Xem đầy đủ chức năng : Ước muốn....
NhoxTy
05-12-2008, 08:49 PM
Muốn....
Muốn ôm tất cả những yêu thương vào lòng...
Cất giử nó đi...
Để nó không bao giờ biến mất...
...
Ước...
Uớc cho em 1 ngày đầy nắng...
Ước cho em ngập tràn những yêu thương...
Một ngày đầy nụ cười...
...
Không gian nơi đây không còn hạnh-phúc...
Cuộc sống bế tắc-không lối thoát...
Nổi đau bao quanh con người đầy đau khổ...
Ước muốn nhỏ bé...
...
Ước muốn được yêu...
Ước 1 điều
Muốn 1 điều
Có lẽ là hy vọng
Hy vọng 1 mai
Hy vọng 1 cái gì đó
Chỉ cầngy vọng ta sẽ thấy
Đời thật đẹp
1 tia sáng nhỏ nhoi
Cũng có thể thấp sáng địa ngục tăm tối
Để đời ko lụy phiền
Không ưu sầu
Và còn hiện diện
Sẽ là tình yêu vĩnh cửu
pe love'
05-12-2008, 11:37 PM
ước anh nói anh cần em
ước anh nói anh chỉ có em
ước anh nói anh làm tất cả vì em
ước anh nói ko ai thay thế đc hình bóng em
em chỉ ước những điều đó thuj
mà sa0 k0 có người con zaj nào làm đc hết vậy
NhoxTy
08-12-2008, 02:12 AM
Lá rời cây vì gió cuôn' lá bay đi hay vì cây không mún giử lá lại?
Điều ước là xa xỉ
Chẳng bao giờ thật đâu
Ngọt như lưỡi dao cau
Cắt lìa vào kỉ niệm
Điều ước như giọt Ngâu
Rơi ướt nhuần tháng Bảy
Nhẹp nhèm những run rẩy
Của những niềm chia phôi
Điều ước là xa xỉ
Chẳng bao giờ thật đâu...
letue
08-12-2008, 04:50 PM
Trong chúng ta ai cũng có ước mơ
Ta ước thuận lợi trên con đường tình yêu
Ta ước có một ai đó để ta sớt chia nỗi bùn
Ta ước ta sẽ ko cô đơn như bây giờ
Ta ước cho một tương lai tươi sáng
Hay ước đi em, hãy mơ đi em
một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật
tôi ước muốn thời gian trôi trở lại
trả cho tôi tâm hồn đỗi thơ ngây
không chút muộn phiền không u sầu quá đỗi
tôi ước muốn thời gian đừng trôi nữa
để cho tôi mãi mãi tuổi thanh xuân
tôi ước muốn là điều không có thể
mãi muôn đời điều ước ấy là mơ!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.