Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...Những Giấc Mơ Buồn...



Cô Bé yuri
30-11-2008, 02:30 AM
Gửi Lại Cho Anh

gửi lại cho anh một mùa thu nhớ
của một chiều buồn nắng xanh xao
gửi gốc bằng lăng nay vắng bóng
đôi tình nhân hẹn, buổi hôm nào

em vẫn còn mơ khung trời tím
nhưng không còn đợi một người xưa
anh nhớ hay quên ngày đưa tiễn ,
thì nay cũng đã quá dư thừa.

vẫn thoáng đâu đây dòng tâm sự
mà tình yêu dấu đã phai phôi
bao năm em đợi mùa thu hẹn
sao người bạc bẽo quá đi thôi !

ừ ! em đã quen qua lối mộng
buổi chiều hoài vọng chút tâm tư
vẫn nhìn những cánh bằng lăng mỏng
như gửi về anh khúc tạ từ.

Cô Bé yuri

cỏ mây
30-11-2008, 07:48 AM
Đọc bài thơ Yuri post tự dưng làm cỏ nhớ đến bài thơ đã từng post lên hht cách đây 2 năm ...
Nhận lấy nơi anh tấm chân tình
Của thuở ban đầu chớm bình minh
Em anh tà áo trinh nguyên trắng
Ấp cả trang hoa tuổi chúng mình

Nhận lấy nơi anh cánh phượng hồng
Đôi lần muốn ngỏ thỏa nhớ mong
Phượng xưa màu ngả nhòe trang vở
Như trút tận đây cả nỗi lòng

Nhận hết nơi anh buổi hẹn hò
Bóng chiều ủ rũ trút âu lo
Sân trường vắng lặng chân ai bước
Anh đã đi xa lỡ chuyến đò

Xin nhận lại anh khoảng trời chiều
Mây hồng xanh thẳm dáng đìu hiu
Mắt biếc_môi hương còn đâu nữa
Khi mất anh dần buổi tịch liêu

Nhận lại quá nhiều chữ xót xa
Tim đau quạnh vắng cũng chỉ là
Kỉ niệm một thời thơ mộng cũ
Ngoảnh đầu nhìn lại đã phôi pha

Xin trả lại anh một cuộc tình
Dốc cạn lòng này trọn niềm tin
Tình yêu thơ dại sầu trăm ngả
Xé nát lòng nhau tuổi chúng mình.

Ngày xưa thất tình lại có nhiều cảm hứng làm thơ tình lắm, còn bây giờ hết thất tình gòi, làm thơ dở ẹc à ... hihi.....
Cỏ thích mấy bài thơ của Yuri lắm, chẳng hạn như những bài thơ: bỗng dưng, hoàng hôn 2 nơi, vẫn cứ hồn nhiên, giữa bể vô thường, không cần thiết, xin anh đừng yêu hoa tím ...hay ghê ...co cỏ học hỏi ha...

Cô Bé yuri
01-12-2008, 10:55 PM
Thơ em như áng sương mù
Mang theo chút lạnh trời thu mới về
Thơ em lá phủ đê mê
Vàng hoa nở muộn thu về miên miên

Thơ em gieo khắp mọi miền
Niềm thương nỗi nhớ lòng riêng giấu lòng
Thơ em ướp chút mùa đông
Thả về bên ấy ... về trong tay người

Vần Thơ Em

em viết vần thơ để vơi sầu
để ngày mai đọc lại niềm đau
người xem có giận em không hở ?
vì đã gieo đời một hư hao.

thơ em một chữ vẫn là buồn
và lòng bầu bạn giọt lệ tuông
lật trang lòng viết dòng thơ thẩn
ôi người đọc hỡi có vấn vương ?

giấc mộng tàn nhanh giữa cơn mê
thức giấc lòng buông tiếng não nề
tình xưa em khép vào tâm tưởng
vì biết người đi sẽ không về

em có vần thơ đầy lạc lõng
vì đã không còn vị yêu thương
có chăng là chuỗi ngày rợn sóng
nỗi buồn nắm tháng ngấm thê lương .

Cô bé yuri

yuri rất cảm ơn sjs phượng tím ghé thăm và họa thơ . Chúc sjs vui vè !

Cô Bé yuri
01-12-2008, 11:19 PM
Đọc bài thơ Yuri post tự dưng làm cỏ nhớ đến bài thơ đã từng post lên hht cách đây 2 năm ...
Nhận lấy nơi anh tấm chân tình
Của thuở ban đầu chớm bình minh
Em anh tà áo trinh nguyên trắng
Ấp cả trang hoa tuổi chúng mình

Nhận lấy nơi anh cánh phượng hồng
Đôi lần muốn ngỏ thỏa nhớ mong
Phượng xưa màu ngả nhòe trang vở
Như trút tận đây cả nỗi lòng

Nhận hết nơi anh buổi hẹn hò
Bóng chiều ủ rũ trút âu lo
Sân trường vắng lặng chân ai bước
Anh đã đi xa lỡ chuyến đò

Xin nhận lại anh khoảng trời chiều
Mây hồng xanh thẳm dáng đìu hiu
Mắt biếc_môi hương còn đâu nữa
Khi mất anh dần buổi tịch liêu

Nhận lại quá nhiều chữ xót xa
Tim đau quạnh vắng cũng chỉ là
Kỉ niệm một thời thơ mộng cũ
Ngoảnh đầu nhìn lại đã phôi pha

Xin trả lại anh một cuộc tình
Dốc cạn lòng này trọn niềm tin
Tình yêu thơ dại sầu trăm ngả
Xé nát lòng nhau tuổi chúng mình.

Ngày xưa thất tình lại có nhiều cảm hứng làm thơ tình lắm, còn bây giờ hết thất tình gòi, làm thơ dở ẹc à ... hihi.....
Cỏ thích mấy bài thơ của Yuri lắm, chẳng hạn như những bài thơ: bỗng dưng, hoàng hôn 2 nơi, vẫn cứ hồn nhiên, giữa bể vô thường, không cần thiết, xin anh đừng yêu hoa tím ...hay ghê ...co cỏ học hỏi ha...

chắc cỏ mây không biết yuri cảm động thế nào đâu , vì yuri không ngờ bạn còn nhớ những bài thơ ấy , vì hiện giờ muốn tìm lại trên này cũng rất khó , cảm ơn bạn nhiều lắm !

riêng bài thơ của bạn rất hay , cảm xúc thời học sinh được miêu tả sinh động quá , nói ra chắc bạn không tin , yuri ko có cảm xúc học sinh được như thế vì yuri ...ko có đi học .

Trái Tim Đông

con tim có phải đã hóa băng
vì một tình yêu chẳng vĩnh hằng
đời người con gái lần đổ vỡ
là phũ cuộc tình...chiếc khăn tang

giờ trái tim tôi đã không còn
nồng nàng, yêu dấu với chờ mong
nhịp điệu nào rung trên tuyết trắng?
trên nỗi xót xa của tình trường

ngày ấy kiêu kỳ tôi đâu khóc
khi anh lặng lẽ nói chia tay
vì dòng lệ đá không rơi được
nhưng phải xa lìa , đau đớn thay !

bây giờ tôi lại với mùa đông
chưa chắc tuyết kia rét hơn lòng
từ nay trong bốn mùa...có lẽ
tôi với mùa đông hợp nhau hơn.

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
02-12-2008, 12:06 AM
Ngày Xưa Và Thực Tại


em sẽ về với con tim băng giá
để cuộc tình vụng dại thuở đôi mươi
nằm yên bên bờ quá khứ của đời
nơi ngăn cách ngày xưa và thực tại !

ngày chia tay hai ta là mãi mãi
có vùng trời sụp đổ giữa tầng không
và một thời vật vã trước bão giông
nay đã ngấm những suy tàn phờ phạt

thì khi yêu ai chưa từng mất mát
nỗi đau này dài - ngắn nối liền nhau
cái nhói lòng , tiếc nuối , khổ đau
chợt cũng đã vơi dần như giấc mộng

đã từng quá yêu nên thấm mùi tuyệt vọng
đã run cảm quá nhiều nên rút cạn niềm tin
đã mơ sống một đời nhưng em lại xa anh
nên trái tim.....giờ chỉ còn nhịp đập !

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
02-12-2008, 12:12 AM
Anh !!!

anh - người đàn ông không phải của đời em
nhưng vì sao em lại yêu đến thế?
chỉ gặp một lần mà muốn quên chẳng dễ
để mỗi đêm về thao thức nỗi niềm riêng

anh - người mà em chẳng thể kết nợ duyên
sao số phận mỉa mai xuôi mình gặp gỡ
rồi khi xa nhau anh và em đều nhớ
một kỷ niệm buồn... nhưng đẹp biết là bao

anh - có bao giờ hy vọng hay ước ao
mình gặp lại nhau dù bên đời thay đổi?
em - là vợ người vốn môn đăng hộ đối !
anh- là chồng người đã trúc mã thanh mai !

biết trách gì đây khi số phận an bày
nhưng vẫn vấn vương những dòng suy nghĩ
sao ta chẳng gặp nhau sớm hơn anh nhỉ?
hoặc là mình... đừng gặp....phải không anh?

Cô Bé yuri

dungnhinanh_em
02-12-2008, 12:44 AM
Anh !!!

anh - người đàn ông không phải của đời em
nhưng vì sao em lại yêu đến thế?
chỉ gặp một lần mà muốn quên chẳng dễ
để mỗi đêm về thao thức nỗi niềm riêng

anh - người mà em chẳng thể kết nợ duyên
sao số phận mỉa mai xuôi mình gặp gỡ
rồi khi xa nhau anh và em đều nhớ
một kỷ niệm buồn... nhưng đẹp biết là bao

anh - có bao giờ hy vọng hay ước ao
mình gặp lại nhau dù bên đời thay đổi?
em - là vợ người vốn môn đăng hộ đối !
anh- là chồng người đã trúc mã thanh mai !

biết trách gì đây khi số phận an bày
nhưng vẫn vấn vương những dòng suy nghĩ
sao ta chẳng gặp nhau sớm hơn anh nhỉ?
hoặc là mình... đừng gặp....phải không anh?

Cô Bé yuri


Có phải vì anh...
...........mà em đã cô đơn!


Này là nụ cười cuốn anh theo bao người
Ngời theo nắng ấm ban mai
Và rồi một chiều ngỡ như em xa lạ
Ngồi đây bỗng thấy cô đơn!

Anh không thiếu
Bao ngày qua không thiếu!
Sao bỗng dưng lại trống vắng lạ thường
Ừ, bất chợt
Một chiều mưa khó hiểu
Chân vô tình
Độc bước một mùa thương!

Nên hồn nhiên lạc lối giữa đời thường
Anh cô độc trên vòng xoay trái đất
Lòng ngơ ngẩn đếm bao điều được, mất
Rơi mình vào khoảng không...

Mưa ngập lòng
Giăng mấy nỗi mênh mông
Sao trống vắng
Quanh mình nghe gió hát
Khúc tình ca ngày nào trên môi anh lơ đãng
Len vào hồn, hanh hao...

Chiều đè lên anh
Nhỏ bé, xanh xao
Chiều thiếu vắng một bàn tay ấm áp
Bàn tay ai bao ngày anh chưa gặp
Mà đột nhiên
Lại nhớ
Giữa chiều nay!

Biết đến bao giờ em sẽ ghé qua đây
Này mắt ấm, và đôi bàn tay ấm
Anh sẽ hiểu vì sao mình trống vắng
Và vì sao chiều nay
Nghe hanh hao mưa sa...

Thì mình anh độc bước đếm ngày qua
Và độc bước trên đường hồng gai góc
Tự vẽ vòng, đắng cay và hy vọng
Chờ một người
Mà chẳng biết chờ ai!

quangvu_bkhn
02-12-2008, 05:44 AM
Thu trong thơ bạn buồn thật đấy nhưng khônhg đăc biệt lắm đâu
đoc thử bài thơ này của minh nhá. sẽ thấy mùa thu nói đươc nhiều hơn mọi thứ đấy
Thu thiếu
Một chiếc lá mùa thu bên cửa sổ
Nắng nhạt nhoà e ấp những vòng tay
Một cuộc tình đã ngỡ ngủ say
Bỗng thổn thức ướt nhoè dĩ vãng
Đây cành gẫy ..kia lá vàng
Sao vẫn thấy mùa thu khác thế
Bởi ta thiếu cái điều không thể
Ta thiếu nàng.........thiếu cả một mùa thu

Cô Bé yuri
02-12-2008, 10:55 PM
Có phải vì anh...
...........mà em đã cô đơn!


Này là nụ cười cuốn anh theo bao người
Ngời theo nắng ấm ban mai
Và rồi một chiều ngỡ như em xa lạ
Ngồi đây bỗng thấy cô đơn!

Anh không thiếu
Bao ngày qua không thiếu!
Sao bỗng dưng lại trống vắng lạ thường
Ừ, bất chợt
Một chiều mưa khó hiểu
Chân vô tình
Độc bước một mùa thương!

Nên hồn nhiên lạc lối giữa đời thường
Anh cô độc trên vòng xoay trái đất
Lòng ngơ ngẩn đếm bao điều được, mất
Rơi mình vào khoảng không...

Mưa ngập lòng
Giăng mấy nỗi mênh mông
Sao trống vắng
Quanh mình nghe gió hát
Khúc tình ca ngày nào trên môi anh lơ đãng
Len vào hồn, hanh hao...

Chiều đè lên anh
Nhỏ bé, xanh xao
Chiều thiếu vắng một bàn tay ấm áp
Bàn tay ai bao ngày anh chưa gặp
Mà đột nhiên
Lại nhớ
Giữa chiều nay!

Biết đến bao giờ em sẽ ghé qua đây
Này mắt ấm, và đôi bàn tay ấm
Anh sẽ hiểu vì sao mình trống vắng
Và vì sao chiều nay
Nghe hanh hao mưa sa...

Thì mình anh độc bước đếm ngày qua
Và độc bước trên đường hồng gai góc
Tự vẽ vòng, đắng cay và hy vọng
Chờ một người
Mà chẳng biết chờ ai!


Hương Nhớ

nghe giá rét chút cô đơn thầm kín
lòng xót xa có phải bởi mùa đông ?
anh ở đâu giấc mơ em tìm kiếm ?
bao đêm dài trong cõi nhớ hư không

anh vẫn mãi trên hành trình du mục
em dặn lòng làm một chuyến đò ngang
biết đâu có một ngày anh qua bến
em đưa anh qua hương nhớ dịu dàng

đông đất lạ dẫu buồn hơn quê mẹ
nhưng hãy vui cho phiền muộn qua nhanh
chờ một mai những lộc non vừa hé
ta bên nhau rực rỡ một mùa xuân.

Cô Bé yuri

yuri cảm ơn dungnhinanh_em nhé , bài thơ hết sức hay và truyền cảm. Xin chúc anh vui và sáng tác thật nhiều !

Cô Bé yuri
02-12-2008, 11:13 PM
Thu trong thơ bạn buồn thật đấy nhưng khônhg đăc biệt lắm đâu
đoc thử bài thơ này của minh nhá. sẽ thấy mùa thu nói đươc nhiều hơn mọi thứ đấy
Thu thiếu
Một chiếc lá mùa thu bên cửa sổ
Nắng nhạt nhoà e ấp những vòng tay
Một cuộc tình đã ngỡ ngủ say
Bỗng thổn thức ướt nhoè dĩ vãng
Đây cành gẫy ..kia lá vàng
Sao vẫn thấy mùa thu khác thế
Bởi ta thiếu cái điều không thể
Ta thiếu nàng.........thiếu cả một mùa thu

bạn biết không , Thu của bạn là một mùa thu tả cảnh , còn của yuri đơn giãn chỉ là Thu trong tâm hồn thôi , yuri không yêu mùa Thu nhưng yêu những cái được mùa Thu mang đến.

như lá rơi cảm giác như nước mắt , như vàng vọt, hư hao giống tình cảm phai màu , thay lá là đổi thay tình mới , lá rơi bên đường như đang thoi thớp một tình yêu , và đổi mùa là qua một trang đời mới khác hơn. Đó là cảm xúc riêng của yuri với mùa Thu.

Thơ của bạn hay nhưng đừng kêu yuri làm giống bạn , bởi yuri ko phải là bạn và yuri không mong bạn làm giống yuri , vì....bạn không phải là yuri ! Cảm ơn về bài thơ và tâm hồn chia sẻ , chúc giánh sinh vui vẻ nhé !

http://images.allposters.com/images/CLI/ZAL-007.jpg

Chờ Với Mưa Thu

ta chờ đợi dưới mưa thu vàng vọt
để ngày về người chẳng thấy cô đơn
dù có lẽ tâm tư còn chua xót
một vết thương trầy trụa bởi tình buồn

ta biết chắc người sẽ quay trở lại
phút đam mê không có nghĩa : vĩnh hằng !
tình yêu ấy dù biết là ngang trái
cám giỗ đời ai thoát được hay chăng?

con phố vắng ta quen từ mấy thuở?
từ thu qua , thu trước , trước cả thu
ta chờ đợi với tâm hồn đổ vỡ
người đã về ta xây lại giấc mơ

ngày người về nỗi sầu xin giã biệt
vì có nhau san sẻ những vui buồn
dù trái tim đã không còn tinh khiết
nhưng tình yêu ngày xưa ấy vẫn còn.

Cô Bé yuri

dungnhinanh_em
02-12-2008, 11:23 PM
Hương Nhớ

nghe giá rét chút cô đơn thầm kín
lòng xót xa có phải bởi mùa đông ?
anh ở đâu giấc mơ em tìm kiếm ?
bao đêm dài trong cõi nhớ hư không

anh vẫn mãi trên hành trình du mục
em dặn lòng làm một chuyến đò ngang
biết đâu có một ngày anh qua bến
em đưa anh qua hương nhớ dịu dàng

đông đất lạ dẫu buồn hơn quê mẹ
nhưng hãy vui cho phiền muộn qua nhanh
chờ một mai những lộc non vừa hé
ta bên nhau rực rỡ một mùa xuân.

Cô Bé yuri

yuri cảm ơn dungnhinanh_em nhé , bài thơ hết sức hay và truyền cảm. Xin chúc anh vui và sáng tác thật nhiều !
Hoài niệm

Ngày quen em , anh tập làm thi sĩ
Cắn bút hồi lâu mới thảo một dòng
Rồi ngập ngừng không dám gửi tặng em
Vần thơ vụn ngại em chê chẳng đọc

Có ngờ đâu em bảo anh là ngố
Chàng ngố này tuyệt diệu quá đi thôi
Vần thơ anh lay động trái tim côi
Và sưởi ấm tâm hồn em băng giá

Anh với em hai con người xa lạ
Bỗng tự bao giờ rất đỗi thân quen
Màn đêm đen nay sáng rực ánh đèn
Soi nỗi nhớ trải dài hai phương ấy

Từ dạo ấy một chữ tình si dại
Trao nhau rồi trong ảo ảnh triền miên
Định mệnh cợt đùa hay bởi hữu duyên
Hai trái tim đắm chìm trong cỏi mộng

Hiện thực vô tình xô ta vào khoảng trống
Tay với bắt hoài... xa mãi ngàn khơi
Anh và em ... cùng khoảng cách xa vời
Đành nén lặng chôn sâu vào ký ức

Chia tay nhau , anh một mình thổn thức
Lục lọi từng vần thơ cũ hôm nao
Em xa anh ,tình thơ mãi ngọt ngào
Như lời nói ân tình ngày xưa ấy

Kỷ niệm xưa mực thấm mềm trang giấy
Em đi rồi anh giữ một mình thôi
Cả cuộc đời anh sẽ chẳng đơn côi
Vì bên cạnh vẫn còn em hiện hữu ....

Mr.Ngọc
15-12-2008, 05:03 AM
Ai cầm trên tay cành hoa phượng thắm
Cánh bướm ép thành từ những cánh phượng rơi
Anh nhớ ngày xưa cô bé của anh ơi
Khóc vẫn giữ trên tay cành phượng vĩ

Bài thơ đầu với bao nhiêu suy nghĩ
Viết thơ tình... thật khó biết bao nhiêu
Em đọc rồi chê , không biết bao nhiêu điều
Anh ngốc lắm , đừng chê thơ anh nhé




tặng Yuri

crazy
15-12-2008, 07:48 AM
Đã lâu rồi ta chẳng làm thơ
Ta sợ thơ làm ta buồn nhớ
Đã lâu rồi không vô tư nữa
Chợt giật mình thất tình vậy sao?

Đã lâu rồi chẳng giám ước ao
Có một người yêu ta tha thiết
Đã lâu rồi ta nào hay biết
Trái tim buồn hoá đá từ lâu

Đã lâu rồi ta chẳng giám mơ
Sợ thấy em, tỉnh dậy không thấy nữa
Đã lâu rồi em nói chia tay
Cũng đã lâu ngày em xa ta mãi mãi.................

( ^_T Đã lâu rồi ko gặp yuri. Ko biết em nhớ crazy ko nhỉ?
Mạnh khoẻ nha em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )

bitansat
17-12-2008, 10:03 PM
Gửi Lại Cho Anh

gửi lại cho anh một mùa thu nhớ
của một chiều buồn nắng xanh xao
gửi gốc bằng lăng nay vắng bóng
đôi tình nhân hẹn, buổi hôm nào

em vẫn còn mơ khung trời tím
nhưng không còn đợi một người xưa
anh nhớ hay quên ngày đưa tiễn ,
thì nay cũng đã quá dư thừa.

vẫn thoáng đâu đây dòng tâm sự
mà tình yêu dấu đã phai phôi
bao năm em đợi mùa thu hẹn
sao người bạc bẽo quá đi thôi !

ừ ! em đã quen qua lối mộng
buổi chiều hoài vọng chút tâm tư
vẫn nhìn những cánh bằng lăng mỏng
như gửi về anh khúc tạ từ.

Cô Bé yuri

gửi lại cho em con đường mưa
cơn mưa chiều lạnh lẽo đơn côi
mưa tạnh vắng bóng người xưa rồi
lạnh lẽo đơn côi trên đường vắng

gửi lại lời hứa yêu của em
lời hứa ta mãi là của nhau
nay em đi lời hứa còn không
giờ đây đường xưa vô tình quá

kẻ đi người ở lại bật khóc
nước mắt rơi chẳng phải vì em
nước mắt rơi vì kẻ bạc tình
mang tình anh đi về nơi đâu

gửi lại em đóa hoa bằng lăng
đóa hoa chứng minh đôi tình nhân
hoa tàn tình cũng ra đi rồi
nhớ chi đóa hoa đã tàn rồi.

