Xem đầy đủ chức năng : - thưƠng -
_:: MiỀn NhỚ ::_
29-11-2008, 04:25 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/29/conyeume_rid.wma
Đã rất lâu tôi mới có một diary . Cuộc sống của tôi đang rất mệt mỏi , nên có một nơi để xả cảm xúc thì hơn . Nếu có ai đó đọc mà cảm thấy những gì tôi viết là mệt mỏi quá thì cũng đừng vội tin cuộc sống của tôi hoàn toàn là như vậy :) Mà cũng có thể chẳng ai đọc diary này đâu :)
Tôi nhớ mẹ của tôi , từ nụ cười đến những giọt nước mắt . Tôi tự hỏi mình rằng tôi đã làm đc những gì cho mẹ ? Chẳng đc bao nhiêu đâu , một người con đi xa và một người mẹ ôm lo âu muộn phiền .
Tôi luôn thèm muốn rất nhiều thứ , nhưng một điều đặc biệt là luôn thèm ôm mẹ . Tôi đã sống rất tệ , thử nghĩ xem , 1 năm tôi đã gọi điện đc cho mẹ bao lần ? Mẹ lúc nào cũng thương yêu tôi , lo lắng cho tôi , còn tôi - luôn luôn ỷ lại vào tình thương bao la ấy .
Tôi tự hỏi , mẹ có thấy hạnh phúc ko ?
Chị của tôi , đã có một gia đình nhỏ , có chồng chị và con của chị . Cuộc sống lận đận và khó khăn , bố mẹ tôi đã giúp đỡ bao lần , nhưng đâu lại vào đấy . Chị ko cố gắng với những gì chị có -
Anh của tôi , cũng đã có một gia đình , có người mà anh thương yêu nhất . Cũng đang cố gắng làm ăn , nhưng với những mức lương ko ổn định .
Tôi - chưa có gì để bảo đảm tương lai cho mình , học hành ko tới nơi tới chốn , sống tha hương và dựa dẫm đủ điều !
Một người mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi những đứa con của mình chưa thành đạt ?
Mẹ rất ít khi đc ở gần bố , mỗi người một phương xa , có nhiều khi đã phải thốt ra rằng " tôi nhớ chồng tôi quá ! " Cuộc sống của mẹ bây giờ cũng chẳng hơn gì tôi , cũng tù túng và gò bó quá nhiều . Ai thương cho mẹ tôi đây ?
Tôi chỉ ước một bữa cơm gia đình sau một ngày dài mệt mỏi .
Tôi ước mẹ tôi đc sống thảnh thơi và thoải mái .
Tôi ước bố mẹ đc ở gần nhau để sau này khỏi hối hận những tháng ngày xa nhau dài quá .
Như thế là quá nhiều ?
S a i
30-11-2008, 03:44 AM
Tặng Nhí 1 Ngày Nắng :huglove:
http://i105.photobucket.com/albums/m202/hong_06/stock34jc8.jpg
Hôm nay lục lại Photobucket toàn thấy ảnh của bạn Nhí :so_funny:
Tớ - Sai. chúc điều ước của bạn Nhí sớm thành hiện thực :*
Cố gắng nhé ^^
Thấy " Ngày Gió " bạn tặng ss Tỏi đẹp hok ?
http://i105.photobucket.com/albums/m202/hong_06/sign4sscopy.jpg
Bạn thích cái Ngày Gió này lắm cơ, yêu cả Ngày Nắng của Nhí nữa :*)
Lúc buồn bạn toàn nge rock, rồi ăn chocolate :")
Nghe hok ?
http://media.imeem.com/m/6pOS3ZI36t/aus=false/
Mà nhắc đến chocolate lại bực mình. Hôm qua có con chuột nó gặm chocolate của bạn, hix chocolate nhân caramel của bạn. Mà sống = đấy năm đến giờ bạn mới thấy chuột xuất hiện trong nhà bạn :-SS Tưởng tượng ra con chuột thấy...sợ sợ :"> Sáng nay phải vứt cả hộp đi, tiếc :(
_:: MiỀn NhỚ ::_
30-11-2008, 11:00 AM
Hôm nay đc nhận quà vui quá ( nói nhỏ nhé , xem xong tớ nhảy cẫng lên đấy :* )
tớ cũng hay ăn chocolate lắm :x chả sợ béo đâu :so_funny: gớm mà béo có làm sao , nhở ?
