thái thụ lâm
29-11-2008, 09:09 PM
Chạm vào nỗi nhớ ngày qua
Sân trường sót một tiếng ve cuối mùa
Ai buồn để ướt cơn mưa
Ai vu vơ để vu vơ ánh nhìn
Xin chiều một chút lặng im
Giấu vào kí ức lấm lem học trò
Ta như là một gã khờ
Mải mê tìm lại giấc mơ ngày nào
Nghe chiều dâng đến tiêu tao
Nghe chim nghiêng cánh chạm vào mùa thu
Sân trường sót một tiếng ve cuối mùa
Ai buồn để ướt cơn mưa
Ai vu vơ để vu vơ ánh nhìn
Xin chiều một chút lặng im
Giấu vào kí ức lấm lem học trò
Ta như là một gã khờ
Mải mê tìm lại giấc mơ ngày nào
Nghe chiều dâng đến tiêu tao
Nghe chim nghiêng cánh chạm vào mùa thu