PDA

Xem đầy đủ chức năng : thần điêu đại hiệp _ tặng [babe]



bến yêu thuyền
04-12-2008, 07:00 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/khggsWV49o

p/s ai có ghé qua topic này, muốn chơi thì cũng queo cùm luôn ha:battay:

lập topic này chơi với babe. kô bít babe có thích âm nhạc kô? hãy thử tài tranh đua với nhau dc kô babe?

thể lệ chơi :
khi nghe bài nhạc mà mình post. thích ở bài đó câu nào nhất thì post câu của bài hát đó lên. Chữ mà mình dừng lại, thì honi phải tìm 1 bài hát bắt đầu bằng chữ cái đó và post bài hát đó lên, rồi thì đến lượt người khác tiếp tục trò chơi. hỉu kô?:D

ví dụ:

honi là ng mở topic nên giờ honi phải post câu mà honi thích trong bài hát mà honi post. tựa đề là "thần điêu đại hiệp".

:dan: khi cuộc đời còn nhiều hận thù tranh đua công danh để những nỗi hờn thương bao thương đau chất cao...:dan:

honi dừng ở chữ cao nên babe tìm bài hát nào có lời bắt đầu bằng chữ c. và post bài đó lên để chia sẻ với honi cùng nghe chung (cho đúng với room từ âm nhạc đến trái tim):D rồi babe post câu nào đó babe thích ở trong bài hát, và thế là honi tiếp tục cuộc chơi bằng bài hát mà babe dừng lại ở chữ cái nào đó:D


hỉu chưa babe?:D

canhthuyenxaxua
06-12-2008, 01:29 AM
http://vnfree.us/files/missyou.mp3

canhthuyenxaxua
06-12-2008, 01:36 AM
Cuối tuần vui vẻ nha honi :hihi:
Trôi dần trôi những kỷ niệm giờ em mới hiểu trái tim anh đã mang bít bao điều yêu thương cho riêng em.

mất hành tung
06-12-2008, 08:22 AM
http://rs.canhac.com/music1100/Chuyen%20la/BANG_KIEU_-_Trai_Tim_Ben_Le.mp3





Trái Tim Bên Lề
:dan:tình yêu dấu kín! cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu nói chi đ ây...:dan:


khó khăn lắm mới có thể gặp nhau...nên honi mong topic này có thể kéo dài để đc chia sẻ cùng babe trong cuộc chơi đi tìm trái tim trong âm nhạc này kaka:timup:

canhthuyenxaxua
06-12-2008, 10:06 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/sEJBfccaQs

Lâu đài cát :rain:
Nhạc buồn...
Lâu đài cát mơ hồ vỡ khi chiều buông,còn mình ta mãi đứng trông theo còn thương ai nhớ ai.

bến yêu thuyền
08-12-2008, 06:52 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/ymCUN8BeUa



trời đã vào đông buốt giá lạnh
không thể nắm tay, trao vòng ôm
không thể bên babe cho hơi ấm
nên babe nhớ giữ gìn sức mình:huglove:

:dan: anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh y êu...:dan:

canhthuyenxaxua
09-12-2008, 04:27 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/htEINVSEha
You can never be forever.But keep it up.Don't ever stop

bến yêu thuyền
09-12-2008, 06:23 AM
hết bài tiếng việt rồi, giờ babe chơi qua tiếng anh lun huh?:D ok chấp nhận chơi lun:hug:

p/s bài hát bắt đầu bằng chữ y trong tiếng việt, honi đếm không hơn đầu ngón tay:D honi dừng ở đó chắc làm babe nhức đầu hơn mấy lần trước phải hok:huglove: từ giờ honi tránh dừng lại ở chỗ khó kiềm huh:D

http://www.youtube.com/v/fncGgXTKRWA&hl=en&fs=1


hãy nói những tiếng yêu đầu mắt sẽ thôi trầm n gâm...

*Gemini
09-12-2008, 08:54 AM
Thuyền iu của *t, thuyền đào hoa ghê á! Gặp enh nào enh í chít đứ đừ! :dien:
Thik Trái tim bên lề! :hum:

canhthuyenxaxua
09-12-2008, 11:54 PM
Thuyền iu của *t, thuyền đào hoa ghê á! Gặp enh nào enh í chít đứ đừ! :dien:
Thik Trái tim bên lề! :hum:

:hihi: Thuyền k đào hoa đâu :rain: nếu có j,thì đấy là sự may mắn mà thôi :so_funny:
http://www.nhaccuatui.com/m/NueS-WpZ3A