mà , bên này cũng có chuột à ? tớ chưa thấy có chuột ở đây bao giờ hết !!! Mà sợ cái gì , nhìn thấy chuột cùng lắm thì hét lên một cái chứ làm sao , hồi trc chị bạn bị chuột cắn chân hoài à :so_funny:
Tặng tớ Ngày Nắng , ss Tỏi Ngày Gió , thế tặng ai Ngày Mưa đây :)
pi ét : bạn ko biết lấy nhạc từ imeem T.T
_:: MiỀn NhỚ ::_
30-11-2008, 11:11 AM
30/11/2k8
Vậy là cuối tháng 11 rồi , sắp Noel , sắp tết , sắp hết một năm !
Tôi luôn mong thời gian này qua nhanh , để những mộng tưởng của tôi thành hiện thực .
Tôi ấp ủ nhiều thứ ,nhưng ko chắc có thể làm đc ko .
Rất xấu hổ nhưng tôi phải nói thật rằng , bản thân tôi rất yếu hèn và ko đủ tự tin .
Tôi đang cố gắng để sửa chưa những điều ấy !
Ngày chủ nhật hôm nay rất vô nghĩa , tôi chẳng làm đc việc gì cả .
Hôm qua tôi muốn đan tiếp chiếc khăn còn dở , tôi muốn móc một chiếc túi điện thoại nhỏ cho Linh .
Nhưng cuối cùng tôi chẳng làm gì cả , tôi nằm dài trên giường và ngủ hết cả một buổi chiều .
Ôi , thật là chán quá T.T
Có mỗi một chuyện vui :d Tớ iu bạn Khỳn của tớ lắm :huglove:
S a i
30-11-2008, 12:40 PM
Ah, tớ định làm 1 bộ sưu tập các ngày :) Ai thích thì tớ sẽ tặng ^^
Hiện giờ tớ đang có Ngày Gió, Ngày Mới và Ngày Nắng :D
Mà muốn dl cái bài hát ấy từ iemme thì phải dl thêm iTunes cơ, nghe ở đây cũng đc mà ^^ Nếu thik thì ra Google gõ 1 phát là ra cả đống link, tha hồ dl :P
Hồi trước tớ hay đọc mấy cái truyện kinh dị í, trong đó người ta tả chuột nghe kinh lắm, nên bây giờ tưởng tượng ra thấy sợ thôi :">
Hôm nay nhà có khách, rửa bát mệt qá :-s
_:: MiỀn NhỚ ::_
12-12-2008, 02:21 PM
tôi muốn viết rất nhiều thứ - nhưng bây giờ chẳng thể viết đc gì cả
rất buồn !!!
_:: MiỀn NhỚ ::_
26-12-2008, 08:04 AM
Những Mộng Tưởng Xa Vời
Những Hạnh Phúc Chia Đôi
Anh Bỏ Em Nơi Xa Xôi
Buồn Vui Chấp Chới
Nhớ Mắt Môi Cười
Nhớ Ngại Ngùng Ngày Mới
Nhớ Thương Yêu Vừa Tới
Nhớ Giận Dỗi Đầu Môi
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Co-Tich-Cau-Vong-Tuyet-Dong-Nhi.IWZFEE7B.html
Qua Noel rồi Anh ạ :)
Anh có vui ko?
Có nhớ Em ko?
Cũng có thể là anh quên Em rồi...
Em đã rất nhớ Anh - tình cảm của Em...
Những ngày qua Anh đã sống như thế nào nhỉ?
Em thật sự rất tò mò về cuộc sống của Anh
Nó có thay đổi gì ko ? Vui hay buồn
Em buồn cười quá nhỉ?
Em thấy là Em thật ương bướng quá mức , đáng lẽ ra , Em nên để Anh đi qua Em nhẹ nhàng một chút
Nhưng Em đã luôn luôn muốn níu Anh ở lại..
Em ko thích ở một mình , em thật sự rất sợ cô đơn.
Nên em cứ muốn níu lấy Anh , muốn Anh ở bên cạnh mình
Em luôn nói rằng anh quá ích kỉ , nhưng Em đã ko nhận ra rằng , chính Em mới là người ích kỉ nhất.
