Xem đầy đủ chức năng : Nhờ mọi ng bảo về tiểu luận môn kinh tế vi mô cái
seraphicsmile_111
10-12-2008, 01:52 PM
Tình hình là như thế này, mìn phải viết 1 bài tiểu luận của môn kih tế vi mô về 1 hiện tượng kinh tế có thực. Ông giáo lại không cho đề tài gì mới khổ chứ. Thế là m quyết định viết về dự đoán việc xuất khẩu gạo của 1 công ty ở VN. Nhưng mừ ko bít phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, m cần phải tìm những thông tin j, xong rồi phải trình bày các luận điểm, luận cứ như thế nào.Mong mọi ng chỉ bảo với, hì hị
Xin cảm ơn nhưng ko có hậu tạ.:so_funny:
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 01:56 PM
....hờ hờ...HolloW ngu cái này nhất...mai cũng phải nộp 1 bài văn về cuộc khủng hoảng nào đó mà bây giờ vẫn chưa làm nà :so_funny:..
..sorry tớ ko giúp đc ấy nhé...
letue
10-12-2008, 02:15 PM
hehe, cùng lắm lên google copy rùi paste vô Words là xong ( cách mình chuyên sài )
:so_funny: :so_funny:
seraphicsmile_111
10-12-2008, 02:19 PM
To Hollow: hì hì, vậy là cũng có ng đồng cảnh ngộ rùi, mà HL viết về cuộc khủng hoảng nào vậy?
To Lectue: Nhưng mừ sera phải viết luận tiếng anh, huhu, viết về xuất khẩu gạo ở VN thì hổng có bài tiếng anh nào để copy, huhu
letue
10-12-2008, 02:23 PM
thì type tiếng anh trên google thì nó sẽ hiện ra
ok hểre we go
i just got to Google
just type : "Rice export from Vietnam"
thì sẽ có 1 số thông tin thôi
ps: sao Czech lại viết bài =tiếng anh :)
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 02:31 PM
To Hollow: hì hì, vậy là cũng có ng đồng cảnh ngộ rùi, mà HL viết về cuộc khủng hoảng nào vậy?
...mình cần tìm 1 bài báo nào đó về khủng hoảng và viết những gì mình nghĩ về nó...khủng hoảng nào cũng đc....nhưng mình còn lười quá chưa động tới:so_funny:...
....nếu mình là ấy mình sẽ tìm các comment về đề tài Rice export from Vietnam...lựa chọn từ mỗi bài cái mình cần và làm ra 1 bài riêng chứ ko copy với paste...như thế cũng dễ thôi mà ^__^...
..chúc ấy thành công nhé...
seraphicsmile_111
10-12-2008, 02:34 PM
To Lectue: hà hà,sera đang học tại 1 trường Mĩ ở Czech, papa và mama của sera ở Czech nên đành sang Czech thui.
Đây là kte vi mô nên sera viết về xuất khẩu gạo của 1 công ty ở VN chứ ko phải ở VN, hì hì, thế Lectue bảo cho mìn cách trình bày 1 bài tiểu luận với, và muốn dự đoán về sự tăng trưởng xuất khẩu gạo thì phải tìm những thông tin rì? M đã tìm 1 số dữ liệu nhưng mừ mún tham khảo mọi ng xem .
To Hollow : troi, mai nop rui ma chua lam`, khi` khi`
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 02:39 PM
To Hollow : troi, mai nop rui ma chua lam`, khi` khi`
...thức hết đêm nay là xong ấy mà :so_funny:..
..ông thầy mình nói :để làm sinh viên cần có 36 h trong 1 ngày..24 h để học và 12 h còn lại để sống ".. :so_funny:....
letue
10-12-2008, 02:43 PM
to Sera: thôi cho em xin
mình tiếng việt ko rành, tiếng Anh kô tới chốn
chịu ko biết tiểu luận là cái gì lun ( có lẽ là essay )
thì chia ra làm 5 parts
phần đầu : mở bài
3 phần giữa: thân bài
rùi kết bài
:) :)
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 02:47 PM
essay
...đúng rồi :so_funny: essay !!vậy HolloW cần làm tiểu luận chứ ko phải văn rồi:so_funny:...
...nghe cái từ essay mà rùng mình :chayle:...dị ứng từ hồi còn học trường phổ thông T__T....
seraphicsmile_111
10-12-2008, 02:49 PM
To Hollow: chí lí chí lí, bi h mìn cũng phải vậy, đâu khác có đó, khà khà.
To Lectue: bó tay, nghe hơi giống tập làm văn nhỉ. Mà sao lại tiếng anh ko rành? Lectue phải giỏi tiếng anh lắm đấy nhỉ , ngưỡng mộ ghê.
...nghe cái từ essay mà rùng mình :chayle:...dị ứng từ hồi còn học trường phổ thông T__T....
