Xem đầy đủ chức năng : mụi mới zô nghề còn íu tay...??
tjeuthu_bc
06-12-2008, 02:36 AM
Ngồi giữa thảo nguyên xanh rì cỏ
Tiểu Thư bỗng dưng cảm thầy pùn
Phải chi đằng sau bụi hồng đỏ
Hoàng Tử bước ra....ngắm cỏ cùng:clap::clap:
dao_sy_hau
06-12-2008, 03:15 AM
Ngồi giữa thảo nguyên xanh rì cỏ
Tiểu Thư bỗng dưng cảm thầy pùn
Phải chi đằng sau bụi hồng đỏ
Hoàng Tử bước ra....ngắm cỏ cùng:clap::clap:
buồn gì giữa thảo nguyên xanh
lại còn định ước có anh đến chào
sợ rằng sẽ thẹn má đào
nỗi buồn tuôn hết nơi nào chàng ơi....
anh vừa mới đến đây chơi
tiếng là như vậy thực lời tìm nơi
bớt đi buồn nó đầy vơi
xong ra em gặp úi giời còn đâu
tjeuthu_bc
06-12-2008, 04:06 AM
:hearton:huynh à !mụi đây chứ đâu...
nhờ huynh, mụi đã vơi sầu thêm tươi
ôi kon tim mụi nó "bư"
vì nó đã bik tương tư mất rồi
dao_sy_hau
06-12-2008, 08:34 AM
:hearton:huynh à !mụi đây chứ đâu...
nhờ huynh, mụi đã vơi sầu thêm tươi
ôi kon tim mụi nó "bư"
vì nó đã bik tương tư mất rồi
tim em chắc bự lắm à
tương tư ai vậy phải hoàng tử không
chắc là em chửa có chồng
anh đây cũng chửa bóng hồng trong tim
tjeuthu_bc
06-12-2008, 07:54 PM
hên xui không mún có chồng
nhưng mụi đã lấy được lòng người dưng
hum nay mụi wá xá mừng
vì hoàng tử đã từ rừng vào thăm
heo dễ thương
06-12-2008, 09:09 PM
Trời sinh phải tính cô đơn
Nhưng nay đã đổi thay mình vì ai
Chẳng lẽ trời đã an bài
Ta và hoàng tử trai tài gái xinh...?
dao_sy_hau
06-12-2008, 09:51 PM
hên xui không mún có chồng
nhưng mụi đã lấy được lòng người dưng
hum nay mụi wá xá mừng
vì hoàng tử đã từ rừng vào thăm
hoàng tử chẳng phải là anh
nhưng vẫn muốn biết duyên lành ra sao
muội là cực điểm khát khao
muội ơi muội hỡi muội vào room đi
letue
07-12-2008, 01:19 AM
vào room muội chẳng biết làm chi
hay la huynh muội ta cùng hát chơi
Hát lên cho quên sự đời
hát lên cho mối duyên tình chúng ta
tjeuthu_bc
07-12-2008, 01:34 AM
hoàng tử chẳng phải là anh
nhưng vẫn muốn biết duyên lành ra sao
muội là cực điểm khát khao
muội ơi muội hỡi muội vào room đi
uk thì mụi đã vào room
vào rùi mụi sợ gặp hùm gặp beo
nếu lỡ có zậy gòi seo?
thì đành xách guốc vượt đèo kím huynh
dao_sy_hau
07-12-2008, 09:36 AM
uk thì mụi đã vào room
vào rùi mụi sợ gặp hùm gặp beo
nếu lỡ có zậy gòi seo?
thì đành xách guốc vượt đèo kím huynh
kiếm huynh chẳng khác mò kim
huynh là cơn gió biết tìm nơi nao
huynh đi tìm sự ngọt ngào
muội ơi liệu có đường vào cho huynh
tjeuthu_bc
08-12-2008, 06:37 AM
kiếm huynh chẳng khác mò kim
huynh là cơn gió biết tìm nơi nao
huynh đi tìm sự ngọt ngào
muội ơi liệu có đường vào cho huynh
huynh ak!mụi chẳng ngọt như đường mía
cũng ko mặn mà và ko chua chát
kím huynh có gì gọi là wá khó
chẳng fải gió lùa vào tim mụi đấy ư ?