Em đổ lỗi cho anh đủ điều , luôn luôn biện hộ rằng mình chẳng sai lầm gì cả.. nhưng em sai rồi..
Anh đã bỏ Em đi quá xa , Em thật sự đã chẳng còn biết là , Anh có thể ở đâu đc nữa
Em thật sự thấy hối tiếc vì điều đó
Anh có hiểu ko?
Giá mà Anh còn ở đây với em....
- rId -
15h
26/12/2k8
_:: MiỀn NhỚ ::_
07-01-2009, 04:03 PM
haizz !
bây giờ hơn 10h giờ đêm rồi , chuận bị đi ngủ thôi
thật là chẳng thấy vui gì hết cả
à mà có , vừa xem xong nụ hôn thần chết :)) phim buồn cười , mà cũng tình cảm:">
ko biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào đây , cứ có cảm giác nằng nằng sao sao ấy
time gần đây rất là lạ , cứ thỉnh thoảng là nhớ chết đi đc , thật là đáng tiếc quá thôi , ng ta chắc quên mình rồi
thèm về nhà :"> 1 hôm cũng đc , đông đủ cả nhà là đc mà !
pi ét : mình thật là ngớ ngẩn , viết chẳng đâu vào đâu cả +.+
Mùa đông ở nơi em rất lạnh
Bên anh có ấm áp chút nào ko?
_:: MiỀn NhỚ ::_
13-01-2009, 05:33 PM
Anh đã yêu em biết bao
Anh nâng niu em hơn bất cứ ai , anh đã bảo vệ em
Anh sẽ từ bỏ em thật sao?
Anh sẽ quên em thật sao?
Em đã ko biết anh là người như vậy
Khóc vì tình yêu - đau vì tình yêu
Ko sao cả , đó là lỗi của em vì đã quá yêu anh
Đã quá nhiều chăng? Tất cả còn lại chỉ là vết thương lòng
Với đôi mắt chỉ còn hai hàng lệ
Làm sao để xoá bóng hình anh , làm sao để quên anh
Khi vết thương anh để lại trong lòng giờ đã thành vết sẹo
Dù thời gian trôi đi , dường như cũng ko là gì cả
Có lẽ ko thể đc nếu như ko có anh
Em đã chỉ yêu anh đến điên cuồng
Tại sao anh lại làm em đau đớn như thế này?
Tình yêu chấm dứt - chúng ta cũng chấm dứt
Ko thể yêu - ko thể hạnh phúc
Nếu ko có em , anh hạnh phúc , em phải làm sao đây?
Em muốn chấm dứt , cả tình yêu , cả những day dứt
Em muốn vứt bỏ tất cả
Dù thế nào , em cũng ko thể quên anh !
Tại sao Dong chul lại làm thế với Chris , vì tham vọng quá lớn và tình yêu quá bé nhỏ? Tại sao cả hai đều phải khóc trong đau thương và sầu khổ như thế? Tại sao lại muốn đẩy người con gái mình yêu thương vào tay kẻ khác? nghĩ rằng như thế sẽ hạnh phúc? thật sự là một điều sai lầm. Mỗi lần anh quay bước đi là mỗi lần tim cô ấy thêm một vết sẹo... đến bao giờ thì chấm dứt đau thương...
- East of Eden -
_:: MiỀn NhỚ ::_
20-01-2009, 05:15 PM
Tự nhiên thấy rất là nhớ
Mà sắp tết rồi , ở nhà chắc nhộn nhịp lắm , thèm cái cảm giác chen chúc ở bờ hồ đêm 30. Những ngày thơ bé thật vui :d
Năm nay chắc mọi người cũng sẽ đi xem phoá hoa nhỉ? mà chưa biết được, Mẹ toàn ở nhà thắp hương. Bố năm nay thì ko về đc :)
ôi , thèm mừng tuổi quá :so_funny:
_:: MiỀn NhỚ ::_
23-01-2009, 03:10 PM
Hầu như những người mình quen đã trở về nhà để đón tết cùng gia đình đầy đủ . Vài ngày trc đây mình cứ nghĩ ai cũng như mình , đâm ra gặp ai cũng hỏi " tết xa nhà có buồn ko ?" để rồi nhận lại những nụ cười tươi rói " tớ về nhà rồi !" chà , vậy là chỉ còn mình giữa đất trời mênh mông :)
Tự nhiên thấy lòng cứ nằng nặng ......
