PDA

Xem đầy đủ chức năng : YÊu em



hiepsivodanh
10-12-2008, 09:22 AM
Yêu em nhiều dành tất cả cho em
Đến hôm nay anh chưa từng hối tiếc
Đã yêu em,anh sẽ mãi mình em.
Nhưng giờ đây em chẳng hiểu tình anh
Cứ một lời nói anh là gian dối
Không nghĩ lại những gì anh đã nói,
Cứ bỏ mặc anh ngày đêm nhớ mong.
Có bao giờ em tự hỏi lòng mình,
Ta như thế không biết người buồn không.
Nhưng vì yêu em nên anh cũng đành,
Yêu em nhiều,mãi chỉ riêng mình em.

kimanhvang
13-12-2008, 05:48 AM
Yêu em nhiều dành tất cả cho em
Đến hôm nay anh chưa từng hối tiếc
Đã yêu em,anh sẽ mãi mình em.
Nhưng giờ đây em chẳng hiểu tình anh
Cứ một lời nói anh là gian dối
Không nghĩ lại những gì anh đã nói,
Cứ bỏ mặc anh ngày đêm nhớ mong.
Có bao giờ em tự hỏi lòng mình,
Ta như thế không biết người buồn không.
Nhưng vì yêu em nên anh cũng đành,
Yêu em nhiều,mãi chỉ riêng mình em.

Ta trải tình mình lên trang giấy trắng...
Cố lục tìm... Một góc nhỏ tương lai...
Nhưng màu giấy chan hòa đi tất cả
Chẳng còn gì ngoài lối nhỏ ngày xưa...

toidangyeuxxx
14-12-2008, 05:01 AM
mùa đông đi mùa xuân sắp đến
tim anh bõng lạnh khj vắng bóng em
em có biết chăng rằng anh đã khóc
và buồn trong những ngày thiếu bóng em
anh vẫn ngồi đây nơi ta hò hẹn
gốc quán quen mà hai đứa bên nhau
giờ chỉ mình anh ngồi buồn lặng lẽ
nhớ về em nhớ mãi bóng hình em

hiepsivodanh
18-12-2008, 02:19 AM
Ta thả mình giữa muôn ngàn vì sao,
Để cố tìm đâu chính là sao em
Và đâu mới là sao của chúng mình,
Bỗng chốc bầu trời trở nên âm u
Che lấp ánh sao của đôi tình nhân.

lovelygjrl
18-12-2008, 03:19 AM
trời đầy sao bjk là ngôi nào
của anh của em như ngày xưa ấy
chỉ cần nhìn lên ánh sao tỏa sáng
sao giờ còn đâu ánh sao của em
chỉ còn anh, 1 ngôi sao hiu quạnh
giữa bầu trời đêm bao la rộng lớn
em nơi đâu cùng với ngôi sao mới
có biết chăng anh nơi đây đợi em

pe love'
20-12-2008, 05:36 AM
đã bao lần lý trí bảo con tym
thuj ko hờn ko giận cũng ko ju nữa
nhưng con tym là 1 điều wa'j gỡ
vẫn âm thầm tha thiết gọi tên anh

hiepsivodanh
21-12-2008, 08:54 AM
Cũng đã bao lần tôi cố hỏi chính mình
Thôi yêu em để tim mình bớt đau
Nhưng con tim vẫn nhớ nhung hình bóng cũ
Vẫn đợi vẫn chờ mãi riêng tình em