dao_sy_hau
08-12-2008, 09:43 AM
chết rồi có phải anh đâu
gió nào ấy chứ thế mầu gì em
để anh tìm hắn anh đem
cho vào hộp kín che rèm là xong
tjeuthu_bc
09-12-2008, 03:24 AM
chết rồi có phải anh đâu
gió nào ấy chứ thế mầu gì em
để anh tìm hắn anh đem
cho vào hộp kín che rèm là xong
huynh nói sao cho tỏ cho tường
"dao_sy_hau" tên cơn gió ấy
người ta đôi lúc chán chuờng
chui vào hộp kín lệ sầu sẽ vơi
khỉ khờ
10-12-2008, 12:17 AM
Ngồi giữa thảo nguyên xanh rì cỏ
Tiểu Thư bỗng dưng cảm thầy pùn
Phải chi đằng sau bụi hồng đỏ
Hoàng Tử bước ra....ngắm cỏ cùng:clap::clap:
Hoàng tử trong mơ thì vẫn có
Ngoài đời chỉ có cỏ với cô
Nhưng đằng sau cô lấp ló
Một kẻ khờ cũng ngắm cỏ thẩn thơ
dao_sy_hau
10-12-2008, 04:32 AM
huynh nói sao cho tỏ cho tường
"dao_sy_hau" tên cơn gió ấy
người ta đôi lúc chán chuờng
chui vào hộp kín lệ sầu sẽ vơi
ừ thì thú thật với em
anh vào một chỗ tối đen mịt mùng
mênh mông thăm thẳm trùng trùng
phải tim em đó xin đừng dối gian
tjeuthu_bc
10-12-2008, 11:06 PM
ừ thì thú thật với em
anh vào một chỗ tối đen mịt mùng
mênh mông thăm thẳm trùng trùng
phải tim em đó xin đừng dối gian
tim mụi đây máu đỏ như son
đỏ tình iu tiếng nói con tim
huynh vô rồi mà cứ lặng im
cho mụi đây từng cơn ngất lịm
HanMacTu_part2
12-12-2008, 05:44 AM
tim mụi đây máu đỏ như son
đỏ tình iu tiếng nói con tim
huynh vô rồi mà cứ lặng im
cho mụi đây từng cơn ngất lịm
Có chắc không trái tim chung thủy
Để Tử vào tìm hiểu thử coi
Lỡ biết đâu tìm được tri kỷ
Mà Tử kiếm từ bấy lâu rồi
dao_sy_hau
12-12-2008, 10:48 AM
tim mụi đây máu đỏ như son
đỏ tình iu tiếng nói con tim
huynh vô rồi mà cứ lặng im
cho mụi đây từng cơn ngất lịm
tim muội đỏ chỉ mình muội biết
huynh đi vào thấy tối đen thui
tại muội đâu mở lòng buồn tủi
huynh đành nhìn như hoá bị đui
bitansat
17-12-2008, 10:38 PM
Ngồi giữa thảo nguyên xanh rì cỏ
Tiểu Thư bỗng dưng cảm thầy pùn
Phải chi đằng sau bụi hồng đỏ
Hoàng Tử bước ra....ngắm cỏ cùng:clap::clap:
hoàng tử trong mộng chỉ là cổ tích
phải chi có chàng cướp sau bụi hồng
ra bắt em về cho hết mơ mộng
tiểu thư hoàng tử thât nực cười.
HanMacTu_part2
19-12-2008, 11:49 PM
Ngồi giữa thảo nguyên xanh rì cỏ
Tiểu Thư bỗng dưng cảm thầy pùn
Phải chi đằng sau bụi hồng đỏ
Hoàng Tử bước ra....ngắm cỏ cùng
Mưốn ngắm hoa cỏ vơi tiểu thư
Nhưng doấu xí nên chần chư
Hoàng tử ngày xưa thì xinh đẹp
CÒn giờ ngắm lại giống lão Chư
tjeuthu_bc
20-12-2008, 06:32 AM
hoàng tử trong mộng chỉ là cổ tích
phải chi có chàng cướp sau bụi hồng
ra bắt em về cho hết mơ mộng
tiểu thư hoàng tử thât nực cười.
anh này chắc sống rất khó khăn
khó khăn vì đời không mơ mộng
giữa cuộc sống ê hề nặng nhọc
mơ mộng nhìu để thực tế thêm vui
bitansat
23-12-2008, 11:02 PM
anh này chắc sống rất khó khăn
khó khăn vì đời không mơ mộng
giữa cuộc sống ê hề nặng nhọc
mơ mộng nhìu để thực tế thêm vui
khó khăn không có chỉ có niềm vui
vì tui không mơ không mộng như người
mơ mộng ảo huyền như kẻ hoang tưởng
thực tế đi người chắc sẽ vui thêm
dòng thơ tui làm chẳng trách chi người
chỉ có một lời là muốn khuyên người
những đêm giá lạnh hoàng tử có không
hay là chỉ có những người bạn thôi
tjeuthu_bc
25-12-2008, 05:03 AM
khó khăn không có chỉ có niềm vui
vì tui không mơ không mộng như người
mơ mộng ảo huyền như kẻ hoang tưởng
thực tế đi người chắc sẽ vui thêm
dòng thơ tui làm chẳng trách chi người
chỉ có một lời là muốn khuyên người
những đêm giá lạnh hoàng tử có không
hay là chỉ có những người bạn thôi
ô hay!làm người chả cần có ước mơ??????
