hoahongbaby
01-12-2008, 06:31 AM
có một người đang thực hiện chuyến đi bộ đường dài ngoài khu vực núi chugach của tiểu bang alaska với hy vọng có thể tìm được một chỗ thuận tiện để anh trú ngụ tạm thời trước khi có cơn bão tuyết ập xuống.nhưng đã quá trễ , cơn bão tuyết hung tợn đã bắt đầu cuốn từng khối tuyết khổng lồ xuống sườn núi một cách dữ dội, đến nỗi anh ta chả thấy tí gì trước mắt dù nó chỉ cách anh ta có sáu tấc .
gió tuyết và đá chặn lối anh ta đi, mặc cho anh ta đang phải vật lộn với nó để tìm hướng thoát thân cho mình . anh ta biết chỉ cần một khoảng cách ngắn nữa thôi là sẽ đến nơi trú ngụ nhưng anh ta thực sự mất phương hướng và không tài nào tìm ra đường để đi đến đó .
cuối cung bóng đêm đã bao trùm mặt đất , anh rã rời buông mình nằm xuống thềm băng , toàn thân ướt sũng , lạnh buốt và mệt nhoài. anh không thể đi thêm tí nào được nữa, bỏ mặc tất cả , anh nằm đó chờ chết.
nằm dài trên tuyết lạnh anh nghe văng vẳng có tiếng gì đó quanh đây, tiếng rên rỉ yếu ơt giồng như một chú chó con. anh cất tiếng gọi và cố lê mình về phía có tiếng động. thôi đúng rồi, đúng là một con chó bị lạc mẹ trong bão tuyết rồi .anh vội lau khô tuyết và xoa bóp để máu lưu thông khắp cơ thể nó. trong suốt đêm dài giá lạnh anh đã sưởi ấm cho nó bằng chính cơ thể của mình cốt để giữ lại mạng sống cho chú chó tội nghiệp này .
ngày hôm sau một nhóm hướng đạo đã tìm thấy anh thanh niên và một chú chó tội nghiệp vẫn còn sống sót. họ phát hiện ra rằng ..............:okie:
gió tuyết và đá chặn lối anh ta đi, mặc cho anh ta đang phải vật lộn với nó để tìm hướng thoát thân cho mình . anh ta biết chỉ cần một khoảng cách ngắn nữa thôi là sẽ đến nơi trú ngụ nhưng anh ta thực sự mất phương hướng và không tài nào tìm ra đường để đi đến đó .
cuối cung bóng đêm đã bao trùm mặt đất , anh rã rời buông mình nằm xuống thềm băng , toàn thân ướt sũng , lạnh buốt và mệt nhoài. anh không thể đi thêm tí nào được nữa, bỏ mặc tất cả , anh nằm đó chờ chết.
nằm dài trên tuyết lạnh anh nghe văng vẳng có tiếng gì đó quanh đây, tiếng rên rỉ yếu ơt giồng như một chú chó con. anh cất tiếng gọi và cố lê mình về phía có tiếng động. thôi đúng rồi, đúng là một con chó bị lạc mẹ trong bão tuyết rồi .anh vội lau khô tuyết và xoa bóp để máu lưu thông khắp cơ thể nó. trong suốt đêm dài giá lạnh anh đã sưởi ấm cho nó bằng chính cơ thể của mình cốt để giữ lại mạng sống cho chú chó tội nghiệp này .
ngày hôm sau một nhóm hướng đạo đã tìm thấy anh thanh niên và một chú chó tội nghiệp vẫn còn sống sót. họ phát hiện ra rằng ..............:okie: