PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ tôi thích



Ken X
09-12-2008, 10:58 AM
Mình không biết làm, cũng chả hay đọc thơ, nhưng thỉnh thoảng thấy bài thơ hay thì lòng cũng xao xuyến. Cất tạm vào đây, khi nào buồn lại mang chai rượu ra ngâm chơi vây :blushing:...



Có lẽ nào ta không thuộc về nhau

Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…

Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay
Em lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước, những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?

Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em?

Có lẽ nào, tình giống như giọt sương
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.
Có con gió thổi qua rất khẽ
Mang em về nơi biển cả mù xa…

Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
Anh nhận ra một tình yêu rất thật
Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.

Có lẽ nào, không có một ngày sau
Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…

Ken X
09-12-2008, 11:19 AM
Đôi lúc cũng chỉ là những trích đoạn, tình cờ đọc được...


Tôi kể người nghe chuyện phố-trong-sông.
Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái.
Bóng đổ dài bước chân người mê mải.
Gío chở mùa về hoang hoải cả giấc mơ.

Tôi kể người nghe chuyện phố bơ vơ.
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh.
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh.
Giọt nước mắt tràn như mùa khẽ mong manh...

Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh.
Chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt.
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt.
Nụ hôn vẫn chờ xanh ngắt cả mùa yêu...

lukhachmuathu
09-12-2008, 07:59 PM
tớ góp với cậu nguyên văn bài này nhá

Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông,
Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài , bước chân người mê mải
Gió chở mùa về,hoang hoải cả giấc mơ...

***

Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ...
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
Giọt nước mắt tràn...như mùa khẽ mong manh.

***

Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ...xanh ngắt cả mùa yêu...

***

Tôi kể người nghe chuyện Phố phiêu diêu...


Tôi kể người nghe chuyện phố phiêu diêu
Người đắp mùa yêu xanh non cho ngọn cỏ
Người trải nỗi buồn vàng úa con sông nhỏ
Thành bức họa chưa bao giờ có tên...

****

Tôi kể người nghe hạnh phúc bị lãng quên
Mùa mưa nắng không làm xanh màu vải
Bên kia phố đôi vai sờn không sơn lại
Những mảng màu loang lổ nỗi nhớ ai...

****

Tôi kể người nghe chuyện ngày nắng phai
Ngừơi đi qua như đâu có dừng lại
Có thiếu nữ thấy đôi chân khắc khỏai
Gánh hàng rong, ngồi lại một chiều xưa...

****

Tôi kể người nghe chuyện bây giờ, có chưa.... ?


Tôi kể người nghe chuyện bây giờ , có chưa ?
Mấy mùa mưa Hà Nội đường lạnh vắng
Trôi quanh hồ , những cánh sưa quá lặng
Ánh đèn vàng , rơi khuất ...
lối chưa đi..

***

Tôi kể người nghe chuyện giọt nước mắt trên mi
Bên kia phố , dương cầm ai đang gọi
Buông thả bàn tay , người bước đi vội vã
Lã chã giọt tình , vương xuống...
tận đáy tim...

***

Tôi kể người nghe chuyện chiều sương mờ tím
Cánh đồng hạn , nhợt nhạt những vết chai
Chở mãi hồn ai qua tiếng chuông nhà thờ vắng
Giọt nắng buông dài , hờ hững ...
cả bờ vai...

***

Tôi kể người nghe Hà Nội - chuyện sớm mai...

Ken X
20-12-2008, 11:44 AM
@ Cám ơn cậu Đặc Nhiệm HHT nhé, bài đấy hay nhỉ ^^

Bài thơ dưới đây ko biết tên, tình cờ đọc đc trong blog cậu bạn...
Đọc xong, thèm một mình mà khóc :sr:


Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.
Không cần ai an ủi, vỗ về.
Cho nỗi buồn như là giọt nước.
Lăn xuống má, và trôi đi .

Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại .
Như là một nỗi tủi thân .

Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.
Những va đập in lên màu mắt .
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.

Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .
Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn .
Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình không khóc nữa rồi.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần.
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa.
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Người có buồn bởi thay đổi trong ta.
Như mùa đông không bao giờ đến nữa.
Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.

