Xem đầy đủ chức năng : kết hôn-ly dị
letue
06-12-2008, 09:23 PM
hồi còn bé ba mẹ mình gởi mình trong nhà dòng mấy sơ để học, thì có thằng bé kia nó nhỏ hơn mình 2 t thì phải; nhưng chuyện gia đình nó rất là đáng thương.
Lúc đó nó cỡ chừng 4-5t gì đó nhưng nó phải ở với nhà nội no.
Lý do là sau khi ba mẹ nó kết hôn có nó thì ly dị, cả 2 đều tái hôn nên chú bé này kô thể ở chung dc..
Các bạn có nghĩ la chuyện ly dị sau khi có con cái thì rất la bất công và vô lý kô, đặc biệt la trong trường hợp của thằng bé tại vì nó còn quá nhỏ mà đã phải sống với ông bà nội, thiếu đi tình yêu thương của cha me.
Theo mình thì cặp vợ chồng này quả là ích kỉ, họ chỉ nghỉ cho riêng họ chứ kô nghỉ gì tới con cái. Đúng là ly dị và tìm đối tượng mới sẽ đêm lại hạnh phúc cho họ
Nhưng có khi nào họ tự hỏi bạn thân la sau này đứa bé lớn lên nó sẽ nghĩ gì về họ
Theo các bạn thì các bạn nghĩ sao?
mình đưa ra vấn đề này để chúng ta góp ý kiến lẫn nhau, va rút kinh nghiệm kô phải phạm phải sai lầm giống như trên.
Ljnhnghy_It's me
06-12-2008, 09:28 PM
đúng là ba má của thằng bé đó hơi nhẫn tâm...họ ko biết rằng con cái là 1 sợi dây vô hình ràng buộc tình yêu và hạnh phúc của họ...họ quá vô tình...chỉ tội nghiệp cho những em nhỏ có hoàn cảnh như vậy...thật đáng thương...!
letue
07-12-2008, 02:37 AM
thấy cũng có người đọc mà sao hem ai cho ý kiến hết trơn
hehe :)
lukhachmuathu
07-12-2008, 02:47 AM
Các bạn có nghĩ la chuyện ly dị sau khi có con cái thì rất la bất công và vô lý kô,
Bất công thì có, vô lý thì không, bởi vì có nhiều bậc cha mẹ có cái lý của họ, và cái lý đơn giản nhưng lúc nào cũng được nói, đó là: không đủ điều kiện nuôi con, người chồng - vợ mới k thích con nít trong nhà => buồn
Theo các bạn thì các bạn nghĩ sao?
Mình đưa ra vấn đề này để chúng ta góp ý kiến lẫn nhau, va rút kinh nghiệm kô phải phạm phải sai lầm giống như trên.
Câu này k hỉu lắm nè
p/s: Cuộc sống chưa lúc nào là công bằng cả bạn à ^^
Ljnhnghy_It's me
07-12-2008, 02:52 AM
nếu bạn lúc nào cũng muốn có người comment cho mình khi đọc xong 1 topic của mình thỳ....:nono:
letue
07-12-2008, 02:54 AM
thi cảm ơn 2 bạn rất nhiều
hehehe
máu gamer nên gần 4 am rùi còn online hehe
Emily Vance
07-12-2008, 02:57 AM
chuyện tình cảm khó nói lắm, có thể hai người họ cưới nhau chỉ vì sự bồng bột nhất thời, khi sống chung mới nhận ra người kia không phải nửa kia của mình
liệu cứ sống vì đứa con thì đứa trẻ đó có hạnh phúc không? rồi sớm muộn thì cũng đường anh anh đi đường tôi tôi đi
nói thế nhưng họ cũng phải có trách nhiệm với đứa con, để cho cha mẹ mình nuôi thì thật vô trách nhiệm!
letue
07-12-2008, 02:59 AM
p/s: Cuộc sống chưa lúc nào là công bằng cả bạn à ^^
to u2m: câu cuối đó mình muốn nói la từ câu chuyện của cặp vợ chồng đó lứa trẻ sau này của mình nên rút kinh nghiệm. TRước khi mún có con cái thì phái suy nghĩ kĩ càng đó là đã sẵn sàng để lên chức cha mẹ chưa và có làm tròn trách nhiệm kô
:)
chuyện tình cảm khó nói lắm, có thể hai người họ cưới nhau chỉ vì sự bồng bột nhất thời, khi sống chung mới nhận ra người kia không phải nửa kia của mình
liệu cứ sống vì đứa con thì đứa trẻ đó có hạnh phúc không? rồi sớm muộn thì cũng đường anh anh đi đường tôi tôi đi
nói thế nhưng họ cũng phải có trách nhiệm với đứa con, để cho cha mẹ mình nuôi thì thật vô trách nhiệm!