Cô Bé yuri
30-12-2008, 10:27 AM
Hoài niệm

Ngày quen em , anh tập làm thi sĩ
Cắn bút hồi lâu mới thảo một dòng
Rồi ngập ngừng không dám gửi tặng em
Vần thơ vụn ngại em chê chẳng đọc

Có ngờ đâu em bảo anh là ngố
Chàng ngố này tuyệt diệu quá đi thôi
Vần thơ anh lay động trái tim côi
Và sưởi ấm tâm hồn em băng giá

Anh với em hai con người xa lạ
Bỗng tự bao giờ rất đỗi thân quen
Màn đêm đen nay sáng rực ánh đèn
Soi nỗi nhớ trải dài hai phương ấy

Từ dạo ấy một chữ tình si dại
Trao nhau rồi trong ảo ảnh triền miên
Định mệnh cợt đùa hay bởi hữu duyên
Hai trái tim đắm chìm trong cỏi mộng

Hiện thực vô tình xô ta vào khoảng trống
Tay với bắt hoài... xa mãi ngàn khơi
Anh và em ... cùng khoảng cách xa vời
Đành nén lặng chôn sâu vào ký ức

Chia tay nhau , anh một mình thổn thức
Lục lọi từng vần thơ cũ hôm nao
Em xa anh ,tình thơ mãi ngọt ngào
Như lời nói ân tình ngày xưa ấy

Kỷ niệm xưa mực thấm mềm trang giấy
Em đi rồi anh giữ một mình thôi
Cả cuộc đời anh sẽ chẳng đơn côi
Vì bên cạnh vẫn còn em hiện hữu ....



Mãi Còn Mang

đời có lẽ khác nhiều hơn mơ ước
anh xa em hay em đã xa anh
thì hai ta giấc mộng đã không thành
trang giấy trắng cũng đau lòng không kém

ngày yêu nhau viết thơ tình màu tím
dặn lòng rằng : " màu của thuỷ chung ! "
nay yêu thương đã xa cách nghìn trùng
màu tím ấy bỗng buồn đau da diết

có phải còn yêu còn mong tình bất diệt
giờ vỡ tan để hoài niệm đau lòng
những luyến lưu , tiếc nuối , chất chồng
sao xua được cái tâm tư ký ức ?

giữa hai ta chỉ niềm đau là thực
tình như mây theo khói trắng tan dần
thôi kiếp đời ta cứ phải bâng khuâng
những tan vỡ từ con tim nhức nhói !

rất lâu rồi yuri hok online , nên hồi âm chậm trễ , mong các thi hữu bỏ lỗi cho , yuri sẽ đối đáp từ từ...bù lại nè :D Chúc Mọi Người Nắm Mới An Lành và Hạnh Phúc !

Cô Bé yuri
01-01-2009, 12:47 AM
Ai cầm trên tay cành hoa phượng thắm
Cánh bướm ép thành từ những cánh phượng rơi
Anh nhớ ngày xưa cô bé của anh ơi
Khóc vẫn giữ trên tay cành phượng vĩ

Bài thơ đầu với bao nhiêu suy nghĩ
Viết thơ tình... thật khó biết bao nhiêu
Em đọc rồi chê , không biết bao nhiêu điều
Anh ngốc lắm , đừng chê thơ anh nhé




tặng Yuri

Tại Anh Đó.

ai bảo anh viết thơ tình lãng mạn
tặng cho em mà lại đọc cho người
để kẻ trêu người thì chọc ghẹo
ngại quá chừng nên nói thế thôi.

tại anh đó ! sao hoài vô tâm thế
tình yêu mà , đem rao giữa thế gian
em hờn giận nhưng môi cười khe khẽ
và trái tim reo yêu dấu vô vàng.

nếu có tặng , xin riêng em thôi nhé
kẻo người ta có cớ để mà cười
cho đôi má đỏ hồng hơn phượng vỹ
môi dỗi hờn những lời trách xa xuôi.

cảm ơn bạn ngoc8765 đã tặng bài thơ đáng yêu này , yuri chúc bạn đón một Năm Mới Vui Vẻ nhé !

Cô Bé yuri
01-01-2009, 12:59 AM
Đã lâu rồi ta chẳng làm thơ
Ta sợ thơ làm ta buồn nhớ
Đã lâu rồi không vô tư nữa
Chợt giật mình thất tình vậy sao?

Đã lâu rồi chẳng giám ước ao
Có một người yêu ta tha thiết
Đã lâu rồi ta nào hay biết
Trái tim buồn hoá đá từ lâu

Đã lâu rồi ta chẳng giám mơ
Sợ thấy em, tỉnh dậy không thấy nữa
Đã lâu rồi em nói chia tay
Cũng đã lâu ngày em xa ta mãi mãi.................

( ^_T Đã lâu rồi ko gặp yuri. Ko biết em nhớ crazy ko nhỉ?
Mạnh khoẻ nha em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )

Đã Lâu Rồi.

đã lâu rồi em chẳng dám nhớ nhung
ngày xưa đó có cuộc tình khờ dại
ta chia tay , ừ chia tay mãi mãi
có còn gì hờn trách nữa ngày sau?

anh không còn nuôi nấng những ước ao
em cũng thế khép lòng , chôn ký ức
đã đủ chưa? những gì từng là thực ,
niềm đau này , và nỗi xót xa kia

đã lâu rồi em không ngắm sao khuya
vì còn sợ lạc về vòng kỷ niệm
những giấc mơ ngày xưa từng tô điểm
chợt không còn bỡi hai chữa " chia tay"

dù nén lòng nhưng vẫn cứ đắng cay
dù chốn tránh nhưng vẫn hoài bắt gặp
dù trái tim đã không cùng nhịp đập
sao chúng mình cứ phải khổ vì nhau?

Anh Crazy ơi , lâu quá yuri " tạm biệt vần thơ " nên hok có đối đáp với anh được , bây giờ trở về nè , yuri không quên anh đâu, xin chúc anh Nắm Mới Thật Vui Tươi và Hạnh Phúc !deeppink

Cô Bé yuri
01-01-2009, 01:13 AM
gửi lại cho em con đường mưa
cơn mưa chiều lạnh lẽo đơn côi
mưa tạnh vắng bóng người xưa rồi
lạnh lẽo đơn côi trên đường vắng

gửi lại lời hứa yêu của em
lời hứa ta mãi là của nhau
nay em đi lời hứa còn không
giờ đây đường xưa vô tình quá

kẻ đi người ở lại bật khóc
nước mắt rơi chẳng phải vì em
nước mắt rơi vì kẻ bạc tình
mang tình anh đi về nơi đâu

gửi lại em đóa hoa bằng lăng
đóa hoa chứng minh đôi tình nhân
hoa tàn tình cũng ra đi rồi
nhớ chi đóa hoa đã tàn rồi.

Trả Lại Anh Thôi

em gửi về anh kỷ niệm đầu
để quên mau một mối tình đau
vì anh đã tặng em ngày ấy
những lời cay đắng sắc như dao !

anh đã dạy em biết hận thù
đem nhiều cay đắng thả vào thơ
nặng chanh , xát ớt vào lời nói
và hết nhìn đời như giấc mơ.

bây giờ lại biết cảm ơn anh
vì mối tình xưa chẳng chân thành
giúp trái tim em thành tuyết lạnh
xa lánh cuộc tình vốn hôi tanh

em trả cho anh hết mọi đều
để anh làm mới một tình yêu
ngày mai cũng giống em như thế
hưởng nỗi đau em chịu quá nhiều.


Cảm ơn bitansat đã họa thơ , Chúc bạn Năm Mới Vui Vẻ và Sáng Tác thật nhiều !

crazy
03-01-2009, 02:17 AM
Em có nghe gió mùa đông lạnh về
Thổi từng cơn ngắt lá vàng rụng rơi
Con đường vắng, cô đơn, lòng trống vắng
Lạnh vì yêu lạnh hơn cả mùa đông

Em có thấy mưa mùa đông buốt giá
Trời âm u mịt mù ngập khói sương
Ướt con đường, ướt bờ vai lẻ bước
Ướt bờ mi, ướt cả một tình yêu
^_T
Chúc yuri một năm mới an lành, thành công và đầy ắp tiếng cười nha. Ko quên là tốt rùi, hi hi hi

Cô Bé yuri
04-01-2009, 09:27 AM
Có Một Ngày....

Có một ngày em bỗng thấy hờn ghen
khi thấy gió lãng du vô bờ bến
không giống em như con thuyền giữa biển
chỉ khác là không có sóng để trôi đi

có một ngày em cảm thấy tự ti
trước sự long lanh của giọt sương buổi sáng
được sưởi ấm trong dịu dàng của nắng
và hóa thân bay mãi khắp mọi miền

có một ngày em ước được hồn nhiên
như hoa cúc nở rực trời trước ngõ
đang đùa vô tư cùng các loài hoa cỏ
không giam mình trong vỏ ốc cô đơn

có một ngày em muốn được yêu thương
như đôi tình nhân tay đan tay xuống phố
hạnh phúc từ đâu mà dường như lan tỏa
cho kẻ ưu sầu cũng cảm thấy xốn xang

và một ngày mùa xuân đã về ngang
em bỗng muốn có một ngày như thế ....

Cô Bé yuri
______________________________

yuri cảm ơn lời chúc của anh nhiều , bài thơ đầy cảm xúc đó anh , chúc anh vui và sáng tác nhiều nhiều nhé !

cỏ mây
04-01-2009, 08:29 PM
Nếu muốn một ngày như thế đến với em
Thì em ơi hãy quên bao tháng ngày hờn tủi
Những gì đã qua chỉ là một chuỗi
Của một vòng đời ta trải nghiệm thương đau.

Nếu có một ngày hạnh phúc vẫy tìm nhau
Em sẽ vui tươi đón nắng hồng ngập tràn của một ngày mới
Bởi bên em không còn mong đợi
Cũng không còn một khoảng trống mênh mông

Hạnh phúc có dễ về như gió lạnh mùa đông
Hay tĩnh lặng như khúc sông chẳng bao giờ sóng gió
Mà có đâu như ánh trăng luôn tỏ
Để ta cứ mãi kiếm tìm trên những bước đi.

Hạnh phúc là gì là những thứ chi
Mà khi mất đi ta mới biểt thế nào là trân quý
Xin đừng xua tay, khép tim mình...bi lụy...
Khi nó qua rồi biết có lại hay không?

ChangKhoAnhKiet
07-01-2009, 04:54 AM
Đã Lâu Rồi.

đã lâu rồi em chẳng dám nhớ nhung
ngày xưa đó có cuộc tình khờ dại
ta chia tay , ừ chia tay mãi mãi
có còn gì hờn trách nữa ngày sau?

anh không còn nuôi nấng những ước ao
em cũng thế khép lòng , chôn ký ức
đã đủ chưa? những gì từng là thực ,
niềm đau này , và nỗi xót xa kia

đã lâu rồi em không ngắm sao khuya
vì còn sợ lạc về vòng kỷ niệm
những giấc mơ ngày xưa từng tô điểm
chợt không còn bỡi hai chữa " chia tay"

dù nén lòng nhưng vẫn cứ đắng cay
dù chốn tránh nhưng vẫn hoài bắt gặp
dù trái tim đã không cùng nhịp đập
sao chúng mình cứ phải khổ vì nhau?



[FONT="Palatino Linotype"]Đã lâu rồi anh có thấy em đâu
Tưởng đã quên trong niềm đau năm cũ
Có ngờ đâu trong tim còn ấp ủ
Một bóng hình ngỡ đã mất từ lâu

Còn yêu nhiều nên nào có quên đâu
Không nhớ nhung nhưng vẫn còn nhức nhối
Gặp lại chi để rồi lòng mong đợi
Để chiều về thương nhớ cứ trào dâng

Đường vào yêu là cay đắng muôn phần
Cái na ná thì bao lần vẫn thấy
Nhưng làm sao nó hơn mà lấp đậy
Khi yêu rồi yêu chỉ một người thôi

Anh tìm em trong nỗi nhớ ngậm ngùi
Nén yêu thương vào tận cùng sâu thẳm
Em biết không lòng còn thương nhiều lắm
Nên xa rồi anh vẫn còn nhớ mong...

01-07-09
Anh Kiệt

Cô Bé yuri
14-01-2009, 01:37 AM
Nếu muốn một ngày như thế đến với em
Thì em ơi hãy quên bao tháng ngày hờn tủi
Những gì đã qua chỉ là một chuỗi
Của một vòng đời ta trải nghiệm thương đau.

Nếu có một ngày hạnh phúc vẫy tìm nhau
Em sẽ vui tươi đón nắng hồng ngập tràn của một ngày mới
Bởi bên em không còn mong đợi
Cũng không còn một khoảng trống mênh mông

Hạnh phúc có dễ về như gió lạnh mùa đông
Hay tĩnh lặng như khúc sông chẳng bao giờ sóng gió
Mà có đâu như ánh trăng luôn tỏ
Để ta cứ mãi kiếm tìm trên những bước đi.

Hạnh phúc là gì là những thứ chi
Mà khi mất đi ta mới biểt thế nào là trân quý
Xin đừng xua tay, khép tim mình...bi lụy...
Khi nó qua rồi biết có lại hay không?

Có Bao Giờ?

có những thứ mình dù trân trọng hay không
khi đã qua hiển nhiên đáng quý
như một ngày bỗng nhận ra , ta ít kỷ
thì cũng muộn màng vì chẳng còn lại trong tay

trong khi mình chưa biết những đắng cay
thì làm sao hiểu thế nào hạnh phúc?
tuy xót xa nhưng lại là sự thật
nên ta vẫn khù khờ đánh mất để rồi đau

có bao giờ tim thôi những ước ao
mà biết hưởng những gì mình đang có
không còn tiếc thương hay đau buồn , than thở
đó mới là hạnh phúc có trong tay.

___yuri xin cảm ơn bài thơ của Cỏ Mây , yuri chúc Cỏ Mây năm mới vui vẻ nhé !

Cô Bé yuri
14-01-2009, 01:52 AM
Đã lâu rồi anh có thấy em đâu
Tưởng đã quên trong niềm đau năm cũ
Có ngờ đâu trong tim còn ấp ủ
Một bóng hình ngỡ đã mất từ lâu

Còn yêu nhiều nên nào có quên đâu
Không nhớ nhung nhưng vẫn còn nhức nhối
Gặp lại chi để rồi lòng mong đợi
Để chiều về thương nhớ cứ trào dâng

Đường vào yêu là cay đắng muôn phần
Cái na ná thì bao lần vẫn thấy
Nhưng làm sao nó hơn mà lấp đậy
Khi yêu rồi yêu chỉ một người thôi

Anh tìm em trong nỗi nhớ ngậm ngùi
Nén yêu thương vào tận cùng sâu thẳm
Em biết không lòng còn thương nhiều lắm
Nên xa rồi anh vẫn còn nhớ mong...

01-07-09
Anh Kiệt

Chào Anh Kiệt , lâu quá không online nên anh không gặp là phải rồi :D , chúc anh vui vẻ há !


Phản Chiếu

xin đời một chiếc gương
ta ! tìm ta trong ấy
thấy đôi hàng mi dại
ngớ ngác ngó một người

đâu rồi hỡi môi cười?
của tuổi đời mười tám?
ta ! một mình ta ngắm
hình bóng của ai chăng?

đâu rồi kẻ trăm năm?
đã từng quen thề hẹn
để bây giờ chẳng đến
cùng ta lễ vu quy....

đời lại thế - sân si,
vô thường mà giả dối
con tim nào tàn tội?
yêu và lấy. Hai người !

đời - một chiếc gương soi
tôi - vui ,buồn cũng thế
trong đâu ngàn giọt lệ
lặng lẽ trở về hồn....

từ hôm đó...vùi chôn!

tinhthuquan
24-01-2009, 06:50 AM
Từ ấy em ra đi
hiên nhà vắng bóng ai
gian thiên lý bơ vơ
gọi hoài chim chẳng đến

Từ ấy em ra đi
2 chăn mà vẫn thiếu
ôm hoài 1 giấc mơ
của niềm vui không thật
chiếc nhẫn cỏ ngày xưa
bây giờ sao héo úa
bởi nắng gió buồn ư?

Từ ấy em ra đi
lá bàng sang màu huyết
cơm nguội chuyển lá vàng
của 1 mùa thu trước

Từ ấy em ra đi
sóng xóa vết chân nào
của người con gái cũ
mình anh bước bơ vơ
tiếng chân dài bãi cát

Từ ấy em ra đi
anh ngồi bên cửa sổ
chiếc ly bông dưng tràn
vì lệ buôn nhỏ xuống
1 chiếc ghế anh ngồi
đem cây đàn ra gẩy
sao nó bổng dứt dây
khi cất tiếng tình buồn

từ ay em ra di
anh trở thanh thi sĩ
tờ giấy viết đơn côi
kể chuyên. tình hoa tím

từ ấy em ra đi
anh ở giửa đồng hoang
vâng trăng xưa thêm sáng
in 1 bóng đợi chờ



...... yuri à cậu viét tho tuyet lam dó .... ma sao lau the khong thay cau len mang vay?

Cô Bé yuri
26-01-2009, 02:11 AM
Từ ấy em ra đi
hiên nhà vắng bóng ai
gian thiên lý bơ vơ
gọi hoài chim chẳng đến

Từ ấy em ra đi
2 chăn mà vẫn thiếu
ôm hoài 1 giấc mơ
của niềm vui không thật
chiếc nhẫn cỏ ngày xưa
bây giờ sao héo úa
bởi nắng gió buồn ư?

Từ ấy em ra đi
lá bàng sang màu huyết
cơm nguội chuyển lá vàng
của 1 mùa thu trước

Từ ấy em ra đi
sóng xóa vết chân nào
của người con gái cũ
mình anh bước bơ vơ
tiếng chân dài bãi cát

Từ ấy em ra đi
anh ngồi bên cửa sổ
chiếc ly bông dưng tràn
vì lệ buôn nhỏ xuống
1 chiếc ghế anh ngồi
đem cây đàn ra gẩy
sao nó bổng dứt dây
khi cất tiếng tình buồn

từ ay em ra di
anh trở thanh thi sĩ
tờ giấy viết đơn côi
kể chuyên. tình hoa tím

từ ấy em ra đi
anh ở giửa đồng hoang
vâng trăng xưa thêm sáng
in 1 bóng đợi chờ



...... yuri à cậu viét tho tuyet lam dó .... ma sao lau the khong thay cau len mang vay?

yuri xin cảm ơn lời khen của bạn , yuri chúc bạn và tấc cả mọi người có một năm mới an khang và hạnh phúc !

lâu rồi yuri không online vì ngoài thời gian dành cho thơ , cho các bạn và cho cả giấc mơ của chính mình thì yuri cũng vẫn phải đi làm để lo cho cuộc sống chứ , có yêu thế giới ảo thế nào thì yuri vẫn phải sống ở thế giới thật mà , phải không ?

xin được họa tiếp bài thơ trên ...

Từ Ấy - Hôm Nay

từ ấy em ra đi
mang cuộc đời của gió
quên đi tình dang dở
của ngày tuổi thơ ngây

từ ấy và hôm nay
đã không còn là một
xin người đừng trói buộc
quá khứ vào tương lai

từ ấy khác hôm nay
em cũng dần thay đổi
đã không còn hờn dỗi
hay ánh mắt hồn nhiên

giữa cuộc đời truân chuyên
em có quyền tàn nhẫn
thôi anh đừng hờn giận
những gì của hôm qua

em - giữa chốn phong ba
bên dòng đời nghệt ngã
anh - giờ là xa lạ
còn tiếc nuối chi nhau?

tinhthuquan
26-01-2009, 05:33 AM
buông khe khẽ lời chào tạm biệt
ánh mắt em dân khuất xa xôi
vẫn thoảng hoài mùi hương cũ em tôi
tiếng ì ạch đương ray dan biến mất
chỉ còn đây lối bước bơ vơ
bông cỏ lay làm tôi xao động
để nhớ hoài 1 chuyên tàu xa xôi


...... mình rất thích hình cô bé trên cái nick của cậu .... vi no rat giong nguòi trong mong cua minh .... co bạn ấy cũng bằng tuổi cậu ... và ngày xưa 2 dưa minh hoc cung 1 lop .... gio thi cung tam biet nhau roi ... va chi hua voi nhau se la ban tot mai mai the thoi .... thơ của cậu truyên cam hơn thơ cua mình nhieu lắm... chuc cau nam moi vui ve ....(cho minh hỏi câu hỏi nay nhé : sao cậu mới 20 t mà đã hoc xong đi làm rồi ư?.... to mò quá đung ko?

tinhthuquan
28-01-2009, 05:28 AM
mình vừa đọc xong bài ''' bỗng dưng em trở thành con nghiện''' của bạn ,mình sẽ họa lại bài này.....



Em ơi! em xin đừng nghiện nữa
Chẳng phải anh nói khúc chối từ

Cái thân anh là cát bụi vô thường
Mai chết rồi nó chẳng còn đâu
Lưu lạc mãi nơi miền hoang đát lạ
Hay hành trình cõi xa mac mênh mang

anh chẳng thể cho em 1 trái tim
Máu anh nhiều thế lấy gì bơm
nếu ngày mai răng anh sẽ chết
Chắc chĩ vì em lấy 1 trái tim

Thôi thế này em đưng nhung nhớ
Hãy quên đi những ngày thang trong mơ
Kỷ niệm xưa xin dìm vào ký ức
Anh sẽ về giữ trọn 1 trái tim

Cô Bé yuri
28-01-2009, 06:44 AM
Kết Thúc

Bồ Tát ơi ! con là người phàm tục
Sao bắt con phải làm kẻ hiền lành?
Ngăn lòng con giết đi người bội bạc
Bán linh hồn cho vật chất hôi tanh.

Hắn đã hứa yêu con và mãi mãi
Mà xa con vì hai chữ sang giàu
Nếu kiếp nghèo cũng là điều sai trái
Thế con hiền là điều phải hay sao?

Con giết hắn một lần rồi con chết
Còn hơn mang niềm đau sống cả đời
Người từ bi đừng mong con độ lượng
Con không tin vào định luật luân hồi

Chỉ một nhát vào trái tim tàn tội
Vật ngày xưa từng chứa bóng hình con
(hoặc cũng chỉ là những lời gian dối)
Từ bây giờ yên nghỉ dưới mồ chôn.

________________________________________

yuri xin cảm ơn bài thơ họa của tinhthuquan , chúc bạn vui và sáng tác thật nhiều nhé !

tinhthuquan
29-01-2009, 06:06 AM
Kết Thúc

Bồ Tát ơi ! con là người phàm tục
Sao bắt con phải làm kẻ hiền lành?
Ngăn lòng con giết đi người bội bạc
Bán linh hồn cho vật chất hôi tanh.

Hắn đã hứa yêu con và mãi mãi
Mà xa con vì hai chữ sang giàu
Nếu kiếp nghèo cũng là điều sai trái
Thế con hiền là điều phải hay sao?

Con giết hắn một lần rồi con chết
Còn hơn mang niềm đau sống cả đời
Người từ bi đừng mong con độ lượng
Con không tin vào định luật luân hồi

Chỉ một nhát vào trái tim tàn tội
Vật ngày xưa từng chứa bóng hình con
(hoặc cũng chỉ là những lời gian dối)
Từ bây giờ yên nghỉ dưới mồ chôn.

________________________________________

yuri xin cảm ơn bài thơ họa của tinhthuquan , chúc bạn vui và sáng tác thật nhiều nhé !

....... mình mới có bài này ....