Bất chợt một ngày em nhìn ta câm lặng.
Em sẽ tin trong đáy mắt ta cười.
Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.
Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi.

Ta không khóc như mùa đông không khóc.
Có ai mang những nỗi nhớ một thời.
Ta không khóc nghĩa là ta đã mất.
Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời....

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Lệ của người liệu có chảy hay thôi

Ken X
22-12-2008, 09:49 PM
Nếu vắng anh

Nếu vắng anh...
Ai gom nắng mai cho em hồng đôi má
Ai thở hơi nồng cho băng gía tan nhanh
Ai sẽ cùng em ngồi ngắm ánh trăng thanh
Ai sẽ hát để ru em vào giấc ngủ

Nếu vắng anh...
Ai sẽ xua buồn khi mắt em liễu rũ
Ai sẽ cùng em ấp ủ mộng ngày xanh
Ai sẽ cùng em họa những áng thơ tình
Khi đêm xuống trăng về treo đầu ngõ

Nếu vắng anh...
Ai sẽ cùng em ươm tình hồng chớm nở
Ai sẽ cùng em nhắc nhỡ chuyện lứa đôi
Ai sẽ lắng nghe tim em gõ nhịp bồi hồi
Trao ân ái qua bờ môi dịu ngọt

Nếu vắng anh...
Chim muông trên cành sẽ ngưng tiếng hót
Trăng bớt vàng và nắng sẽ mau tan
Nếu vắng anh...đời sẽ trắng màu tang
Và trong em chỉ là mãnh hồn hoang lạnh gía

Bài này moi trong inbox HHT :D

Ken X
30-12-2008, 11:58 AM
Em ghét anh

em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
và mái tóc anh chẳng khi nào thẳng thớm

em ghét anh cứ hay lượn xe giả làm người lớn
để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn

ghét ghê những bước chân khua rộn cả trái tim
đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng

ghét thật nhiều, nhiều đến nỗi em phát ốm
ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên

em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
ghét cay đắng mỗi khi anh nói dối

ghét lúc anh chọc em cười, những điều không hiểu nổi
cả khi buồn len lén những niềm riêng

em ghét anh những lúc chẳng ở bên
chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ

ghét những gì em cũng không biết nữa
bởi em chợt giật mình...vì chẳng ghét nổi anh.

lyly_11
26-01-2009, 11:23 PM
Mình có đọc được trên sổ nhật ký của bạn mình.Góp vui nhá
Tuổi 18
Em hãy đoán bông cúc nào sẽ nở
Khi em tròn sinh nhật tuổi mười lăm
Vầng trăng kia mang nỗi nhớ rất rằm
Đã ở lại trên đôi tay mềm mại

Em hãy đoán vạt cỏ nào sẽ ngại
Đón chân em khi mười sáu tuổi kề
Quán nhỏ kia ai ngồi đợi ai về
Để giấc ngủ mang mộng đầy trước ngõ

Em hãy đoán bông hồng nào sẽ nở
Một sớm mai em mười bảy diệu kỳ
Chiếc lá nào rơi rụng giữa đông vui
Ai thắp nến để hồng đôi má ửng

Em hãy đoán trước cổng trường ai đứng
Giọt sương nào sẽ rụng giữa đêm khuya
Mưa chiều nay chẳng giống những chiều xưa
Em hãy đoán khi vừa mười tám tuổi

Ken X
29-01-2009, 10:48 AM
Ngẫu hứng đời

Chiều đã vàng trên con đường xuôi ngược
Người đi tìm một mảnh của riêng ai
Mỗi bước chân nghe gió thở bên tai
Khẽ thì thầm những điều vừa mới cũ

Quá khứ bay nhẹ như cành liễu rủ
Phút mơ hồ đã chẳng kịp nhận ra
Còn lại đây thế giới của riêng ta
Khẽ mỉm cười ta là ai thế nhỉ?



Mình có đọc được trên sổ nhật ký của bạn mình.Góp vui nhá

Nhật ký bạn mình cũng có bài rất hay
Để hôm nào lén chôm về chép trộm :cr:

Bè Xỏ Lá
11-02-2009, 12:23 AM
Có lẽ nào ta không thuộc về nhau

Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…

Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay
Em lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước, những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?

Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em?