Mẹ à , con thèm nhìn thấy mẹ dọn mâm hoa quả cúng giao thừa , thèm ngó mặt ra cửa hay chen chúc giữa dòng người đẩy đưa để xem pháo hoa ngày tết .
Con nhớ cảnh nhà mình ngồi lại với nhau , thường là 2h đêm ngày đầu năm mới , khi anh đã cầm cành lộc về nhà . Để con thấy nụ cười đủ đầy trên môi bố mẹ , dù cuộc sống có còn nhiều khó khăn nhưng muộn phiền tạm thời cất đi vừa hết để đón những hạnh phúc mới sang . Con nhớ cảnh con lôi từng bao lì xì trong túi nhỏ để lì xì cho mọi người . Những đồng tiền thật mới mà con có , dù rất nhỏ nhưng niềm vui thì lớn lao hơn nhiều :)
Con nhớ cảnh bận rộn sáng sớm mùng 1 Tết . Con bé nhỏ và điệu đà , mặc váy thướt tha nhưng mặt thì nhăn nhó vì chưa kịp tết tóc thật đẹp đi chúc Tết . Con biết bố bực vì chờ lâu lắm rồi , nhưng chiều con :"> lại chạy vào tết tóc cho con cùng chị , bố này , bố tết tóc xấu lắm , nhưng mà con rất vui :D
Con nhớ cả nhà mình đi chúc Tết ông bà , bố lai mẹ và con , anh chị khi ấy thì đã lớn , chẳng còn chịu đi cùng bố mẹ :d ko sao , anh chị sẽ đi sau , nhưng trc hết là con lấy lì xì trước :d Con cảm thấy rất vui khi ông bà của mình vẫn khỏe mạnh để bước qua một năm mới , thật sự rất vui .
Đấy là những hồi ức ít ỏi mà con có khi còn ở bên cạnh bố mẹ trong những ngày Tết ấy , và con thật sự thèm đc ở đó , sống lại những ngày đó . Cuộc sống đã đổi thay qúa nhiều nhưng con tin những trái tim thì cứ mãi là thế !
Năm vừa qua , con thấy mình mất đi nhiều thứ .
Con mất người bà mà con thương yêu nhất , buồn nhiều hơn khi sự thật ấy đc giấu diếm quá lâu dài !
Người chị luôn ở gần bên con cũng đã bỏ con đi
Con nhận ra những sự thật phũ phàng mà bản thân con ko muốn thấy
Có những ng mới xuất hiện bên cạnh con - họ một phần làm con rất vui - một phần làm cho con thất vọng :)
Giờ còn sắp 18 tuổi , cái tuổi đã phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm . Con phải hết sức cẩn trọng từ trong nghĩ suy đến hàng động . Con tự thấy bản thân mình quá sức bé nhỏ và yếu kém . Những hoài bão của con ko quá lớn lao nhưng tự bản thân con thấy khó thực hiện .
Con thương bố mẹ , thật sự rất thương bố mẹ .
_:: MiỀn NhỚ ::_
03-02-2009, 04:30 PM
Hôm nay là sinh nhật của Hà 4/2 . Kể ra thì đây là sinh nhật thứ 3 từ khi mình quen chị ấy , cũng nhanh thật :d Mới đấy mà quen nhau lâu vậy rồi . Để mà nói thì mình và chị ấy đã từng trải qua khá nhiều chuyện cùng nhau , có lẽ vì thế mà có cảm giác rất gần gũi . Chị ấy là một trong những ng mà mình ko hề muốn mất đi .
