PDA

Xem đầy đủ chức năng : Du lịch Nha Trang



Nhatrangmylove
03-12-2008, 10:10 PM
http://i225.photobucket.com/albums/dd48/sonnguyen-corp/545.jpg

http://i479.photobucket.com/albums/rr158/NHATRANGHOLIDAYTOU/1234.jpg

Trong thành phố Nha Trang có bãi tắm dài nằm ngay đường Trần Phú, trung tâm của Nha Trang. Nhưng thực ra đến với Nha Trang, du khách ít khi nào chịu quanh quẩn ở trong thành phố với bãi biển trước mặt. Họ muốn chinh phục đại dương, về phía các hòn đảo.

200 km bờ biển của Khánh Hòa có đến 200 hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác. Trong đó có khoảng trên 100 đảo thuộc về quần đảo Trường Sa, quần đảo ở điểm cực Ðông của Tổ quốc, mảnh đất Việt đầu tiên đón nhận ánh nắng ban mai . Và những hòn đảo còn lại nằm rải rác trong các vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong và vịnh Cam Ranh.


http://lh4.ggpht.com/minhtriet.nt/SDP0WU1nvxI/AAAAAAAAAX4/bR3vgKmlZgo/1197513528%5B1%5D.jpg?imgmax=512

Những hòn đảo, kỳ quan của tạo hoá

Hòn Chồng: Nếu muốn vừa tắm biển, vừa leo núi thì du khách thường tìm đến Hòn Chồng, một thắng cảnh nằm ngay tại thành phố Nha Trang. Dân địa phương phân biệt hai khóm đá lớn, một nằm trên bờ và một nằm dưới biển là Hòn Chồng và Hòn Vợ.Hòn Chồng là một nơi đặc sắc vì nó quy tụ quần thể các khối đá lớn nhỏ khác nhau, xếp nhiều tầng nhiều lớp với các hình thù kỳ ảo xếp chồng lên nhau.


http://i173.photobucket.com/albums/w47/heoluoi06/Nhatrang-DL122.jpg

Và những khối đá này chạy thẳng từ trên bờ cao xuống biển dưới sự sắp đặt như một trò chơi xếp hình của tạo hóa. Người ta có thể luồn qua các khe đá, leo trèo trên những khối đá lớn tự nhiên được dựng trên những khối đá nhỏ, chênh vênh như sắp muốn đổ. Có những hòn đá tí hon tự dưng chễm chệ ngồi trên những hòn đá đại, nghênh về hướng biển. Có những tảng đá châu đầu vào nhau tạo thành một cái vòm cổng.

Và có những bãi đá trũng lọt giữa các tảng đá mênh mông. Và lạ nhất là trên một khối đá lớn cỡ chừng căn nhà cao hai- ba tầng nằm trên một mỏm đất cao nhất, hướng thẳng ra biển còn in dấu một bàn tay khổng lồ hằn sâu trong đá.

Và tắm biển ở giữa khung cảnh kỳ vĩ này rất thú vị. Nó tạo cho ta cảm giác thích thú và mới lạ thay vì chỉ tắm ở bãi biển thoai thoải cát thông thường.


Hòn Miễu: Nơi đây bạn vừa có thể tắm, vừa thăm thú thế giới dười nước huyền ảo của vùng biển Nha Trang này. Rời bến tàu Cầu Ðá, chỉ mất vài ngàn đồng là bạn có thể ngồi trên một chiếc thuyền máy chạy ra đảo. Hòn Miễu là đảo gần bờ nhất. Nó có hai điểm du ngoạn là hồ cá Trí Nguyên, bãi tắm là Bãi Sỏi.


Và nhân tiện cũng nên thăm làng chài trên đảo này.Một tên gọi khác của đảo Hòn Miễu chính là Bồng Nguyên. Hồ cá vì thế có tên gọi là Trí Nguyên. Nó được xây dựng từ năm 1971 theo sáng kiến khá độc đáo của một người dân vùng biển này. Hồ được ngăn lại bằng hệ thống kè đá.Trong hồ có hàng trăm loại sinh vật biển quý hiếm như cá, rùa biển được nuôi thả tại đây. Nó chính là một bảo tàng sống về biển.

Một thế giới thuỷ cung được giới thiệu với du khách qua thủy cung Trí Nguyên. Ðây cũng là một điểm hấp dẫn vì được xây dựng theo mô hình một con tàu hóa thạch dài 60 m và cao 30 m, nằm ngay ở ven biển, ngay từ đằng xa có thể thấy thuỷ cung này.

Có thể băng qua đảo từ hồ cá đến Bãi Sỏi, cách vài trăm mét. Bãi Sỏi hướng mặt về phía Hòn Tằm. Gọi là bãi Sỏi vì ở đây, bãi biển không có cát như trong đất liền mà toàn các hòn sỏi nhỏ. Du khách có thể lặn ở những ghềnh đá gần Bãi Sỏi và sẽ thấy thế giới san hô và cầu gai.