Có lẽ nào, tình giống như giọt sương
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.
Có con gió thổi qua rất khẽ
Mang em về nơi biển cả mù xa…

Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
Anh nhận ra một tình yêu rất thật
Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.

Có lẽ nào, không có một ngày sau
Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…

Như thế này có phải là spam ko nhỉ :hihi: chỉ biết là đọc và cảm nhận từng câu chữ trong bài thơ này , rất đồng cảm.

" Khi ta yêu nhưng đâu thuộc về nhau :)..."

Ken X
19-02-2009, 09:31 AM
Thêm một...

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.



Bài thơ này hồi mới vào HHT mình post, rất thích :hihi:


Như thế này có phải là spam ko nhỉ chỉ biết là đọc và cảm nhận từng câu chữ trong bài thơ này , rất đồng cảm.

Không vấn đề gì đâu :D Rất vui vì có người đồng cảm ^^

D&T
26-02-2009, 09:39 PM
Nếu có bao giờ anh muốn sống cùng em

Olga Berggoltz
(Người dịch: Thuỵ Anh)


Nếu có bao giờ anh muốn sống cùng em
Hẳn ngày đêm em sẽ cười sẽ hát
Sẽ dí dỏm đùa vui, anh sẽ thấy sống với em là vui nhất
Nào tay em đây, anh hãy cầm đi!

Hội bạn em, cả gái cả trai không biết sẽ nói gì
Khi em đưa anh đến chơi ra mắt
“Đây, tôi đã tìm được người tuyệt nhất
Làm bạn cùng các người đấy!” (Ôi, điều này em mong ước từ lâu!)

Anh ấy đơn giản thôi, dễ mến nhưng ...cứng đầu
Hãy quý trọng, mến thương chàng, đừng làm chàng lúng túng
Chỉ xin chớ quyến rũ chàng nhé hỡi các cô bạn có nụ cười hào phóng
Bởi chính tôi cũng lấy mất chàng từ tay người ta...”

Đấy, anh xem, em sẽ nói như vầy với lũ bạn ranh ma
Đấy, anh xem, chúng mình sẽ sống vui từ đầu đến cuối
Chẳng giận hờn, chẳng buồn đau tiếc nuối
Cũng chẳng bao giờ có những màn tiễn biệt ở nhà ga...


1932

Ken X
27-02-2009, 01:20 AM
Cám ơn D&T, Ken đoán xuất xứ bài thơ từa Nga hoặc Đức phải ko :D Ken rất thích phong cách thơ mộc mạc và chân thật như này, rất vui đc cùng bạn chia sẻ ^^

nh0kquan
27-02-2009, 02:31 PM
ui thơ hay wá
hok bít post thơ tớ tự làm đc hem?
hehehe

nh0kquan
27-02-2009, 02:39 PM
cho tớ post 1 bài trước nhé
bài này lâu lắm rồi nè


XA ĐÀ LẠT NHÉ

xa thật rồi Đà Lạt
lòng thấy buồn mênh mang
bao nhiêu nỗi xốn xang
bắt tim mình kìm lại

xa thật rồi đà Lạt
xa mãi hàng cây xanh
xa cả bóng hình a
bên hồ Xuân Hương đó

xa thật rồi Đà Lạt
xa con đường dưới mưa
ko còn những bưổi trưa
vội vàng đi tới lớp

xa thật rồi Đà Lạt
ta sẽ fải ra đi
dù lệ ướt hàng mi
vẫn ko way trở lại

mai ta xa Đà Lạt
mai trở về nơi xưa
nhưng biết đến bao h
con tim thôi thao thức

Ken X
05-03-2009, 11:32 AM
Bài thơ bạn làm lời lẽ trong sáng quá, đọc không quá buồn, chỉ có chút vấn vương, làm mình nhớ tới 1 bài thơ về quê hương mình làm hồi còn đi học.

Quên mất tiêu hồi đó đặt tên là gì rồi :sr: Thôi đặt lại tên :sr:

Sóng và gió


Đêm thanh vắng chỉ còn ta và gió
Gió nói với ta thu đến thật rồi
Gió đã đi khắp nẻo đường Hà Nội
Cuốn theo mình bao hương vị cuộc đời
(Thả mình theo gió...)