uhm cảm ơn bạn đã cho ý kiến
thanks so much guys
Ljnhnghy_It's me
07-12-2008, 03:03 AM
Theo các bạn thì các bạn nghĩ sao?
mình đưa ra vấn đề này để chúng ta góp ý kiến lẫn nhau, va rút kinh nghiệm kô phải phạm phải sai lầm giống như trên.
~~~~> đấy...bạn chỉ viết vậy thỳ tôi cũng đưa ra ý kiến là ba má thằng nhỏ nhẫn tâm và vô tình với nó còn gì...đòi hỏi ghê thế you ơi...:guoc:
mưa_buồn
07-12-2008, 03:03 AM
Kết hôn đơn giản là khi hai người muốn sống chung để đem lại hạnh phúc cho nhau....và họ li dị khi họ cảm nhận được hạnh phúc mà người kia mang lại....:rain:...
Tuy mỗi người đều có quyền tự tìm hạnh phúc cho mình , nhưng nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến chính đứa con của mình thì....:rain:...cha mẹ đứa bé thiệt là....:rain:..tội đứa bé đó..
letue
07-12-2008, 03:09 AM
ừ mình cũng nghĩ như zay
nên viết cái topic này để những bạn trẻ đồng trang lứa với mình hiểu đc
ma suy nghĩ chín chắn hơn, tránh gặp phải sai lầm tương tự
cám ơn mấy bạn lần nữa nha:)
Happy Xmas to all ^^
lenicka
07-12-2008, 03:13 AM
Theo tớ đôi khi ly hôn cũng là tốt cho đứa bé.Bạn đặt ra câu hỏi nếu ba mẹ đứa bé ly hôn trong lúc này thì không sợ đứa bé sau này sẽ nghĩ gì về họ nhưng tớ xin đặt lại câu hỏi cho bạn.Đứa bé sẽ ra sao khi ngày nào cũng nhìn thấy ba mẹ nó cãi vã nhau và lạnh nhạt nhau?Nó có buồn hoặc có suy nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân để ba mẹ nó sống chung với nhau mà không hạnh phúc không?
Chẳng thà ngay từ khi đứa bé chưa nhận thức được chính xác điều gì xảy ra với ba mẹ nó thì nên giải thoát cho nhau còn hơn để đến lúc đứa bé nhận thức được và quay ra oán trách họ nhiều hơn.
letue
07-12-2008, 03:32 AM
ừ nên nhìn sự việc theo nhiều khía cạnh
cảm ơn ý kiên của bạn ^^
muc kon
07-12-2008, 05:27 AM
xét trên một khía cạnh nào đó thì :ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng quả thực làm tổn thương đến trái tim của người khác thì quả là một tội lỗi.Ở đây, cũng nên đứng về cái nhìn của hai vợ chồng trên mà nói thì họ li dị khi thấy không thể hợp nhau , họ chia tay để xây dựng nền tảng mới không có gì là sai. Nhưng cái mà họ có chung với nhau là đứa bé , là tình yêu mẫu tử , phụ tử , và điều đó là không thể phủ nhận. Tôi không phản đối chuyện họ đi tìm hạnh phúc mới , nhưng họ nên dành thời gian để bày tỏ tình cảm với đứa trẻ. Họ có thể không trực tiếp nuôi dưỡng nó nhưng thỉnh thoảng có thể ôm nó vào lòng , cho nó cảm nhận được hạnh phúc , hơi ấm từ trái tim. Chỉ thế thôi đối với nó cũng đủ rồi..... Bởi dẫu sao , đổ vỡ cũng chưa chắc là tan biến mà chính khi tình cảm đổ vỡ mới làm mất đi sợi dậy rằng buộc giữa những con người với nhau , để họ quanh lưng đi mà không nói với nhau lời nào! Đúng không?
letue
07-12-2008, 11:06 AM
lolz ừa thì tất nhiên là đúng
cám ơn ý kiến của bạn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.