PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đổi Thay !



4eyes
15-08-2005, 11:28 AM
Cuộc sống ơi vậy là lại thêm một thay đổi rồi .... ta cũng chẳng biết nói sao với mi nữa nhưng cũng lại như bao lần khác thôi ... ta sẽ vẫn là con lật đật vững vàng để không bao giờ bị đổ ngã ... ta sẽ luôn là ta sẽ luôn vượt qua mọi khó khăn ...
Giờ đây giá như ta ko cô đơn ? ta sẽ có ai đó để tâm sự để chia sẻ ... chứ không phải chui vào mấy cài forum này và tự viết mấy cái dòng chữ vô định này ...
Giá như ta có thể được vặn ngược lại thời gian ...giá như ... và biết bao cái giá như nữa ... nhưng cuộc sống chẳng cho ta những cái " giá như " ấy ...
" Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
bùn dưới chân nhưng ánh sáng ở trên đầu "
....................................cảm ơn Hoàng Yến ... vì những câu thơ nhé ....