LỜI trách đan ông....tăng bài này cho các bạn nhất là cac ban gái


Tôi hỏi em vì sao em ngủ sớm
chửa 20 đã biết tới chăn màn

Đâu nào em muốn đi ngủ sớm
Bởi người ta dụ dỗ men tình
say trong đó em naò được
để 1 đêm giấc ngủ triền miên

Giờ ôm mặt chẳng biết làm sao
bụng em lớn ngỡ tưởng thế nào
ôi ngẫm lại thì ra chăng phải
chết rồi anh kết quả cuôc tình

Giờ bơ vơ nhốt trái tim đau
dài năm tháng 1 cảnh u hoài
cay đăng rồi thì em mới biết
tình yêu vốn chẳng phải là dâm

Em đau lăm đàn ông phụ bạc
đã chơi xong lại khuất bóng hình
Để kiếp gái lang thang tìm mãi
Đã mất rồi đời thiếu nữ trinh nguyên

Em không biết rượu nhạt mà cay mãi
1 phút vui đau mãi chăng nhạt nhòa
giờ em biết đan ông là thế
phũ phàng sao! đem đến lỡ làng

Phút trong chăn thì thề non hẹn biển
Chán tình em lại lỡ bỏ bê
em là thuyền giờ ko có bến
Giữa biển đời thật quá mênh mông

anh biết ko ? em hận đàn ông
Mặt là trai chăng phải trúc mà
Trút sầu đau nức nở đời con gái
Đem giọt lệ vảy vào mắt người ta

em sẽ về giữ 1 mối tình
Khắc tâm tư bạc bẽo đàn ông
Cái vô tình đàn ông là thế
Chẳng thuơng gì kiếp gái thương đau

Thôi em à!
xin hãy dấu giọt lệ vào khóe mi
Khóc lam chi mắt sưng nữa kìa
Đâu tất cả đàn ông đều thế
Cũng tại em đi ngủ sớm làm chi.......



cac ban gai a nếu co buôn ngu thi uông cafe vao nhe... dưng đi ngu sơm .... ko khéo gặp cảnh đem dài lăm mông thì ôi... sơ lắm đó hi .... ngủ sớm ko tốt , ko ngủ cũng ko ổn..... ngủ vừa và điều độ mới tốt.... chúc yuri và cac bạn vui vẻ và hạnh phúc

nh0c_l0v3m
29-01-2009, 06:43 AM
Năm học này đôi bạn phài chia tay
Chiếc lá rơi gọi lòng ai còn nhớ
Lá thơ tình cất vội trong trang vở
Muốn mở ra nhưng sợ nó sẽ bay

nh0c_l0v3m
29-01-2009, 06:49 AM
Những chiếc lá vô tình rơi có hay
Ngày chia tay bạn bè đang dần đến
Trang lưu bút lặng yên bên ngọn nến
Chứa vui buồn thương mến tuổi học sinh

Thầm Lặng

Đến lúc chia tay có thể hết ngại ngần
Có thể nói những gì sâu lắng
Mong lúc ấy bạn đừng im lặng
Đừng như bây giờ giữ khoảng cách với tôi
Riêng một thời cho màu phượng cháy thôi
Bạn đừng ngạc nhiên thấy tên mình trên cây bàng trước lớp
Kẻ mộng mơ ko cùng chung một lớp
Chỉ dám viết tên người trên chiếc lá rất xanh
Năm cuối rồi chút luyến nhớ mong manh
Chỉ biết đếm ngày theo từng mùa lá
Trước cổng trường chia làm nhiều ngả
Nơi nao dừng cho mình gặp lại nhau

nh0c_l0v3m
29-01-2009, 06:56 AM
Trường Cũ Tình Xưa

Ta về đứng ngắm ngôi trường xưa
Cũng mái ngói nâu cánh phượng hồng
Cảnh cũ mà sao nghe lạ quá
Hai hàng châu lệ chẩy song song

Từ độ ra đi tìm đất hứa
Tâm hồn phiêu lãng cõi hư không
Cánh hoa rơi rụng,tình thất hứa
Trường cũ , tình xưa nát cả lòng

TRỞ VỀ

Trở về phố cũ thân thương
Bạn bè vắng bóng, ngôi trường còn đây
Giữa sân ở cạnh gốc cây
Có ông kẹo kéo dáng gầy rất quen
Đâu đây vẫn tiếng leng keng
Thì ra là chú cà rem năm nào
Chỉ thiếu cô bé má đào
Lớp mười bên cạnh hồng hào rất xinh
Thầm thương trộm nhớ một mình
Giờ này không biết cô mình ra sao
Nghĩ đến lòng cứ nôn nao
Giá ngày xưa ấy cứ trao thư tình
Thì nay chưa chắc một mình
Đứng nhìn cảnh cũ nhớ hình bóng xưa

TRƯỜNG CŨ
Trường cũ giờ đây cũng vui vầy
Cỗng trường rêu phủ rợp hàng cây
Mái ngói còn trơ màu năm tháng
Tường vôi chắc cũng lắm lần thay

Trường cũ giờ đây cũng tiếng cười
Cũng bài tập đọc trước giờ chơi
Cũng lời nhắn nhũ môn học mới
Cũng gió nhẹ về cánh Phượng rơi

Trường cũ bây giờ cũng đón chào
Từng đàn trẻ nhỏ dạ nhốn nhao
Nắn nót nghiêng dòng màu chữ tím
Gom góp hành trang phỉ chí hào

Trường cũ chắc là cũng rã rời
Năm tháng dần trôi cũ màu vôi
Bàn ghế bao năm mòn mấy đũng
Cô Thầy nay chắc đã tròn đôi

Trường cũ giờ đây cũng thế thôi
Cũng giờ vào lớp cũng giờ chơi
Đời ta sao lắm thay đổi quá
Chợt muốn đến trường được thảnh thơi....

nh0c_l0v3m
29-01-2009, 07:06 AM
Tôi lạc bước trong thiên đường rất lạ
Bầu trời xanh một khoảng vắng xa xôi
Mình tôi bước, từng bước về nơi ấy
Tận chân trời cầu mong được thấy anh

Nhưng...

Tôi tìm anh trong mơ mà không thấy
Anh đâu rồi hay chỉ là hư vô
Người trong mơ nói anh vừa đi mất,
Anh vừa đi ,tôi vừa đến vậy sao?
__________________

Năm học này đôi bạn phài chia tay
Chiếc lá rơi gọi lòng ai còn nhớ
Lá thơ tình cất vội trong trang vở
Muốn mở ra nhưng sợ nó sẽ bay

crazy
29-01-2009, 09:20 PM
Lành lạnh sương khuya ai nhớ ai
Tí tách mưa rơi suốt canh dài
Thương thương nhiều lắm ai nào biết
Một mình mơ ước nắng ấm mai

^_^ Chúc yuri và mọi người năm mới sức khoẻ, vạn sự như ý ^_^

tinhthuquan
02-02-2009, 06:48 AM
[QUOTE=Cô Bé yuri;4238947][FONT="Courier New"][COLOR="deeppink"]Vần Thơ Em

em viết vần thơ để vơi sầu
để ngày mai đọc lại niềm đau
người xem có giận em không hở ?
vì đã gieo đời một hư hao.

thơ em một chữ vẫn là buồn
và lòng bầu bạn giọt lệ tuông
lật trang lòng viết dòng thơ thẩn
ôi người đọc hỡi có vấn vương ?

giấc mộng tàn nhanh giữa cơn mê
thức giấc lòng buông tiếng não nề
tình xưa em khép vào tâm tưởng
vì biết người đi sẽ không về

em có vần thơ đầy lạc lõng
vì đã không còn vị yêu thương
có chăng là chuỗi ngày rợn sóng
nỗi buồn nắm tháng ngấm thê lương .

Cô bé yuri

yuri rất cảm ơn sjs phượng tím ghé thăm và họa thơ . Chúc sjs vui vè


bài thơ nay cua yuri hay mình sẽ họa lại..... thân tặng yuri....

VẦn thơ em ....
Dòng thơ em là của trái tim em
Cái ngây thơ với trinh nguyên còn đầy
Nhẹ nhàng sao lưu luyến long anh mãi
Âm thầm như lối gió lối làn mây

anh đã xem và đã chôn dưới trái tim
Tấm lòng anh trợt ngấm nỗi thương đau
Bởi hình ai , mỹ nhân còn vương vấn
Anh khép bờ mi để lệ trào

anh ở nơi đây em có hay
dong thơ em anh nhuộm nỗi buồn này
tiếng nhạc vàng rung vào ai biết được
Chỉ có anh cảm nhận xa cách này

em có thơ anh anh có lá diêu bông
ai bảo ngày xưa bắt anh tìm
Để giờ vội xe hoa nào pháo đỏ
'''lá diêu bông'' anh khóc 1 trái tim.......

mây
02-02-2009, 08:07 AM
Hoài niệm

Ngày quen em , anh tập làm thi sĩ
Cắn bút hồi lâu mới thảo một dòng
Rồi ngập ngừng không dám gửi tặng em
Vần thơ vụn ngại em chê chẳng đọc

Có ngờ đâu em bảo anh là ngố
Chàng ngố này tuyệt diệu quá đi thôi
Vần thơ anh lay động trái tim côi
Và sưởi ấm tâm hồn em băng giá

Anh với em hai con người xa lạ
Bỗng tự bao giờ rất đỗi thân quen
Màn đêm đen nay sáng rực ánh đèn
Soi nỗi nhớ trải dài hai phương ấy

Từ dạo ấy một chữ tình si dại
Trao nhau rồi trong ảo ảnh triền miên
Định mệnh cợt đùa hay bởi hữu duyên
Hai trái tim đắm chìm trong cỏi mộng

Hiện thực vô tình xô ta vào khoảng trống
Tay với bắt hoài... xa mãi ngàn khơi
Anh và em ... cùng khoảng cách xa vời
Đành nén lặng chôn sâu vào ký ức

Chia tay nhau , anh một mình thổn thức
Lục lọi từng vần thơ cũ hôm nao
Em xa anh ,tình thơ mãi ngọt ngào
Như lời nói ân tình ngày xưa ấy

Kỷ niệm xưa mực thấm mềm trang giấy
Em đi rồi anh giữ một mình thôi
Cả cuộc đời anh sẽ chẳng đơn côi
Vì bên cạnh vẫn còn em hiện hữu ....




Mây xin lỗi vì đã cắt ngang cảm xúc của cô bé yuri nhé !

Mây xin góp ý bạn dungnhinanh_em một chút :

Bài thơ "Hoài niệm" này chính xác là do Mây viết cách đây cũng gần 3 năm rồi tại diễn đàn Tuoitrecuoi.com . Nếu thật sự Bạn cảm thấy nó cùng cảm xúc , bạn có thể mang nó đi bất cứ nơi nào bạn muốn nhưng đều lịch sự nhất và đáng trân trọng nhất là nên sao y bản chính và ghi thêm tên tác giả vào đó . Hoặc nếu không thích , bạn có thể ghi kèm đơn giản hai chữ "sưu tầm" .Quan trọng hơn nữa là đừng nên sửa chữa lời một cách vô tội vạ ... theo ý mình như thế . Mây xin phép đưa ra link dẫn chứng và nếu muốn các bạn cũng có thể vào vnthuquan để xem ...Thơ Mây tuy không xuất sắc lắm nhưng cũng được gửi rất nhiều ở đó

Thân mến

Mây

Đây là link dẫn chứng :

http://tuoitrecuoi.com/phorum/showthread.php?t=11623&page=12

mây
02-02-2009, 09:27 AM
Khoảng lặng mù sương

Có lúc là em với một khoảng rất riêng .
Không có cả những vần thơ uyển chuyển .
Không có cả những nụ cười lúng liếng .
Đôi mắt buồn đối diện với mênh mông

Đêm trở mình thao thức trọn mùa đông
Mặc cho gió lùa giá băng vào tóc .
Mong xuân đến ...để rồi trong một chốc ...
Muốn quay về phơi lại những cơn mê .

Những cơn mê chưa tìm được lối về .
Đang lóng ngóng đợi vòng tay của nắng .
Nhưng nhìn lại từ hoàng hôn trống vắng .
Một lần chờ ...xa quá những lần quên ...

Những cơn mê ngày ấy có bình yên .
Ru giấc ngủ giữa thềm xuân se lạnh .
Hay mỗi lúc gió lay mùa nửa giấc .
Bàn tay gầy dắt nỗi nhớ loanh quanh

Ừ ! chỉ là nỗi nhớ rất mong manh .
Là nỗi nhớ theo từng đông đổ tới
Vô tình đón ...mới hay mình mắc lỗi .
Vội vàng mang giấu nhẹm giữa tiếng cười .

Tô làm gì cho màu nắng vàng tươi .
Khi hoàng hôn như kẻ khờ đứng đợi ...
Mang hơi ấm cuối cùng trao đêm tối .
Bỏ lại đây khoảng trống đẫm sương mù ...


Mây


31012009


Tặng cô bé yuri bài thơ mới nhất của Mây thay cho lời xin lỗi nhé !

tinhthuquan
03-02-2009, 07:01 AM
Thơ của mây rất hay chắc mình phải học nhiều nữa ..... thơ mình kém quá .... hôm nay ko có thơ đối lại.... ôi! giờ mới thấy núi cao người tài .... mình buồn quá đi mất .... vì từ trước tới giờ mình vẫn thấy bạn này làm thơ tốt thế mà ... thật sự lúc đầu mình ko tin nhưng xem dẫn chứng thì mình thấy hơi bị thất vọng .... mình mong dungnhinanh-em hãy sửa sai đi nhé !.... mình ko có chê bai hay nói xấu cậu đâu chỉ có điều tài năng đích thực thì ko bao giờ có sự giả dối trong đó .... hãy luôn luôn học tập và trau dồi chính mình để vần thơ của mình ngày càng hay các bạn nhe!( xin lỗi vì mình xen vào chuyện của người khác nhưng thật sự là mình hơi bị thất vọng.... ) chúc các bạn vui vẻ....

Em đừng là mây nữa nhé......


Sao mà em cứ mãi mãi là mây
cứ bay bay theo cơn gió xa chôn này
Để lòng anh làm sao với nổi mây
cứ chạy mãi theo mây những tháng ngày
Khi lên non lúc xa mãi biển khơi
Lúc quả đồi rồi lại dòng sông lớn
Chạy hoài thôi , anh cứ chạy hoài thôi
Nếu ngày mai em ko là mây nữa
hãy về đây nơi đất khô tình
Nơi lòng anh bao ngày khô héo
Để tình này ngậm ngùi lắm men say
Được tắm chút làn mây đổ xuống
là giọt mưa giải bao nỗi cằn khô
Để biết được tình mây là mát mẻ
Ghé môi hôn man mát những giọt mưa
Hãy về đây dội vào tấm chân tình
Gột rửa cho anh bụi mờ sao hoen mắt
Để ko còn giọt nước mắt chờ mong
Để ra đi mãi mãi cuộc tình cô độc
còn lại đây 1 dấu chân mây
Em ơi! em đừng là mây nữa nhé!
Là giọt nước lung linh dưới đêm trăng
để anh ngắm mãi nuôi tình trong sáng
Để anh đem nhốt vào trái tim anh
Kẻo 1 mai nước lại thành mây
sợ em lại về trong lối gió
tình anh mệt sao tìm được áng mây xa......

Cô Bé yuri
04-02-2009, 07:20 AM
Chào bạn nh0c_l0v3m , cảm ơn tấm chân tình của bạn đã gửi những dòng cảm xúc của mình ở đây . Nhưng yuri có một đề nghị là sao bạn không tạo cho mình một quán thơ riêng ? để mọi người tiện theo dõi những lưu bút của mình ? Chúc bạn may mắn và ghé họa thơ cùng yuri nhé !

Cảm ơn anh crazy ghé thăm yuri , ăn tết vui vẻ chứ anh ?

mây ơi , yuri rất tiếc cho những sự việc vừa qua , yuri cũng hiểu cảm xúc khi thấy đứa con tinh thần của mình bị người khác " yêu thương mà giữ hộ" , những dẫu sao cũng xảy ra cung chòi thơ của yuri , nên mây cho yuri thay bạn ấy gửi lời xin lỗi bạn nhé ! Chúc vui và sáng tác thật nhiều !

tinhthuquan này ,yuri phục cái hồn thơ chứa chan của bạn lắm đó , có thể nhìn thơ mà họa được thơ , còn yuri .....chắc cạn lâu rồi !

crazy
06-02-2009, 05:00 AM
http://i212.photobucket.com/albums/cc216/crazyonetwo/yen%20tu%202009/P1100357.jpg
Chào yuri^_^. Tết luôn luôn vui mà em. Tặng em cái hình anh ở trên đỉnh Yên Tử nha.
" Trăm năm tích đức tu hành. Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu "

crazy
06-02-2009, 05:07 AM
Anh lại mơ những lời yêu thành cát
Gửi tặng em bát ngát những yêu thương
Anh lại mơ được hóa thành đại dương
Ôm lấy em con thuyền xinh bé nhỏ

.... ( còn nữa ^_^ )

Cô Bé yuri
06-02-2009, 07:06 AM
Khoảng lặng mù sương

Có lúc là em với một khoảng rất riêng .
Không có cả những vần thơ uyển chuyển .
Không có cả những nụ cười lúng liếng .
Đôi mắt buồn đối diện với mênh mông

Đêm trở mình thao thức trọn mùa đông
Mặc cho gió lùa giá băng vào tóc .
Mong xuân đến ...để rồi trong một chốc ...
Muốn quay về phơi lại những cơn mê .

Những cơn mê chưa tìm được lối về .
Đang lóng ngóng đợi vòng tay của nắng .
Nhưng nhìn lại từ hoàng hôn trống vắng .
Một lần chờ ...xa quá những lần quên ...

Những cơn mê ngày ấy có bình yên .
Ru giấc ngủ giữa thềm xuân se lạnh .
Hay mỗi lúc gió lay mùa nửa giấc .
Bàn tay gầy dắt nỗi nhớ loanh quanh

Ừ ! chỉ là nỗi nhớ rất mong manh .
Là nỗi nhớ theo từng đông đổ tới
Vô tình đón ...mới hay mình mắc lỗi .
Vội vàng mang giấu nhẹm giữa tiếng cười .

Tô làm gì cho màu nắng vàng tươi .
Khi hoàng hôn như kẻ khờ đứng đợi ...
Mang hơi ấm cuối cùng trao đêm tối .
Bỏ lại đây khoảng trống đẫm sương mù ...


Mây


31012009


Tặng cô bé yuri bài thơ mới nhất của Mây thay cho lời xin lỗi nhé !

Nỗi Buồn Thầm lặng

người vẫn chờ ...một nỗi nhớ xa xôi
ta vẫn mong ...một ngày xưa trở lại
khoảng cách từ đâu khiến tôi - người xa mãi
dù vẫn dạt dào tình yêu dấu chưa phai

ta ngậm ngùi mang số phận sao mai
người chua xót kiếp sao hôm buồn bã
là vậy đó ! nên mỗi người mỗi ngã
giữa thăng trầm chôn giấu một niềm đau

người đợi gì những ngày tháng hư hao ?
ta đâu thể đi ngược dòng dĩ vãng
thôi hãy giữ cho nhau mối tình thầm lặng
đã một thời xây đắp mộng uyên ương ...

thôi người đừng thương tiếc những vấn vương .....
_____________________________________

chào mây , dạo này yuri ít làm thơ , nên hok họa liền được có gì bỏ qua cho yuri nha . Chúc Vui !

tinhthuquan
06-02-2009, 07:08 AM
Ta sẽ ko đi tìm nữa tình yêu
yêu chân thành nhưng có được gì
để ai bỏ con đường mình ta bước
nhẫn tâm chưa giết trái tim si ......... cám ơn yuri nhiều lắm nhưng that sự lời khen này phải là thuquan gửi cho yuri thì dung hơn bởi lẽ thơ mình còn kém lắm ( viết thơ từ năm lớp 10 đã 4 năm rồi mà thơ vẫn kém quá ..... chắc mình phải tạm dưng ít ngày để học hỏi mất )thơ của yuri hay lắm .... nói that nha ! vào web này mình chỉ đọc thơ của bạn là nhiều thôi .... và gần đây thì đọc thêm thơ của Mây nữa.... thơ của 2 bạn rất hay chắc chắn mình phải học hỏi nhiều..... mình chỉ mãi muốn là học trò ngoan của 1 vị thầy giỏi thôi...vì là học trò thì mình sẽ được học để phát triển còn thầy thì cứ phải dạy học mệt .... mà mình chắc chĩ mãi là học trò thôi vì mình ko có siêu như Mây và yuri..... chúc các bạn vui nhé!( hỏi thật nha ... con gái miền nam có bí quyết gì mà làm thơ hay vậy ? đọc là chết liền ... hi ....

tinhthuquan
10-02-2009, 07:06 AM
Gửi Lại Cho Anh

gửi lại cho anh một mùa thu nhớ
của một chiều buồn nắng xanh xao
gửi gốc bằng lăng nay vắng bóng
đôi tình nhân hẹn, buổi hôm nào

em vẫn còn mơ khung trời tím
nhưng không còn đợi một người xưa
anh nhớ hay quên ngày đưa tiễn ,
thì nay cũng đã quá dư thừa.

vẫn thoáng đâu đây dòng tâm sự
mà tình yêu dấu đã phai phôi
bao năm em đợi mùa thu hẹn
sao người bạc bẽo quá đi thôi !

ừ ! em đã quen qua lối mộng
buổi chiều hoài vọng chút tâm tư
vẫn nhìn những cánh bằng lăng mỏng
như gửi về anh khúc tạ từ.

Cô Bé yuri

...... Trả lại cho em.....

Trả lại cho em ngày hôm cũ
Triền đê cỏ ngọt in gót hồng
con bướm trắng nâng tình ước mộng
của tuổi thơ lần đầu chờ mong

trả lại em mắt nào ánh chớp
làm anh mong anh đợi 1 ngày mơ

trả những lần đôi bóng in dưới nguyệt
anh cầm tay đếm nhịp tim em
và tóc dài quấn vào tình anh mãi
biết gỡ thế nào cho thoát tình em

trả lại em...
1 nỗi buồn dắt bước vào trong đêm
2 chiếc bóng giờ đi 2 ngả
chẳng chung đường như những ngày xưa
và cô đơn thì dài trong nhung nhớ
tấm tình anh rách lớn vì em

gửi lại cho em những ngày ôi! sóng gió
của tình đầu chập chững yêu đương
của cơn mơ say tình trong giấc mộng
niềm yêu thương nhưng chẳng phải yêu thương....

trả lại em vầng trăng trong ánh mắt
của cô nàng xinh xắn tuổi 15
1 lời trao làm rung tấm chân tình
lần đầu tiên anh biết tới môi xinh

và con đường của lối yêu thương
ai bảo đến nhưng lại chẳng giữ lời
mỗi bước chân là 1 niềm mong mỏi
sao lối dài lối nhớ.... em ơi!

trả lại cho em những mảnh vỡ cuộc tình
ai đi rồi lại đẩy vào tâm anh
để ghim vào tâm tư bao rên xiết
lại chẳng về phẫu thuật hộ anh............( con gái cũng ác lắm..... chẳng từ bi chút nao....)

