PDA

Xem đầy đủ chức năng : ViẾt cho ngƯỜi Đang Đau.......



Tháng Tư
04-12-2008, 07:56 AM
Hình như tôi đã làm ai đó đau, không hiểu vì sao tôi thấy mình có lỗi , thấy mình đã phạm phải một sai lầm, thấy mình thật ngốc nghếch và ích kỉ, thấy mình thật vô dụng và vô tâm.

Ai đó đang đau vì tôi? Có hay không ? Hay chỉ là suy nghĩ của tôi, suy nghĩ của một đứa con gái_đứa con gái mới lớn , chưa hiểu hết mọi thử thách trong cuộc sống này,suy nghĩ của một đứa con nít_đứa con nít chỉ biết làm những gì mình muốn, suy nghĩ ,... và suy nghĩ...!

Đau? Có đau lắm không? Thật sự tôi cũng không biết ai đang đau vì tôi nhưng nếu không viết ra những dòng tâm sự này có lẽ tôi sẽ cảm thấy có lỗi mà chết mất!

Nếu tôi làm bạn đau thì cho tôi :XIN LỖI!, có lẽ bạn nghĩ nói xin lỗi sao đơn giản quá, nhưng bạn ơi, không đơn giản đâu!Vì làm cho người khác đau thì trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì và để nói 2 từ "Xin lỗi" cũng rất khó.

Bạn là bạn của tôi, tôi là bạn của bạn , chúng ta là bạn ,vậy tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn muốn gì? Và tôi phải làm gì?Để tình bạn của chúng ta sẽ như xưa, sẽ chỉ có nụ cười, không phải có cảm giác khó chịu vì hình như đã làm ai đó Đau.
Ai đó đang đau vì tôi ơi!Cho tôi được nói thêm lần nữa:XIN LỖI !NGÀN LẦN XIN LỖI!Hy vọng không còn ai đau vì tôi nữa,tôi thấy mình thật đáng trách,XIN LỖI nhé!

Tôi vẫn mãi là bạn của bạn và tôi biết rằng bạn sẽ tha thứ cho tôi, chúng ta sẽ mãi là bạn,bạn nhé!

GỬI NGƯỜI ĐAU VÌ TÔI!

coheo
04-12-2008, 09:19 AM
thật ra bất kì ai trong chúng ta đều làm cho người khác đau va chúng ta cảm thấy có lỗi nhưng chúng ta phải biết xin lỗi,nhưng cung vì dễ nói từ xin lỗi nên chúng ta càng làm người khác đau tốt nhất trước khi chung ta lam viêc gì thì cũng phải nghĩ đến kết quả của nó mình có nhớ một câu :"điều gì chúng ta không muốn thì cũng đừng làm điều đó với người khác".

thangngocnb
04-12-2008, 07:34 PM
một người bạn đã làm tôi đau nhưng người đó đâu có làm gì đâu.người đó thờ ơ với tôi quá nhưng cớ sao tôi vẫn đau vì người ấy thế nhỉ vẫn mãi đau

for_you
04-12-2008, 08:45 PM
Có những lỗi lầm không thể nào thay đổi, có những lỗi lầm mang đến nỗi đau của một nỗi đau....tha thứ....còn gì đây.....giá như một lần nói lời tha thứ.......chẳng còn gì cả.....chẳng còn gì....âm thầm, lặng lẽ một nỗi đau lạc lõng, chơi vơi......im lặng....buông trôi màn đêm mang bình yên mãi mãi.......!!

kem dâu mút
05-12-2008, 10:44 PM
Vì rằng,

Chẳng có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau nào.

Và cũng chẳng phân loại được có bao nhiêu nỗi đau vì làm sao đếm được hết nỗi đau.

Cho nên,

Chỉ có những nỗi đau rất dài và những nỗi đau rất ngắn.

Hôm qua em đi qua con đường vắng chông chênh một mình em. Con đường mới chỉ đi được một phần chưa xác định được tọa độ vì nỗi đau kia biết kéo dài đến bao lâu.