Honii ,đọc lại bài đầu hok thấy chỗ nào Honii nói là chỉ tính bài hát tiếng Việt :1_question: babe tính để nhạc Trung Quốc nữa cơ :rang: Cũng hok nhức đầu lắm , chỉ là tìm được bài babe thik thì hơi khó :rain:
Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu.Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu

bến yêu thuyền
11-12-2008, 06:56 AM
@theresa: thuyền có số đào hoa huh?:rang: tưởng bến có số đào hoa:rang:thuyền có nhiều enh đừ đừ rồi sao:1_question:

@babe: thì tại honi tưởng babe hiểu nên hok giải thích:sr: if babe dừng lại ở chữ w chắc honi tập cách đào dong vì hok bít bài nào:D anyway giờ thì chơi luôn:hug:

http://www.nhaccuatui.com/m/56b55HKSuz

:dan: lời yêu khi xưa anh trao tặng em, là lời yêu lúc anh yêu thật nhiều. bằng cả con tim yêu em, yêu em nào đâu gian d ối...:dan:

canhthuyenxaxua
11-12-2008, 08:07 AM
@theresa: thuyền có số đào hoa huh?:rang: tưởng bến có số đào hoa:rang:thuyền có nhiều enh đừ đừ rồi sao:1_question:

@babe: thì tại honi tưởng babe hiểu nên hok giải thích:sr: if babe dừng lại ở chữ w chắc honi tập cách đào dong vì hok bít bài nào:D anyway giờ thì chơi luôn:hug:

:dan: lời yêu khi xưa anh trao tặng em, là lời yêu lúc anh yêu thật nhiều. bằng cả con tim yêu em, yêu em nào đâu gian d ối...:dan:

:hihi: *th đùa ấy mà :rang:
Honii quên để bài hát vào rồi :hihi:

bến yêu thuyền
11-12-2008, 08:31 AM
:hihi: *th đùa ấy mà :rang:
Honii quên để bài hát vào rồi :hihi:

tại nghe *t nói nên làm đầu óc honi we^n lun:D

mất hành tung
13-12-2008, 07:44 AM
có phải dừng ở chữ d làm khó babe kô:D, cho babe thêm ngày hôm nai nếu babe kô tìm ra đc thì honi thắng 1 điểm ha:D

canhthuyenxaxua
14-12-2008, 07:58 AM
^^ đúng là làm khó babe mà :meo: . Hok để honi thắng đâu :meo:
http://www.nhaccuatui.com/m/Tx3T6r6wMt
Giàu sang biết khi nào được gặp nhau , nghèo ta mãi ngóng trông 1 đời dãi dầu.

bến yêu thuyền
15-12-2008, 07:15 AM
http://www.youtube.com/v/Oi59HmKUDbI&hl=en&fs=1

Trả Nợ Tình Xa

:dan:này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội còn ta đường nào cho t a...:dan:

chữ t cho nhiều thứ sẽ kô làm khó babe:D trò chơi có khó thì mình mới nhức óc và hứng thú:D

(>.<) tưởng có cơ hội được thắng babe 1 lần:D:rang: những ngày qua babe có gì kô? honi chúc babe 1 ngày vui:huglove:(>.<)

canhthuyenxaxua
15-12-2008, 08:11 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/J_7DopwChu
Từng hạt tuyết rớt rơi phủ đầy,mây mùa đông phủ mờ trăng sao.

bến yêu thuyền
22-12-2008, 11:56 AM
http://www.youtube.com/v/aVhbZaNvCUQ&hl=en&fs=1

:dan:cười lên nhé cười lên nhé lúc em cười là lúc anh được ngắm n hìn:dan:

vì biết babe bận nên kô tiếp tục chơi, ngưng nó 1 tuần. hơi nhớ đấy:D giờ thì được biết babe về rồi, thế thì mình có nên phá lại kô? tội nghiệp room này mang số "đưa duyên đưa nợ":D

còn mấy ngày nữa thôi là đến x-mas:santa3:babe có chuẫn bị để thức khuya cùng bạn bè rước chúa hài đồng kô?

x-mas lại đến thêm mùa mới
tuyết trắng đang rơi gợi "nhớ lòng"
phương trời xa kia nhớ giữ ấm
bên này sẽ mãi đợi ngóng trông:D

x-mas vui vẻ an lành ha
mọi người trong nhà bình yên nhá
dẫu có cô đơn đừng nói ra
vì ai đây đã biết rồi mà:D

:santa3:chúc babe một x-mas ấm áp:hug: bít là vòng tay này kô trao tới đc, nhưng vẫn muốn trao:D có đi chơi vẫn nhớ cẩn thận ha babe:huglove:

http://i366.photobucket.com/albums/oo104/noellexx3/christmas.jpg

tặng babe 2 bài of x-mas để cảm giác đc sự lãnh lẻo của x-mas:D

its the most wonderful time of the year
http://www.youtube.com/v/2HHVQ0RxbYM&hl=en&fs=1

let it snow, let it snow, let it snow:D

http://www.youtube.com/v/wJp8UvNGxI0&hl=en&fs=1

canhthuyenxaxua
25-12-2008, 02:12 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/PF4Z3IoFyx