Có thể có những lúc ko vừa lòng về nhau , hiểu lầm nhau , có cảm giác xa cách , blabla đủ chuyện , nhưng giờ nhìn lại thì mọi chuyện đã qua khá nhanh .Chị ấy luôn ở bên cạnh mình , an ủi mình những khi mình buồn , bảo cho mình biết mình cần làm gì khi mình phải chọn lựa . Mình cũng rất muốn ở gần chị ấy :)
Mình quen chị ấy khi chị ấy 17 tuổi , cách quen nhau cũng thật lạ , chả ai có thể nghĩ hai đứa có thể thân nhau khi có chung một ng để yêu thương như vậy . Chắc anh ấy cũng chẳng thể nghĩ hai chị em thân nhau thế nào . Bây giờ chị ấy 20 rồi , cũng có nhiều thay đổi , mình cũng ko biết phải nói thế nào ,mình cũng đã thay đổi nhiều đấy thôi . Điều quan trọng là tình cảm của hai chị em vẫn tốt và hy vọng mai về sau này cũng sẽ tốt :d
À , giờ chắc chị chả vào đây để đọc mấy điều này đâu , nhưng nhỡ mà sau này chị có đọc đc thì em mong là chị vẫn sẽ vui về quan hệ của hai chị em mình :d
Một lần nữa chúc chị sinh nhật vui vẻ , và hạnh phúc bên " người tình " tức là anh Huy - tình địch của em :so_funny:
_:: MiỀn NhỚ ::_
17-02-2009, 05:46 PM
Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã từng ấy ngày tháng kể từ khi anh xa em , ko một cuộc điện thoại , ko một bức thư nào cả. Tất cả những gì em biết về anh đều qua báo trí và tivi hàng ngày. Điều ấy nếu nói ra có lẽ là thật phi lý. Có lẽ công viêc của anh quá bận rộn , em cố an ủi mình như vậy , những thời gian thì cứ mãi qua đi.
" Hãy đợi anh ở đó , anh sẽ quay về với em, anh yêu em , Gaum Jandi "
Có phải anh đã quên những điều anh nói ko?
Em đã chẳng thể ở mãi đây chờ anh , nếu như anh bận đến mức ko thể về bên em , thì em sẽ đến bên anh.
Em đã tìm anh , cố gắng làm những điều có thể để tìm anh. Em đã ở đó , đã nhìn thấy anh , em đã gọi anh rất nhiều , nhưng họ đã ngăn cản em , và dường như anh đã ko cảm thấy em ở đó.
Anh có thể đối xử như vậy với em sao? Anh ở bên cạnh và nói cười với những người con gái khác trc mặt em và coi như ko có em ở đó.
Ngay lúc ấy , em có cảm giác anh đã quá xa em. Giống như ban đầu , anh ở thế giới của anh và em ở thế giởi của em.
Tại sao ko có một lời giải thích nào cho em cả? Chẳng phải anh nói sẽ luôn yêu em sao? Chẳng phải anh nói anh là những vì sao sẽ luôn bảo vệ mặt trăng là em sao?
Em muốn tìm lại người con trai đã luôn hướng trái tim , ánh mắt và nụ cười về em...
***
"Jandi, Saranghanta!"
Anh đã muốn nói điều đó với em biết bao. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là nhìn từ phía sau em , ở bên cạnh em trong những giấc mơ của mình.
Jandi , tại sao em đến đây? Sao em ko ở đó và chờ anh trở về bên em?
Anh đã ko muốn em khóc , anh muốn em tin tưởng vào tình yêu của anh , anh muốn ôm chặt em trong tay mình , muốn bảo vệ cho em.
Nhưng có vẻ như , những việc anh làm sẽ khiến em đau lòng.
Xin lỗi em , Jandi....
Anh phải bảo vệ em , bằng mọi cách !
***
Tôi không muốn thấy em đau buồn.
Tôi tự trách bản thân mình sao trước kia để em đi.
Tôi hối hận về những gì mình đã làm , đáng lẽ ra em có thể sống hạnh phúc hơn.
Nếu khi đó tôi ko để em đi về phía người ấy , nếu tôi giữ em lại bên tôi...
Bây giờ đây , em ngồi bên cạnh tôi , môi em vẫn cười nhưng đôi mắt em buồn biết bao.
Tôi sẽ đưa em về bên tôi , để bảo vệ cho em , tôi sẽ ko cho phép ai làm nước mắt em rơi nữa , kể cả người ấy....
Tôi thề với lòng mình!
****
Tự nhiên muốn viết một cái gì đấy.
Tình yêu thật phức tạp , à không , cuộc sống phức tạp thì đúng hơn , nó đấy con người ta đi nhiều hướng.
Điều quan trọng là có thể đứng vững được hay ko?
Mai là giỗ bà Ngoại rồi. Nhanh quá , 2 năm rồi ! Bà ạ , con nhớ bà lắm :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.