Ta cảm thấy chút hương thơm hoa sữa
Ta lắng nghe nhịp lá vỗ bên đường
Ta dõi theo ánh trăng vàng tràn xuống
Vẫn không tìm được vị mặn biển quê hương.

Ken X
08-03-2009, 01:43 PM
GỬI VÀO ALBUM S. B.

Đã qua phút giây hạnh phúc của mùa hè
Khi ta nhẹ nhàng dạo chơi trên đồng cỏ
Ngắt những bông hoa, ta bó thành một bó
Hoa bây giờ nơi đó chẳng tìm ra.

Quên bão giông, bóng tối giữa trời xanh
Ở nơi đó ánh vàng lên đồng cỏ
Tìm trang giấy cho bàn tay em nhỏ
Nhưng em ơi trang giấy thật khó tìm.

Thấy trang giấy, anh mang nó theo mình
Dù điều này em không còn trân trọng
Trang giấy này bàn tay anh sưởi ấm
Quà tặng cuối cùng anh gửi về em.

~~~~~~~~~~~

Ngắt những bông hoa, ta bó thành một bó
Hoa bây giờ nơi đó chẳng tìm ra.


Cả bài kết nhất câu này, hoa bây giờ vẫn còn, nơi đó chẳng tìm ra :timvo:

nhánh cỏ hoang
12-03-2009, 12:26 AM
bài thơ nào anh viết
em ấp ủ trong tìm
giờ anh ra đi mãi
em vẫn phải liếm tìm

thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:52 AM
kiếm tìm chi em bóng hình ko trở lại
để lòng đau sầu mãi ở trong tim
thôi em nhé hãy cố tìm
cho mình một con tim yêu thương khác

Ken X
23-03-2009, 04:11 AM
Tôi đi tìm cái nửa của tôi !

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy
tình yêu của tôi ơi , em là ai vậy
sao để anh tìm gọi mãi tên em

Chiều dần buông thành phố vào đêm
đường phố , hàng cây từng đôi ríu rít
họ may mắn hơn tôi hay họ ko cần biết
nửa của mình hay nửa của ai...?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy
nếu chẵng còn em tôi đành sống vậy
chẵng lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn cái
nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
có nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
nửa của mình...nhưng nào phải của mình đâu

Chẵng phải của mình cũng chẵng phải của nhau
thì Thượng Đế ơi xin đừng bắt tôi lầm tưởng
bởi tôi biết đâu là khổ đau , đâu là sung sướng
là đúng ,sai trong tìm nửa của mình

Tôi đi tìm em, vâng ! tôi đã đi tìm
và biết đâu trên đời này , đâu đó
em cũng tìm tôi , tìm tôi như thế
chỉ có điều...là chưa nhận ra nhau...!

tui_van anh
26-03-2009, 07:53 AM
@ Cám ơn cậu Đặc Nhiệm HHT nhé, bài đấy hay nhỉ ^^

Bài thơ dưới đây ko biết tên, tình cờ đọc đc trong blog cậu bạn...
Đọc xong, thèm một mình mà khóc :sr:

chuyện tình mình diễn ra quá vội vàng,
quá bất ngờ- để tôi nín thở- đón tình yêu!
và.......
nín thở- để đón lời......... chia.tay!!!!!!!!!!!!!1

tui thật nhớ nhóc quá! nhóc bít kỏ

MrBonD_007
01-04-2009, 12:52 AM
Em xin góp một bài thơ ngắn rất thích:

Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?

Ken X
03-04-2009, 09:51 AM
Haha, bài thơ nghe bốc lửa quá nhỉ :so_funny:

Nhắc tới bóng hồng, Ken nhớ biết 1 bài thơ về loài hoa dong riềng, cũng cùng âm điệu với bài thơ của bạn :D



Hoa dong riềng

Hoa dong riềng sắc đỏ,