Cô Bé yuri
11-02-2009, 08:19 PM
chào anh tinhthuquan , do yuri ít online nên đối đáp hơi chậm , mong anh đừng buồn , yuri cảm ơn vì anh quan tâm chòi thơ trong lúc yuri vắng mặt. Chúc anh vui vẻ !

________________________________

Tình Xưa...

người trả cho tôi dấu yêu nào?
mà tim tan nát những hư hao
chút tình dang dở thời kỷ niệm
khơi lại cõi lòng một niềm đau

người viết dòng thơ trách hận đời
còn tôi giấu lệ góp niềm vui
bao năm cứ thế mà dằn dặt
cay đắng tâm linh một kiếp người

có lẽ từ đây hết thật rồi
nợ tình cũng trả hết đó thôi
gom góp tàn hương vung nấm mộ
lấp đi dấu vết.... đã một thời

tình xưa xin hãy để ngày xưa
gieo rắc làm chi những trò đùa
đã khiến hai ta cùng đau khổ
trong cuộc tình buồn lắm hơn thua...

tinhthuquan
12-02-2009, 06:56 AM
chào anh tinhthuquan , do yuri ít online nên đối đáp hơi chậm , mong anh đừng buồn , yuri cảm ơn vì anh quan tâm chòi thơ trong lúc yuri vắng mặt. Chúc anh vui vẻ !

________________________________

Tình Xưa...

người trả cho tôi dấu yêu nào?
mà tim tan nát những hư hao
chút tình dang dở thời kỷ niệm
khơi lại cõi lòng một niềm đau

người viết dòng thơ trách hận đời
còn tôi giấu lệ góp niềm vui
bao năm cứ thế mà dằn dặt
cay đắng tâm linh một kiếp người

có lẽ từ đây hết thật rồi
nợ tình cũng trả hết đó thôi
gom góp tàn hương vung nấm mộ
lấp đi dấu vết.... đã một thời

tình xưa xin hãy để ngày xưa
gieo rắc làm chi những trò đùa
đã khiến hai ta cùng đau khổ
trong cuộc tình buồn lắm hơn thua...

..........bài thơ hay lắm yuri à...

Hai miền thương - nhớ......

Anh vẫn mãi ở chốn miền thương
chiếc lá vàng rụng vào tình sâu thẳm
ánh nắng chiều đưa lối vào bơ vơ
và con mắt nhìn về nơi miền nhớ

mái tóc em xõa ở nơi miền nhớ
che chở hình anh để thầm ước mơ
rằng ngày mai em có anh mãi
rợp bóng tóc em che mát cuộc đời anh

anh cũng vậy đặt hình em vào gối
để tưởng rằng em đang ở bên mình
e ấp hình em bàn tay rộng
và hôn thầm vào trán ''' yêu em '''

dòng thư anh em ép vào hoa tím
để tình ai in màu tím ko phai
phút phân ly con đường hoa sim trải
tay buông rồi em lại muốn níu anh
nước mắt em rơi sao anh ko ngoảnh lại
để lối về miền nhớ lại loanh quanh

miền thương anh đang ở miền hoa tím
kín đồi sim lại nhớ mùa yêu
và hoa tím thì còn trong lối cũ
giờ thiếu em đồi sim bỗng vắng nhiều

cơn gió nhớ đẩy em về quá khứ
khiến tâm tư chẳng thể nghĩ tương lai
sao anh ko về cho chăn gối ko còn lạnh
để em trả miền nhớ về nơi anh

làm gì đây khi 2 chữ ''vô duyên''
rơi vào giữa mộng ước chúng mình
hai nửa tình giờ là bao khoảng cách
chẳng có gì nối được anh-em

giờ hai miền ôm mối tình dang dở
bốn mắt xuôi mi chẳng tiếng cười
1 vầng trăng chung 1 ánh sáng
nhưng ai đếm được con đường ánh trăng

miền thương anh vẫn gửi về nơi em
bao mảnh nhớ em gửi về anh mãi
khi hai miền bao sóng tình vẫn vỗ
sao nhớ - thương chẳng gặp gỡ bao giờ.......yuri à mình chỉ sinh sớm hơn cậu có mấy chục ngày thôi(noi chinh xac la 20-1- 89)... hi... xưng hô bạn bè cho thân mật...dễ nghe hơn ! chăm lên mạng 1 chút nha! chứ vắng yuri thơ mình viết vào sợ không hay lắm rồi..... vườn thơ mất khách thì hơi uổng.....

tinhthuquan
14-02-2009, 06:48 AM
valentin rồi mình gửi lời chúc tất cả các bạn đang được yêu hạnh phúc nha!.....


Đêm Tình yêu

những giọt sương đêm
dịu dàng rơi trên cỏ
đôi tình nhân
âu yếm chốn bờ sông
chút hương thơm
thoảng về theo cơn gió
cài tóc em
hoa sữa trắng tinh khôi
mặt sông dài
in 1 bóng trăng rơi
con thuyền giấy
thả về theo con sóng
cho khẽ về
bên bến mộng tình yêu
và anh thấy
ánh sao hoài trong mắt
của cô nàng bên khúc sông yêu
cơn gió nhẹ
đưa làn tóc khẽ
chạm tay anh ve vuốt yêu nhiều
anh đã biết
trong 1 tối cuộc tình
khẽ chạm vào
2 chiếc môi em
và ánh nguyệt
xuyên qua vào trong áo
đôi tay anh
sao giờ bối rối
chiếc yếm cô nàng
nhẹ nhàng khẽ rơi rơi....... ( vui tới đây thôi nha! không tò mò nữa nhé.... muốn hơn thì hãy đợi đi... yêu thì thế này cũng hơi quá rôi....)..... mình vừa vào tuoitrecuoi... yuri cũng viết bài ở đó ha?

gió đơn côi
14-02-2009, 07:42 AM
mối tình đầu có mấy ai trọn vẹn
hẹn ưóc nhiều nhưng ít người còn nhớ
yêu một người nhưng miệng cứ bảo ko
có phải chăng tình yêu là món nợ
mà người đời muôn thuở phải đa mang


cho nhok góp 1 bài nha " nhok lê anh "

tinhthuquan
17-02-2009, 10:03 PM
nắng chiều vội vã......

bóng em dài trên 1 con đường cũ
bởi vì đâu bởi nắng chiều về
tôi vừa biết rằng giờ phút chia xa
ừ là thế bước chân nàng cách biệt

bông cỏ may vừa còn vướng víu
cả quần tôi lẫn chiếc áo nàng
à ư thế bây giờ bao cỏ
ôm riêng tôi 1 bóng mồ côi

là thế đó...lời yêu mỏng mảnh
của ngày xưa ai đã trao tôi
vừa đổi thay trong 1 phút giây
để bóng dài khuất lối xa xôi

tôi đã biết... 1 điều ôi... sao thế
bóng nắng giờ dần khuất còn đây
cơn gió nhẹ lướt qua....
thổi về đây vào trong nỗi nhớ...

ừ vẫn thế chỉ là 1 con đương..
nhưng có em thì nắng chiều có đó
bước em xa để lại tối cô liêu...
của 1 đêm vọng lại gió chiều
lại thoảng về hương cũ em yêu


chỉ còn đây...áng mây buồn lạ
bởi thiếu trăng nên nó buồn ư?
ánh sao khuya bây giờ lẩn khuất...
boi em di cho con duong dem toi
de anh chieu voi va bo duong khya

crazy
18-02-2009, 03:23 AM
Anh biết rằng em chỉ thich nói: không
"Không nhớ nhung, không yêu thương gì hết!"
Anh hiểu rằng con gái không là có
Anh yêu em và mãi mãi yêu em

Ta gặp nhau mà nào ai giám nói
Tiếng con tim đâu phải thốt lên lời
Ánh mắt thôi đã nói lên tất cả
Anh yêu em và mãi mãi yêu em

Khi xa em anh thấy lòng trống vắng
Vì em yêu là một nửa của anh
Qua đêm nay mà trời cao lại sáng
Hãy nhớ rằng anh mãi mãi yêu em
( khò khò đi ngủ ~.~ )

-----------------------
Ồ mặt trời đang toả nắng lung linh
Trong nắng mai thấy hình em bé nhỏ
Em mỉm cười xinh tươi cùng hoa nắng
Anh yêu em và mãi mãi yêu em

Một ngày mới với bao thử thách mới
Đời nổi trôi không it những gian nan
Nghĩ về em, anh vượt qua tất cả
Anh yêu em và mãi mãi yêu em

Cám ơn em cô bé thích nói: không
" Không là không, đừng có mơ là có "
Anh hiểu rằng cần kiên trì, bền bỉ
Để em hiểu anh mãi mãi yêu em

Cô Bé yuri
18-02-2009, 08:14 AM
nắng chiều vội vã......

bóng em dài trên 1 con đường cũ
bởi vì đâu bởi nắng chiều về
tôi vừa biết rằng giờ phút chia xa
ừ là thế bước chân nàng cách biệt

bông cỏ may vừa còn vướng víu
cả quần tôi lẫn chiếc áo nàng
à ư thế bây giờ bao cỏ
ôm riêng tôi 1 bóng mồ côi



Chiều... Và Bông Cỏ May

chiều giăng mắc nỗi buồn trên kỷ niệm
lối ta về nghiêng bóng dáng đơn côi
đâu người hỡi những gì ta tìm kiếm?
có giọt sầu gieo nhẹ rớt bờ môi...

chiều hôm ấy có một người vội vã
xếp hành trang cho kịp chuyền xe chiều
đành quên mất gửi nhau lời từ tạ
để nắng chiều hiu hắt bóng liêu xiêu

có phải ta còn nợ nhau không nhỉ?
bông cỏ may... gió...với hoàng hôn
và vết thương không định hình đau nhói
cho cuộc tình từa tựa ánh chiều buông

nắng chiều nay đã vô tình qua vội
người hữu tình sao cũng đến rồi đi
có bước chân của một người mòn mỏi
đang kiếm tìm dấu vết mối tình si.
______________________________

chào bạn tinhthuquan , yuri thiệt là tiếc khi ít có dịp đối đáp với tấc cả mọi người , thời gian của yuri cứ làm như hok tới 24h hay sao ấy , tiếp đón chậm trễ , mong mọi người bỏ qua

Anh crazy ơi cho yuri nợ 1 bài nha , rãnh yuri lên đối tiếp !

Chúc tấc cả anh chị em HHT luôn vui vẻ và mạnh khoẻ !

tinhthuquan
18-02-2009, 07:11 PM
Chiều... Và Bông Cỏ May

chiều giăng mắc nỗi buồn trên kỷ niệm
lối ta về nghiêng bóng dáng đơn côi
đâu người hỡi những gì ta tìm kiếm?
có giọt sầu gieo nhẹ rớt bờ môi...

chiều hôm ấy có một người vội vã
xếp hành trang cho kịp chuyền xe chiều
đành quên mất gửi nhau lời từ tạ
để nắng chiều hiu hắt bóng liêu xiêu

có phải ta còn nợ nhau không nhỉ?
bông cỏ may... gió...với hoàng hôn
và vết thương không định hình đau nhói
cho cuộc tình từa tựa ánh chiều buông

nắng chiều nay đã vô tình qua vội
người hữu tình sao cũng đến rồi đi
có bước chân của một người mòn mỏi
đang kiếm tìm dấu vết mối tình si.
______________________________

chào bạn tinhthuquan , yuri thiệt là tiếc khi ít có dịp đối đáp với tấc cả mọi người , thời gian của yuri cứ làm như hok tới 24h hay sao ấy , tiếp đón chậm trễ , mong mọi người bỏ qua

Anh crazy ơi cho yuri nợ 1 bài nha , rãnh yuri lên đối tiếp !

Chúc tấc cả anh chị em HHT luôn vui vẻ và mạnh khoẻ !

......tại vì thơ bạn hay quá đó mà..... mình thấy vườn thơ yuri nét nhất web đó....thấy ko vườn mới có mấy tháng mà lượt đọc ôi! nhiều quá! 2000 lượt đến nơi rồi...đọc thơ bạn bài nào thuquan cũng muốn họa lai....chỉ tiếc là thơ mình ko bằng thơ câu.....bài này cũng sẽ họa lai......

đợi anh nhé !

anh thương em giọt mặn bờ môi
đẫm cô liêu dưới 1 ánh chiều
để buồn kia theo em giăng lối
thầm trách anh chẳng lời cuối từ ly

chuyến tàu xa anh cũng ngậm ngùi
cũng rơi buồn khi nhớ em yêu
2 chữ tình em còn nguyên đó
gói vào trong khăn trắng mùi yêu

kiếp người ta bao công danh rạng rỡ
cuộc đời anh lỡ dở 1 ước mơ
giờ đây anh phải ôm sầu thẹn
giữa cuộc dời bụi bặm chuân chuyên

tuổi 20 nếm bao niềm đau khổ
mưa gió cuộc đời đã thấm lạnh lòng anh
sóng cứ vỗ đâu còn phẳng lặng
như những thời thơ ấu bình yên

anh sẽ về khi thành 1 ước mơ
buông sầu thẹn cho trôi về quá khứ
cho tình về trong 1 tối đêm yêu
để xóa đi bao ngày dài cách biệt

đợi anh nhé!trên con đường hôm cũ
trong ánh chiều... gió.... hoa cỏ may............hi....chẳng biết là có ai đợi ko?

Cô Bé yuri
18-02-2009, 09:25 PM
Cám ơn em cô bé thích nói: không
" Không là không, đừng có mơ là có "
Anh hiểu rằng cần kiên trì, bền bỉ
Để em hiểu anh mãi mãi yêu em

ai bảo rằng em chỉ thích nói : không ?
vấn đề kia...chỉ là không nói : có :D
ta vòng quanh đến bao giờ anh hở ?
hiểu nhau rồi...vờ hỏi thế làm chi?

Anh gặp cô nào thích nói không thành có vậy ta?

crazy
18-02-2009, 09:49 PM
Anh yêu em bởi vì em rất kiêu
Em càng kiêu càng đáng yêu mới chết
Càng khó yêu người ta càng trân trọng
Anh yêu em và mãi mãi yêu em

( Gặp trong mơ em ah ^_^. Mơ buồn nhiều rồi giờ chuyển mơ vui chút )

tinhthuquan
19-02-2009, 10:56 PM
độ này rảnh nên viết nhiều chút......

nếu mai anh ko là thi sĩ.....

nếu ngày mai anh ko là thi sĩ
tiếng nhạc kia chẳng còn đọng nữa
cũng xa dần trong cái chết hồn thơ

cơn mưa nào dẫu ào trên con ngõ
ko làm anh nhớ tới ngày xưa
và gió lạnh về cũng chỉ là gió đầu đông
ko làm anh lạnh con tim chờ em nhỉ?

nụ hôn này sẽ chỉ là kỷ niệm
của quá khứ bông tím trao nhau
cánh hoa yêu có làm nhoè trang vở
thì vần thơ cũng nhạt nhẽo vần thơ

nước mắt em rơi cũng chẳng làm anh buồn
ko lan về làm lệ tấm tình anh
và bước chân em có đi muôn vàn xứ sở
cũng chẳng gieo về nỗi nhớ cho anh

1 dong sông êm đềm thủa ấy
bãi cát dài của tuổi thơ ngây
bao nước mát đã tắm 1 mối tình
sóng xô bờ chẳng chạm đến tâm tư

con bướm vàng hôm nào em đuổi bắt
dẫu bay về có gợn nhớ chi đâu
và hình em chẳng ẩn khuất tâm anh
nếu ngày mai anh ko làm thơ nưa..........( mình có nhắn tin cho yuri, bạn xem chưa?)

thisibuonek
20-02-2009, 10:15 AM
Gửi Lại Cho Anh

gửi lại cho anh một mùa thu nhớ
của một chiều buồn nắng xanh xao
gửi gốc bằng lăng nay vắng bóng
đôi tình nhân hẹn, buổi hôm nào

em vẫn còn mơ khung trời tím
nhưng không còn đợi một người xưa
anh nhớ hay quên ngày đưa tiễn ,
thì nay cũng đã quá dư thừa.

vẫn thoáng đâu đây dòng tâm sự
mà tình yêu dấu đã phai phôi
bao năm em đợi mùa thu hẹn
sao người bạc bẽo quá đi thôi !

ừ ! em đã quen qua lối mộng
buổi chiều hoài vọng chút tâm tư
vẫn nhìn những cánh bằng lăng mỏng
như gửi về anh khúc tạ từ.

Cô Bé yuri

Gửi Lại Em

Gửi lại cho em bài thơ tình thuở ấy
Mực tím lem trên trang giấy học trò
Gửi cả mối tình vương mái tóc ngẩn ngơ
Đơn phương - Bởi - Lời yêu chưa giám nói

Gửi lại cho em bài thơ tình thuở ấy
Còn ngại ngần nên chẳng giám trao ai
Để vần thơ cứ thổn thức đợi hoài
Để ánh mắt ai - vẫn tìm ai thầm lặng

Gửi lại cho em bài thơ tình chưa trọn
Gom cả mối tình phong kín một con tim
Ta quá ngây thơ khi háo hức đi tìm
Tình ảo vọng để một mình thương nhớ

Gửi lại cho em cả mối tình giang dở
Vụt xa bay về phía cuối chân trời
Bỏ mặc la lặng lẽ giữa đơn côi
Tìm hối tíêc của một thời vụng dại.

Ta vẫn ước được một lần trở lại....

Cô Bé yuri
20-02-2009, 10:15 PM
độ này rảnh nên viết nhiều chút......

nếu mai anh ko là thi sĩ.....

con bướm vàng hôm nào em đuổi bắt
dẫu bay về có gợn nhớ chi đâu
và hình em chẳng ẩn khuất tâm anh
nếu ngày mai anh ko làm thơ nữa..........( mình có nhắn tin cho yuri, bạn xem chưa?)

Tình Trong Thơ

"nếu một mai anh không làm thơ nữa "
có thật là ... phai dấu mối tình xưa ?
những nhớ thương một thời ta chất chứa
không có thơ...chẳng lẽ chỉ là thừa?

ta yêu nhau chỉ trong thơ người nhỉ ?
thế xa nhau em chẳng mấy bất ngờ
tình trong mơ hỏi làm sao bền bỉ
bởi đời thường sớm giết chết mộng mơ....

"nếu một mai em không làm thơ nữa "
thì tình yêu.....em vẫn thế...( hoặc hơn )!
em đã mất một điều em trân trọng
đâu muốn mình tự ôm lấy cô đơn...

đừng anh nhé... đem tình yêu vào mộng
để tan tành lại mất mát đau thương
tình trong thơ chỉ mang nhiều tuyệt vọng
xin anh đừng chuốt lấy những vấn vương...

Cô Bé yuri
_____________________________
vâng ! yuri nhận được tin nhắn rồi bạn cứ tự nhiên nhé !

kimanhvang
22-02-2009, 06:59 AM
Gió đưa khúc hát rập rình
Bóng lau lượn sóng trên mình ý thơ
Lệ vượng tóc rủ hững hờ
Một ngôi sao nhỏ hóa đời ngu ngơ...



Lâu rồi ko ghé thăm matnau. Bên này thấy yuzi vẫn đông vui như lúc xưa.

Cô Bé yuri
22-02-2009, 08:22 PM
Gửi Lại Em

Gửi lại cho em bài thơ tình thuở ấy
Mực tím lem trên trang giấy học trò
Gửi cả mối tình vương mái tóc ngẩn ngơ
Đơn phương - Bởi - Lời yêu chưa giám nói

Gửi lại cho em bài thơ tình thuở ấy
Còn ngại ngần nên chẳng giám trao ai
Để vần thơ cứ thổn thức đợi hoài
Để ánh mắt ai - vẫn tìm ai thầm lặng

Gửi lại cho em bài thơ tình chưa trọn
Gom cả mối tình phong kín một con tim
Ta quá ngây thơ khi háo hức đi tìm
Tình ảo vọng để một mình thương nhớ

Gửi lại cho em cả mối tình dang dở
Vụt xa bay về phía cuối chân trời
Bỏ mặc ta lặng lẽ giữa đơn côi
Tìm hối tíêc của một thời vụng dại.

Ta vẫn ước được một lần trở lại....

Chỉ Thế Thôi

gửi lại cho em giấc mơ buồn
vẫn còn nhoi nhói một vết thương
bài thơ được viết từ dòng lệ
và cả nỗi sầu thuở yêu đương

người gửi nỗi buồn để tìm vui
em giữ về em chút ngậm ngùi
tình xưa người khép vào trang vở
em giữ trong lòng mở ra coi...

tình buồn chỉ một... trả thành hai
để vết thương xưa vẫn ưu hoài
người ơi trách cứ làm chi nữa ?
cũng chỉ đôi mình chịu đắng cay

em biết từ nay cách xa rồi
duyên tình theo gió cuốn mây trôi
dù có nợ nhau lần gặp gỡ
nhưng cũng dặn lòng... chỉ thế thôi.

Cô Bé yuri
________________________
chào thisibuonek , rất vui được bạn họa thơ.... yuri hok có thời gian nên đón tiếp chậm trễ , mong bạn đừng giận mà tội nghiệp yuri. Chúc vui và sáng tác thật nhiều !

Cô Bé yuri
22-02-2009, 08:39 PM
Gió đưa khúc hát rập rình
Bóng lau lượn sóng trên mình ý thơ
Lệ vượng tóc rủ hững hờ
Một ngôi sao nhỏ hóa đời ngu ngơ...



Lâu rồi ko ghé thăm matnau. Bên này thấy yuzi vẫn đông vui như lúc xưa.

Lâu thiệt đó chứ , kimanhvang khoẻ không , sao ít thấy thăm yuri dạ? số yuri may mắn nên được mọi người thương mến và ghé thăm cái chòi thơ nhỏ này...bạn cũng vui vẻ nhé !

_____________________________

Mảnh Tình xưa

khoảng khắc nào em đã cố quên anh,
để bình yên đi tìm tình yêu mới,
nhưng con tim còn dại khờ nghĩ ngợi,
khắc ghi hoài hình bóng của người xưa.

anh xa em không biết đã bao mùa
vì nỗi nhớ đã dài hơn năm tháng
em muốn quên một cuộc tình dĩ vãng
để con tim mình vung đắp lại tình sau

buồn thật buồn khi biết chẳng còn nhau,
nhưng nỗi đau vẫn dày dò thể xác,
một trái tim , một tâm hồn tan nát,
vần lần mò ghép lại mảnh tình xưa .

Cô Bé yuri

kimanhvang
23-02-2009, 03:36 AM
Lâu thiệt đó chứ , kimanhvang khoẻ không , sao ít thấy thăm yuri dạ? số yuri may mắn nên được mọi người thương mến và ghé thăm cái chòi thơ nhỏ này...bạn cũng vui vẻ nhé !

_____________________________

Mảnh Tình xưa

khoảng khắc nào em đã cố quên anh,
để bình yên đi tìm tình yêu mới,
nhưng con tim còn dại khờ nghĩ ngợi,
khắc ghi hoài hình bóng của người xưa.

anh xa em không biết đã bao mùa
vì nỗi nhớ đã dài hơn năm tháng
em muốn quên một cuộc tình dĩ vãng
để con tim mình vung đắp lại tình sau

buồn thật buồn khi biết chẳng còn nhau,
nhưng nỗi đau vẫn dày dò thể xác,
một trái tim , một tâm hồn tan nát,
vần lần mò ghép lại mảnh tình xưa .

Cô Bé yuri


Tình mong manh


Anh hỡi Anh! Vì sao ta với tới
Chút yêu thương để ôm hận trong lòng
Có ngờ đâu tình ấy xé ngang
Để trái tim ngập chìm trong sầu muộn

Anh hỡi anh ! Dẫu biết rằng trăn trở
Có ích chi khi mình sắp mất nhau
Như uyên ương chia nửa sẻ bầy
Hai chiếc dép dạt về hai ngả ...

Anh hỡi anh ! Em sợ tình vụn nát
Sợ ngày kia anh hóa mộng phù du
Để lại em ôm trọn kiếp sầu
Lang thang phiêu dạt cùng bờ bến vắng

Anh Hỡi anh ! Tình yêu là muối đắng
Như cafe cho những giọt nước đầu
Hương vị là men say, làm lòng người chuếnh choáng
Rồi cuỗi cùng chỉ còn lại đắng cay


Hoa ly

tinhthuquan
23-02-2009, 07:27 AM
Anh lại viết cho em.....

một ánh đèn trải vào trang giấy trắng
ý thơ anh theo cây bút vội vàng
1 nỗi nhớ trôi ra theo dòng mực
Để gửi em 1 chư' tình ''anh mang

niềm mong em hòa vào tim rạo rực
của bao ngày ôi! cách xa nhau
anh vẫn nhớ sân ga em buồn bã
dưới ánh chiều...gió với cỏ may

1 ngày xưa lại về theo gió thổi
làm lay động cả bài thơ anh
thời gian trôi ký ức chẳng nhạt nhòa
đôi mắt nào khơi lại mãi trong anh

ánh trăng buông , đôi vai gầy (anh nhớ )
để bơ vơ tràn mãi phía ko em

chẳng biết em có đi tìm quá khứ
kỷ niện xưa vọng mãi về anh
mấy câu thơ gói trọn niềm nhung nhớ
của cuộc tình gom góp cả tuổi hồng

anh vẫn thế chôn 1 niềm chung thủy
và con tim vẫn bóng dáng chân thành
ép bài thơ con bướm nhỏ nơi đây
trao về em tình anh đầy chân thât......
.....yuri ơi mình thật sự ấn tương với cái web mini của cậu lắm...lắm....mỗi bài thơ đều là 1 bài hay.... mỗi bài mình lai thấy cái mới và mình lại thêm thẹn với kiến thức thơ ca của mình....chắc mình còn phải học mọi người nhiều lắm....nói bạn đưng chê ngày xưa mình học văn kém nhất chua bao giờ vượt quá 6.5.... mà ko phải là điểm thật mà là...quay bài... dối trá mới có được...ôi giờ khôn ra thì mới thấy ngày xưa mình dại quá...ngày xưa mình dọc thơ nhé !đọc hoài cũng ko có hiểu họ viết gì...hi...tại vì ngày xưa mình thiếu iQ...bệnh tuổi tre...sau này khi từng trải với bao đau khổ của đời nếm đủ vị cay đắng rồi thì mình mới thấy mình khôn ra đôi chút...chính vì thế mà mình biết làm thơ và đọc thơ dễ hiểu hơn....và mình trơt nhận ra 1 điều muốn thấu hiểu và thâm nhập thơ văn thì nhất định mình phải chau dồi cho cái tâm mình cho trong sáng...có như thế mình mới có thể có vần thơ hay được...mình đọc thơ của các nhà thơ lớn mình thấy cái tâm của họ quả là đep và cao thương..... nhìn lại mình mình cứ thấy mình chưa được tốt như họ...đúng là còn nhiều điều mình phải học ở yuri và các bạn....cám ơn yuri đã có những bài thơ thật là hay....mình mong bạn hãy cố gắng phát huy nhé...mình thấy người miền nam tính tình tốt hơn người miền bắc nhiều lắm...mình ở ngoài hà nội bói 1 cô bạn làm thơ cũng ko có ( chứ đừng nói là làm thơ hay )...suốt ngày chỉ biết nhảy Au..với chát vớ vẩn là nhiều...bây giờ mà nghe mấy cô bạn này ngồi chát thì thôi rồi...ăn nói văng bậy...ko kém gì con trai lếu láo cả...con gái bây giờ chán lắm...

mình tặng yuri bài này ( tặng cả những bạn gái chưa có người yêu) mình chúc các bạn hạnh phúc và vui vẻ....bạn cố gắng đọc kỹ bài này và cho mình nhận xét nhé yuri


mấy câu này mình gửi cho cô bạn mình...
cám ơn em đã cho tôi tình bạn
sau cuộc tình đổ vỡ ( 1 niềm đau)
tâm tư tôi còn nguyên màu trong trắng
và chung thủy vẫn ở trái tim này

P.chi
24-02-2009, 01:16 AM
Mảnh trăng xưa không vở
Tơ nguyệt nay đứt thừa
Hồn thơ dường vừa nỡ
Nợ tình trả cũng bưa.

Tặng bạn

tinhthuquan
24-02-2009, 06:55 AM
hỏi tình cát bụi.....

anh chẳng biết tình ta có còn ko?
khi ngày mai xa rời trần thế
2 trái tim có còn chung nhịp đập
và hơi ấm để trao mãi cho nhau

mất hay ko? lời yeu rót êm đềm
đưa nhau vào giấc ngủ dịu êm
trong đêm vắng sao khuya , sao lấp lánh
ánh trăng vào khẽ gọi mối tình ta

bao vui buồn có còn sẻ cùng nhau
2 tâm tư có bao giờ xa cách?
sự gắn bó có hay ko mãi mãi?
đừng hỏi anh, anh ko biết đâu em

và trái tim khi nhịp đập kia dừng
chẳng biết rồi 2 ta sẽ xa xôi
hay chung vào 1 vị khao khát
của yêu thương quá khứ hôm nào

1 mai rồi anh theo làn gió cát
em đi về với hạt bụi trần gian
thì cát- bụi có bao giờ gặp gỡ
hay nhìn nhau mà nhớ nỗi xa xăm

câu thơ này sẽ chẳng còn vĩnh viễn
tình anh-em rồi sẽ ra sao
anh chẳng biết mai kia về cát bụi
liệu chúng mình có còn là của nhau.........yuri à cố họa cả hai bài nha !

pe khung long kien
24-02-2009, 07:25 AM
Hôm nay lỡ chạm tay nhau
Về nhà đằng ấy có đau không nào
Còn đây chẵng hiểu vì sao?
Chạm tay lần ấy đau vào tận tim

tinhthuquan
25-02-2009, 06:32 AM
Mảnh trăng xưa không vở
Tơ nguyệt nay đứt thừa
Hồn thơ dường vừa nỡ
Nợ tình trả cũng bưa.

Tặng bạn

ê bạn tặng ai đó...phải ghi rõ tên vào để người nhận còn hồi âm...và cám ơn chứ ko thì ko có ai biết là bạn tặng ai cả...thì ai mà biết...mà cám ơn....tặng ai hả bạn?

chiếc lá vàng tô điểm sắc mùa thu
giọt sương trong nghiêng mình soi mắt đợi
phơi bài thi dưới 1 ánh trăng rơi
cho nguyệt vào vần thơ tình hôm cũ...... hix...hix

tinhthuquan
25-02-2009, 07:09 AM
Ngủ đi em...anh yêu em nhiều lăm...

em ơi em hãy ngủ đi em
tiếng ầu ơ.... anh vẫn rót đây này
tiếng dịu hiền anh vẫn hat bên tai
để cho em 1 giấc ngủ bình yên

em yêu ơi! hãy ngủ đi em
anh sẽ đưa lời vào lối gió
khẽ cho em 1 cơn gió mùi hương
để đưa về trong đó chút hương thầm
cho em về với 1 giấc mơ êm

em ơi !em..... còn nhớ ko con sóng
vỗ bao năm của thi sĩ Xuân Quỳnh
sóng của anh giờ là tay dịu ngọt
vỗ cho em để giấc ngủ kia sang

vầng nhật kia cũng đã đi rồi
nhường trời đêm cho vầng trăng sáng
cho ánh sao lọt mãi vào khe cửa
âu yếm hoài tình của 2 ta

ngủ đi em để ngày mai thức dậy
anh thấy nắng hôn lên đoi má hồng
để thấy gió lay động mái tóc em
và long lanh tràn trề trong ánh mắt

em ơi! em.... hãy ngủ đi em
để anh viết nốt lời ru dang dở
gắn cho vào chiếc cánh tình đôi ta
để bay về muôn ngàn bao xứ sở

ở nơi đó tiêng'' yêu'' (em) nhiều lắm
tiêng'' thương'' anh trải khắp bao miền
để yêu '''em'' hòa vào tiếng thương anh
và yeu - thương ko bao giờ cách trở


để tình ta muôn năm còn mãi

ngủ đi em.....anh yêu em nhiều lắm...lắm..........




này mình tặng bài này cho những bạn gái đang mát ngủ vì tình dang dở...


tôi thương ai le roi ko khép mắt
trong đêm trường ngây dại tình mồ côi
''thất tinh' ơi! sao mi... ác độc
đã làm ta thao thức mấy mùa đông........



cũng đang lạnh ghê ha.....

tinhthuquan
27-02-2009, 06:44 AM
trái tim thủy tinh......
con tim anh là 1 trái thủy tinh
trong trắng nhưng thật dễ vỡ em à
đừng ném nhé kẻo tim anh mà vỡ
em có đền bằng cả trái tim em

dẫu chẳng yeu thì hãy giũ nhẹ thôi
kẻo tim anh mai vỡ đi rồi
ai ghép được muôn ngàn mảnh đó
keo tình em có gắn hộ anh ko?

đừng phụ nhé con tim anh bé nhỏ
mãi còn trong dưới bao ánh nhật hồng
và lấp lánh trong đêm trường ánh nguyệt
con tim anh vẫn mãi là sáng trong

anh là thế -1 kẻ đa tình
mai tim vỡ chỉ vì em hờ hững
trải khắp chốn nơi tình kia vỡ đổ
vẫn ánh lên bao mảnh vỡ thủy tinh.....

lamvukha
27-02-2009, 08:07 AM
Hôm nay lỡ chạm tay nhau
Về nhà đằng ấy có đau không nào
Còn đây chẵng hiểu vì sao?
Chạm tay lần ấy đau vào tận tim

Gai chạm vào da thì đau
Da chạm vào da nhớ nhau suốt đời :so_funny:

tinhthuquan
28-02-2009, 02:52 AM
Chung dòng nước mắt...
anh tìm em nơi miền đông tuyết trắng
nước mắt em đã hóa những giọt châu
để anh gom mùa đông và giọt lệ
thành tình anh ấm mãi cho em

cuộc đời anh bao nghiệt ngã như em
đôi mắt này cũng âm thầm rớt lệ
muốn thoát khổ nhưng sao chẳng dễ
đời chúng mình đau đớn như nhau

hãy đợi anh rồi anh sẽ đến
gom dùm em những hạt tuyết cuộc đời
nhặt giúp nàng giọt nước mắt tuôn rơi
để chúng mình cùng trôi trong dòng lệ.....

nh0kquan
28-02-2009, 05:17 AM
CHIA TAY

thế là mình đã chia tay
vì e jan dối mong a đừng buồn
sau nay cũng chớ nhớ thương
vì tình yêu đó chỉ là trò vui

và xin a cứ hận thù
để rồi a sẽ wên mau ân tình
biết rằng sẽ khổ cho mình
nhưng e cũng chẳng trách tình a đâu

thôi thì nếu có kiếp sau
hai ta có lẽ cùng nhau trùng fùng
kiếp này còn có ja đình
nên e chẳng thể đáp tình a trao

tinhthuquan
28-02-2009, 06:28 AM
RƠI.........
sao mưa rơi xuống nỗi buồn
để chiều đêm tối rơi vào cô đơn
ngày dài rơi xuống bơ vơ
thôi đừng rơi.... nữa tôi sầu đau thêm

tôi tìm 1 giấc mơ êm
tình em rơi xuống nỗi niềm của tôi
để ko khao khát đợi chờ
lệ rơi tí tách làm tôi buồn mà

trong đêm 1 ánh sao rơi
đuôi nào vệt sáng in vào trời đêm
mình tôi ngóng đợi bên thềm
mong yêu lơ lửng , rơi.....vào tim tôi......

tinhthuquan
28-02-2009, 07:28 PM
Em CÓ PHẢI LÀ TIÊN?

em có phải là tien phải ko em?
xuống nơi đây lạc bước dưới trần gian

kể anh nghe vườn nhân sâm trĩu quả
trái đào tien ngọt thế nào đi......
và tiên nữ áo dài bay phấp phới
đứng trên mây mà đi khắp phương trời

kể cho anh thiên thần bay khắp chốn
lò luyện đan trông thế nào hả em?
chốn bàn đào bao thần tiên lả lướt
trong âm hưởng khúc nhạc du dương

nói hộ anh vẻ đẹp chị hằng
với ngọc hoang trông thế nào hả emn?
giống ông già ở nơi trần thế.....
có râu dài tới ngực phải ko em?

thôi anh à..... ngốc vừa thôi chứ......
em có phải tiên nữ nữ gì đâu
kể làm sao chuyện trời kia hả?
nói làm sao câu nói viển vông....

anh ko biết sao?
má em hồng tại em bôi '''pons'' đó
đôi mày liễu là em kẻ chì lên
tóc dài thẳng là em vừa ép đấy
còn môi đỏ tại em bôi son mà

thế ha?
tại hôm qua anh mơ thấy nàng tiên
đến cho anh ăn 1 trái tình
à thế này cho anh hỏi chút......
em có là tiên nữ đời anh ko?....... vui chút...các bạn à

Cô Bé yuri
01-03-2009, 06:11 AM
Mảnh trăng xưa không vở
Tơ nguyệt nay đứt thừa
Hồn thơ dường vừa nỡ
Nợ tình trả cũng bưa.

Tặng bạn

rất vui P.chi ghé thăm , dù bạn tặng ai đi nữa , thì cũng đều đăng trên Những Giấc Mơ Buồn này.... có lẽ cho yuri và cũng cho tấc cả , cảm ơn bạn nhé !

Trăng xưa không vỡ... chỉ hao mòn
mối tình con gái thuở sắc son
đã chết theo bài thơ từ tạ
thôi người xưa hỡi... chớ chờ mong...

Cô Bé yuri
01-03-2009, 06:17 AM
yuri rất hân hạnh được đón tiếp mọi người tại chòi thơ Những Giấc Mơ Buồn... Chúc Mọi người vui khoẻ và sáng tác thật nhiều !
---------------------------------
Dưới Lớp Ngàn Năm

có lỡ xa nhau một đoạn đời
ta về hỏi lại lá vàng rơi
dưới lớp ngàn năm mùa thu đỗ
còn giữ cho ta giọt ngậm ngùi?

khắc khoải tâm hồn vẫn chưa yên
làm sao vơi bớt những muộn phiền
người ta yêu dấu giờ xa quá
mà lại không cùng mối lương duyên

người ơi ta nợ một chữ sầu
mỗi từng giây phút có yên đâu
nay vẫn còn đây từng nhung nhớ
như ngự trong tim tự kiếp nào.

tinhthuquan
01-03-2009, 06:39 AM
mình xin họa lại bài...1 nửa của yuri...
Xin hãy yêu anh bằng cả trái tim.....

em hãy yêu bằng cả trái tim
chứ 1 nửa là anh hờn anh dỗi
trái tim khuyết thì tình em đâu đủ
thế 1 nửa em cất đi đâu?

yeu6 1 nửa vần thơ anh dang dở
viết chưa đầy hai chữ yêu em
cho anh xin 1 nửa kia còn lại
để tình ta tràn mãi ở trong thơ

nhỡ 1 nửa của em kia lạc bườc
lại đi về cõi gái có chồng
thì anh biết làm sao đây hả?
chả nhẽ ngồi ôm sầu hận tình ko

thôi cứ cho anh nốt 1 nửa
để anh về ghép trọn quả tim
anh sẽ đem vần thơ vây kín
trái tim em nguyên vẹn của anh..... yuri ơi ! bạn cắt tim làm đôi mà ko đau sao?.... hi...

Cô Bé yuri
01-03-2009, 07:14 AM
mình xin họa lại bài...1 nửa của yuri...
Xin hãy yêu anh bằng cả trái tim.....

em hãy yêu bằng cả trái tim
chứ 1 nửa là anh hờn anh dỗi
trái tim khuyết thì tình em đâu đủ
thế 1 nửa em cất đi đâu?

yeu6 1 nửa vần thơ anh dang dở
viết chưa đầy hai chữ yêu em
cho anh xin 1 nửa kia còn lại
để tình ta tràn mãi ở trong thơ

nhỡ 1 nửa của em kia lạc bườc
lại đi về cõi gái có chồng
thì anh biết làm sao đây hả?
chả nhẽ ngồi ôm sầu hận tình ko

thôi cứ cho anh nốt 1 nửa
để anh về ghép trọn quả tim
anh sẽ đem vần thơ vây kín
trái tim em nguyên vẹn của anh..... yuri ơi ! bạn cắt tim làm đôi mà ko đau sao?.... hi...

chà... yuri cũng nợ tinhthuquan nhiều bài rồi , đối bài này với bạn nhé?

Em Không Tin

em không tin có người chung thủy
cũng chẳng cần những kẻ van xin
vì với em tình thua lý trí
yêu làm sao chẳng khổ đời mình !

ừ ! thà thế không cho trọn vẹn
nhận ít - nhiều chẳng khác lắm đâu
anh tham lam nên đòi tấc cả
em đơn thuần giữ lại mai sau

ai dám chắc ngày mai hạnh phúc ?
bảo hiểm nào giữ vững tình yêu?
em không tin ! nên không đặt cược
đường thời gian chẳng thể hai chiều !

ngày tan vỡ ai cùng chia sẻ ?
" tại ngu khờ ôm khổ trách ai?
thôi gắng sống kiếp sau và nhớ
đừng bao giờ yêu quá đắm say "
_____________________________

chẳng có cái dịch vụ bảo hiểm , bảo việt , bảo minh nào bảo đảm tình yêu được cả bạn à , khi tình tan vỡ con gái đa phần đau khổ tránh xa tình yêu, thì con trai lại mau tìm tình yêu mới. Vậy thì sao cứ trách người ta toan tính hở????

tinhthuquan
01-03-2009, 07:26 PM
Anh muốn......
Anh muốn chia giọt lệ đời em
để cùng khóc cho vơi 1 nỗi sầu
đem yeu6 thương đến cùng con tim nhỏ
đang bơ vơ lỡ dở mối tình đau

anh muốn hôn lên đôi má ửng hồng
trong đêm đông trùm bao niềm cô độc
gửi vào em 1 làn hơi ấm
để mềm lại 1 trái tim đông


và thêm vào vần thơ dịu ngọt
để trung hòa vị '' giọt lệ tuôn'
để vần thơ em ko còn màu đỏ
màu con tim ứa mãi máu hồng

gỡ dùm em sầu mắc trên kỷ niệm
của cuộc tình vụng dại thủa hai mươi
trao về em tình anh - pha lê trắng
để vai nào ko phải gánh buồn quen

thay cơn mê lạnh giá '' giấc mơ buồn ''
bằng mối tình mộng thắm uyên ương
giúp em vơi ly sầu da riết
xoa vào em dịu bớt tiếng não nề

nhưng tình kia phụ mãi tấm lòng này
con đường tình sao mà xa xa ngái
niềm mong mỏi gõ theo bàn phím vội
giữa chúng mình chỉ thế giới online............( bài này mình nói chuyện với nhân vạt trong thơ yuri cho nên mình xin phép bạn cho mình sử dụng vài chiêu của bạn ha...)

này mình viết cho vui chứ...còn yêu 1 nửa tim như bạn là chắc ăn đó....thời này chẳng có tin được ai hêt...con người đã dần dần bị đồng tiền lòng tham và sắc đẹp...lôi cuốn quá nhiều...ngày xưa mình cũng yeu6 cả con tim...rồi thì lỗ vốn nặng...đúng là trong vụ yêu đương này mình chẳng thương mình thì ko có ai thương mình hết cả....thôi sau này mà yeu6 thì cũng nói thẳng '''anh có nửa tim thôi...em ko nhận thì thôi anh lại cất vào ngực ''' hi... cũng ko hẳn là con trai đều bạc tình cả đâu yuri a..cũng có nhiều anh chàng chung tình chứ....thôi chúc bạn sớm tìm được người yeu6.....để mà trao trọn quả tim chứ cứ yeu6 hoài 1 nửa thì buồn lắm bạn à...nhớ thử cho kỹ nha.... con trai tốt bây giờ ít quá à...thử thách cho nhiều thì mới biết đươc...người của mình có tthat65 sự tốt ko...phải coi cho kỹ...kẻo chọn nhầm hàng giả , hàng nhái , kém chất lượng thì khổ lắm đấy....ư mình cũng thấy trong tình yeu6 con gái thiệt thòi hơn con trai nhiều lắm.....

lamvukha
01-03-2009, 09:36 PM
Tự biết mình không hợp chuyện yêu đương
Thôi anh nhé ! đừng vấn vương tơ tưởng
Em - cô bé không ảnh hình lý lịch !
Chỉ cái tên trên thế giới online !
--------------

chẳng có cái dịch vụ bảo hiểm , bảo việt , bảo minh nào bảo đảm tình yêu được cả bạn à , khi tình tan vỡ con gái đa phần đau khổ tránh xa tình yêu, thì con trai lại mau tìm tình yêu mới. Vậy thì sao cứ trách người ta toan tính hở????[/B]

Đâu chỉ riêng kon trai đi tìm ty mới, ở đời cũng có những ng con gái bỏ kon trai đi tim ty mới mà, cuộc sống muôn hình muôn vẻ ai biết được lòng ai ? Đã yêu thì yêu hết lòng, toan tính thì tình yêu chỉ là sự lạm dụng giống như kẻ mua người bán âu thể gọi là ty.

