PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhỚ mẸ



Hoanggiang_giangcodon
30-11-2008, 10:12 AM
Đầu năm con viết vài lời để tặng
Trãi tâm tư từng chúc vào đây
Đêm nay đã đến giao thừa
Trong con dòng lệ cùng vừa tràn mi
Đã được một mùa xuân qua
Con đi xa, xa mãi không về!
Tiếng cười hạnh phúc phẵng đi lâu rồi
Và đã bao xuân MẸ kính yêu
Tóc xanh mẹ vội đi về bên kia
Trong đời đếm được mấy lần
Tròn vui thật sự với đời mẹ ơi
Phút đầu năm lặng nhìn làng khói
Nhang trầm bay mà nhói tim con
Đây lòng con trẻ vẹn tròn
Kính dâng tặng mẹ, hương hồn nơi đâu.