2 bài chỉ nghe được 1 bài =.=! tk honii nhìu nhìu :huglove:

Ngồi bên Anh ấm áp không rời xa nhé Em ,để vòng tay ôm lấy Em bình yên.

bến yêu thuyền
25-12-2008, 08:38 AM
http://www.youtube.com/v/aBIvHfmFON0&hl=en&fs=1

Mãi Mất Nhau Trong Đời

:dan:Giờ đây ôm nỗi cay đắng Mình anh xót xa niềm đau Ngồi trông bóng em từng đêm, đêm dài không bóng ai :dan:

canhthuyenxaxua
01-01-2009, 08:27 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/BczFcOwmxa

Năm mới vui vẻ honii^^!

Yêu một lúc đến hai, ba, bốn, năm cô...Rồi cho yêu như vậy là mới yêu.

mất hành tung
01-01-2009, 06:00 PM
http://www.youtube.com/v/9YkefzI8CVk&hl=en&fs=1


ngỡ tưởng babe đã wên âm nhạc từ trái tìm rồi:D

Một Nữa Trái Tim Tội Nghiệp
:dan:một nữa trái tim không trọn vẹn cho em, một nữa trái tim sao toàn là thương đ au...:dan:

canhthuyenxaxua
02-01-2009, 11:40 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/pQCyCbOOWj

>.< Theo bước chân người đi mưa gió xa xôi

2 ngày hok lên mạng T.T phát hiện mình mắc lỗi :"> honii iu vấu i chơi tết có vui hem? :santa_wink: :kissing::kissing::kissing:

mất hành tung
04-01-2009, 08:37 AM
babe chơi kỳ này bị lỗi rồi, e đã đăng bài này ở trang thứ 1 rồi, thế là lập lại:D phải dùng bài mới babe:kiss:

mất hành tung
13-01-2009, 10:33 AM
http://www.youtube.com/v/v2RQJt1HWH4&hl=en&fs=1

babe chơi khó, thả bomb ngay chữ x tìm mỏi con mắt:D tìm mấy ngày kô bít bài nào tính treo cờ trắng:D hôm nay nghe lại nhạc, bài này nghe lâu và thuộc lầu, kô nhớ nó bắt đầu = chữ X:so_funny:

:dan:nước mắt rơi nhiều, rồi sẽ khô đi thôi, trách nhau làm gì, tình nghĩa ngày x ưa...:seehaha::dan:

canhthuyenxaxua
14-01-2009, 08:23 AM
Hì , hỉu muh :) chưa đặt thời hạn cho honii thì chưa gọi là chơi khó đâu honii. ^^ có nhìu chuyện cần bàn với honii mà lên không trùng h T.T Hơi buồn..........

http://www.nhaccuatui.com/m/wUsL_6GLi0

Bao nhiêu đam mê đời ta trao cho nhau ,giờ đây trái tim anh thay lòng

mất hành tung
14-01-2009, 10:54 AM
http://www.youtube.com/v/a_2wh_5SBOw&hl=en&fs=1

:dan: thương con, thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết b ao...:dan:

p/s giờ babe mới bít, đoạn đường đi vẫn còn dài miên man:om: babe đã quên mình còn matnauhoctro rồi sao?:D thời gian trơn chợt với nhau, babe có gì, nhắn tin cho honi:timup:

canhthuyenxaxua
16-01-2009, 08:12 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/1pa0oowUtF

Thuyền tình hai chúng ta giờ chìm dưới đại dương

bến yêu thuyền
17-01-2009, 02:00 PM
http://www.youtube.com/v/2kbFFkqNi8U&hl=en&fs=1

:dan:dù cho em không biết, anh luôn còn yêu, yêu em trong cay đắng, nhưng anh mong mãi, ta không rời xa, yêu em yêu mãi t hôi...:dan:

canhthuyenxaxua
23-01-2009, 07:34 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/hDtIBky1KB

Quăng tiếp quả bom thứ 2, honii đỡ nhá :sr:

Nhắn giúp cho ta mây ơi ]

bến yêu thuyền
26-01-2009, 09:21 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/7YTBODB5GY

babe thả bom lần này khó hơn lần trước nữa:D babe canh thả bom ngây mấy chữ phiên âm, tìm mù con mắt lun:D

