Xem đầy đủ chức năng : Xúc cảm
heocon_kc
10-12-2008, 02:10 AM
Có những khi trời buồn không chút nắng
Cơn mưa rào nay cũng chẳng ghé qua
Thoáng xa xa tiếng ai hò vang vọng
Sao nghe lòng giá lạnh tựa mùa đông
dao_sy_hau
10-12-2008, 04:43 AM
Có những khi trời buồn không chút nắng
Cơn mưa rào nay cũng chẳng ghé qua
Thoáng xa xa tiếng ai hò vang vọng
Sao nghe lòng giá lạnh tựa mùa đông
đồng nai sao lắm nỗi buồn
liệu rằng có phét để tuôn lệ nhoà
những ai như những con gà
tin ngay lời nói những nhà thi ca
chiyeumotnguoi
10-12-2008, 09:10 AM
đồng nai sao lắm nỗi buồn
liệu rằng có phét để tuôn lệ nhoà
những ai như những con gà
tin ngay lời nói những nhà thi ca
làm thơ là để trút sầu
sao bạn lại nói những câu phũ phàng
biết đâu làm tổn thương NÀNG
mai ko dc đọc áng thơ tuyệt vời
heo con ơi tớ tin c.
c làm thơ hay lắm
heocon_kc
11-12-2008, 04:14 AM
Buồn thật không chỉ riêng mình tôi biết
Cớ sao người vặn vẹo để mà chi
Lại còn tiếng bấc lời chì
Lòng tôi tự hỏi duyên cớ gì ai ơi
heocon_kc
11-12-2008, 04:25 AM
Hôm qua gió vẫn dịu dàng
Hôm nay gió bỗng vội vàng đổi thay
Dập dờn bay với ngàn mây
Vòng tay của gió ... nay sao hững hờ
dao_sy_hau
12-12-2008, 10:02 AM
Hôm qua gió vẫn dịu dàng
Hôm nay gió bỗng vội vàng đổi thay
Dập dờn bay với ngàn mây
Vòng tay của gió ... nay sao hững hờ
chẳng sao gió chỉ bông đùa
vậy mà lại giận chẳng ưa ngay rồi
gió đùa ấy mới sục sôi
mới làm thơ đối lại tôi được mà
heocon_kc
12-12-2008, 06:46 PM
Gió đùa thế khiến lòng tôi bối rối
Cứ ngỡ rằng gió ghét vần thơ tôi
Ngỡ rằng một kiếp nổi trôi
Không người thấu hiểu , tự nhủ lòng đành thôi
sweetyGirl102
16-12-2008, 12:41 PM
Gió đùa thế khiến lòng tôi bối rối
Cứ ngỡ rằng gió ghét vần thơ tôi
Ngỡ rằng một kiếp nổi trôi
Không người thấu hiểu , tự nhủ lòng đành thôi
gió bay ngang vô tình thổi tắt
ngọn lửa tình tôi đã trao anh
khi xưa anh nói tình trao gởi
ấy thế mà nay đã hết rồi:timvo:
longvitcum
16-12-2008, 09:08 PM
Ai cũng có một thời tuổi thơ
khi lớn lên để nhớ
Ai cũng có một thời để yêu
để tim hồng nức nở
socnau767
17-12-2008, 01:02 AM
Có những khi trời buồn không chút nắng
Cơn mưa rào nay cũng chẳng ghé qua
Thoáng xa xa tiếng ai hò vang vọng
Sao nghe lòng giá lạnh tựa mùa đông
Có những lúc ngồi buồn tôi muốn khóc,
Khóc thật nhiều cho vơi hết đau thương.
Nhưng khi khóc thì tôi chợt nhớ lại,
Khóc làm gì cho một kẻ vô tâm.
Thà tôi sống như ngày buồn không có nắng,
Thà tôi sầu như trời chẳng đổ mưa,
Tiếc làm chi khi duyên xưa không trọn
Chẳng sao lòng khi nhắc đến tên ai!!!