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/k19xaxp9.jpgNgười ta chỉ có thể buộc miệng nói "thương quá", "tội nghiệp quá", "cố lên" cho những nỗi đau. Người ta không thể làm gì hơn dù biết những lời nói tạm bợ chỉ là tạm bợ, đôi lúc còn mang gánh nặng của sự thương hại. Nhưng nỗi đau có sức nặng bằng nhau nên con người trở thành kẻ bại trận trước những nỗi đau. Chỉ có tự bản thân của nỗi đau kia - một là tự hủy hoại chính nó - một là lành lặn theo thời gian - theo chiều dài của nỗi đau.

Tỉ như em mạnh mẽ, em sẽ bật dậy trước những nỗi đau, như cây tre cong mình trước gió mà không gãy. Tỉ như em yếu đuối, em sẽ ngã quỵ trước cũng vũng lầy của nỗi đau. Chỉ có thế thôi. Nhưng rồi thời gian sẽ đưa em đến trước con đường mới, ở đó, nỗi đau kia chỉ có thể hành hạ em khi mùa gió về hoặc những đêm trở rét. Chỉ có thế thôi. Em cứ tin rằng - như vậy đi. Hoặc em giả vờ tin rằng - như vậy đi.


Ngắn để lướt qua nó thật nhanh.
Dài để song hành với nó.

Tháng Tư
05-12-2008, 10:52 PM
Vì rằng,

Chẳng có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau nào.

Và cũng chẳng phân loại được có bao nhiêu nỗi đau vì làm sao đếm được hết nỗi đau.

Cho nên,

Chỉ có những nỗi đau rất dài và những nỗi đau rất ngắn.

Hôm qua em đi qua con đường vắng chông chênh một mình em. Con đường mới chỉ đi được một phần chưa xác định được tọa độ vì nỗi đau kia biết kéo dài đến bao lâu.

Người ta chỉ có thể buộc miệng nói "thương quá", "tội nghiệp quá", "cố lên" cho những nỗi đau. Người ta không thể làm gì hơn dù biết những lời nói tạm bợ chỉ là tạm bợ, đôi lúc còn mang gánh nặng của sự thương hại. Nhưng nỗi đau có sức nặng bằng nhau nên con người trở thành kẻ bại trận trước những nỗi đau. Chỉ có tự bản thân của nỗi đau kia - một là tự hủy hoại chính nó - một là lành lặn theo thời gian - theo chiều dài của nỗi đau.

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/k19xaxp9.jpgTỉ như em mạnh mẽ, em sẽ bật dậy trước những nỗi đau, như cây tre cong mình trước gió mà không gãy. Tỉ như em yếu đuối, em sẽ ngã quỵ trước cũng vũng lầy của nỗi đau. Chỉ có thế thôi. Nhưng rồi thời gian sẽ đưa em đến trước con đường mới, ở đó, nỗi đau kia chỉ có thể hành hạ em khi mùa gió về hoặc những đêm trở rét. Chỉ có thế thôi. Em cứ tin rằng - như vậy đi. Hoặc em giả vờ tin rằng - như vậy đi.


Ngắn để lướt qua nó thật nhanh.
Dài để song hành với nó.

Ai ơi!
Nếu nỗi đau dẫu có dài
Nếu nỗi đau dù có ngắn thì Ai ơi hãy biết đứng lên
Dù rằng người đọc chỉ biết " cố gắng lên, rồi sẽ qua " và chính ta cũng tự ai ủi ta những lúc vết thương " giở chứng " thì ta cũng ko được chùn bước nhé ai kia
Để tang 1 mối tình
Thoáng đâu đó lời Ai kia nói " chị đã đưa 1 người còn sống vào thế giới bên kia "...
Đau!
Uh! nỗi đau ko phải đầu tiên
Nỗi đau dài cho 1 đứa con gái đang yêu!!

Lời nhắn nhủ ko vào đâu, viết cho có viết...
Bởi vì lòng ta cũng đang đau...