Cháy đỏ trong trời xanh.

Cháy mãi trong lòng anh

Trong lòng mang nỗi nhớ.

***

Từ mầm cây mới nhú

Em đã trao cho tôi

Hoa đã nở, nở rồi...

Không thấy người năm cũ

***

Hoa vẫn mang sắc đỏ,

Đỏ như áo người ta

Áo người đi xin hoa

Một ngày đông năm đó.

***

Ôi sắc hoa màu đỏ,

Đỏ thắm ngọn lửa hồng.

Như áo em mùa đông

Như áo anh ngày hạ.

***

Chỉ thấy có điều lạ

Vườn nhà em đâu còn,

Dù chỉ nụ hoa con

Nụ dong riềng sắc đỏ.

***

Em có còn yêu nhớ

Yêu những nụ dong riềng.

Màu sắc đỏ thiêng liêng.

Hoa dong riềng thuở trước...

***

Hãy để anh thắp lửa

Bên góc sân nhà em

Sẽ cháy sáng trời đêm,

Hoa dong riềng sắc đỏ.

Ông tác giả sáng tác bài này là ba mình thì phải :rain:

caycodai
04-04-2009, 05:40 PM
Cỏ xin góp với mọi người một bài thơ mà Cỏ rất thích, lần đầu tiên Cỏ đọc bài này Cỏ đã khóc, ko hiểu sao nữa, có lẽ tại Cỏ là người dễ xúc động! Mong mọi người cũng sẽ thích bài này!

TÌNH ÁO TRẮNG.

Thủa ấy em vẫn còn thơ ngây lắm
Nghĩa tình yêu em đã hiểu gì đâu!
Tuổi học trò nên áo em mầu trắng
Con nhà giầu, em đài các kiêu sa!

Anh người lính một chiều qua phố nhỏ
Em tan trường anh đứng lại ngẩn ngơ
Rồi từ đó những buổi chiều nắng nhạt
Có một người đứng đợi dáng em qua!

Em khó chịu ghét người vô cớ
Chúng bạn cười: Lính chiến nghèo xơ!
Đừng mộng mơ bạn cợt đùa vui đấy!
Một chiều mưa hôn lên áo trắng
Anh ngập ngừng tỏ ý muốn làm quen
"Mưa rồi đấy, tôi đưa cô về nhé!"
Em lạnh lùng: "Tôi chẳng cần gì ông!"

Qua ngày đó em ko qua đây nữa
Dáng trang đài đã có kẻ đón đưa
Để mỗi lúc chiều tan buổi học
Anh gục đầu đợi áo trắng em qua.

Thư tình ngỏ đã bao lần anh gửi
Em cợt đùa đưa chúng bạn em xem
Rồi xé bỏ ko một lời thương tiếc
Biết thế này chắc người ấy buồn hơn!

Từ ngày đó anh ko qua đó nữa
Đôi mắt buồn ko còn vương trên vai
Rồi nhớ thương nghe lòng thương tiếc lạ
Vắng anh rồi phố nhỏ buồn hơn!

Ngày tháng năm vẫn dài hơn thế kỉ
Áo trắng bây giờ biết nhớ thương!
Người lính ơi, một lần xin lỗi nhé!
Có bao giờ anh trở lại nơi đây?

Nghe nuối tiếc mắt cứ buồn như khóc
Nghe lạnh lùng quay gót bước đi
Nàng ngẩn ngơ và khợt hiểu tình yêu
Cùng đổ mưa áo một người lính trẻ!

Bạn của anh tìm đến địa chỉ nhà em
Trao vội vã cuốn nhật ký
Nơi chiến trường anh ấy đã hy sinh!

Tin sét đánh nghe tim mình ngất lịm
Thắt linh hồn em đứng lặng ngẩn ngơ
Gió đưa thoảng sao anh đã vội vã
Sao anh ko về em tạ lỗi anh ơi?

Người em gái gục đầu bật khóc
Có ai đâu như hòn lạc nơi đâu
Trước mắt nàng một màu tang che kín
Có dáng ai chờ đợi trước trời mưa!

Tay dở nhật ký lòng đầy kỉ niệm
Vết máu đào nghẹn gần hết tim em!
"Xin trao người em gái ngây thơ
Tặng điều này trước lúc ngủ say
Ngủ đi bé giấc mơ thần tiên bé thích
Anh hành quân xin hẹn bé kiếp sau!"

Người lính trẻ ra đi không một lần trở lại
Lời cuối cùng xin hẹn bé kiếp sau
