PDA

Xem đầy đủ chức năng : ... tháng cưối năm



E.M
07-12-2008, 02:36 AM
Gió cưối năm xào xạc
Chả trách người thở than
Mưa cưối năm như khóc
Chả trách người vội say.

Ai cầu mà mưa tới
Ai ngóng mà mây tan
Phải tại ta bội ước
Cho mùa bước sang ngang

Hay tại người lỗi bước
Mà gió giận vội lên?
Hay tại ta vội quên
Mà mưa hờn như khóc


Tháng cưối năm như hờn như tủi
người cưối năm như tỉnh như say.

E-M
07-12-2008, 08:54 AM
Mưa cuối năm hiu hắt
Phím ca chùng tiếng tơ
Gió cuối mùa chẳng lặng
Lạc rời một ý thơ

Ai nhắn mưa nhớ lối
Ai gọi gió về thăm
Cho một người bước vội
Khi ký ức xược ngang ?!

Tháng cuối năm những gió
Tháng cuối năm những mưa
Một ân tình bỏ ngỏ
Ai đó...
đã về chưa?!

Gió_ấm
07-12-2008, 09:04 AM
Cuối năm rồi vẫn thế
Mình lặng lẽ cô đơn
Nhà thờ chông vẫn đổ
Noel buồn vắn em

Lạnh theo từng cơn gió
Buốt vào tận trong tim
Nhà thờ bao khách vãn
Trong ta lạnh vẫn tràn

hận yêu?
07-12-2008, 11:30 PM
tháng cuối này mùa noel em nhỉ!
đã có người bên cạnh em chưa?
đêm năm nay trời chắc lại không mưa
em cứ đi nhưng xin đừng lừa dối...

tháng cuối năm dòng ngoài kia rất vội
mỗi con người đều mải với thời gian
anh tin rằng em sẽ chẳng hoang mang
đêm lạnh giá không có người ôm chặt...

tháng này...tháng cuối năm...

E.M
08-12-2008, 10:56 AM
Mùa về qua ô cửa
Đuổi xác lá vàng rơi
Heo may đầy trong mắt
Anh và em, chơi vơi

Ơi xuân thì có tưổi
Dài rộng những đơn côi
Gió về đùa trên tóc
Tưởng tưổi xanh phai phôi

Em, yếu mềm như cỏ
Anh, thảng cơn gió say
Cỏ làm sao để lay
Hoà điệu cùng cơn gió?

Gió cưối năm như khóc
Người cưối năm như say
Một ân tình bỏ ngỏ
Ai đó...
hỏi có hay?!

E.M
08-12-2008, 01:05 PM
Lượm Nắng tháng mười Hai
Nhặt được Mưa tháng Bảy
Day dứt những niềm riêng
Mà năm tàn qua vội.

Gió như hờn, như tủi
Đổ tại mùa sang ngang
Để lá vàng rơi rụng
Cho người vội ly tan

Mưa khóc trong tức tưởi
Nhắc mãi những ái ân
Như trách người cắc cớ
Để tình duyên không thành


Ai về ngang những mùa xưa ấy
Nhớ hái dùm ta ít xuân thì...

Mr.Ngọc
08-12-2008, 10:23 PM
Sao chẳng đợi ai vậy thời gian
Mà ngoảnh mặt đi , quay lại thì đã tết
Chưa vơi đi những u sầu mỏi mệt
Lạnh đã run người.... gió cũng sắp chuyển mùa

Lạnh.. từng cơn trong những gió những mưa
Không nước mắt mà sao môi mặn chát
Ai gửi cho nhau những nồng nàn và say mê nhất
Gửi chút ấm lòng , sưởi ấm trái tim mình

Ai xích lại gần nhau trong những ngày cuối năm
Và thầm nói những lời yêu thương dù đã cũ
Đôi má em hồng... lạnh... hay do xấu hổ
Mà cứ hây hây... đỏ đến lạ lùng

Ljnhnghy_It's me
08-12-2008, 11:44 PM
Chưa trả nợ - mùa đông
Mùa xuân về. Đứng đợi
Trời rét mướt lạnh lùng
Đã xôn xao nắng mới!

Gió vỗ vào khung cửa
Rì rào bản nhạc xuân
Ta đem hồn chất chứa
Phổ lên cung đàn buồn !

Bài thơ tình cuối năm
Dang dở hoài câu chữ
Em bây giờ... xa xăm
Để xuân về tư lự !

Thôi đành vậy, tình đời
Cứ trôi xuôi duyên phận
Tại ta hoài khát vọng
Vướng nợ mùa đông xưa...

E-M
09-12-2008, 01:20 AM
Ai về qua phố cũ
trong một sớm cuối năm
gió mưa còn nhắn nhủ
về một mối tình không

Ai về qua lối vắng
tím mốt chút dấu quen
bờ đê mòn bước lặng
mờ dần một cái tên

Ai tìm ai - ai biết
mưa xoá dấu tri âm
gọi nhau trong thoảng thốt
len lén nhớ âm thầm

Đã qua rồi cái thủa
yêu dấu những giấc mơ
thời gian hờn bôi xoá
năm tháng hết đợi chờ.
...

pinky_st
09-12-2008, 01:51 AM
Chậm rãi những giọt nâu
Chiều cuối năm phố vắng
Thời gian từng chìm sâu
Những ân tình ngọt đắng

Mưa rớt lạnh lòng đêm
Ướt vai người lữ thứ
Thấy hồn thoáng lạnh thêm
Khi nhớ người năm cũ

Phiêu bạt những giấc mơ
Của một thời xa lắm
Rớt lạnh những đường tơ
Trong thoảng chiều xa vắng

Chiều cuối năm mộng du
Những ngại ngần thoáng vội
Giật mình giữa ngu ngơ
Tách ca fê đã nguội !