Một cái tên thôi cũng đủ rồi
Đâu cần hình ảnh mới nên đôi
Makeup vi tính cao siêu lắm
Hình đó - người đây khác xa vời

tinhthuquan
02-03-2009, 07:17 AM
NGÀY EM ĐI........
mảnh đất nào em đến chiều nay
con đường bụi sao xa tít tắp
anh vẫn biết chỉ là '' thôi tạm biêt''
nhưng long hoài da diết lúc chia tay

bước chân em qua miền đất lạ
với dòng sông ,bông đồng đội thân quen
cánh đồng nào phi lao vi vút gió
em vẫn bảo ''may hôm em sẽ vê'
nhưng tim chờ vẫn rạo rực trong anh

thời gian dài trong những ngày em vắng
niềm cô đơn anh biết trút vào đâu
hạt mưa rơi thì thầm trên con ngõ
mắt anh nhìn đường xa quá em ơi!

tiếng gọi này chẳng thể đến nơi em
lá rơi rơi đưa mùa thu vào ngõ
lời của em anh đay còn nhớ
nhưng tiếng gọi chẳng thể dứt bao giờ..........

tinhthuquan
02-03-2009, 11:08 PM
EM CÓ LÀ KO TIỂU LONG nữ đời anh......


em có là ko tiểu long nữ đời anh
anh sẽ vẽ dấu trinh kia đã mất
cho em về trong ánh mắt hồn nhiên
với nụ cười thơ ngây ngày xưa đó

thôi từ nay giã biệt chốn giang hồ
chào máu đỏ , nhẫn tâm trong kiếm sắc
mắt vô tình trong cái chết người ta
để xa rời cái vòng nào ân oán

2 chiếc kiếm bẻ gãy trước tình này
để từ giờ thôi ko còn hợp bích
chắng ánh lên trong bao ý hận thù
tay chúng mình quyết rửa sạch máu tanh....

anh muốn nhé ! 2 ta luôn cầm bút
viết thơ tình đẹp tưa cánh muôn hoa
tô điểm sắc cuộc tình 2 ta mãi
như vầng trăng trong sang đêm răm....

cứ hỏi hoài ôi sao hỏi mãi
em có là long nữ đời anh........

tinhthuquan
05-03-2009, 06:35 AM
VÔ Duyên.......................

Sợi chia ly sao cứ vô tình
trói 2 ta vào đau khổ mãi
em thao thức đêm trường chờ nhật đến
anh gom sầu trong đêm trắng thiếu em

em ôm gối vào trong niềm mong mỏi
ánh mắt buồn hướng mãi phía nơi anh
anh cũng trút ưu tư vào chăn gối
chỉ mong thầm đem tối bóng em qua

nơi anh mưa thì thầm mái ngói
vọng âm u từ mãi nơi xa
em đang nằm nơi mi sầu tóc rối
mong người về cho nhật đến trongem

sợi chia ly cứ vô tình dài mãi
quấn cho nhau những nhung nhớ chẳng nhòa n
tình chúng mình làm sao gắn bó
khi chữ duyên chẳng thể có bao giơ.......................

Đắng
05-03-2009, 09:37 PM
Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
Không còn thấy ngỡ ngàng , xao xuyến
Nụ cười bâng quơ em lặng lẽ
Đâu phải chỉ dành cho anh !

tinhthuquan
06-03-2009, 06:05 AM
yuri rất hân hạnh được đón tiếp mọi người tại chòi thơ Những Giấc Mơ Buồn... Chúc Mọi người vui khoẻ và sáng tác thật nhiều !
---------------------------------
Dưới Lớp Ngàn Năm

có lỡ xa nhau một đoạn đời
ta về hỏi lại lá vàng rơi
dưới lớp ngàn năm mùa thu đỗ
còn giữ cho ta giọt ngậm ngùi?

khắc khoải tâm hồn vẫn chưa yên
làm sao vơi bớt những muộn phiền
người ta yêu dấu giờ xa quá
mà lại không cùng mối lương duyên

người ơi ta nợ một chữ sầu
mỗi từng giây phút có yên đâu
nay vẫn còn đây từng nhung nhớ
như ngự trong tim tự kiếp nào.

xin phép họa lại bài này của yuri....


GIỌT NGẬM NGÙI.......


Anh vẫn còn đây giọt ngậm ngùi
của mùa thu cũ đã xa xôi
tình ấy còn trong niềm thương nhớ
mà chúng mình đã phải rẽ đôi

nói gì cho nhau giữa lúc này
dây nhớ, sợi thương đã chia đôi
giờ thế tình đi xa tan nát
chẳng cùng nhau nữa( nỗi chia phôi )

rụng xuống hồn anh những mảng thu
của thềm năm xưa mùa thu cũ
heo may ngày ấy ko còn nữa
hỏi em còn giữ giọt ngậm ngùi


mắt anh trống vắng ngắm thềm xưa
trải vào ko gian những u hoài
anh sợ lời hứa em mỏng mảnh
chẳng giữ cho anh giọt ngậm ngùi........

Cô Bé yuri
06-03-2009, 07:57 AM
Đâu chỉ riêng kon trai đi tìm ty mới, ở đời cũng có những ng con gái bỏ kon trai đi tim ty mới mà, cuộc sống muôn hình muôn vẻ ai biết được lòng ai ? Đã yêu thì yêu hết lòng, toan tính thì tình yêu chỉ là sự lạm dụng giống như kẻ mua người bán âu thể gọi là ty.

Một cái tên thôi cũng đủ rồi
Đâu cần hình ảnh mới nên đôi
Makeup vi tính cao siêu lắm
Hình đó - người đây khác xa vời

chào bạn lamvukha , nhân tiện yuri xin phép được đính chính lại rằng : chữ ký của yuri hok phải thơ yuri sáng tác , mà là của tác giả Ngọc Nhi , do hợp với nick name và tâm hồn nên yuri mượn , yuri sợ hok đính chính mọi người sẽ nghĩ là thơ của yuri ,thế lở tác giả biết giận yuri tội nghiệp !
_____________________________

Khép Kín con Tim

anh hãy hiểu vì em là con gái
không thành đôi ta thề hẹn làm gì?
trong tình cảm em mong gì ngang trái
nên xa rôi mà tim vẫn khắc ghi

em hy vọng quá nhiều nên hụt hẩng
ngày xa anh là không thể nào tin
yêu cho lắm để bây giờ cay đắng
nay thôi xin khép chặt trái tim mình

anh nhanh chóng thoát ra vùng dĩ vãng
mau xoay lưng như chấm dứt trò chơi
còn em lạc trong nhớ - quên quanh quẩn
đem nỗi đau khép kín với sự đời

nay em sống với vui - buồn cũng vậy
vì tình xưa như một giấc mộng tàn
thì anh cứ bình yên nơi xứ ấy
yêu thêm nhiều và bớt lại dối dang !

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
06-03-2009, 08:06 AM
Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
Không còn thấy ngỡ ngàng , xao xuyến
Nụ cười bâng quơ em lặng lẽ
Đâu phải chỉ dành cho anh !

Có Đáng Không Anh

anh có từng khờ dại chưa anh?
mà bảo " chẳng dại khờ lần nữa ",
trong tình yêu, em yêu một nửa
mà riêng anh , chưa đến một phần !

mà cho dù khờ dại một lần
thì mất mát có bằng con gái?
lời chua ngoa , những lời thừa thải
xa nhau rồi cay đắng có vui không?

duyên chẳng tròn sao tình nghĩa cũng không
oán trách nhau để thoả lòng căm ghét
tôn trọng trong nhau cũng theo lời mà chết
đáng không anh từng thương nhớ thành thù?

Cô Bé yuri
06-03-2009, 08:32 AM
xin phép họa lại bài này của yuri....


GIỌT NGẬM NGÙI.......


Anh vẫn còn đây giọt ngậm ngùi
của mùa thu cũ đã xa xôi
tình ấy còn trong niềm thương nhớ
mà chúng mình đã phải rẽ đôi

nói gì cho nhau giữa lúc này
dây nhớ, sợi thương đã chia đôi
giờ thế tình đi xa tan nát
chẳng cùng nhau nữa( nỗi chia phôi )

rụng xuống hồn anh những mảng thu
của thềm năm xưa mùa thu cũ
heo may ngày ấy ko còn nữa
hỏi em còn giữ giọt ngậm ngùi


mắt anh trống vắng ngắm thềm xưa
trải vào ko gian những u hoài
anh sợ lời hứa em mỏng mảnh
chẳng giữ cho anh giọt ngậm ngùi........

Lấp Vùi Kỷ Niệm

làm sao giữ được giọt ngậm ngùi?
khi mùa thu cũ đã phai phôi
anh đi , em ở buồn biết mấy !
nên chuyện nhớ nhung cách mấy trời...

chắc lòng từ đó đã xa nhau
trách chi tiếc nhớ cũng phai màu
em không còn đợi mùa thu hẹn
để lá cũng vàng theo nỗi đau

thôi nhé người ơi ,hãy quên đi
tình xưa nghĩa cũ có là gì
khi em cất bước theo người mới
quên hết ân tình thuở khắc ghi

ngàn năm thu vẫn đợi mùa thu
quanh quẩn u mê kiếp mịt mù
khóc thương những cuộc tình tan vỡ
và đã lấp vùi dấu tình thơ.....

tinhthuquan
07-03-2009, 06:46 AM
Lấp Vùi Kỷ Niệm

làm sao giữ được giọt ngậm ngùi?
khi mùa thu cũ đã phai phôi
anh đi , em ở buồn biết mấy !
nên chuyện nhớ nhung cách mấy trời...

chắc lòng từ đó đã xa nhau
trách chi tiếc nhớ cũng phai màu
em không còn đợi mùa thu hẹn
để lá cũng vàng theo nỗi đau

thôi nhé người ơi ,hãy quên đi
tình xưa nghĩa cũ có là gì
khi em cất bước theo người mới
quên hết ân tình thuở khắc ghi

ngàn năm thu vẫn đợi mùa thu
quanh quẩn u mê kiếp mịt mù
khóc thương những cuộc tình tan vỡ
và đã lấp vùi dấu tình thơ.....

...... SAO EM QUÊN NHANH THẾ !

sao em lỡ vùi mối tình thơ
của thủa ngày xưa đầy mộng mơ
ngậm ngùi dẫu ko còn 1 giọt
thôi xin 1 chút nhớ nhung thừa

ai làm nhớ nhung rơi thành lệ
sầu bi kết thành mối tình ly
để giờ anh chết trong nhung nhớ
ai đời con gái bạc như vôi

chân em xin thôi hãy lại dừng
đừng theo người khác bước vu quy
khi tình anh còn đó đâu đã hết
thơ còn vương chút buổi chia ly

xin em hãy vén thảm lá thu
mà xem chân dấu ngày xưa đó
2 đôi ngày ấy hoài sánh bước
lỡ để chân anh cõi bơ vơ........

lamvukha
07-03-2009, 06:53 AM
chào bạn lamvukha , nhân tiện yuri xin phép được đính chính lại rằng : chữ ký của yuri hok phải thơ yuri sáng tác , mà là của tác giả Ngọc Nhi , do hợp với nick name và tâm hồn nên yuri mượn , yuri sợ hok đính chính mọi người sẽ nghĩ là thơ của yuri ,thế lở tác giả biết giận yuri tội nghiệp !
_____________________________



anh hãy hiểu vì em là con gái
không thành đôi ... ta thề hẹn làm gì?

em hy vọng quá nhiều nên hụt hẩng

đem nỗi đau khép kín với sự đời

vì tình xưa như một giấc mộng tàn


Cô Bé yuri

Hỏi cuộc đời có gì trọn vẹn
Giữa cảnh sống xô bồ bon chen
Một lầm hai lỡ ai chẳng thế
Thành bại được mất cũng sẽ quen

Ngày nào đắm chìm trong mộng tưởng
Mà giờ vỡ tan câu thề hẹn
Thì thôi cớ gì đem hờn trách
Với người xưa ấy tình bạc đen

tinhthuquan
07-03-2009, 07:07 AM
VÔ ĐỀ.......
tôi muốn vùi mình vào đêm tối
để chẳng đối diện với bình minh
chẳng thẹn thùng với đời hoa đẹp đẽ
ko phải nghe lời oan nghiệt của đời

tôi muốn ôm tất cả những ước mơ
vào khoảng trời riêng cõi tâm hồn
để niềm tin ấy luôn chói lọi
để chẳng phai mờ dẫu chông gai

và nuốt cục sầu trong cuống họng
cho trôi vào quá khứ với hư vô
để sóng gió ko làm tôi tù tội
ko âu sầu khổ mãi với đau thương

giọt nước mắt xin dấu ở vần thơ
1 niềm đau cất trong đời dang dở
hồn nhiên ơi xin về hé mở
1 niềm tin với mắt sáng ngời

xin hãy cho tôi 1 điều ước
dòng yeu6 thương trải khắp chốn cuộc đời
nụ cười ơi xin về đây 1 chút
để xóa nhòa những khoảnh khắc ám u.....

Cô Bé yuri
08-03-2009, 02:09 AM
Hỏi cuộc đời có gì trọn vẹn
Giữa cảnh sống xô bồ bon chen
Một lầm hai lỡ ai chẳng thế
Thành bại được mất cũng sẽ quen

Ngày nào đắm chìm trong mộng tưởng
Mà giờ vỡ tan câu thề hẹn
Thì thôi cớ gì đem hờn trách
Với người xưa ấy tình bạc đen

Tình Đời

có trách gì đâu.... chỉ hơi buồn
tình đời đen bạc đến thê lương
làm sao ai dám trao và nhận?
niềm tin đánh đổi vết thương lòng

buồn lắm người ơi số phận mình
yêu thương không dám , chẳng lòng tin
sợ ngày mai ấy đời dâu bễ
tan nát tâm linh bởi cuộc tình

đành bỏ sau lưng chuyện nợ duyên
để tránh mai sau lắm ưu phiền
không cho , chẳng nhận mà yên tĩnh
kẻo khổ phận mình... kiếp thuyền quyên...

lamvukha
09-03-2009, 06:31 AM
Tình Đời

có trách gì đâu.... chỉ hơi buồn
tình đời đen bạc đến thê lương

buồn lắm người ơi số phận mình
yêu thương không dám , chẳng lòng tin
sợ ngày mai ấy đời dâu bễ

đành bỏ sau lưng chuyện nợ duyên
...

Đã không trách sao còn hờn giận ?
Viết lời than oán kiếp thuyền quyền
Ngày mai lỡ biết Dâu hoặc Rễ
Thì có vui không? kiếp nợ - duyên

Đừng buồn người ơi ! Tôi cũng vậy
Bao lần yêu lỡ tình trả vay
Đêm đêm một mình dòng lệ nhỏ
Đổi lại thương hận - tôi hôm nay

Tương lai vững bước hơn ngày cũ
Không còn bi luỵ tình đắm say !

Cô Bé yuri
10-03-2009, 05:40 AM
yuri xin cảm ơn lamvukha và tinhthuquan đã ủng hộ , giúp yuri trong lúc vắng nhà , chúc 2 bạn sáng tác thật nhiều nhé !
_________________________

Nỗi Đau Người Ở Lại

hạnh phúc em đã vỡ tan từ thuở
mình xa nhau trước giông tố cuộc đời
anh đi rồi còn em với cút côi
lòng thổn thức nhưng ngăn dòng lệ đổ

ngày anh đi có mang theo nỗi nhớ?
sao bên em còn hoài niệm vô vàng
ta gặp nhau có phải quá muộn màng?
nên đổ vỡ trước dòng đời nghiệt ngã?

ngày anh đi thiên đường em lạnh giá
cõi đi về hoa lá cũng xác xơ
mai anh đi còn em với vần thơ
cùng san sẻ khóc cười bao kỷ niệm

còn riêng anh buồn làm chi anh hở?
kẻ đợi chờ mới đau khổ hơn thôi
sống vật vờ với cảm giác bỏ rơi
anh đi biệt thì làm sao thấu hiểu?

Cô Bé yuri

tinhthuquan
10-03-2009, 06:43 AM
yuri xin cảm ơn lamvukha và tinhthuquan đã ủng hộ , giúp yuri trong lúc vắng nhà , chúc 2 bạn sáng tác thật nhiều nhé !
_________________________

Nỗi Đau Người Ở Lại

hạnh phúc em đã vỡ tan từ thuở
mình xa nhau trước giông tố cuộc đời
anh đi rồi còn em với cút côi
lòng thổn thức nhưng ngăn dòng lệ đổ

ngày anh đi có mang theo nỗi nhớ?
sao bên em còn hoài niệm vô vàng
ta gặp nhau có phải quá muộn màng?
nên đổ vỡ trước dòng đời nghiệt ngã?

ngày anh đi thiên đường em lạnh giá
cõi đi về hoa lá cũng xác xơ
mai anh đi còn em với vần thơ
cùng san sẻ khóc cười bao kỷ niệm

còn riêng anh buồn làm chi anh hở?
kẻ đợi chờ mới đau khổ hơn thôi
sống vật vờ với cảm giác bỏ rơi
anh đi biệt thì làm sao thấu hiểu?

Cô Bé yuri

Xin Em đừng có nói thế.....

Em nơi xa buồn rơi trong mắt lệ
anh nào vui trong cuộc sống thiếu tình
đời nghiệt ngã xô anh vào ngõ cụt
ước mơ rồi lại lỡ dở đó thôi


em biết ko vần thơ anh buồn lắm
cũng hay sầu nhuốm lệ bởi đời đau
ai nỡ giết con tim này hy vọng
để vật vờ với cuộc sống bao la

em đừng buồn cho thiên đường lạnh giá
hãy vui đi với cảnh sắc thiên cung
cho cười về trong hồn nhiên ngày ấy
thủa 1 thời anh đã yêu em


dừng nói thế mà oan lòng anh lắm
vũng cô đơn anh đang tắm đây này
giọt sầu nhẹ rơi vào dòng đau mặn
làm sao biết anh đang khổ hở em..

hãy cố sống với niềm đau lạnh giá
và đau thương trong những tháng ngày buồn
mai anh về sẽ đem tình yêu đến
cho lòng em nhẹ bớt, băng tan..........

lamvukha
10-03-2009, 08:01 AM
_________________________

Nỗi Đau Người Ở Lại

.....

còn riêng anh buồn làm chi anh hở?
kẻ đợi chờ mới đau khổ hơn thôi
sống vật vờ với cảm giác bỏ rơi
anh đi biệt thì làm sao thấu hiểu?

Cô Bé yuri

Khao khát dấu yêu xưa

Chiều nắng tắt
Con ve sầu kêu khàn giọng
Sao em không về để cơn mơ khắc khoải
Mùa hạ này khao khát một cơn mưa

Chiều xuống rồi chiếc lá buồn lưa thưa
Vẻ mệt nhoài của ngày gió đưa nôi
Em không về ru giấc ngủ nên đôi
Lời âu yếm bờ môi nào tha thiết

Con đường dài
Em đi hoài ... đi miết
Đi qua qua cuộc tình
Đến bao giờ em dừng lại nơi anh

Đêm hè này trời rất đẹp và xanh
Vầng trăng sáng long lanh vàng hoa Dẻ
Hương ngào ngạt của một thời trai trẻ
Có hai người san sẻ chuyện yêu đương

Chiều hạ về xa vắng bóng người thương
Em đi rồi bỏ con đường thơm ngát
Hương hoa Sưa bay dịu dàng man mát
Dấu yêu nào chợt khát một vòng tay !

Cô Bé yuri
11-03-2009, 06:33 AM
Xin Em đừng có nói thế.....

hãy cố sống với niềm đau lạnh giá
và đau thương trong những tháng ngày buồn
mai anh về sẽ đem tình yêu đến
cho lòng em nhẹ bớt, băng tan..........

Ngăn Cách...

làm sao sống với niềm đau anh nhỉ?
làm sao nguôi nỗi hiu quạnh riêng mình?
mong chờ ai đem ảo ảnh cuộc tình?
sẽ quay lại vào một ngày nắng ấm

ngày lại ngày cứ trôi qua thâm thẩm
đêm từng đêm mắt lệ rớt nhạt nhòa
thương cho người và thương cả cho ta
chia số phận của mỗi người mỗi ngã

để bây giờ bên vòng tay xa lạ
người vẫn kêu hãy chờ đợi ngày về
ta thản nhiên đeo đuổi một lời thề
mà chẳng có một chút gì minh chứng

chợt một ngày mới biết mình hụt hẩng
người vô tâm xát muối trái tim nhau
lời nhẹ nhàng mà sắc bén như dao
" ta xa mặt nên cách lòng em ạ !"

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
11-03-2009, 07:11 AM
Khao khát dấu yêu xưa

Chiều nắng tắt
Con ve sầu kêu khàn giọng
Sao em không về để cơn mơ khắc khoải
Mùa hạ này khao khát một cơn mưa

Chiều xuống rồi chiếc lá buồn lưa thưa
Vẻ mệt nhoài của ngày gió đưa nôi
Em không về ru giấc ngủ nên đôi
Lời âu yếm bờ môi nào tha thiết

Con đường dài
Em đi hoài ... đi miết
Đi qua qua cuộc tình
Đến bao giờ em dừng lại nơi anh

Đêm hè này trời rất đẹp và xanh
Vầng trăng sáng long lanh vàng hoa Dẻ
Hương ngào ngạt của một thời trai trẻ
Có hai người san sẻ chuyện yêu đương

Chiều hạ về xa vắng bóng người thương
Em đi rồi bỏ con đường thơm ngát
Hương hoa Sưa bay dịu dàng man mát
Dấu yêu nào chợt khát một vòng tay !

Nỗi Buồn Chưa Qua

kỷ niệm nào
vừa đi qua vội vã
cơn mưa trái mùa tắm gội những nỗi đau
chợt giật mình... còn đó... những hư hao
những nhức nhói ngỡ bụi mù che khuất

có trái tim vẫn còn đang thổn thức
cánh hoa vàng....với nắng hạ đan xen
hương ngọt ngào, mùi hoa Dẻ thân quen
chợt quay quắc với nỗi buồn năm tháng

nhưng còn gì của mối tình nồng thắm?
nay xa rồi tiếc nuối với chờ mong
dĩ vãng là quá khứ ,là hư không
đâu mong nữa ngày nào em trở lại

sầu bên anh hay bên em cũng vậy
cũng vẫn là khoảnh khắc nhớ về nhau
xin nỗi buồn theo ngày tháng qua mau
đừng dai dứt cõi lòng nhau buồn hỡi !

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
11-03-2009, 08:21 AM
Không Thuộc Về Nhau

em và anh chẳng phải
hai kẻ thuộc về nhau
dù có tìm kiếm mãi
hạnh phúc cũng nát nhàu

em và anh không thể
nhớ hay là quên đâu
nên niềm đau là thế !
dằn dặt đến ngàn sau

em và anh... có lẽ
đơn thuần hợp rồi tan
không sớm thì cũng trễ
số phận rồi... dở dang !

tình ta cay đắng quá
giữa lưng chừng yêu thương
hai người chia hay ngã
làm sao để chung đường?

em và anh - vĩnh biệt !
thà dặn lòng chia xa
còn hơn hoài quyến luyến
sẽ xót người , đau ta

ta về thôi anh nhé ?
mình không thuộc về nhau
dù con tim có lẽ
mãi mãi chẳng phai màu...

Cô Bé yuri

lamvukha
11-03-2009, 06:11 PM
Nỗi Buồn Chưa Qua
.....

có trái tim vẫn còn đang thổn thức
cánh hoa vàng....với nắng hạ đan xen
hương ngọt ngào, mùi hoa Dẻ thân quen
chợt quay quắc với nỗi buồn năm tháng

.....

