Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Anh
Sweet_Strawberry
05-12-2008, 05:18 AM
Mỗi khi tiêt học trôi qua
Em nhìn ra cửa thế là nhớ anh
Ngồi bên cốc sữa đậu lành
Em tu một lúc hết liền cốc to!!!!!
hahaha đa quá!!!! :so_funny:
lukhachmuathu
05-12-2008, 09:36 AM
Em ngồi nhìn thế giới qua
Mà không hay biết đã ra bé bầu
Bởi bên cốc sữa đậu nành
Kìm lòng không đặng nên thành ra...heo :seehaha:
letue
07-12-2008, 01:05 AM
lên đồi ta đi với anh
vai anh ta tựa ta cùng ngắm sao
ngắm sao chẳng thấy sao đâu
thôi ta đành ngắm mặt anh đỡ bùn
heocon_kc
07-12-2008, 02:25 AM
Cơn gió nhẹ vô tình làm em khóc
Hay vô tình ai lỗi hẹn cùng em
Cho nước mắt nhạt nhòa bờ mi khép
Ghét thật mà ai lại thèm nhớ anh
tjeuthu_bc
07-12-2008, 02:30 AM
Cơn gió nhẹ vô tình làm em khóc
Hay vô tình ai lỗi hẹn cùng em
Cho nước mắt nhạt nhòa bờ mi khép
Ghét thật mà ai lại thèm nhớ anh
con gái nói ghét là thương đó
tuy đã lỡ tay trễ chuyến đò
nhưng nàng cũng sẽ ngồi nơi đó
cơn gió thoáng wá lại nhớ chàng
heocon_kc
07-12-2008, 02:49 AM
Vẫn biết thế anh thường hay trễ hẹn
Vẫn biết là anh có đúng lí do
Vẫn biết sẽ không giận anh lâu được
Vẫn cứ hờn... con gái vậy đó anh
lukhachmuathu
07-12-2008, 02:53 AM
Cơn gió nhẹ vô tình làm em khóc
Hay vô tình ai lỗi hẹn cùng em
Cho nước mắt nhạt nhòa bờ mi khép
Ghét thật mà ai lại thèm nhớ anh
Em có nhớ hay là gió nhớ
Để lòng anh thơ thẩn với đêm dài
Em có ghét thì ta cho em ghét
Bởi ghét là thương, ta có thiệt bao giờ ^^
heocon_kc
07-12-2008, 03:08 AM
Gió dịu dàng gió chính là em đó
Ai vô tình mãi chẳng hiểu lòng em
Nếu ghét thật em đâu cần phải thế
Nhớ anh hoài cho mặn đắng bờ môi
letue
07-12-2008, 03:16 AM
Em yêu ơi tình yêu là thế đó
đắng cay ngọt bùi đau xót cõi lòng ta
Em sẽ hiểu khi lòng ta cách xa
Vừa khóc vừa cười mới thật sự là tình yêu
dao_sy_hau
07-12-2008, 10:38 AM
chủ phòng mở cửa đi đâu
để cho khách đến lầu bầu hỏi thăm
chắc là chủ định chơi khăm
muốn cho khách đợi đến rằm hay sao
heocon_kc
08-12-2008, 02:14 AM
Thật thế không tình yêu và nước mắt
Phải song hành thế mới gọi là yêu
Bởi chữ yêu lắm người thành khóc hận
Yêu đương gì làm tan nát tim nhau
dao_sy_hau
08-12-2008, 09:50 AM
Thật thế không tình yêu và nước mắt
Phải song hành thế mới gọi là yêu
Bởi chữ yêu lắm người thành khóc hận
Yêu đương gì làm tan nát tim nhau
yêu đương cái kiểu bạc tình
thì làm tan nát bóng hình của nhau
bóng hình mà đã đổi màu
thì tim phải vỡ phải đau phải sầu
quynhtrang08
08-12-2008, 10:13 PM
Gió dịu dàng gió chính là em đó
Ai vô tình mãi chẳng hiểu lòng em
Nếu ghét thật em đâu cần phải thế
Nhớ anh hoài cho mặn đắng bờ môi
Nhớ anh mặn đắng bờ môi
Thì thôi anh nhé mình chia đôi đường
Đường tình dài rộng mênh mông
Mỗi người một nẻo tình không hết buồn
Ljnhnghy_It's me
08-12-2008, 11:40 PM
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh thuộc về em?
letue
09-12-2008, 01:18 AM
Nhớ anh...
Em nhớ anh qua những kỉ niệm buồn
Em nhớ anh qua từng giọt nước mắt em rơi
Em nhớ những chuỗi ngày hạnh phúc
Nhớ mối tình đầu
Nhớ ánh mắt, nụ cười, bờ môi
Nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ người yêu
Nỗi đau nào hơn nỗi đau thất tình
heocon_kc
09-12-2008, 03:08 AM
Thôi từ đây ta dặn lòng đừng nhớ
Nhớ làm gì khi mộng ước phai phôi
Giờ đường trần muôn lối chỉ mình tôi
Dòng nước trôi ta đành thôi quên lãng
tjeuthu_bc
09-12-2008, 07:05 AM
Thôi từ đây ta dặn lòng đừng nhớ
Nhớ làm gì khi mộng ước phai phôi
Giờ đường trần muôn lối chỉ mình tôi
Dòng nước trôi ta đành thôi quên lãng
thôi mà! đừng hững hờ thế chứ
càng cố wên thì càng nhớ rõ
hãy để những gì còn trước ngõ
bước vào tim ta_mãi nhớ hoài
dao_sy_hau
09-12-2008, 09:51 AM
Thôi từ đây ta dặn lòng đừng nhớ
Nhớ làm gì khi mộng ước phai phôi
Giờ đường trần muôn lối chỉ mình tôi
Dòng nước trôi ta đành thôi quên lãng
quên đi quên kẻ chung tình
để em theo đuổi bóng hình người ta
người ta biết có mặn mà
còn tôi ngồi lại dến già mà thôi
dao_sy_hau
09-12-2008, 09:57 AM
thôi mà! đừng hững hờ thế chứ
càng cố wên thì càng nhớ rõ
hãy để những gì còn trước ngõ
bước vào tim ta_mãi nhớ hoài
nói làm gì nữa em ơi
người ta mơ đến chân trời nơi nao
viện cớ tình đã hư hao
chứ lòng không muốn bảo sao nhạt nhòa
tjeuthu_bc
10-12-2008, 12:23 AM
nói làm gì nữa em ơi
người ta mơ đến chân trời nơi nao
viện cớ tình đã hư hao
chứ lòng không muốn bảo sao nhạt nhòa
ý anh là "có mới nới cũ " ?
hay bời vì 2 chữ giàu sang ?
zậy người ơi mang chi đau khổ
loại người trèo cao sẽ té đau
dao_sy_hau
10-12-2008, 04:20 AM
ý anh là "có mới nới cũ " ?
hay bời vì 2 chữ giàu sang ?
zậy người ơi mang chi đau khổ
loại người trèo cao sẽ té đau
ý anh chỉ muốn làm sao
biết em biết cả ngọt ngào em trao
đặc biệt em chẳng lòng nào
đi bồ đi bịch trai bao ngoại tình
tjeuthu_bc
11-12-2008, 06:17 AM
ý anh chỉ muốn làm sao
biết em biết cả ngọt ngào em trao
đặc biệt em chẳng lòng nào
đi bồ đi bịch trai bao ngoại tình
em nào fải là người như thế
anh trách lầm cho tội thân em
em fận gái pùn hiu cô thế
anh nỡ lòng nói em vậy sao anh ?:khocnhe::khocnhe:
HanMacTu_part2
12-12-2008, 05:53 AM
Thôi em đừng dối lòng mình
Khi mà gian dối ngập tràn tình yêu
Phận gái gió thổi theo chiều
Chứ nào chung thủy yêu anh thật lòng
Chỉ tiếc anh quá trắng trong
Một lòng một dạ trong mong ở người
Để rồi nhân thế chê cười
Nói anh là kẻ bị người bỏ rơi
Nói anh ngu nhất trên đời
Mới yêu em quá để rồi chia tay
Tử mạo mụi post bài này nếu đụng chạm bạn nào xin thứ lỗi
heocon_kc
12-12-2008, 06:55 PM
Có thật không ai chung tình đến thế
Thì cớ gì tôi lại phải lãng quên
Có phải chăng vì ai chỉ nói thế
Yêu đương gì chỉ chót lưỡi đầu môi
Thật yêu tôi sao để tình trôi mãi
Khi xa rồi ôm nuối tiếc ngồi than
Thôi thì duyên kiếp phủ phàng
Ai đi đường nấy hợp tan lẽ thường
heo dễ thương
13-12-2008, 12:12 AM
Khi gần nhau hai đứa hay hờn giận
Cứ trêu nhau để ai khóc bao lần
Gặp nhau hoài cứ hay gây hay cãi
Để khi xa chợt thấy buồn bâng khuâng.
Một người buồn cứ hay ngồi thơ thẩn
Nhìn lên trời nhìn xuống đất giữa sân
Ngẩng đầu lên chợt thấy sao băng khóc
Ước gặp anh em nhớ anh rất nhiều.
khỉ khờ
17-12-2008, 09:41 AM
Có thật không ai chung tình đến thế
Thì cớ gì tôi lại phải lãng quên
Có phải chăng vì ai chỉ nói thế
Yêu đương gì chỉ chót lưỡi đầu môi
Thật yêu tôi sao để tình trôi mãi
Khi xa rồi ôm nuối tiếc ngồi than
Thôi thì duyên kiếp phủ phàng
Ai đi đường nấy hợp tan lẽ thường
Chỉ là heo chưa tới duyên nên vậy
Hà cớ gì phải than thở heo ơi
Khờ đây cũng chỉ vậy thôi
Nhưng vì số phận nổi trôi ấy mà
Thôi thì ta vẫn là ta
Chớ buồn ngốc nghếch hoá ra hại mình.
bitansat
29-12-2008, 01:35 AM
Cơn gió nhẹ vô tình làm em khóc
Hay vô tình ai lỗi hẹn cùng em
Cho nước mắt nhạt nhòa bờ mi khép
Ghét thật mà ai lại thèm nhớ anh
gió thổi làm tóc em bay
bay tà áo trắng bay cả ly chè
em nhìn mà lòng đau xót
ước chi anh đến đền em ly khác
chợt lòng lại thấy xót đau
biết anh không đến vì bận nhậu rồi........ :so_funny:
HanMacTu_part2
29-12-2008, 05:54 AM
Có thật không ai chung tình đến thế
Thì cớ gì tôi lại phải lãng quên
Có phải chăng vì ai chỉ nói thế
Yêu đương gì chỉ chót lưỡi đầu môi
Thật yêu tôi sao để tình trôi mãi
Khi xa rồi ôm nuối tiếc ngồi than
Thôi thì duyên kiếp phủ phàng
Ai đi đường nấy hợp tan lẽ thường
Khen cho thơ của heo con
Tình đời cứ thể bất thưòng ai hay
Khi còn bưông lỏng bàn tay
Mất rồi mới thấy tiếc thay trong lòng
Không có lại nhớ lại mong
Có rồi thì cứ mong lung hửng hờ
Ngẩm mà thấy... tình như mơ
Hợp tan mấy chốc ai ngờ đến đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.