Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : có một ngày...!



cafe-muối
09-12-2008, 06:12 AM
có một ngày ta lặng lẽ yêu nhau
Trong mắt đỏ đốt bao điều thực tai
Khát khao mãi về một miền khắc khoải,
Cuồng dại trộn vào...lạnh lẽo tan ra!.

Có một ngày...giật mình... chẳng phải ta
Soi vào gương phản bóng mình xấu xí
Lẽ nào đêm qua đeo hình hài mặt quy ?,
Lạc vào khu vườn thiếu nửa vầng trăng.

hận yêu?
09-12-2008, 09:52 AM
nhớ môt ngày ta lặng lẽ yêu nhau
tim thổn thức khi lưng kề bên cạnh
nỗi nhớ kia làm trái tim đang lạnh
ở bên nhau sao bỗng cháy bập bùng...

thời gian qua...
tình cũng phôi pha...
nỗi nhớ
đợi chờ...
con tim không đủ kiên nhẫn...
trái tim con trai hóa thành đờ đẫn
hoang dại,ngu ngơ...hận trong cùng tận
nhớ...phải tìm tận nơi đâu?

kimanhvang
10-12-2008, 03:31 AM
nhớ môt ngày ta lặng lẽ yêu nhau
tim thổn thức khi lưng kề bên cạnh
nỗi nhớ kia làm trái tim đang lạnh
ở bên nhau sao bỗng cháy bập bùng...

thời gian qua...
tình cũng phôi pha...
nỗi nhớ
đợi chờ...
con tim không đủ kiên nhẫn...
trái tim con trai hóa thành đờ đẫn
hoang dại,ngu ngơ...hận trong cùng tận
nhớ...phải tìm tận nơi đâu?


Thời gian qua mưa cứ rơi
Ta đi giữa nẻo đường vô tình
không để ý
Bất chợt ngoảnh lại
Mưa tạt về ngang lối
Ngõ trái tim vắng bóng một người
Ta cuống quýt tìm
Cơn mưa nặng hạt
Bóng chiều buồn tênh
tan nát
Đổ vào trái tim
ướt lạnh
Cóng mình...


Viết cho ngày buồn

lukhachmuathu
13-12-2008, 04:28 AM
có một ngày ta lặng lẽ yêu nhau
Trong mắt đỏ đốt bao điều thực tai
Khát khao mãi về một miền khắc khoải,
Cuồng dại trộn vào...lạnh lẽo tan ra!.


Có một ngày ta lặng lẽ bên nhau
Chợt nhận ra có bao điều chưa nói
Miên man quá một niềm yêu vắng lạ
Tự lạc mình trong nỗi nhớ thời gian...

toidangyeuxxx
13-12-2008, 05:09 AM
nhớ một ngày lặng lẽ yeu6 nhau
ta bên nhau ngồi trong quán nhỏ
nụ hôn hai đứa đã trao nhau
và hôm nay ta đã xa nhau
em vô tình để trong anh nổi đau
em vui bên người em có biết ko
lòng anh đau trong lặng lẽ
mãi nhớ em nhớ về em
???????????chào các bạn mình ten là nghia muốn làm wen với cac bạn nick name cua mình là nghia.nghiabuibinhchanh hoac nick anhyeuthietma113 mình rất vui khj dc làm wen với các bạn

Mr.Ngọc
15-12-2008, 05:19 AM
Lặng Lẽ và Ngập Ngừng


Chiều đông lạnh dưới nghiêng nghiêng hàng liễu
Anh ngập ngừng... chẳng dám nắm tay em
Buồn không vương trên đôi mắt nhung huyền
Ngập ngừng gió.. tóc em bay... ai nghĩ
Ai yêu em và thiết tha trong giản dị
Ai sẵn vòng tay ấm áp đợi em
Giờ ở cạnh nhau mà như kẻ bắc người nam
Ta đến bên nhau ngập ngừng vì sao thế
Biết cái nắm tay nhẹ nhàng thôi rất dễ
Mà vẫn ngại ngùng.. em có biết được không
Từ ngày yêu nhau đã qua bao mùa đông
Qua bao mùa xuân và bao nhiêu mùa hạ
Hay thu qua đi ta đếm được bao chiếc lá
Nhặt... thả bên hồ trong sóng sánh nắng chiều buồn
Những nhịp thời gian trôi như vội vàng hơn
Nhà thờ Lớn... như ngập ngừng chuông gióng
Em đừng giận anh khi lóng nga lóng ngóng
Chẳng biết làm gì khi đứng bên cạnh em