Trên dòng chữ là hai dòng lệ đổ
Lệ chảy dài trên lớp máu người yêu!

Ken X
01-05-2009, 11:12 AM
Haizz, mấy hôm nay mưa nhiều trầm cảm quá :rain:

Tôi bước đi trên con đường đầy đá sỏi.
Đá sắc nhọn cứa nát bàn chân,
Sỏi tròn xoay như những viên bi bằng sắt,
Dẫm không đau nhưng lại nhói tận tâm hồn.

Nắng có chói chang, mưa có nhẹ nhàng,
Mây có bay, gió có dừng hay thổi,
Tôi vẫn bước đi như một người vô thức,
Một kẻ mộng du đang tìm một thứ chẳng có thực trên đời.




Bạn vui lòng cho biết tên bài viết và tác giả của bài thơ này
Mod

Ken X
10-09-2009, 09:18 AM
Lời cho người ra đi


Chiều lặng lẽ bứơc lê trên phố lạnh
Nắng dần rơi chầm chậm phía chân đồi
Nghe nỗi buồn xâm chiếm trái tim tôi
Khi bắt gặp những dòng thơ hấp hối

Ôi ! kiếp người trôi qua sao ngắn ngủi
Bao ước mơ bỗng khép lại giữa chừng
Thoáng giật mình - lúng túng những bước chân
Con đường hẹp mang tên "Đời" vô vị !?

Tìm mỏi mắt hỏi ai là tri kỷ
Để sẻ chia những cay đắng thăng trầm
Phút cuối cùng - còn lại mấy người thân
Ai sẽ khóc xót thương đời hoa dại ?

Người vui nhé ! khi về nơi xa ấy
Ở nơi này nhiều lắm những bi ai
Đời chỉ cười khi thấm đẫm men cay
Còn nước mắt phải nhờ mưa che giấu

Ở nơi ấy trái tim thôi sầu não
Thôi giận hờn - thôi trách móc - hờn ghen
Thôi xót xa khi thân phận thấp hèn
Thôi bất lực nhìn thế nhân thù hận

Người ra đi đâu nghĩa là đã mất
Trái tim người nhịp sống mãi không ngưng
Chốn bình yên gát lại nợ hồng trần
Hồn thanh thản phiêu du cùng mây gió...

Phong Linh
21-09-2009, 01:23 AM
Em trốn tình vào vào cánh cửa màu xanh
Tình yêu thì màu đỏ
Em nhòm tình yêu tìm em qua khe cửa
Thấy tình yêu lúc lắc cái đầu
Em trốn tình yêu vào trong ánh mắt nâu
Tình yêu màu tím biếc
Em rình xem tình yêu sẽ tìm em thế nào
Tình yêu chạy quanh, chỉ chạy quanh mải miết
(Chẳng tìm thấy em)
Em ùa ra ôm tình yêu vào lòng
Tình yêu giận
Chẳng thèm nhìn mặt
Em nhè vai tình yêu mà cắn
Tình yêu khóc nhè
Nước mắt như là nước mắt mưa
Em hôn tình yêu như ...em đã...khi xưa
Tình yêu nhìn em ngơ ngác
Nụ hôn vỡ tan
Trái tim em bỏng rát
Tình yêu bắt đầu chơi trò đi trốn với em
.....
04.04.07
Phương Thoa

Như là tự dưng mình đọc được bài thơ
Như là tự dưng có bài thơ đọc được mình
^^

congchuamua
21-09-2009, 04:14 AM
cho mình góp them bài thơ này nhé


Thầm Lặng

Đến lúc chia tay có thể hết ngại ngần
Có thể nói những gì sâu lắng
Mong lúc ấy bạn đừng im lặng
Đừng như bây giờ giữ khoảng cách với tôi
Riêng một thời cho màu phượng cháy thôi
Bạn đừng ngạc nhiên thấy tên mình trên cây bàng trước lớp
Kẻ mộng mơ ko cùng chung một lớp
Chỉ dám viết tên người trên chiếc lá rất xanh
Năm cuối rồi chút luyến nhớ mong manh
Chỉ biết đếm ngày theo từng mùa lá
Trước cổng trường chia làm nhiều ngả
Nơi nao dừng cho mình gặp lại nhau.

--------------------------------------------------------------------------------