Không chỉ sợ cái từ essay đâu, mà sera còn sợ thêm cả cái từ ''presentation'' nữa, nghe đến mà toát hết cả mồ hôi
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 02:55 PM
....hic..presentasion còn hay chút...essay là kinh khủng nhất :mecry:....mà nhất là với những người dốt văn như tớ :rain:...
seraphicsmile_111
10-12-2008, 03:00 PM
trùi ui, thế thì 2 ý tưởng lớn gặp nhau rùi, sera cũng dốt văn ko khác j, há há
letue
10-12-2008, 03:03 PM
giỏi gì đâu bạn
mình chỉ toàn chơi game ko à
ngoài ra ko biết 1 cài gì hết ehhehe
to hollow: chài presentation còn chết, ở vn nói tiếng việt thì ko sao
chứ ở nước ngoài đứng run gần chết lun :)
seraphicsmile_111
10-12-2008, 03:06 PM
lại khiêm tốn rùi , thui ko phải ngại đâu, hí hí
letue
10-12-2008, 03:10 PM
khiêm tốn gì đâu, lâu rùi toàn ở nhà chơi game ko à
đâu làm gì
<--xa nhà văn hoá
ok brb guys
gotta go to make noodle:)
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 03:11 PM
trùi ui, thế thì 2 ý tưởng lớn gặp nhau rùi, sera cũng dốt văn ko khác j, há há
....sao mà nhiều điểm giống nhau thế nhỉ :so_funny:....
seraphicsmile_111
10-12-2008, 03:14 PM
chài presentation còn chết, ở vn nói tiếng việt thì ko sao
chứ ở nước ngoài đứng run gần chết lun :)
May là từ đầu năm đến giờ chưa phải làm cái presentation nào, tiếng anh thì í ẹ, ngại nhất là lên nói mà hổng ai hỉu cái rì, hì hì , bn lần sera nói mà ng ta chẳng hỉu j hết, hehe
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 03:15 PM
to hollow: chài presentation còn chết, ở vn nói tiếng việt thì ko sao
chứ ở nước ngoài đứng run gần chết lun :)
....cái đó em ko lo đâu... :so_funny:....em chỉ run khi đứng trước nhiều người...có ai biết cách giúp em ko????:so_funny:....
seraphicsmile_111
10-12-2008, 03:16 PM
To Hollow : có 1 câu văn bất hủ hồi lớp 3 mình đã làm như sau: ''Khi hoa xoài rụng đi, thì quả xoài bắt đầu TÒI ra''.:so_funny:
Sera cung so dung trc dong ng lam
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 03:19 PM
''Khi hoa xoài rụng đi, thì quả xoài bắt đầu TÒI ra''.:so_funny:
....câu này giúp đc gì cho mình ko?:mecry:...
seraphicsmile_111
10-12-2008, 03:21 PM
Chỉ là dẫn chứng về việc dốt văn thui, hì hì, tại vì m cứ đang reply lại thì 2 cậu lại trả lời thêm rùi, nên là đành ngậm ngùi. M cứ đứng trc đông ng là mặt lại đỏ bừng bừng, hic, 2 đứa đồng cảnh ngộ hỏi nhau thì ai trả lời đây
letue
10-12-2008, 03:25 PM
nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đây còn run
huống chi 2 muội là liễu yếu đào tơ :so_funny:
seraphicsmile_111
10-12-2008, 03:26 PM
nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đây còn run
huống chi 2 muội là liễu yếu đào tơ :so_funny:
chí lí, chuẩn ko cần chỉnh , nhưng mừ bi h con gái cũng kinh lắm
letue
10-12-2008, 03:34 PM
room này góc học tập sao 3 đứa mình toàn xi pam ko :D
seraphicsmile_111
10-12-2008, 03:42 PM
thì cũng đang bàn luận mừ, thui xì tóp hia
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 04:05 PM
nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đây còn run
huống chi 2 muội là liễu yếu đào tơ :so_funny:
...bà giáo mình cũng liễu yếu đào tơ lắm mà sao ai cũng sợ bà ấy :rain: bà ấy luôn đứng trước nhiều người nhưng đâu có sao...
thì cũng đang bàn luận mừ, thui xì tóp hia
...tớ chưa đi ngủ xì tóp làm sao đc :so_funny:....
letue
10-12-2008, 04:07 PM
đang đình stop mà nó cứ vô nói tiếp
ngứa miếng quá
:)
seraphicsmile_111
10-12-2008, 04:08 PM
Chắc là bà ý cũng có nhìu kinh nghiệm trong việc trị quỷ thui, hì hì, chứ cũng có đầy giáo viên trẻ đi dạy sợ nhất là học sinh trêu còn rì, keke
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 04:10 PM
đang đình stop mà nó cứ vô nói tiếp
ngứa miếng quá
:)
...ý nói HolloW dzô dziên chứ gì?:meo:....
letue
10-12-2008, 04:12 PM
qua dzo dzien jk
chọc thôi tại đang chơi game
ko chơi game la chat tới bến lun :)
seraphicsmile_111
10-12-2008, 04:20 PM
trời, còn định buôn dưa lê đến tận bao h đây
letue
10-12-2008, 04:22 PM
buôn khi nào ế ko ai mua thì thôi :D
.:.HolloW.:.
10-12-2008, 04:36 PM
...dzời ơi đang bàn chuyện học hành sao lại tám vậy dzời :rain:...Sera làm bài tới đâu rồi???..
seraphicsmile_111
11-12-2008, 02:45 AM
hum qua bùn ngủ quá, hì hì, mới chỉ phác thảo thui, chưa đâu vào đâu cả
lythaihung
13-12-2008, 05:45 AM
bài tiểu luận khoảng bao nhiêu trang? nếu khoảng 10 trang thì lên mạng tìm tài liệu, sau đó tổng hợp lại.... đừng nên sao chép... 1 bài tiểu luận bao gồm : giới thiệu ,thân tiểu luận ,kết luận và cuối cùng là danh sách các tài liệu tham khảo... ! sau đó chép lại bằng tay thì nó dài vô kể.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.