khỉ khờ
17-12-2008, 04:07 AM
Có những khi trời buồn không chút nắng
Cơn mưa rào nay cũng chẳng ghé qua
Thoáng xa xa tiếng ai hò vang vọng
Sao nghe lòng giá lạnh tựa mùa đông
cảm xúc
Có những khi trời hè oi ả
Nắng lặng yên cho lả tả hạt mưa
Rồi từ ấy tôi nhớ lại ngày xưa
Ôm em mãi dưới ô, mùa phượng vĩ
heocon_kc
17-12-2008, 05:50 AM
Sóng vẫn thế cứ hay xa bờ lắm
Bước tiêu diêu say đắm với gió ngàn
Chỉ cát vàng ngày đêm nghe bờ khóc
Ấp ôm bờ che đỡ lúc mưa giông
Rồi ngày kia sóng âm thầm tìm lại
Sóng bạc đầu biết trôi dạt về đâu
Bờ lại khóc thương cho người trót dại
Nhưng thôi đành ... bờ nhìn sóng dần tan
khỉ khờ
17-12-2008, 07:06 AM
Sóng cuốn đi, đi xa rồi quay lại
Bờ hôm xưa thay đổi nhiều rồi
Sóng bạc đầu vì đâu bờ hỡi
Bởi xa bờ nên sóng vậy thôi
heocon_kc
17-12-2008, 07:47 AM
Có thật thế sóng xa bờ sóng bạc
Hay bạc vì sóng bị gió lãng quên
Mãi lênh đênh nên tìm về bờ cũ
Trách than bờ sao đã vội chóng quên?
khỉ khờ
17-12-2008, 09:00 AM
Vậy tình của bờ như lửa nhỏ
Xa cách kia cơn gió thổi dập rồi
Tình của sóng- đám cháy ngất trời
Gió có thổi cả đời không tắt
Bờ vội vàng buông lời đắng ngắt
Có biết sóng đau thắt con tim
Đã có bờ, sóng đâu thiết kiếm tìm
Dù thấy đảo cũng dìm trong đáy bể
Nay về đây trào dưng dòng lệ
Gửi nơi thuyền, về chốn bờ quê
Xa bờ rồi sóng dữ ngoài kia
Vỗ tan hết tất cả những gì phía trước
pm: heo con à chớ buồn nhiều nữa ngốc!
heocon_kc
18-12-2008, 05:18 AM
Ai mà chẳng muốn được vui
Ai mà lại muốn bùi ngùi tiếc thương
Ai mà lại chẳng vấn vương
Tình đầu dẫu lở vẫn thương một đời
heocon_kc
18-12-2008, 05:26 AM
Thôi thôi nhé từ đây ta sẽ cố
Quên đi ai hình bóng ấy xa rồi
Chào hôm qua , hôm nay tôi sẽ sống
Cho riêng tôi sống không phí một đời...
T/B : cám ơn khỉ khờ nhiều
khỉ khờ
18-12-2008, 09:29 AM
Sống dưới trời ta còn trên đất
Vững đôi chân và rất vui tươi
Sẽ đẹp hơn khi bạn nở nụ cười
Bình minh đến rạng ngời trong nắng mới
p3kj3ukj
19-12-2008, 02:07 AM
Cứ một lần vỡ tan một lần khóc
Nói thật lòng ai hiểu mình dối gian
Chốn tình trường có ai lai không gian dối
Nười nức nở nhưng đừng rơi lệ.
heocon_kc
19-12-2008, 06:18 AM
Cuộc đời như giấc mơ qua
Tan rồi lại hợp mới xa lại gần
Mấy ai mà chẳng đôi lần
Mắt cười miệng khóc vỡ òa ngô nghê
Ngẫm đời thế sự chán chê
Mình ta tiễn bước chân ta đi về
HanMacTu_part2
20-12-2008, 12:12 AM
Nhiều lúc ngẩm lại sự đời
Như là giấc mộng giửa trời mây trôi
Tình yêu đến lại đi rôi
Giử như không giử đơn côi vây đầy
khỉ khờ
20-12-2008, 10:56 PM
mình tiếp nhé!
Làm sao quên những tháng ngày
Hai ta cùng sống xum vầy nơi đây
Quên sao góc phố hàng cây
Dạo quanh tay nắm tay cầm yêu thương
bitansat
23-12-2008, 10:50 PM
Có những khi trời buồn không chút nắng
Cơn mưa rào nay cũng chẳng ghé qua
Thoáng xa xa tiếng ai hò vang vọng
Sao nghe lòng giá lạnh tựa mùa đông
trời buồn vươn nắng sao lòng vẫn lạnh
mưa trời gió thổi lòng càng lạnh thêm
nghe đâu tiếng hò của người quan họ
lòng sao ấm áp tình thương như người
gió đơn côi
23-12-2008, 11:00 PM
Không được hôn bừa hôn bãi
Không được hôn sư sãi đang tụng kinh
Không được hôn người cùng giới tính với mình
Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ
Không được hôn băm hôn bổ
Không được hôn sấn sổ vồ người ta
Không được hôn giữa bãi tha ma
Để người chết còn nằm yên dưới mả
Khi được hôn toàn thân phải buông thả
Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi
Cũng không được mở rộng như miệng nồi
Tránh tình trạng vi trùng chui vào miệng
Không được vừa hôn vừa nói chuyện
Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau
Có thể hôn vòng từ trước ra sau
Không thấy khoan khoái tuyệt nhiên không được cáu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.