Xem đầy đủ chức năng : Một chút dịu dàng
Gió_ấm
02-12-2008, 11:24 PM
Cho anh ngủ trong lòng em một chut
Cho anh say một đôi phút bình yên
Cho anh quên bao năm tháng muộn phiền
Cho anh mơ một nàng tiên bên cạnh
Gió_ấm
07-12-2008, 08:31 AM
Một chút dịu dàng gửi gió mây
Bâng khuân một chút ngôi đây nhớ nàng
Nâng niu một giấc mộng vàng
Say trong giấc mộng ngỡ nàng về đây
lukhachmuathu
13-12-2008, 09:57 PM
Một chút dịu dàng gửi gió mây
Bâng khuâng một chút ngồi đây nhớ nàng
Nâng niu một giấc mộng vàng
Say trong giấc mộng ngỡ nàng về đây
Anh gửi dịu dàng đi theo gió
Có gửi cho em chút nào không
Nâng niu làm gì đời mộng mị
Mở mắt đi anh, em đã ở đây rùi ^^
Gió_ấm
08-10-2009, 11:38 PM
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe chịu hỏi chịu trông
Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
Khiến ta cuồng si khiến nàng đau khổ
Mang trên vai gánh nặng tương tư
Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
Nếu cứ suốt đời bôn ba lặn lội
Mà vẫn không giữ được người tri kỷ hồng nhan
Thì dù cho có nắm được cả giang san
Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
Muốn tỏ mặt anh tài
Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
Điều khó nhất ở trên đời là một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
(Lam Vân)
Lưu Li Tím
22-10-2009, 05:37 AM
Một chút dịu dàng gửi gió mây
Bâng khuâng một nỗi nhớ đong đầy
Phương xa nghìn dặm buồn muôn thuở
Nhớ người xa vắng tận chân mây ?
phonglinh709
22-10-2009, 07:16 AM
Một chút dịu dàng gửi gió mây
Bâng khuâng một nỗi nhớ đong đầy
Phương xa nghìn dặm buồn muôn thuở
Nhớ người xa vắng tận chân mây ?
gió ơi gió nhẹ nhàng thôi gió nhé
đem tình ta gửi đến tận em yêu
nói với em rằng ta nhớ rất nhiều
trong hơi thở từng phút giây ta sống
kinh tự giới thiệu mời bạn
phải chi đang thầt tỉnh?
hay gì gì nữa đây?
hay là bị bồ đá
ô! chắc là vậy mất thui
anh đang thất tình
bị người yêu đá này mèo may mắn:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_f unny:
fallen_angel8x
22-10-2009, 07:21 AM
Thêm một chút dịu dàng
Ấm trời đông buốt giá
Thêm một chút dịu dàng
Xóa nhòa những xót xa
Thêm một chút dịu dàng
Ta trở lại với ta
Gió_ấm
14-11-2009, 07:08 AM
Một chút dịu dàng giữa mùa đông
Cho quên lạnh lẽo cho nồng chén thương
Một chút dịu dàng để vấn vương
Để quên mệt mỏi trên đường mưu sinh
Một chút thắm lại một chút tình
Cho đôi ta được bóng hình bên nhau
Dịu dàng đến trước ngồi sau
Nhìn nhau một cái trao nhau dịu dàng
LuuDuLuong
19-11-2009, 10:00 PM
Tình tang... tang tính tang tình
Dịu dàng ai bán em xin mua liền
Tặng người một gánh làm duyên
Gánh kia còn lại xuống thuyền chơi trăng!
Má hồng môi thắm tung tăng
Thả cho chút gió vào xem dịu dàng
Buộc khăn nhúng chút nắng vàng
Trao người duyên ấy trao luôn dịu dàng
Tang tình tang tính tình tang...
Gió_ấm
24-11-2009, 12:33 AM
Dịu dàng ai bán tôi mua
Tặng cô em gái chanh chua diệu đà
Bà con cô bác gần xa
Dịu dàng ai bán để mà tôi mua
Kiều nữ
24-11-2009, 02:42 AM
Dịu dàng em bán, chàng mua?!
Bao nhiêu chàng bảo để em lựa hàng
Hay là chàng lấy phũ phàng
Em đây sẵn có, liệu chàng dám mua
Gió_ấm
26-11-2009, 10:35 PM
Một chút dịu dàng một chút thôi
Một chút đủ để em tôi dịu dàng
Lưu Li Tím
06-12-2009, 12:40 AM
gió ơi gió nhẹ nhàng thôi gió nhé
đem tình ta gửi đến tận em yêu
nói với em rằng ta nhớ rất nhiều
trong hơi thở từng phút giây ta sống
anh đang thất tình
bị người yêu đá này mèo may mắn
Phong linh thế mà lãng mạn ghê....Nhưng khổ nỗi.....Ôi thương thiệt
Anh yêu em nhiều hơn bao giờ hết
Nhưng sao em chẳng chịu hiểu tình anh
Anh yêu em bằng trái tim chân thật
Gửi cho em tất cả tình anh !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.