Cô Bé yuri
Nỗi Nhớ

Nỗi nhớ nào làm se thắt lòng anh
Khi mơ ước chỉ còn là ảo vọng
Đóa hoa Dẻ, chiều hè em nhớ không?
Mở bàn tay hương tỏa đầy thơm ngát

Nụ hôn nồng bao lần anh khao khát
Dưới nắng chiều, hoàng hôn lát đát mây
Hơi ấm nào ôm trọn một vòng tay
Đem yêu thương đong đầy cho nỗi nhớ

Em yêu ơi ... chân trời hay góc bể
Xin một lần nhớ về hoa Dẻ xưa
Kỷ niệm ấy giờ phai nhạt hay chưa?
Xin em giữ chút hương thừa ngày cũ


---------------------------
Bé ơi ! Bé ở đâu mà biết hoa Dẻ vây ? Có phải bé là người Miền Trung không ? Hoặc có lần bé đi qua Miền Trung nhỉ ?

tinhthuquan
12-03-2009, 06:32 AM
Ngăn Cách...

làm sao sống với niềm đau anh nhỉ?
làm sao nguôi nỗi hiu quạnh riêng mình?
mong chờ ai đem ảo ảnh cuộc tình?
sẽ quay lại vào một ngày nắng ấm

ngày lại ngày cứ trôi qua thâm thẩm
đêm từng đêm mắt lệ rớt nhạt nhòa
thương cho người và thương cả cho ta
chia số phận của mỗi người mỗi ngã

để bây giờ bên vòng tay xa lạ
người vẫn kêu hãy chờ đợi ngày về
ta thản nhiên đeo đuổi một lời thề
mà chẳng có một chút gì minh chứng

chợt một ngày mới biết mình hụt hẩng
người vô tâm xát muối trái tim nhau
lời nhẹ nhàng mà sắc bén như dao
" ta xa mặt nên cách lòng em ạ !"

Cô Bé yuri

Anh ko nói thế mà....

có bao giờ anh bôi lời lên dao
để làm em vết thương tình đau nhói
anh gửi mãi tình anh nơi em ở
lời chân tình với 1 trái tim ngoan

ko ko đâu lời anh là ngọt dịu
có bao giờ anh gom muối vào đâu
và cũng thế chưa 1 lần làm em khổ
trong hiu quạnh nhốt trái tim yêu

ở nơi xa anh đem lòng khắc nhớ
tâm tư đây cứ mong mãi 1 ngày
chỉ 1 lần 1 lần thôi gặp gỡ
anh trả về nỗi nhớ cho em

anh vẫn yêu chưa 1 lần phản bội
dẫu em ngờ thì anh vẫn thế thôi
anh chỉ biết giờ anh đang cô quạnh
mong mãi nàng e ấp 1 giấc mơ......

tinhthuquan
12-03-2009, 06:50 AM
KHI NÀNG HẾt TÓC....

Chuông chùa vọng mãi ở tâm tư
lan tràn vào cõi tình lỡ dở
chỉ vì em ko còn đâu mái tóc
cảnh đơn côi bởi lẽ nàng ni cô

đừng quét nữa lá đa chiều thiếu nắng
cất chổi đi về với đời anh
cho áo tím lang thang vào trong gió
chút hương nào về với kỷ niệm xưa

Một lời kinh nàng ơi xin đừng tụng
lệ anh rơi xuống tiếng mõ nhịp đều
tóc ko còn là nơi vô tình đến
anh mắt vội mà xa cách đã sang

ai làm đầu trọc chết yeu thương
để tô sắc chiều thêm hoang dại
chuông ngừng, gió thổi ,chân mây vắng
tình anh thao thức trong sương mù

xin nàng về với tóc hôm nào
tết lại sợi yeu6 thủa ngày xưa
đừng để đường buồn đi ko hết
lạc cõi hồng trần mãi mình anh

1 lời tha thiết gọi nàng về
cho hồn ko vỡ nỗi chia ly

có phải đường về ko có lối
hay nàng thích mãi áo ca sa.......



từ nay mình sẽ gửi bài từ từ để cho yuri họa lại mới vui...ko gửi như trước nữa kẻo thơ minh' đơn côi ''' buồn lắm......
ê bài này cố họa lại nhé ! nó chưa thật sự hay nhưng lạ nên mình vẫn viết len đây...bạn cố tư duy chút nhá....hơi khó nhưng mình tin với tài của bạn thì bạn sẽ họa được....hi....chuẩn bị tinh thần vào vai ni cô nha...cố diễn cho tốt nha.... ( bài này mình ấp ủ từ hồi xem phim ''' người đẹp đầu trọc ''' mấy tháng rồi mà giờ mới đủ duyên để viết....) chuẩn bị máy quay rồi đấy chỉ cần bạn diễn là xong...

Cô Bé yuri
12-03-2009, 07:12 AM
Nỗi Nhớ

Nỗi nhớ nào làm se thắt lòng anh
Khi mơ ước chỉ còn là ảo vọng
Đóa hoa Dẻ, chiều hè em nhớ không?
Mở bàn tay hương tỏa đầy thơm ngát

Nụ hôn nồng bao lần anh khao khát
Dưới nắng chiều, hoàng hôn lát đát mây
Hơi ấm nào ôm trọn một vòng tay
Đem yêu thương đong đầy cho nỗi nhớ

Em yêu ơi ... chân trời hay góc bể
Xin một lần nhớ về hoa Dẻ xưa
Kỷ niệm ấy giờ phai nhạt hay chưa?
Xin em giữ chút hương thừa ngày cũ


---------------------------
Bé ơi ! Bé ở đâu mà biết hoa Dẻ vây ? Có phải bé là người Miền Trung không ? Hoặc có lần bé đi qua Miền Trung nhỉ ?

yuri ở miền tây anh à , có lần may mắn gặp được chùm hoa Dẻ (thật ra là mấy cái bồng rời , nó rụng gần hết) của người bạn đem về cho ép vào vở làm kỷ niệm , nên biết thôi !
____________________________

Loài Hoa Đã Úa

em còn giữ loài hoa vàng thơm ngát
nhưng rã rời theo ngày tháng ngược xuôi
có nỗi niềm cũng đau xót không nguôi
mà chẳng thể gấp vào trang kỷ niệm

ngày yêu dấu dưới hoàng hôn màu tím
cuộc tình buồn dường như đã từ đây
có ngọt ngào cũng có những đắm say
và có cả nỗi đau dài... anh hỡi !

đã xa nhau biết nào ai có lỗi
mà cũng hờn , cũng trách để cùng đau
em và anh có đợi đến ngàn sau
thì có lẽ.... chẳng thể nào gặp gỡ

đường ta đi cả hai cùng để lỡ
một nẻo đường mơ ước bước chung đôi
giờ chỉ còn những giấc mộng xa xôi
và nhức nhói dưới nắng vàng hoa Dẻ

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
12-03-2009, 07:24 AM
KHI NÀNG HẾt TÓC....


xin nàng về với tóc hôm nào
tết lại sợi yeu6 thủa ngày xưa
đừng để đường buồn đi ko hết
lạc cõi hồng trần mãi mình anh

từ nay mình sẽ gửi bài từ từ để cho yuri họa lại mới vui...ko gửi như trước nữa kẻo thơ minh' đơn côi ''' buồn lắm......
ê bài này cố họa lại nhé ! nó chưa thật sự hay nhưng lạ nên mình vẫn viết len đây...bạn cố tư duy chút nhá....hơi khó nhưng mình tin với tài của bạn thì bạn sẽ họa được....hi....chuẩn bị tinh thần vào vai ni cô nha...cố diễn cho tốt nha.... ( bài này mình ấp ủ từ hồi xem phim ''' người đẹp đầu trọc ''' mấy tháng rồi mà giờ mới đủ duyên để viết....) chuẩn bị máy quay rồi đấy chỉ cần bạn diễn là xong...

tinhthuquan đã man quá , (__ __!) yuri có ý định làm ni cô bao giờ đâu trời , bắt họa ác ghê >"<

Tóc Đời Em Chẳng Còn Vương

sợi buồn em thả trôi sông
gởi vào kỷ niệm ngược dòng lãng quên
cà sa khoác lấy vai mềm
lòng se thắt trộn nỗi niềm vào kinh
đã quên... lục dục thất tình
sao người níu kéo bóng hình xa xôi
em đem nỗi khổ cả đời
tết vào mái tóc... cắt rời duyên xưa
thôi người xin chớ dây dưa
để em yên phận cửa chùa riêng em !

Cô Bé yuri
_________________
thôi thí chủ hãy về đi , để tuj yên phận mà tu với chúa , ủa nhầm với chùa chứ :D

lamvukha
12-03-2009, 07:51 AM
yuri ở miền tây anh à , có lần may mắn gặp được chùm hoa Dẻ (thật ra là mấy cái bồng rời , nó rụng gần hết) của người bạn đem về cho ép vào vở làm kỷ niệm , nên biết thôi !
____________________________

Loài Hoa Đã Úa

em còn giữ loài hoa vàng thơm ngát
nhưng rã rời theo ngày tháng ngược xuôi
có nỗi niềm cũng đau xót không nguôi
mà chẳng thể gấp vào trang kỷ niệm

ngày yêu dấu dưới hoàng hôn màu tím
cuộc tình buồn dường như đã từ đây
có ngọt ngào cũng có những đắm say
và có cả nỗi đau dài... anh hỡi !

đã xa nhau biết nào ai có lỗi
mà cũng hờn , cũng trách để cùng đau
em và anh có đợi đến ngàn sau
thì có lẽ.... chẳng thể nào gặp gỡ

đường ta đi cả hai cùng để lỡ
một nẻo đường mơ ước bước chung đôi
giờ chỉ còn những giấc mộng xa xôi
và nhức nhói dưới nắng vàng hoa Dẻ

Cô Bé yuri
Cánh Hoa Vỡ

Hương hoa xưa giờ đã phai nhạt rồi
Cánh vàng rụng dưới trời nắng tả tơi
Xin em đừng ép vở nữa em ơi
Bấy nhiêu đó rã rời câu dang dở

Mảnh hoa xưa nát theo từng nhịp thở
Em nhặt về mảnh vỡ nát tim nhau
Duyên đã định, anh nhặt trái sầu đau
Ôm hy vọng chết theo ngày tháng nhớ

Em phương ấy có buồn khi tình lỡ
Yêu một người trót ở quá xa xôi
Cánh hoa kia nay tan vỡ mất rồi
Tình online chết không lời từ biệt.


------------------------------
viết xong rùi mà quên ps lại một một dòng, hì hì tưởng đâu Bé ở Miền Trung chứ, Bé ở Miền Tây thì chắc có lẽ không thể một lần cafe cùng rùi ...

thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:51 AM
gọi miền nhớ trở về trong em đó
gọi yêu thương cho trái tim bé nhỏ
gọi anh về bên cưộc sống của em
nhưng tất cả chìm trong vô vọng
gọi mưa về xua tan những nhớ mong
gọi anh nắng khô bờ mi lệ
tiếng yêu thương em gọi trở về
em cất tiếng gọi ko ai đáp
ai đã gọi em thức giấc đêm mơ

Cô Bé yuri
13-03-2009, 05:54 AM
Cánh Hoa Vỡ

Mảnh hoa xưa nát theo từng nhịp thở
Em nhặt về mảnh vỡ nát tim nhau
Duyên đã định, anh nhặt trái sầu đau
Ôm hy vọng chết theo ngày tháng nhớ

Em phương ấy có buồn khi tình lỡ
Yêu một người trót ở quá xa xôi
Cánh hoa kia nay tan vỡ mất rồi
Tình online chết không lời từ biệt.


------------------------------
viết xong rùi mà quên ps lại một một dòng, hì hì tưởng đâu Bé ở Miền Trung chứ, Bé ở Miền Tây thì chắc có lẽ không thể một lần cafe cùng rùi ...

Giấc Mộng Xa Xôi

giấc mơ còn đợi một giấc mơ
mà ta lại chẳng thật bao giờ
nên tình đã chết trong tiềm thức
để chợt giật mình... thấy ngẩn ngơ

từng ước , từng mong sẽ sánh đôi
nhưng thôi số phận cách chia rồi
tình chẳng gần nhau - tình hư ảo
thôi đành quên giấc mộng xa xôi

em về chốn thật giết cơn mê
anh chắc chưa quên chuyện ước thề
nhưng xin đừng khắc vào tâm tưởng
chỉ chuốc vào hồn những tái tê...
_________________________

Vâng , cũng tiếc thật anh nhỉ , nhưng trái đất vẫn tròn mà , sẽ sớm có ngày hội ngộ ly cafe thôi ^^!

tinhthuquan
13-03-2009, 06:03 AM
tinhthuquan đã man quá , (__ __!) yuri có ý định làm ni cô bao giờ đâu trời , bắt họa ác ghê >"<

Tóc Đời Em Chẳng Còn Vương

sợi buồn em thả trôi sông
gởi vào kỷ niệm ngược dòng lãng quên
cà sa khoác lấy vai mềm
lòng se thắt trộn nỗi niềm vào kinh
đã quên... lục dục thất tình
sao người níu kéo bóng hình xa xôi
em đem nỗi khổ cả đời
tết vào mái tóc... cắt rời duyên xưa
thôi người xin chớ dây dưa
để em yên phận cửa chùa riêng em !

Cô Bé yuri
_________________
thôi thí chủ hãy về đi , để tuj yên phận mà tu với chúa , ủa nhầm với chùa chứ :D

À giỏi đó.... họa lại nha....

sợi duyên còn dính vần thơ
làm sao em lỡ cắt từng khúc yêu
khúc theo ngọn gió trong chiều
còn đây 1 khúc trong lòng cô liêu
lòng còn ghi bóng em nhiều
sao người nỡ để tóc lìa đầu da
trời ơi ! sóng bể cuộc đời
làm sao anh vượt , bởi nàng ni cô
sợi tóc vương dấu ngày xưa
anh còn ép ở trang thơ đây này
mong nàng cởi áo ca sa
cho về mái tóc thủa thời xa xưa......hi giờ thỉnh thoảng cho nhau vài bài độc 1 chút để rèn luyện cho tay nghề nó khá lên chút

Cô Bé yuri
13-03-2009, 06:04 AM
gọi miền nhớ trở về trong em đó
gọi yêu thương cho trái tim bé nhỏ
gọi anh về bên cưộc sống của em
nhưng tất cả chìm trong vô vọng
gọi mưa về xua tan những nhớ mong
gọi anh nắng khô bờ mi lệ
tiếng yêu thương em gọi trở về
em cất tiếng gọi ko ai đáp
ai đã gọi em thức giấc đêm mơ

Gọi ....

gọi tiếng yêu thương gửi cho người
vẫn hoài lưu luyến mãi trong tôi
tình xưa nếu có là dang dở
thì cũng mong người được yên vui

gọi những dấu yêu đã không tròn
người về ôm giấc mộng vàng son
tôi sẽ hoài mong mùa thu đến
khép lại cõi lòng để vùi chôn
______________________________
yuri cảm ơn Thiên Sứ Trắng ghé thăm và họa thơ , chúc bạn vui vẻ !

tinhthuquan
13-03-2009, 06:42 AM
NGAn ban toi loi.......
ai bảo anh viết thơ tình
bây giờ điểm kém bắt đền em đi
thầy gọi em chẳng biết gì
sao đầu nó chúa toàn tình anh thôi

thoi à ! thôi nhé đi em
anh nào có tội hay lỗi gì đâu
chỉ vì em dep quá mà
làm anh níu áo chẳng thèm buông ra
cũng tại cả mắt đen huyền
chôn vào lóng lánh giọt sương hôm nào
với lại cả đôi má đào
làm anh vấp ngã dưới tình em trao

thôi đi đừng cãi nữa đi
tại anh hôm sớm cứ đèo em đi
lại đòi tet61 tóc làm gì
ôm người ta nữa giờ thì đền đi
tại cả lời hứa hôm nào
sao ko đắng ngắt ngọt ngào làm chi
bây giờ em khóc đền đi
lau dùm nước mắt cứ rơi đây này

thôi đi anh chẳng đền đâu
tại em đấy chứ yeu6 anh làm gì
à giờ anh biết cả rồi
chỉ tại ngăn bàn tội lỗi kia thôi
làm anh cứ ngóng đợi hoài
mong sao dấu kín gửi tình cho em

ừ thì anh sẽ vô tình
mai đem giấy trắng bỏ vào trong ngăn........

kimanhvang
14-03-2009, 05:04 AM
Gọi ....

gọi tiếng yêu thương gửi cho người
vẫn hoài lưu luyến mãi trong tôi
tình xưa nếu có là dang dở
thì cũng mong người được yên vui

gọi những dấu yêu đã không tròn
người về ôm giấc mộng vàng son
tôi sẽ hoài mong mùa thu đến
khép lại cõi lòng để vùi chôn
______________________________
yuri cảm ơn Thiên Sứ Trắng ghé thăm và họa thơ , chúc bạn vui vẻ !

Thời gian như nước chảy qua cầu
bến đợi gồng mình, những bão giông
giữ dòng " thuyền nhạn " xuôi hối hả
biết đến khi nào hết nhớ mong?

Cô Bé yuri
16-03-2009, 05:42 AM
Thời gian như nước chảy qua cầu
bến đợi gồng mình, những bão giông
giữ dòng " thuyền nhạn " xuôi hối hả
biết đến khi nào hết nhớ mong?

Gọi Về Dấu Yêu

gọi một trời yêu dấu
chết trong chiều bâng khuâng
hỏi người xưa có thấu?
nỗi đau biết bao lần...

từng chiều thu nhỏ lệ
ta - từng chiều chơi vơi
đã bao lần như thế?
còn gì cho lứa đôi?

gọi cuộc tình dang dở
đang trôi giữa dòng đời
làm sao cho nỗi nhớ
chìm dần vào phai phôi?

gọi gì đây người hỡi?
thời gian chẳng quay về
ta - con tim yếu đuối
sao thoát khỏi u mê?

Cô Bé yuri_________________________

chào kimanhvang , dạo này vẫn mạnh khoẻ chứ? chúc vui vẻ nha !

tinhthuquan ơi , bài thơ lục bát của bạn còn nhiều vần chưa đúng đó, chỉ cần luyện vần nữa là lên tay òy ^^!

Cô Bé yuri
16-03-2009, 05:48 AM
Yên Giấc Thiên Thu

một thoáng em buồn như lá khô
theo chân con gió chốn bụi bờ
hình như hờ hửng trong trời đất
chẳng cần quan trọng cõi thực - hư.

ngày nào em những tưởng mưa rơi
làm em sướt mướt giọt lệ đời
thì ra đâu phải....đâu nào phải,
tại mình bi lụy quá đi thôi !

ừ nhỉ , ngày mai lỡ thu tàn
thôi xem như một khối phù vân
cõi sầu tạm bợ xin quên nhé
bỡi vốn đời ta - chiếc lá vàng.

rồi sẽ nằm im nơi cuối thu
mặc kiếp phong sương cuốn bụi mù
nhân thế vui, buồn rồi cũng hết
trở về bên giấc ngủ thiên thu.

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
16-03-2009, 05:57 AM
Người Về....

đón người về bên góc phố thân quen
nơi có nắng , có thiên đường tình ái
có trái tim tôi vẫn chờ đợi mãi
bên phố thơ hồng ấm áp hồn thơ.

vẫn còn đây nồng thắm thuở ban sơ
thời vương vấn một chút gì để nhớ
có lẽ đâu đây vẫn còn làn hơi thở
đọng trong lòng một hương nhớ ngàn năm

người về đây qua giấc mộng xa xăm
ngày sương khói tàn theo lần đưa tiễn
ngày nước mắt rơi theo làn lưu luyến
bên gót đời ấp ủ mộng tha phương.

người về rồi , tôi vẫn thế , nhớ thương !
và đầy ấp một hồn thơ lai láng
đã tăng dần khi nhớ mong ngày tháng
nay đón người san sẽ chút niềm riêng.

Cô Bé yuri

tinhthuquan
16-03-2009, 07:21 AM
Gọi Về Dấu Yêu

gọi một trời yêu dấu
chết trong chiều bâng khuâng
hỏi người xưa có thấu?
nỗi đau biết bao lần...

từng chiều thu nhỏ lệ
ta - từng chiều chơi vơi
đã bao lần như thế?
còn gì cho lứa đôi?

gọi cuộc tình dang dở
đang trôi giữa dòng đời
làm sao cho nỗi nhớ
chìm dần vào phai phôi?

gọi gì đây người hỡi?
thời gian chẳng quay về
ta - con tim yếu đuối
sao thoát khỏi u mê?

Cô Bé yuri_________________________

chào kimanhvang , dạo này vẫn mạnh khoẻ chứ? chúc vui vẻ nha !

tinhthuquan ơi , bài thơ lục bát của bạn còn nhiều vần chưa đúng đó, chỉ cần luyện vần nữa là lên tay òy ^^!

