Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hôm nay_ta_...



shmily_sily
04-12-2008, 02:40 AM
Hôm nay ta viết cho ta vì... ta sợ ngày mai đây ta chẳng còn nhớ lại những gì của ta_ngày hôm nay.
Hôm nay ta ngồi đây... suy nghĩ lại và viết cho ta những dòng chữ này vì ta muốn không bao giờ ta có thể quên được ngày hôm nay_quá khứ của ngày mai.
Ta... vô vọng trong tiềm thức, dại khờ trong suy nghĩ, không biết làm gì cho thực tại, vậy thì ta chỉ còn biết viết...
Nhưng ta cũng sợ,một ngày nào đó đọc lại những dòng này ta sẽ thấy ta_của ngày hôm nay ngốc nghếch đến dường nào.
Ta còn sợ hơn khi ngày mai ta cũng chẳng thông minh hơn hôm nay, sợ ta sẽ không còn cơ hội để đọc lại những dòng này, sợ...
phải chăng ta sợ... chính bản thân vô dụng này của ta...