PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thanks... My life



mimos
07-12-2008, 08:11 AM
Mr nói: "thời gian... bao lâu là đủ để xây dựng 1 tình bạn đẹp hay 1 tình cảm vững bển? Dù 5,10 năm hay nhiều hơn thế ta vẫn cần 1 khoảng bình yên, nhỏ thôi cũng được để nhớ và tìm về...
Thời gian trôi qua nhanh chóng, ta không đuổi kịp tuội Trong mắt bạn bè ta vẫn là con bé con vô tư, lạc quan và dễ bị tổn thương. Nuối tiếc ư? Không, ta không hề nuối tiếc quãng thời gian cụ Có chăng ta chỉ bỡ ngỡ trước sự đổi thay của cuộc sống, có chăng ta nuối tiếc vì đôi lúc ta không sống thật với chính mình
Mỗi ngày đến với ta là bao điều mới lạ và bất ngờ. Đôi khi, có những sáng ta tỉnh giấc, hốt hoảng chạy về quá khứ để tìm lại giấc mơ đep. Đôi khi ta lại không hề muốn tỉnh dậy, không muốn bắt đầu 1 ngày mới vì ta thấy mệt mỏi với những khó khăn của đường đợi
Thế nhưng ta vẫn rất vui vẻ, vẫn rất yêu đời và ham sộng Bởi lẽ ta biết rằng, chính những lúc thất bại lại là niềm vui được nhana lên khi ta chiến thắng, bởi những khi gục ngã ta mới có động lực để đứng lên và cố gắng bước đị Không có những khó khăn thử thách làm sao có 1 ta của ngày hôm nay_ va vấp nhiều hơn làm cho ta trưởng thành dần
Ngay từ khi mới chào đời ta đã khóc, không phải riêng ta mà tất cả mọi người. Tại sao lại như thể? Lúc đó ta chưa biết gì, cũng chưa hề suy nghĩ. Phải chăng đó là sinh lý, hay còn là 1 cái gì đó? Ta không định nghĩa được. Tại sao khi bé ta có thể khóc thật to mà càng lớn ta lại càng cố kìm những tiếng nấc, những tiếng thổn thức? Ta thật sự không hiểu...???