PDA

Xem đầy đủ chức năng : men tình



thach_anh_tim
01-04-2005, 02:22 AM
Chút rượu nhạt sao đủ để em say
Đủ cay trong men tình ngây ngất
Cho quên những phút giây tất bật
Đợi chờ anh ướt lạnh...đêm buông
Ai mang em lại đời thường
Để em sống nốt những tháng ngày thơ dại
Cuộc đời có gì là mãi mãi
Khi tình anh còn có thể đổi thay
Em muốn chết trong hơi men tình cay
Không sầu không khóc không thương nhớ
Không mải miết buồn chỉ tình say.

Chanh Chua
04-04-2005, 11:08 PM
say men rượu ngày mai anh sẽ tỉnh
ssay men tình mãi mãi vẫn còn say....
chuyện tình yêu là men rượu đắng cay
khi ta nếm là ta say không lối thoát.....

thach_anh_tim
05-04-2005, 07:09 AM
trong men rượu đắng anh thề thốt
yêu em chỉ riêng mình em thôi
khi tỉnh ruọu giật mình anh chợt nhớ
lan, hồng hoa còn có bên mình

Chanh Chua
05-04-2005, 11:55 PM
lan ,hồng, hoa củng chỉ là hoa cỏ
chỉ có em mới là lối nhỏ của lòng anh
em chính là những ước mơ xanh
cho anh hy vọng _niềm tin phía trước...

thach_anh_tim
06-04-2005, 01:40 AM
trong hơi men em là người thật nhất
nói yêu anh bằng cả tấm lòng
khi tỉnh giấc em vẫn không thay đổi
sơn dương đông em nào biết là ai
sao anh hận tình yêu của em thế
chẳng nhẽ lòng anh không có em
trái tim em tuy có nhiều ngăn
nhưng tên anh nó chiếm cả rồi
đến với anh em không hề hối hận

dh832004
07-04-2005, 12:11 AM
Dẫu biết rằng anh có người yêu khác
Lòng chạnh buồn nhưng không khóc đâu anh
Khóc làm chi khi mộng ước không thành
Đành khép lại một cuộc tình cay đắng !!!


(hihi tui viết dzậy mà sao tui không thực hiện được như thế nhỉ)

thach_anh_tim
07-04-2005, 01:38 AM
trong hơi men em là người thật nhất
nói yêu anh bằng cả tấm lòng
khi tỉnh giấc em vẫn không thay đổi
sơn dương đông em nào biết là ai
sao anh hận tình yêu của em thế
chẳng nhẽ lòng anh không có em
trái tim em tuy có nhiều ngăn
nhưng tên anh nó chiếm cả rồi
đến với anh em không hề hối hận

xCi
07-04-2005, 03:58 PM
:tim:Anh 1 lòng em cũng ko dám chắc
Nhưng 2 lòng em sẽ khổ lắm anh
Vì yeu anh em ko dòi châu báu
Chĩ là sợi chỉ tình mong manh....:tim:

:tim:Anh 1 lòng em cũng ko dám chắc
Nhưng 2 lòng em sẽ khổ lắm anh
Vì yeu anh em ko dòi châu báu
Chĩ là sợi chỉ tình của mong manh....:tim:

thach_anh_tim
27-04-2005, 11:48 PM
em đây uống rượu chưa biết say
nhưng từ khi em nhấm phải chút tình
thì đầu óc dường như choáng vàng
nên làm gì để thoát khỏi nó đây