:dan:gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàn hôn cho em yên giấc ngủ n gon :dan:

canhthuyenxaxua
28-01-2009, 03:51 AM
:hihi: thích bài này , thích người tặng mình bài này :huglove: thanks honii so much

http://www.nhaccuatui.com/m/lrG6ISdLvd

Cùng nghe nhạc nào honii :hihi: Còn đây là quả bom thứ 3

(Người nói) Sẽ không bao giờ xa

bến yêu thuyền
29-01-2009, 11:30 AM
babe kô có nghe lời của bài hát chiếc khăn gió ấm seo ? honi đã trả lời đúng muh`, babe dừng ở chữ ơ nên bài chiếc khăn gió âm bắt đầu bằng chữ ơ:D thì seo lại đánh honi thua nào:D

canhthuyenxaxua
29-01-2009, 09:58 PM
Hì , babe đã nghe bài này nhưng đoạn đầu của nó lại là chữ F chứ k phải Ơ , nhưng bài của honii lại ngược lại :) xem ra babe đã k nghe rõ rồi. ukie h đến lượt honii ôm quả bom thứ 3 nào :hihi:

bến yêu thuyền
02-02-2009, 09:15 AM
có chiếc khăn gió ấm 2 huh ?:D níu là tiếng việt thì làm seo muh` bắt đầu bằng chữ F:D ôm bomb nhìu honi thành khùng bố cảm tử lun:D

http://www.youtube.com/v/OpM63IikjVw&hl=en&fs=1

nghe bài này nhộn nhịp, chắc babe sẽ cảm nhận đc sự nhộn nhịp của 1 ngày năm mới:hug:


:dan: trong hương xuân ta vẫy chào kính chúc muôn nhà đc nhìu an v ui:dan:

canhthuyenxaxua
16-02-2009, 08:11 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/SeLjPJIX_p

Có muôn ngàn mây trắng đưa tình ta đến chân trời,
Chẳng bao giờ tan biến dù cho hoa phai, sao rời!

mất hành tung
10-03-2009, 06:52 AM
http://www.youtube.com/v/lsFQdHbfEVg&hl=en&fs=1


nhà hoang tàn kô bóng nàng để quỡn
nhà hoang tàn khi chàng nằm viện chơi
giờ trở về kéo lại mồ với mã
đem nhau về ta chết ngã cùng nhau:D

bấy lâu nay babe vất vả mong chờ kô huh?:D định để nhà hoang vu cho đúng tháng:D


Đất Nước Lời Ru

Ru con Mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời
Ru con lời ru cất lên từ ngàn đời
Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa
Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả
Để đất nước mấi rực rỡ
Một gấm vóc mãi rạng rỡ
Qua bao gian lao Việt Nam ta
Ôi bao yêu thương Việt Nam ta
Ngàn lời ru trong bão giông
Mà ngọt ngào sao câu dân ca
À ơi ơi à ời, à ơi ơi à ời

Ru con Mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời
Ru con lời ru cất lên từ ngàn đời
Biển xanh xanh trời xanh xanh
Cho con bao hy vọng
Rừng xanh xanh dòng sông xanh
Cho con bao hy vọng
Lửa đã cháy ở phía trước
Lửa sáng mãi tình đất nước
Xưa bao cha anh hành quân xa (*)
Nay thêm bao con lại đi xa
Một màu xanh như áo cha
Để mẹ lại ru trong bao la
À ơi ơi à ời, à ơi ơi à ơi......
:dan:Rừng xanh xanh dòng sông xanh Cho con bao hy v ọng :dan:

canhthuyenxaxua
12-03-2009, 07:03 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/Aff3IKXLCk


Vầng trăng đêm trôi xa sương trắng ôm trăng phai dần em ngồi đây,
Giọt lệ rơi trên sông ôi gió yêu thương dâng tràn khắp tim này
Còn rơi niềm đau theo trăng hoài chờ mong,
lặng nghe cô đơn trong tim em anh đã xa rồi,
còn mình em nơi đây ngắm mãi ánh trăng đêm nào ...

Vầng trăng xưa anh ơi còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao,
và nụ hôn trao nhau ngây ngất men say trong lòng hỡi hoa hồng.
Vòng tay mình trao cho nhau tình còn đây,
lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây êm đềm,
giờ tình xa nơi đâu chỉ thấy ánh trăng dần trôi ...

ĐK

Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa,
như trăng xưa biết sẽ trôi hoài,
tìm lệ rơi trên sông, anh ơi người yêu dấu ...
Còn đâu ngày tháng dĩ vãng vẫn mãi yêu nhau,
ta xa nhau biết đến bao giờ,
còn lại đây trên sông,
mình đã mất nhau muôn đời ...
...tìm lệ rơi trên sông, anh ơi người yêu dấu .

Đời còn dài ngày mai còn đi tiếp ,
Vội vàng chi nói đến mồ hay mả
Phải chăng người đã chùng chân mỏi gối
Để hôm nay ngẫm về sự xa xôi

Honii còn sống là tốt roài , :hihi: