Xem đầy đủ chức năng : Chúng ta hãy yêu nhau anh nhé
Chỉ đơn giản thế này thôi anh ah :D
Cám ơn anh vì món quà bất ngờ anh dành cho em. Anh của ngày hôm nay và ngày hôm qua thật khác khiến em ko nhận ra và cũng ko dám ngờ đến chúng ta lại có ngày hôm nay , chúng ta lại có ngày để cùng chung nhịp đập con tim :hug:
Anh còn nhớ cái ngày xưa của chúng ta ko :D ngày xưa thật khác... hai chúng ta như hai thế giới khác nhau , khoảng trời riêng biệt dường như ko có gì có thể hòa hợp.......anh là sun , và em là moon... cứ thế , cứ thế chúng ta xa dần nhau
Rồi anh đột nhiên xuất hiện như chính mong chờ của em vậy... Chỉ vài ba câu chào hỏi nhau thôi , nhưng chúng ta đều biết rằng mình đã khác hơn rồi , ko còn như ngày xưa nữa
Em thik anh của hiện tại cũng như lời bài hát anh gửi cho em... nó ấm và thật êm như chiếc khăn quàng trong mùa đông giá lạnh ấy anh nhỉ :sr:
Anh yêu em
Em yêu anh
Chúng ta cùng yêu nhau nhé anh :huglove:
lukhachmuathu
08-12-2008, 03:19 AM
Chúng ta cùng yêu nhau nhé anh
ưm, romatic quá, giá mà tớ là b của ấy nhỉ, (thèm :D)
Chỉ đơn giản là yêu, chúc cho tình yêu này mãi bền vững với thời gian nha :hihi:
@ chym : tớ luôn tin cái mà tớ nhìn thấy tận mét :so_funny:
@ u2m : thế thì thèm luôn đi :so_funny: tớ iêu lại ấy , ok chưa :so_funny:
lenicka
08-12-2008, 09:16 AM
sặc sữa :so_funny: quyết định sẽ thế rồi mà còn làm mình lo :meo:
Nếu đã quyết thế thì thế đi :hug: Chúc bà hạnh phúc mà :hug:
Trust Me
09-12-2008, 08:50 AM
Anh của ngày hôm trước chỉ là một chiếc mặt nạ để cố lẫn trốn bản thân khỏi sự đau buồn nhưng rồi nhận ra cô đơn vẫn tràn ngập về trong anh. Vứt bỏ tất cả để trở lại được là chính mình anh của ngày hôm nay. Con người thật phức tạp quá phải không em? nhưng thế mới là con người phức tạp và hỗn độn.
Anh có thể tính toán mọi thứ và điểu khiển những tính toán đó trong tầm tay nhưng riêng em mãi là ẩn số anh không tài nào tính toán được.Anh không muốn mình mắc phải sai lầm "chỉ khi mất đi con người ta biết quý trọng những gì mình có...". Em ngay trước mắt anh, một con người hoàn toàn tồn tại vậy tại sao anh còn mãi trông về nơi xa xăm ???
Anh biết còn rất nhiều dấu chấm hỏi trong em, mọi việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ chính anh cũng ko thể hiểu tại sao.Chỉ có thể hình dung như có bàn tay vô hình khoáy đảo tâm trí anh và tất cả thật tự nhiên không hề có sự tính toán nào cả...anh đã ngỏ lời với em không chút do dự.Những dấu chấm hỏi kia em hãy cất lại tất cả vào một chiếc hộp và hãy cất thật kỹ vì sau này anh sẽ mở ra và thoả mản từng cái từng cái một...để làm yên lòng em.Còn hiện tại anh vẫn còn một lời hứa phải thực hiện nên ko thể ko làm em lo lắng. Nhưng anh đã hứa thì nhất định sẽ không phủ nhận những gì mình đã hứa. Đến khi lời hứa của anh đã hoàn thành thì anh sẽ là của em. Hãy tin anh....trust me
Give me your hand...together we create a love, a dream for us
http://www.fileden.com/files/2008/3/18/1822993/Van-Tin-Minh-Co-Nhau.mp3
Có lẽ là em vẫn còn trẻ con quá đúng ko anh khi em chỉ nghĩ mọi chuyện thật đơn giản và tự nhiên là lẽ thường. Thế nhưng em vẫn hiểu đc cái mà ít người hiểu và biết đc cái mà ít người biết. Anh vẫn ở đấy , vẫn rất gần mà xa cách muôn trùng.
Tự dưng hôm nay em lại nhìn chiếc khăn
Nó quá gần bên em đủ để em cảm thấy là quá xa
Rồi tự hỏi rằng , bao giờ nó sẽ đến đc với anh như em sẽ đến bên anh
CHỉ vài tháng thôi nhỉ... nhưng lại thấy quá dài
Lời hứa.. uh thì hứa rồi thì phải làm chứ đúng ko anh. Anh và em cũng có nhiều bí mật cho riêng mình mà :hug: cái quan trọng nhất là chúng ta tin nhau. Thế thôi !
thuydung87
10-12-2008, 07:49 AM
niềm tin là thứ cần nhất cho 1 tình yêu đấy bạn ạh!!!!
Ngày anh đện chúng ta khác nhau rùi thời gian , rùi tình yêu đưa chúng ta bên nhau. Rùi em và anh cùng yêu nhau cùng chia sẻ. Hãy yêu mãi như thế anh nhé.......
Thiên Na
11-12-2008, 07:15 AM
um, tin a ấy nhé, chúc hạnh phúc!
long quân
11-12-2008, 07:42 AM
Chỉ đơn giản thế này thôi anh ah :D
Cám ơn anh vì món quà bất ngờ anh dành cho em. Anh của ngày hôm nay và ngày hôm qua thật khác khiến em ko nhận ra và cũng ko dám ngờ đến chúng ta lại có ngày hôm nay , chúng ta lại có ngày để cùng chung nhịp đập con tim :hug:
Anh còn nhớ cái ngày xưa của chúng ta ko :D ngày xưa thật khác... hai chúng ta như hai thế giới khác nhau , khoảng trời riêng biệt dường như ko có gì có thể hòa hợp.......anh là sun , và em là moon... cứ thế , cứ thế chúng ta xa dần nhau
Rồi anh đột nhiên xuất hiện như chính mong chờ của em vậy... Chỉ vài ba câu chào hỏi nhau thôi , nhưng chúng ta đều biết rằng mình đã khác hơn rồi , ko còn như ngày xưa nữa
Em thik anh của hiện tại cũng như lời bài hát anh gửi cho em... nó ấm và thật êm như chiếc khăn quàng trong mùa đông giá lạnh ấy anh nhỉ :sr:
Anh yêu em
Em yêu anh
Chúng ta cùng yêu nhau nhé anh :huglove:
cầu mong hãy như lời em nói nhé và mong nó sẻ sảy ra
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.