langtusautinh
05-12-2008, 08:58 PM
năm xưa dưới gốc tre ngà
sương khuya ướt tóc mà ta chưa về
cảnh đêm tĩnh mịch tứ bề
chỉ trăng vạch đất anh thề cùng em
dù rằng núi ngả trời nghiêng
suốt đời anh chỉ yêu em mặn nồng
đến nay thành vợ thành chồng
sao anh thay dạ đổi lòng anh ơi
coi em như thể tôi đòi
chửi thề đánh đập đòn roi phũ phàng
em đành nuốt tủi ngậm oan
em hay chịu nhịn ann càng già tay
lời anh day dứt nghiến đay
còn chua hơn dấm còn cay hơn gừng
qua cơn nước bỏng lửa bừng
nhìn em anh có thẹn thùng với em
trong đèn soi xét mà xem
hỏi câu nam nữ bình quyền để đâu
sao ko âu yếm bảo nhau
để cho tình nghĩa trước sau chọn bề
trăng vàng lồng lộng bờ tre
nhắc anh nhớ lại lời thề năm xưa
sương khuya ướt tóc mà ta chưa về
cảnh đêm tĩnh mịch tứ bề
chỉ trăng vạch đất anh thề cùng em
dù rằng núi ngả trời nghiêng
suốt đời anh chỉ yêu em mặn nồng
đến nay thành vợ thành chồng
sao anh thay dạ đổi lòng anh ơi
coi em như thể tôi đòi
chửi thề đánh đập đòn roi phũ phàng
em đành nuốt tủi ngậm oan
em hay chịu nhịn ann càng già tay
lời anh day dứt nghiến đay
còn chua hơn dấm còn cay hơn gừng
qua cơn nước bỏng lửa bừng
nhìn em anh có thẹn thùng với em
trong đèn soi xét mà xem
hỏi câu nam nữ bình quyền để đâu
sao ko âu yếm bảo nhau
để cho tình nghĩa trước sau chọn bề
trăng vàng lồng lộng bờ tre
nhắc anh nhớ lại lời thề năm xưa