tôi đây mơ đâu fải mơ mộng hão huyền
mơ đây chỉ để xoa dịu đi nỗi niềm
bạn sẽ làm gì khi thế giới way lưng
chả lẽ trốn tránh hay là bạn ngủ khò
tôi ước mơ tí xíu để lấy lại dũng khí
để chấp nhận và đương đầu với số fận
mơ thực ,thực mơ,mơ mơ mà thực thực
cuộc sống,cách nghĩ của mỗi người chân thật
những đêm lạnh giá ,hòang tử vẫn bên tôi
đem lại hạnh fúc niềm zui ,há hòang tử?
tôi chỉ mún phát họa tình yêu,cuộc sống
như những câu chuyện cổ tích của tuổi thơ
nhờ zậy mà tôi lun lạc wan iu đời
dòng thơ tôi gjải thich chắc bạn đã hỉu
zậy chúc bạn lun lạc wan nhá bạn nhá
bitansat
26-12-2008, 10:37 PM
ô hay!làm người chả cần có ước mơ??????
tôi đây mơ đâu fải mơ mộng hão huyền
mơ đây chỉ để xoa dịu đi nỗi niềm
bạn sẽ làm gì khi thế giới way lưng
chả lẽ trốn tránh hay là bạn ngủ khò
tôi ước mơ tí xíu để lấy lại dũng khí
để chấp nhận và đương đầu với số fận
mơ thực ,thực mơ,mơ mơ mà thực thực
cuộc sống,cách nghĩ của mỗi người chân thật
những đêm lạnh giá ,hòang tử vẫn bên tôi
đem lại hạnh fúc niềm zui ,há hòang tử?
tôi chỉ mún phát họa tình yêu,cuộc sống
như những câu chuyện cổ tích của tuổi thơ
nhờ zậy mà tôi lun lạc wan iu đời
dòng thơ tôi gjải thich chắc bạn đã hỉu
zậy chúc bạn lun lạc wan nhá bạn nhá
ước mơ giàu sang thì tui có thừa
ước chi bốn chữ tìm người thủy chung
thực thực ảo ảo đúng là mơ mọng
thương tình cô bé mang tình trong mộng
đến đến đi đi cũng là mộng thôi.
tjeuthu_bc
26-12-2008, 11:21 PM
ước mơ giàu sang thì tui có thừa
ước chi bốn chữ tìm người thủy chung
thực thực ảo ảo đúng là mơ mọng
thương tình cô bé mang tình trong mộng
đến đến đi đi cũng là mộng thôi.
tôi đây chỉ cần tình cảm thật lòng
ghét nhất những aj tỏ ra thương hại
bạn thì bảo thủ ,và wá lòng zòng
lắm lời nhưng nào hỉu rõ lòng tôi
nguyenphuong
27-12-2008, 12:54 AM
trai nam nhi lãng tử liều
dấn thân vào chiến trường yêu
gặp em một kẻ yết kiêu lạnh lùng
đã làm bao kẻ điên khùng vì em
tôi đây tính vốn cũng liều
lên quyết chinh phục kẻ kiêu lạnh lùng
để rồi nhận được chử khùng của em
da thịt bầm tím mặt mày nát xưng
chỉ vì cái tội yêu kưng lạnh lùng
tjeuthu_bc
27-12-2008, 09:29 PM
trai nam nhi lãng tử liều
dấn thân vào chiến trường yêu
gặp em một kẻ yết kiêu lạnh lùng
đã làm bao kẻ điên khùng vì em
tôi đây tính vốn cũng liều
lên quyết chinh phục kẻ kiêu lạnh lùng
để rồi nhận được chử khùng của em
da thịt bầm tím mặt mày nát xưng
chỉ vì cái tội yêu kưng lạnh lùng
anh!biết sao bị nói khùng không
là bởi vì anh theo đuổi nhầm
nhầm vào cái cô "cống chò"
hèn gì da thịt mặt mày nát sưng
bitansat
29-12-2008, 01:22 AM
tôi đây chỉ cần tình cảm thật lòng
ghét nhất những aj tỏ ra thương hại
bạn thì bảo thủ ,và wá lòng zòng
lắm lời nhưng nào hỉu rõ lòng tôi
hieu người chi cần phải nói
ghép vần làm thơ tặng người đồng cảnh
tự hỏi có ai hiểu mình
bảo mình là thế hỏi có buồn không
lòng buồn chẳng muốn nói ra
nói chi lới nói nói rồi lại quên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.