ANH CŨNG ĐANG GỌI ĐÂY

anh cũng đang gọi đây
gửi lời vào gió lướt
cho về nhớ nơi em
em nghe thấy êm đềm?

nhớ em trong chăn lạnh
hơi thở niềm bơ vơ
cõi lòng bao nỗi chờ
chìm trong câu thề hẹn

anh thương em nơi xa
tim u mê yếu đuối
tâm tư niềm rong ruổi
kiếm tìm thời gian xưa

câu thơ trong sương mờ
tình anh giờ mít mướt
trong lệ tình mắt ướt
hỏi nàng có hay chăng......

mình cũng biết là như thế nhưng tại mình ko viết lục bát...mình chỉ mượn nhạc điệu lục bát thôi...mình cũng cám ơn yuri đã nhắc

tinhthuquan
18-03-2009, 06:49 AM
CHiẾC LÁ KO CÒN

Chôn tình lỡ dở ngày xưa
trong niềm vô vọng cơn mưa nỗi buồn
vùi vào cõi nhớ lệ tuôn
người đi
bỏ lại
tình hồng.....
ngày xưa.........
lời hứa vẫn còn trong tôi
ngày xưa đã chót ''u thôi bạn bè ''
khờ khạo xưa đó tôi nghe
tại vì.....
nhút nhát....
giờ lê......
lối sầu.......
lời yêu đâu dám ngỏ đâu
để giờ đã mất tình đầu cơn mưa
niềm yêu trước gió đung đưa
nhớ đi
về cánh
phượng xưa......
năm nào......
xin là cơn gió trong mưa
thổi về chiếc lá ngày nào em trao
gom bằng lăng rụng mưa rào
ghép từ
'' yêu '' tím
thủa nao
học trò
tìm trong ký ức cõi lòng
vẫn đây nhung nhớ nhốt trong đợi chờ
mong nàng hãy tới dù mơ
cho bao
lá ấy....
ngày xưa....
lại về........

tinhthuquan
18-03-2009, 07:02 AM
CÁNH NẮNG BÊN EM......

nếu 1 mai em đi về bên ấy
nỗi nhớ anh rớt mãi ở cung đàn
bao tiếng nhạc vọng trong niềm côi cút
bản nhạc này theo đuổi bóng thời gian

và hé mở con tim tôi vẫn thấy
chữ '' yeu6 em '' sót lại từ xa xưa
đôi mắt nào còn trong vòng hoài niệm
của 1 thời giờ tình đã xa xôi

1 bài thơ xin thả vào nỗi buồn
cho trôi vào cõi tình đã xa rồi
cho chảy về dong tâm tư bỡ ngỡ
bởi người sao nỡ vội đến người ta

Mai em về bên cánh nắng tình duyên
tôi dưới mưa thất tình phơi trăm ngả
mà niềm đau cô quạnh rơi lả tả
xuống tình tôi ánh mắt chờ em qua

xin 1 lần là cánh nắng bên em
sưởi ấm cõi lòng cô quạnh
cho tình em sáng trong đêm lạnh
tình anh là nắng ấm yeu6 thương.......

tinhthuquan
18-03-2009, 07:18 AM
VÌ SAO EM KHÓC?


màu phượng kia sao thắm dưới hoàng hôn
và hoa tím nhẹ rớt xuống nỗi buồn
để chiều tà anh lên trong mắt nhớ
nàng đi xa quá chết yeu6 thương

còn đâu nữa con đường xưa bụi phấn
bước chân nhỏ in dấu đời bơ vơ
ngày xưa đó vấn vương vì áo trắng
thủa dại khờ mới biết yeu6 đương

tôi sẽ ôm cho trọn 1 bài thơ
gửi vào đó mối tình thời phượng nở
lòng tôi đây vẫn còn trong nhung nhớ
nói yeu6 em bên mối tình dơn phương

tôi nào dám ngỏ 1 lời yeu6
sợ em lại chối từ trong mắt lệ
để thế rồi bạn bè ko còn nữa
ngoảnh mặt hoài trốn tránh nhau sao

tôi chỉ dám khắc vào lòng nỗi nhớ
ko mơ gì mình có riêng em
chỉ xin em nhớ thời hoa phượng nở
bụi phấn rơi xuốn chữ '''tinh'' của tôi............. ( ko biết tại sao người ta ko yeu6 mình mà lại khóc cho mình nữa . họ chỉ cho phép mình là bạn bè thôi...mình gọi điện ngỏ lời bảo rằng '''toi6 nhớ H ghê lắm...họ chỉ bảo ''thoi6 đi nhớ ngày xưa hứa với nhau là chỉ bạn bè thôi đấy...) mình ko có biết sao nữa...trong khi mình và cô ấy vẫn rất tốt với nhau...tôn trọng nhau...chưa bao giờ nói xấu hay thành kiến gì với nhau cả...... cô ấy trò chuyện với mình vẫn cực kỳ vô tư...và ko ghét mình chút nào hết.......

kimanhvang
19-03-2009, 06:47 AM
Cảm ơn yuzi đã hởi thăm! KA vẫn khoẻ còn yuzi thì sao ?



Miền lá rụng
" Chỉ là ảo ảnh thôi"



Mưa rơi trên thảm lá gầy
tình yêu ngày nào đứng bên bờ vực thẳm
trái tim người ôm trọn miền băng giá
mùa ái tình vĩnh viễn trôi qua

Em không trách anh làm cho nắng phôi pha
khi lòng người không một lần
Ngoảnh lại
chỉ trách cuộc đời nỡ chôn vùi hiện tại
mi ướt nhạt nhòa giọt lệ đắng cay

" Em chờ anh
chờ một ngày mai !
mang nắng về xóa đi bao lạnh lẽo
để trái tim
không còn khô héo
giây phút êm đềm trở lại trong từng bước chân quen..."

Nắng khô thay áo đổi màu...
em biết rằng mình đang mơ tưởng
bởi...
có bao giờ anh còn trở lại!
chỉ ngày ngày xa cách em thôi

Tình yêu là gì?
sao chỉ làm trái tim này yếu đuối
tiếc nuối làm chi
khi mảnh tình đã hóa mong manh
cố nuối kéo thêm đày đọa lòng nhau
khi hai trái tim không còn chung lối


10/3/09
Hoa Ly

tinhthuquan
20-03-2009, 06:51 AM
Yên Giấc Thiên Thu

một thoáng em buồn như lá khô
theo chân con gió chốn bụi bờ
hình như hờ hửng trong trời đất
chẳng cần quan trọng cõi thực - hư.

ngày nào em những tưởng mưa rơi
làm em sướt mướt giọt lệ đời
thì ra đâu phải....đâu nào phải,
tại mình bi lụy quá đi thôi !

ừ nhỉ , ngày mai lỡ thu tàn
thôi xem như một khối phù vân
cõi sầu tạm bợ xin quên nhé
bỡi vốn đời ta - chiếc lá vàng.

rồi sẽ nằm im nơi cuối thu
mặc kiếp phong sương cuốn bụi mù
nhân thế vui, buồn rồi cũng hết
trở về bên giấc ngủ thiên thu.

Cô Bé yuri

ĐỪng nằm dưới thu....


nàng sao ở dưới trời thu
thương em đời mãi sương mù, lạnh vai
dâng đầy mắt lệ bi ai
mai anh tìm kiếm dưới bao lá vàng

anh tìm 1 bóng hình nàng
thời gian thôi đã xóa nhòa hình em
chỉ còn anh mãi trong đem
rải mồ nước mắt nơi em đang nằm

trời ơi ! sao lỡ phũ phàng
tình duyên đứt đoạn giờ nàng xa xăm
tình đi bên 1 vầng trăng
tình đâu nữa hỡi âm _ dương xa rồi


ơi người đã cõi thiên thu
anh ngồi bên chiếc lá thu năm nào
ghép từng thu chết em trao
mà sao em nỡ đi vào thiên thu......... sao đi thiên thu sớm quá vậy...

jacky9x
21-03-2009, 08:48 AM
Ghế Đá... Vắng Bóng Em...

Chiếc ghế đá ngày xưa ta hẹn hò
Dưới những ánh nắng vàng xao xuyến
Ta trao nhau bao lời yêu mật ngọt
Cho lòng đôi cứ thấy mà xuyến xao.

Chiếc ghế đá ngày xưa ta hẹn hò
Trong những giọt mưa rơi tầm tã
Tay trong tay... thấy mưa lạnh nhưng không
Mưa làm thêm cảnh lãng mạng cho ta.

Giờ đây... chiếc ghế đá vẫn còn thế
Nhưng vắng em , đã vắng 1 hình bóng
Chỉ còn đây những giọt nước đợi chờ
Chờ đợi trong 1 bầu trời tuyệt vọng

Có phải chăng nắng đã thêu cháy hết
Những kỉ niệm trên chiếc ghế đá xưa.
Hay là vì mưa đã đóng băng tất
Những nụ cười của thiên đường tình yêu.

Giờ chỉ còn mình anh với chiếc ghế .
Ghế cứ im như đang thầm trách anh :
" Sao vẫn co`n ngu muội đến như thế ?
Người ta đã mãi đổi thay lòng rồi ! "

Chiếc ghế đá ... mãi mãi vắng bóng em

tinhthuquan
29-03-2009, 06:42 AM
NHỚ TÌNH BIỂN MẶN

mai về nhớ biển nơi em
hải âu sóng biếc êm đềm sóng lên
nhớ em lối cũ đi về
chân trần dưới cát
tóc trên gió vào
nhớ về gió vút phi lao
tình trao
biển mặn
muối nào
tình em.......
chiều nào người bước thật êm
làm ghen con sóng
xô về phía em
gợi tình bao cát lối về
bám đầy
chân cát
lời thề
em trao....
anh về nhớ gió hôm nao
hương xưa
vị mặn
biển vào
trong anh.................

tinhthuquan
02-04-2009, 06:52 AM
Ngày Xưa Và Thực Tại


em sẽ về với con tim băng giá
để cuộc tình vụng dại thuở đôi mươi
nằm yên bên bờ quá khứ của đời
nơi ngăn cách ngày xưa và thực tại !

ngày chia tay hai ta là mãi mãi
có vùng trời sụp đổ giữa tầng không
và một thời vật vã trước bão giông
nay đã ngấm những suy tàn phờ phạt

thì khi yêu ai chưa từng mất mát
nỗi đau này dài - ngắn nối liền nhau
cái nhói lòng , tiếc nuối , khổ đau
chợt cũng đã vơi dần như giấc mộng

đã từng quá yêu nên thấm mùi tuyệt vọng
đã run cảm quá nhiều nên rút cạn niềm tin
đã mơ sống một đời nhưng em lại xa anh
nên trái tim.....giờ chỉ còn nhịp đập !

Cô Bé yuri

nằm chi em trên bến bờ quá khứ
để thực tại là những ngày khổ đau
nhuốm tương lai bao màu tuyệt vọng
bước anh buồn hiu hắt ngày sau

chỉ vì em ko tin anh đấy
đem dối lừa ,tàn nhẫn đổ về anh
ném ưu tư sầu đau cùng nức nở
trách anh hoài ko có chữ ''thuy chung''

em nào biết tim anh giờ cũng lạnh
nhiễm mùa đông ngày cuối chia xa
ừ thì thế không hiểu anh nữa
rớt cung sầu tiếng nhạc buồn xa

anh vẫn còn 1 chút dư âm
của ngày cũ người dưng mắt lệ
dối trá kia em đổ anh là thế
vẫn thương người tim đập với lời run

tinhthuquan
02-04-2009, 07:05 AM
XIN LÀ....

xin 1 lần tôi là chuỗi sóng
vỗ về em cho mãi thuyền ai đi
cho xa mãi biển nào mặn nước
về nhé em bến đợi yêu thương

xin 1 lần là vầng trăng ánh tỏ
ngắm soi đường người khẽ bước chân đi
trong đêm tối tôi cho người ánh sáng
phía bầu trời tôi khẽ vén mây bay

xin 1 lần là hoa đẹp trên tay
gửi về ai cánh tình thơm ngát
ket61 từ muôn đất - nước ( tình anh )
nhận nhé em bông hoa tình thắm đượm

xin 1 lần dẫu cho nàng từ chối
phía chân trời trăng tôi sáng ngàn tia
bông hoa nhỏ ko gai làm em nhói
biển dạt dào vỗ mãi đó -tình anh

tinhthuquan
02-04-2009, 07:14 AM
người có thương ta.....

người ơi! người thế người có thương tôi
bên bến mơ chân trời xa lạ
tìm bóng người trong muôn ngàn lá đổ
cơn mê buồn làm rớt mất tình xưa

hỏi 1 lần người có nhớ tới tôi
bên màu tím của 1 thời hoa đỏ
dưới cơn mưa làm bằng lăng đã vỡ
tan tác trôi trong dòng nước ưu tư

đã 3 mùa tôi xa cành phượng vĩ
chiếc bảng đen dòng chữ mở đời đi
tôi vẫn nhớ.....
trong ngăn bàn bé nhỏ
thẩm gửi cho người phong kẹo..ô mai

Shin9xSad
04-04-2009, 02:31 AM
Tiếng Sóng Vỗ

Sóng ơi sóng ! Xin sóng đừng vỗ nữa.
Sóng vỗ bờ mà như vỗ trong ta.
Làm đau nhói cái nổi đau tình xưa
Gắn chặt như tiếng sóng vỗ ngoài kia.

Nhờ ngày xưa , ta dạo buồn trên cát
Bỗng thấy đâu 1 làn tóc đen dài.
Đang ngồi nhặt những vỏ sò chờ sẵn
Vừa được sóng mang vào từ biển kia.,

Ta bước đến , ngồi xuống ngay trước mặt.
Đưa bàn tay , nói " Tặng bạn sò này "
Vỏ sò trắng với bọt trắng chưa phai.
Đủ làm người nở nụ cười cảm ơn
1 nụ cười bắt đầu 1 hạnh phúc...
................

Hôm nay đây , ta đang dạo trên cát
Nhưng khoảnh khắc xưa , nay chẳng còn đâu
Chỉ còn ta với cuộc tình đã chết
Và đang nghe tiếng sóng vỗ tình yêu .

Cô Bé yuri
05-04-2009, 01:44 AM
Ghế Đá... Vắng Bóng Em...

Chiếc ghế đá ngày xưa ta hẹn hò
Dưới những ánh nắng vàng xao xuyến
Ta trao nhau bao lời yêu mật ngọt
Cho lòng đôi cứ thấy mà xuyến xao.

Chiếc ghế đá ngày xưa ta hẹn hò
Trong những giọt mưa rơi tầm tã
Tay trong tay... thấy mưa lạnh nhưng không
Mưa làm thêm cảnh lãng mạng cho ta.

Giờ đây... chiếc ghế đá vẫn còn thế
Nhưng vắng em , đã vắng 1 hình bóng
Chỉ còn đây những giọt nước đợi chờ
Chờ đợi trong 1 bầu trời tuyệt vọng

Có phải chăng nắng đã thêu cháy hết
Những kỉ niệm trên chiếc ghế đá xưa.
Hay là vì mưa đã đóng băng tất
Những nụ cười của thiên đường tình yêu.

Giờ chỉ còn mình anh với chiếc ghế .
Ghế cứ im như đang thầm trách anh :
" Sao vẫn co`n ngu muội đến như thế ?
Người ta đã mãi đổi thay lòng rồi ! "

Chiếc ghế đá ... mãi mãi vắng bóng em
___________________________________

yuri cảm ơn jacky9x đã ghé họa thơ , do ít online nên đối đáp chậm trễ , mong bạn đừng buồn !

Thôi....

dù còn đó khoảng thời gian yêu dấu
cũng phai phôi cảm giác trong lòng
bấy nhiêu thương nhớ chất chồng
nay thành một khối phêu bồng mông mênh

xin quên hết mối tình ta ngày cũ
chuyện ước mơ đã thành giấc hoang đường
duyên tình chẳng thể vấn vương
người đi , kẻ ở..... thôi buồn chi anh

từng dành cho nhau lời nào tha thiết
với biết bao lời tình ái trao nhau
ngỡ rằng nên nghĩa mai sau
ngờ đâu số phận gieo sầu lứa đôi

thôi tình đã thế thì thôi...

Cô Bé yuri
05-04-2009, 01:59 AM
NHỚ TÌNH BIỂN MẶN

mai về nhớ biển nơi em
hải âu sóng biếc êm đềm sóng lên
nhớ em lối cũ đi về
chân trần dưới cát
tóc trên gió vào
nhớ về gió vút phi lao
tình trao
biển mặn
muối nào
tình em.......
chiều nào người bước thật êm
làm ghen con sóng
xô về phía em
gợi tình bao cát lối về
bám đầy
chân cát
lời thề
em trao....
anh về nhớ gió hôm nao
hương xưa
vị mặn
biển vào
trong anh.................

Chào anh tinhthuquan , yuri chẳng online nên để anh chờ lâu rồi , chúc anh sáng tác đều đều anh nhé !

Hoài Vọng Biển Xưa

mai về... nghe nhớ người xưa
qua mùi gió thoảng
biển đưa muối vào
bước chân ,
điểm cát,
lao xao
có con sóng vỗ...
xóa bao dấu tình

mai về sóng biển lặng thinh
em không còn đợi cuộc tình xa xôi
rồi mai
quên hết
mắt môi
quên câu thề hẹn
quên lời thủy chung

chân trần
trên cát
mông lung
em không còn đó
tôi mong đợi gì?

Cô Bé yuri
05-04-2009, 02:19 AM
Tiếng Sóng Vỗ

Sóng ơi sóng ! Xin sóng đừng vỗ nữa.
Sóng vỗ bờ mà như vỗ trong ta.
Làm đau nhói cái nổi đau tình xưa
Gắn chặt như tiếng sóng vỗ ngoài kia.

Nhờ ngày xưa , ta dạo buồn trên cát
Bỗng thấy đâu 1 làn tóc đen dài.
Đang ngồi nhặt những vỏ sò chờ sẵn
Vừa được sóng mang vào từ biển kia.,

Ta bước đến , ngồi xuống ngay trước mặt.
Đưa bàn tay , nói " Tặng bạn sò này "
Vỏ sò trắng với bọt trắng chưa phai.
Đủ làm người nở nụ cười cảm ơn
1 nụ cười bắt đầu 1 hạnh phúc...
................

Hôm nay đây , ta đang dạo trên cát
Nhưng khoảnh khắc xưa , nay chẳng còn đâu
Chỉ còn ta với cuộc tình đã chết
Và đang nghe tiếng sóng vỗ tình yêu .

hận hạnh được làm quen bạn Shin9xSad, chúc vui và sáng tác thật đều !

Có Phải Anh

có phải anh gửi tim mình vào biển?
nên em nghe nhịp đập vội vàng
có phải anh mượn gió gào khan tiếng?
để mỗi chiều nghe gió hú xốn xang?

có phải anh gửi nỗi niềm trên sóng
vỗ rộn ràng trên bờ cát quanh năm
có phải anh mang cả lòng biển rộng?
nên giấu em những nỗi nhớ âm thầm

bỡi dại khờ khi ấy em đâu biết
những riêng mang anh cất kỹ trong lòng
(hay có lẽ tại vì em hờ hững)
nên bây giờ tình ngấm những bão giông

chiều nghe gió thổi về em chợt hiểu
mất anh là mất cả biển trời yêu
dù có tìm cả đời em vẫn thiếu
tình yêu anh cho em đã quá nhiều !

tinhthuquan
05-04-2009, 04:44 AM
Chào anh tinhthuquan , yuri chẳng online nên để anh chờ lâu rồi , chúc anh sáng tác đều đều anh nhé !

Hoài Vọng Biển Xưa

mai về... nghe nhớ người xưa
qua mùi gió thoảng
biển đưa muối vào
bước chân ,
điểm cát,
lao xao
có con sóng vỗ...
xóa bao dấu tình

mai về sóng biển lặng thinh
em không còn đợi cuộc tình xa xôi
rồi mai
quên hết
mắt môi
quên câu thề hẹn
quên lời thủy chung

chân trần
trên cát
mông lung
em không còn đó
tôi mong đợi gì?

ừ thật ra lâu nay thuquan 1 mình ở cái vườn thơ này cũng hơi buồn...nên thỉnh thoảng cũng bỏ bẵng đi chơi chỗ khác đấy bạn ạ..... này này hôm rày lại nhầm rùi...thuquan ko muốn bạn gọi bằng anh như thế...mình bằng tuổi xưng hô bạn bè như xưa ấy bạn nhé ! cám ơn và chúc bạn vui nhá....

CHUYỆN TÌNH LÁ VỠ

Người cho tôi 1 chiếc lá mùa thu
ánh nắng tình nhuộm vàng màu lá biếc
ko hoàng hôn ánh tà nào ly biệt
chữ yeu6 nào khắc chiếc lá người trao

cho tôi nữa hồn thơ hồng thật đẹp
mùa thu vào với chiếc lá đầu tiên
với áo trắng tóc mây đưa thật khẽ
cuốn thơ tình theo ánh mắt người vào

bỗng 1 ngày ngăn bàn sao trống trải
vắng mùi hương ai gửi chiếc khăn tay
thiếu hơi nắng của ngày hôm ấy
trở về đây với phẳng lặng đong đầy

người đã đi làm lá vỡ trên tay
để niềm tin hôm nào là ảo vọng
tôi mãi trách người sao tàn nhẫn
vỡ lá nào thủa áo trắng người trao........

tinhthuquan
05-04-2009, 05:24 AM
Người Về....

đón người về bên góc phố thân quen
nơi có nắng , có thiên đường tình ái
có trái tim tôi vẫn chờ đợi mãi
bên phố thơ hồng ấm áp hồn thơ.

vẫn còn đây nồng thắm thuở ban sơ
thời vương vấn một chút gì để nhớ
có lẽ đâu đây vẫn còn làn hơi thở
đọng trong lòng một hương nhớ ngàn năm

người về đây qua giấc mộng xa xăm
ngày sương khói tàn theo lần đưa tiễn
ngày nước mắt rơi theo làn lưu luyến
bên gót đời ấp ủ mộng tha phương.

người về rồi , tôi vẫn thế , nhớ thương !
và đầy ấp một hồn thơ lai láng
đã tăng dần khi nhớ mong ngày tháng
nay đón người san sẽ chút niềm riêng.

Cô Bé yuri

ANH ĐÃ VỀ ĐÂY

anh đã về với nỗi nhớ trong tay
thương em lắm nơi xa người ở lại
với tâm hồn ưu tư niềm trống trải
thiên đường nào lạnh giá mấy mùa đông

anh đã về với yeu6 thương cánh trở
tháng năm nhớ trong cõi lòng bơ vơ
anh chạnh lòng khi người còn chút lệ
lau cho người chút sầu lạnh dư âm

người ơi người anh thương người biết mấy
tiếng yeu6 nào đã nghẹn bởi đường xa
giờ về đây trong nỗi niềm thổ lộ
anh yeu6 người bởi lẽ 1 vần thơ

bao nỗi nhớ trong thơ anh là thật
lời tỏ tình ko giả dối đâu em
anh đã về nỗi đợi chờ em ở
thắp cho người ngọn đèn cuối trời đông

Cô Bé yuri
10-04-2009, 09:01 AM
Thân gửi các bạn , các anh / chị đã thường xuyên ghé thăm và đối họa thơ với yuri , yuri rất cảm ơn và hạnh phúc khi được làm quen và giao lưu với mọi người , nhưng nay xin gửi lời từ biệt , bỡi hiện nay yuri không có thời gian để online hay làm thơ nữa , nên mọi người có vào thăm hỏi mà yuri không trả lời được cũng đừng buồn yuri nhé ! yuri mãi nhớ mọi người , nếu có dành được chút thời gian rãnh yuri sẽ vào làm thơ và thăm hỏi ! tạm biệt !

Vẫn Hoài Nhớ Nhau

em và anh đã phải
mang số phần - xa nhau
dù tình kia có mãi
thương nhớ cũng úa nhàu

tình xa tình , có thể
thương nhớ dù nơi đâu
người xa người , vẫn thế !
mong mõi đến ngày sau

nhưng người ơi... có lẽ
ngàn năm chuyện hợp tan
nhận ra thì đã trễ
đành ôm sầu dở dang

cuộc tình mình xa quá
làm sao hoài yêu thương
giấc mơ nồng thắm lạ
nhưng cũng chẳng chung đường

ước chi là tạm biệt
chỉ tạm thời chia xa
không sầu bi thương tiếc
cho cuộc tình chúng ta

cũng đành thôi anh nhé
ừ , mãi nghĩ về nhau
mối tình đầu sao dễ
nhanh chóng đổi thay màu.

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
10-04-2009, 09:21 AM
Cũng Vậy Thôi

dối lòng hay thật cũng vậy thôi
có yêu mấy cũng xa nhau rồi
từ khi tình cảm thua vật chất
thì hồn cũng đã xẻ làm đôi

nếu nói còn yêu sẽ thế nào?
chúng mình có đến được với nhau?
khi anh tay trắng , em cũng thế
tình yêu nuôi sống được hay sao?

riêng em lấy đâu lòng can đảm
cùng anh vượt khỏi miệng lưỡi đời?
chưa biết ngày sau tình ngọt , đắng
đành rằng đau khổ - một lần thôi !

dù biết anh về tim nát tan
thì biết làm chi những trái ngang
nỗi buồn để kẻ gây mang lấy
đừng tiếc chi anh những muộn màng.

Cô Bé yuri