Hòn Tre: Chạy trốn những ngày lạnh giá ở miền Bắc như thế này hay muốn tránh xa không khí ồn ào ở chốn thị thành thì có 1 nơi chắc chắn sẽ thích hợp với những ai có nhu cầu nghỉ dưỡng thực sự. Đó là khu du lịch Hòn Ngọc Việt, hay chính xác hơn là công viên giải trí Vinpearl thuộc khu du lịch Vinpearland.


http://www.nhatrangholidaytour.com/IMAGES/TOUR/Vinpearl2.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd48/sonnguyen-corp/1689.jpg

Bãi Trũ là một bãi biển nằm trên Hòn Tre, đảo lớn nhất trong Vịnh Nha Trang. Nếu đứng từ Nha Trang, nhìn về phía đại dương, ta có thể thấy Hòn Tre y như một con cá sấu khổng lồ đang bò xuống biển.

Từ Cầu Ðá, đi thuyền máy đến Bãi Trũ chỉ mất chừng 15 phút. Nên thử cảm giác đi thuyền máy trên biển rất thú vị này. Vì biển ăn sâu trong vịnh nên sóng rất êm, không lo bị say sóng .

Và dù trên bờ có nắng đến đâu thì khi bước lên thuyền bạn sẽ có cảm giác thoải mái ngay lập tức vì hơi biển phả ra mát dịu. Bãi Trũ là một bãi tắm tự nhiên thuộc hàng lý tưởng. Cát ở bãi này trắng và đẹp lạ lùng.

Dưới làn nước trong vắt, có thể nhìn thấy đáy biển, bờ cát thoai thoải dần khi ra xa. Bãi tắm trên đảo nên ít khi có sóng lớn ví hướng về phía đất liền.

Và thiên nhiên của Hòn Tre ngay sau khi bạn bước lên khỏi biển đã đập vào mắt và cuốn hút ngay bởi sự kỳ diệu của nó. Trong Bãi Trũ là sườn núi rợp bóng cây. Khách có thể vừa tắm táp, phơi nắng, dạo trên bờ cát lượm vỏ sò vỏ ốc, đi câu hay lặn hụp săn tôm, câu mực. Và nghỉ ngơi dưới những tàn cây mát dịu kia. Biển, đảo , rừng, núi vây quanh bạn tạo những cảm giác tuyệt vời mà chỉ thiên nhiên mới có thể ban tặng.

Tại Hòn Tre, bạn cũng nên đến các bãi tắm xinh đẹp khác như Bãi Me, Vũng Ngán, Bích Ðầm.

Hay đến Con Sẻ Tre, một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời với những căn nhà nghỉ toàn bằng tre nằm nép bên bờ đảo.

Conan_Kudo
04-12-2008, 04:14 AM
hừm kh biết bao h mới đc đến Nha Trang đây :timvo: tấm đầu tiên đẹp nhất

blood_omen
05-12-2008, 06:57 AM
hừm kh biết bao h mới đc đến Nha Trang đây :timvo: tấm đầu tiên đẹp nhất

ôi quê hương :timvo:
tưởng năm sau đc đi rồi mà hunnie :D
có Bãi Sỏi với vịnh Vân Phong mình chưa đi trong số mấy cái chủ nhà nói :D

starfish_and_my_dream
06-12-2008, 12:00 AM
í thấy cái nhà trọ 7 năm trước đi NT

p.s : biển NT đẹp thật, trong xanh ghê......

Chảnh Bang
08-12-2008, 08:33 PM
NT quá đẹp :hum: có xiền là đi NT liền :sr:

letue
08-12-2008, 09:31 PM
hòn chồng là chỗ hoài xưa mình ở
chắc phải zia lài thăm chốn cũ
:)

Nhatrangmylove
23-12-2008, 02:50 AM
Chạy dọc các đảo là bờ biển Nha Trang dài 7 km, trải dài từ xóm Cồn đến cảng Cầu Đá. Nhờ có bờ cát mịn, nước biển trong xanh, sóng luôn êm dịu nên có thể nói trên suốt con đường dọc biển này nơi đâu cũng là bãi tắm lý tưởng.

Lý tưởng nhất trong số những bãi tắm lý tưởng ấy là bãi tắm nằm trên đoạn đường Trần Phú. Đó là một con đường tuyệt đẹp nằm lượn theo bờ biển với rất nhiều ngôi biệt thự xinh xắn, khách sạn cao cấp, nhà hàng sang trọng nối liền nhau. Xen vào đó là một hệ thống dịch vụ gồm bưu điện, nhà bảo tàng, thư viện, câu lạc bộ, cửa hàng bán đồ lưu niệm... Nằm sát mép biển là những hàng dừa tỏa bóng mát xuống thảm cỏ xanh, nơi có những chiếc ghế đá cho khách bộ hành nghỉ ngơi hoặc ngồi ngắm cảnh. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dọc theo bãi tắm dường như lúc nào cũng sinh động, xôn xao; đặc biệt là lúc chiều về, sẽ được thưởng ngoạn bức tranh thiên nhiên có cả biển, con người, những ngọn núi mờ xa và hiểu thế nào là màu sắc tuyệt vời của hoàng hôn đỏ thắm. Khi đêm xuống, con đường này càng trở nên lung linh, huyền ảo. Du khách sẽ cảm thấy thú vị khi chọn cho mình một chiếc ghế dựa được đặt thành hàng dọc theo bờ biển, vừa thư thả lắng nghe tiếng sóng biển, vừa... nhai khô mực nướng và uống chút rượu, bia...

seraphicsmile_111
23-12-2008, 04:47 PM
mình đã nghe nhiều lần là biển NT rất trong xanh và thơ mộng, lại ngồi tưởng tượng khi nào có bạn trai thì chắc là phải cùng nhau đến NT 1 lần cho bít chứ nhẩy, lại còn lãng mạn nữa, hì hì

Hồng Nhung Zinny
23-12-2008, 04:57 PM
Nha trang đẹp lắm...bao h phải đi lại mới đc...:hum:

FT Candy
24-12-2008, 08:17 PM
Hic hic!~! Nhìn Nha Trang đẹp wá!! Hổng bít bao h mới đc đến đây!!-_-

Nhatrangmylove
31-12-2008, 08:03 PM
Khi ai đó lần đầu tiên xem mô hình thủy cung ở các đô thị đã “ồ” lên kinh ngạc, thì sự thích thú sẽ phải nhân lên gấp bội khi lần đầu tiên được tham quan đáy biển Hòn Mun trên tàu đáy kính.

http://i36.photobucket.com/albums/e29/sieudaiac/car/Mobile/NhaTrang/HonMun.jpg

Chiếc tàu du lịch dài 20m, rộng 5m, có 2 động cơ với tổng công suất 600 CV, chở được 80 du khách. Tàu được thiết kế vừa đẹp, vừa tiện, mới nhìn đã thấy hấp dẫn! Phòng tham quan của tàu có 7 ô cửa quan sát đáy biển qua lớp kính ngoại dày 5cm.
Trong đó, có 1 ô lớn và 6 ô nhỏ; ô lớn - mặt kính đáy rộng 2m2, dành cho 20 người ngồi xem; ô nhỏ - mặt kính đáy rộng 1,3m2, dành cho 10 người ngồi xem. Tàu có đầy đủ các hệ thống báo hiệu về độ sâu và các dữ liệu trong lòng biển.
Tàu phục vụ du khách tham quan đáy biển cả ngày và đêm. Ban đêm, tàu có dàn đèn pha cực mạnh, soi rõ mồn một các thảm thực vật và mọi sinh vật lớn nhỏ, làm cho đáy biển thêm lung linh huyền diệu! Trên boong tàu có lắp bàn ghế cho du khách ngồi ngắm biển trời mây nước.

Dép Xỏ Ngón
01-01-2009, 06:41 PM
nhớ nhà quá :khocnhe:

mờ kái nhà kao kao dưới biển mới xây là kái jì á, nhìn jống kây măng :so_funny:

Nhatrangmylove
08-01-2009, 03:23 AM
Đó là Tháp Trầm Hương do "Vinpearland" đầu tư xây đó . Làm đẹp thành phố biển

mưa_buồn
08-01-2009, 07:29 AM
Biển Nha Trang đẹp khỏi chê lun :sr:

sillyrain05
09-01-2009, 12:54 AM
í đi du lịch Nha Trang à:D,ai ra đây em làm hướng dẫn vin miễn phí cho nè:D
đường nào em cũng bik hết trơn,mà nếu có gì thì cùng lắm là lạc đường chứ gì đâu nhờ:D

beiudanh
10-01-2009, 03:57 PM
hồi trước quê Nội mình ở Nha Trang, mang tiếng là quê Nội nên về NT chỉ ở nhà Ông Bà, tắm biển là cùng, ko đi đâu chơi được hêt... lần sau về VN, nhất định fai làm 1 tour Nha Trang và sẽ nhờ các bạn ở topic này là hướng dẫn viên có được ko

Nhatrangmylove
12-01-2009, 03:41 AM
hồi trước quê Nội mình ở Nha Trang, mang tiếng là quê Nội nên về NT chỉ ở nhà Ông Bà, tắm biển là cùng, ko đi đâu chơi được hêt... lần sau về VN, nhất định fai làm 1 tour Nha Trang và sẽ nhờ các bạn ở topic này là hướng dẫn viên có được ko

Mình sẵn sàng làm HDV, giúp bạn tham quan và giới thiệu những cảnh đẹp tại Thành Phố Biển
:okie: