Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Untitled - Truyện ngắn



tienu
29-11-2008, 11:14 AM
Summary: Chuyện về một thằng ngốc không nhận ra tình cảm của mình.


----



Tên ấy không bao giờ nói gì tốt bụng như "Hôm nay bạn rất xinh!"; "Ồ, bạn giỏi quá" hoặc những thứ ngọt ngào, đáng yêu như thế, hắn đều nuốt nghẹn vào bụng.
Tên ấy không bao giờ cho nó mượn tẩy, thước kẻ, viết bi hay những thứ gì nó quên mất ở nhà. Hắn chỉ ngoác mồm méc giáo viên "Bạn Nguyên quên mang sách Toán!" hay "Cô ơi, khảo bài bạn Nguyên nè!"
Tên khìn ấy không bao giờ giúp nó quét lớp, kê ghế, đi đổ rác mỗi lần trực nhật chung (nó và hắn luôn trực nhật chung). Hắn có tật đi theo nó lải nhải đủ thứ điều và chỉ ra mọi thao tác thừa của nó.
Tên quái ấy không bao giờ cho nó mượn một cắc, mặc dù luôn quỵt tiền của nó.
Tên khỉ ấy không bao giờ để nó học bài yên ổn.
Tên khùng, khùng khùng ấy không bao giờ...



-Êh, Hoàng, tao muốn nói chiện ở toạ độ gần với mày! - Nó ngoắc ngoắc ngón tay.
- Hé, có thứ gì tên là nói chuyện ở-toạ-độ-gần không chứ? - Tên Hoàng cười rống lên.
- Ra-đây-ngay!
- Oh la la, nghiến vừa phải thui coi chừng rụng răng đó cưng! - Tên Hoàng hất mặt.

Tụi lớp đứa tò mò, đứa xì xầm gì đó, đứa huých cùi chỏ; thằng tổ trưởng nháy mắt với nó; và cái nóng ô ức mùa hè đang làm nó muốn "dạy dỗ vài đứa vắt mũi chưa sạch" lắm lắm.

- Tụi bay nhớ cầu nguyện cho tao nhá! - Thằng Hoàng hét to trước khi biến ra khỏi lớp.
- Đồ khoe khoang - Nó lẩm bẩm, hầm hầm mặt.

---

Đó là một ngày tháng năm. Trời đang về hè nên sân trường rộn màu phượng. Nguyên lim dim mắt, thả bước chầm chậm theo những bóng cây đổ vào hành lang. Bộ dạng thong thả của nó đang làm thằng kia tò mò. Tốt tốt, nó đang muốn chọc tức tên lắm điều kia.

- Hoàng này, trời đẹp quá! - Nó cười, hít đầy lồng ngực khí...trưa oi ức.
- Ừa, mày cũng đang làm bỏng mắt tao - Thằng Hoàng chắp tay sau đít, bắt chước bộ dạng hít thở kia.
- Hoàng này... - Nó nhắm mắt.
- Dạ, má gọi con?
- Hoàng ơi...
- Vâng, bà gọi cháu?
- Tao...đang yêu.

Nó vẫn nhắm mắt và thong thả, nhấm nháp quả bomb nổ chậm đang xì xèo bên cạnh...

- CÁI GÌ?
- Mày nghe không sai! Tao...đang yêu.
- CÁI...CÁI GÌ? - Tên khỉ hét toáng như heo lên bàn mổ, đúng như nó dự đoán.
- Tao đang yêu.
- Đồ ngốc, mày nghĩ rằng tao quan tâm? Mày nghĩ tao là BA của mày? Đi về bú tí má đi, ngốc!

Quả bomb nổ đúng như nó dự đoán, nhưng phản ứng của quả bomb làm nó bất ngờ, hụt hẫng đến há hốc miệng mồm. Thằng Hoàng nhíu mày, khó chịu quay lưng đi. Hắn húc vào một tên lớp dưới và la lối ầm hành lang. Và cả buổi chiều hắn cúp tiết.

Nó không hiểu cho lắm tên quái ấy đang nghĩ gì, hoặc đang dự tính gì. Nó có cảm giác bất an và bứt rứt. Tuấn, bạn thân của tên Hoàng nói rằng tên khỉ thích nó, Nguyên không tin nên liều đi...châm thuốc nổ. Đương nhiên, khi nó ranh mãnh nói "Tao...đang yêu", nó không nói rằng nó yêu hắn (nó không muốn nhập viện tâm thần!). Đương nhiên, nó sẽ nói một cái tên bịa đặt. Nó sẽ nhìn thấy thằng Hoàng lụp bụp sôi. Nó sẽ nhìn thấy thằng Hoàng bất ngờ và lắp bắp. Nó sẽ nhìn thấy thằng bé bại trận.Vậy là thằng Hoàng không thích nó thật, đúng như nó dự đoán.

Nguyên thở dài. Nhẹ nhõm hay...thất vọng, nó không biết.

-----

- Êh, Tuấn, mày vừa làm tao mất mặt - Con Nguyên hầm hầm, quăng cái cặp vào góc phòng rồi thả mình lên nệm.


Nó hay giúp thằng Tuấn môn Anh Văn, Lịch Sử, Địa lí và hàng tá thứ lỉnh kỉnh khác. Đương nhiên nó không tình nguyện, nhưng má nó và má thằng Tuấn là bạn hàng tám với nhau; má nó nói má thằng Tuấn rằng nó là học sinh giỏi; má thằng Tuấn cười e ngại nói thằng Tuấn ngu đủ thứ môn; má nó cười giả lả "Không sao đâu chị. Cháu Nguyên cũng lười học bài. Để hai đứa nó học bài chung với nhau cũng hay!" Tuyệt! Kết quả là má năn nỉ nó ôm tập đến nhà thằng Tuấn mỗi chiều ba, năm, bảy; thằng Tuấn đến nhà nó hai tư sáu và Chủ Nhật.Má thằng Tuấn là một người nhạy cảm, tốt bụng và đảm đang. Lần nào nó đến, má thằng Tuấn mang cho nó đủ món ngon để...động viên tinh thần hai đứa trâu cày. Nhưng hôm nay, má thằng Tuấn mở cửa cho nó với một bộ mặt...sợ sệt. Có lẽ vì nó đang giận ra mặt, hoặc vì nó đang xộc xệch như một thằng cướp.


- Mày làm gì? - Thằng Tuấn cắm đầu ình chíu.
- Tao nói với thằng Hoàng rằng tao đang yêu - Nó thở dài, lần thứ hai cùng một buổi chiều.
- Ừa, mày làm đúng.

Căn phòng im lặng. Tiếng máy tính è è và tiếng quạt trần phành phạch. Nó nghe một cục nghẹn cục cựa trong cổ họng, đè mất cục tức ban nãy. Được ba giây sau, một tiếng kêu thấu trời phá tan bầu im lặng và cục nghẹn kia. Tiếng thằng Tuấn hét.

- CÁI GÌ? Mày liều đến thế sao? Đóng đóng...cửa lại.
- Mày nói hắn thích tao. Tao muốn...nhử thằng Hoàng - Nó cắn môi, bối rối.
- Huhuhu, tao đâu có chắc! - Thằng Tuấn ôm đầu - Thằng Hoàng đang đùng đùng, nó không nhắn tin nhắn tiếc gì cho tao hết!

Nó gật gật đầu, đổ đống tập sách trong cặp rồi nhón quyển Sinh Học..Giận đùng đùng ư, vì lí do gì?

- Ngày mai học Di Truyền Học, mày lật sách trang 13 đọc sơ qua rùi tường thuật lại cho tao nghe, okay?

Buổi học trôi qua một cách chậm chạm đến khó tin. Nó chỉ muốn về nhà, vùi đầu vào thứ gì đó. Trời chập choạng tối. Thành phố đã lên đèn và nó mệt mỏi, cần một bồn tắm ấm.

- Nguyên này - Thằng Tuấn gọi với lại nơi cửa.
- Gì?- Tao...đi về với mày, được không?

Đường không xa nhưng ngõ tối và khuất. Nó gật đầu. Sao cũng được..
Đêm mát..

- Tao xin lỗi - Thằng Tuấn bất ngờ lên tiếng.
- Gì?- Tao nói dối. Thằng Hoàng chưa bao giờ nói...thích mày.
- Uh, bây giờ tao biết rồi.- Uh, mày đừng giận nha.
- Uh, tao không giận.
Đi được một quãng, nó đứng khựng lại:
- Vì sao?
- Ờ...tao không nói đâu - Thằng Tuấn quay mặt đi chỗ khác.
- Hey, đồ xỏ lá! Nói tao nghe!
- Tao nói mày sẽ giận thật. Tao về đây. Tới đây đường sáng rồi.


Thằng Tuấn quay lưng, vẫy vẫy tay chào nó, chân vội vã. Khỉ thật, Nguyên nghiến răng, hai cái lưng một buổi chiều.
- Đồ thỏ đế! - Nó lẩm bẩm.

----

Tối đó nó trằn trọc. Quay bên phải, quay bên trái. Nó cứ tưởng ngày mai mọi chuyện lại tốt đẹp, nhưng nó không biết một cơn shock, hay bất ngờ, hay bất cứ thứ gì đại loại như thế đang rình rập.



"Thông báo: NGÀY HÔM QUA, 12/4, NGUYÊN LỚP 9C ĐÃ TỎ TÌNH VỚI TÔI, TRẦN VĂN HOÀNG, MỘT CON NGƯỜI ĐẸP TRAI VÀ TÀI NĂNG, TRÊN HÀNH LANG TẦNG 3. BÀ CON CHUẨN BỊ ĐÁM CƯỚI. NẾU HẢO TÂM, QUÀ CƯỚI ĐI KÈM NÔI EM BÉ!"

Tờ rơi bay thẳng vào mặt nó như một cục đá xanh tám tấn.
Chết tiệt! Bao trai đẹp nó còn thích dòm, bao gái xinh nó còn thích ngắm, tên khỉ này tuyên bố như vậy nó đâu thể vẫy vùng được nữa? Đám cưới?
Nôi em bé?
Nó tỏ tình trước?
Một con người đẹp trai và tài năng?

Ông trời đang đùa với nó! Huhu, nó không muốn bị đau tim!

Vò nát tờ thông báo, con Nguyên hầm hầm mặt lùa đám đông, tiến thẳng đến lớp 9C, nơi tiếng cười độc ác của tên khỉ kia văng vẳng sân trường và ám ảnh nó.


--
<cont>

tienu
29-11-2008, 12:00 PM
Pà con iu rấu,

Em tienu là người hay quên và...lười biếng.

Chúng ta đừng nuôi hy vọng nha! Hy vọng luôn dẫn đến...thất vọng. Hy vọng ít ít thui để tác giả thảnh thơi...

Af, nói vậy thôi. Các bạn thông minh hẳn hiểu được tienu đang lảm nhảm những gì.
Hun các bạn!

se7en_love_happy
29-11-2008, 12:24 PM
@Tienu: đã lâu hok trở lại hum nay "vô tình" trở lại..........cái tem này se7en giựt nhé^^một câu chuyện............."no comment"....

fatsion
29-11-2008, 10:19 PM
zậy còn "say that you love me" đâu mà ko post típ!
làm ơn thương người tí

lolemtheky21
30-11-2008, 04:57 AM
tieunu post típ truyện nì nhé, hay gh3
ma` còn truyện' say that u love me' chừng nào tieunu mới post típ vậy, post l3n cho pa` con cùng đọc với chứ, nhá

lừa_đảo_tiểu_thư
30-11-2008, 02:58 PM
Vì sao?
- Ờ...tao không nói đâu - Thằng Hoàng quay mặt đi chỗ khác.

em iêu ,Tuấn chứ không phải Hoàng ha :hug:

chào mừng em trở lại :huglove: nhưng cái này thật sự không ấn tượng :D không để lại gì nhiều ngoài cái motip vừa mới vừa cũ :D

Kính bút,Len khìn :haha:

tienu
01-12-2008, 01:00 PM
em iêu ,Tuấn chứ không phải Hoàng ha :hug:

chào mừng em trở lại :huglove: nhưng cái này thật sự không ấn tượng :D không để lại gì nhiều ngoài cái motip vừa mới vừa cũ :D

Kính bút,Len khìn :haha:

À, em không hiểu tại sao (em ghét phải thừa nhận điều này), nhưng cách nói chiện của anh lun làm em thoải mái. Sự trở lại không có nghĩa mãi mãi.

Không ấn tượng, em không bất ngờ :D :D :D



------



Nó đang gieo một kế hoạch trong đầu. Vừa nhảy cầu thang, vượt qua người và người và những tiếng chửi bới, nó dán chặt con mắt vào nền đá. Tên Hoàng đang trả thù. Tại sao hắn phải trả thù? Hắn thích nó! À không, không thể, Hoàng yêu trả thù và hắn luôn biết phải làm gì với mục tiêu. Hắn không bao giờ cần một lí do để trả thù, không có nghĩa hắn đủ rảnh để bám nhẵng người khác. Và bây giờ nó phải trả đũa tên Hoàng. Làm gì? Làm gì? Hắn ghét kế hoạch của mình bị phá sản! Phải, tuyệt! Làm sao đập tan cái kế hoạch láo lếu kia? Làm sao? Làm sao?

Nó đang đứng cách lớp học vài mét. Mọi thứ trở nên nhoè nhoẹt khi nó tập trung cao độ. Phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì? Nó muốn hét to cái câu hỏi treo lơ lửng nơi cổ họng kia.


- Ai da, xin lỗi!

Nó nghe một giọng khàn trước khi mở mắt và nhận ra mình đã ngã sõng soài tự lúc nào. Cảm giác ê ẩm lan dần hai cặp bàn chảo.

- À, không sao. Là tớ đứng giữa đường. Xin lỗi bạn.

Nó ngửa mặt lên, vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt của một anh cấp ba. Lần thứ hai cùng một buổi trưa, nó muốn hét to: Nó vừa nảy ra một ý tưởng!

- À, khoan đã! - Nó nói to, gần như gào lên vì hạnh phúc - Anh gì ơi, hình như em làm rơi một chiếc bông tai. Anh giúp em kiếm được không ạ?

- Thực ra thì...a...anh hơi bận - Cái bóng cao đáp - Nhưng...5' thôi, được không e...em?

- Dạ được ạ!



Đằng sau lưng Nguyên, nó vẫn nghe tiếng cười của tụi lớp.. Nhưng giọng cười của tên khỉ đã tắt tự lúc nào.


---


- A..anh không kiếm ra chỗ nào cả - Cái bóng cao nhìn nó, giọng nuối tiếc.

- Ồ... - Nó vờ xịu mặt.

Sự thật là.. nó chẳng đánh rơi chiếc khuyên tai nào hết. Lúc cái bóng cao không để ý, nó đã tháo lẹ một chiếc bên tai trái và làm bộ ngó quanh. Vấn đề là cái bóng cao có thể giúp nó chọc tức tên kia. Từ lúc nó nhìn thấy cách cái bóng cao đáp chuyện và chìa tay trước mặt nó, nó biết phần thắng thuộc về mình.


- Má em sẽ la em mất.. - Nó vờ xịu mặt.

- A..anh xin lỗi - Cái bóng cao bối rối.

- Không sao đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Ờ, cảm ơn.. - Nó thở dài, cụp mắt và cúi đầu, chào cái bóng cao rồi lê bước.

Bước thứ nhất..
Bước thứ hai..
Nó đang mong chờ một tiếng gọi ở bước chân thứ ba và một lời đề nghị bồi thường. Nhưng trái lại, nó chỉ thấy cái bóng di chuyển nhẹ.


- Khoan đã! - Nó la lên - Anh gì đó ơi, em chưa biết tên anh!

- Ờ, Lê Tùng - Cái bóng cao quay lưng.

- Lớp?

- 11C

- Tuyệt! Chào.


Nó cười. Rồi quay lưng.
Lần này người cất tiếng "Khoan đã" không phải là nó..


---------


Kế hoạch thứ nhất: Tên Hoàng sẽ thấy cảnh anh Tùng và nó đi chọn một đôi bông tai. Nó quyết định gọi điện cho tên Tuấn, dụ khi tên Hoàng đi ngang cửa tiệm trang sức.

- Tao không biết! - Tên Tuấn nhõng nhẽo bên đầu dây.

- Tao sẽ giận nếu mày không làm! - Nó cứng giọng.

- Thằng Hoàng sẽ bóp cổ tao nếu tao phá buổi thí nghiệm của nó!

- Đồ thỏ đế.

- Mày không quan tâm đến tao?

- Có. Và...mày thỏ đế.

- Mày không quan tâm đến tao?

- Có. IQ của mày thật là thấp.

- Mày nghĩ một tên như thằng Hoàng sẽ bước vào một cửa tiệm trang sức? - Tên Tuấn bắt đầu nóng, chính xác hơn là cái nực trong giọng Tuấn đúng là cái nó muốn.

- Có. 4g chiều. Đừng trách nếu cái tên Thỏ Đế bám mày. Vả lại.. má-mì của mày ở phe của tao.. - Nó ranh mãnh ngắt quãng.

Tên Tuấn im lặng. Cu cậu đang đấu tranh tư tưởng. Liều mạng hay...liều mạng?

- Tao ghi nhận sự im lặng. Bye.



1' sau, con Nguyên gọi thằng Tuấn để nói thằng Tuấn là đứa bạn duy nhất nó có. Và con Nguyên không nói láo.


-----


Chuông cửa reo từ lúc 3g30.
Dáng vẻ điệu đà hơn thường ngày của con Nguyên làm má nó tình nghi:

- Ai? - Má nó hỏi.

- Bạn trai.

Má nó im lặng.

- BẠN trai - Nó nhấn mạnh chữ "bạn".

Nhìn lại gương lần cuối, nó quyết định đeo kẹp tóc hình con bướm sau 30' lưỡng lự. Nó vốn ghét bướm và màu hồng, nhưng vì đây không phải con người thật của nó nên nó không quan tâm.

- Bao giờ về? - Má nó hỏi.

- Sớm thôi, má à - Nó thở hắt - Trước bữa chiều.

Nó chộp lấy balo màu trắng, chạm đến củ đấm cửa, nó gọi với lại:

- Gọi điện cho con nếu má muốn!



Cái bóng cao đỏ mặt khi nhìn thấy nó. Một cảm giác tội lỗi bóp nhẹ tim nó.


----



Cửa hàng trang sức
221 Đ.Nguyễn Oanh

Nó kiểm tra địa chỉ đến ba lần, vì nếu trật, kế hoạch nó sẽ hỏng bét. Ngày mai nó kiểm tra một tiết. Vừa ngồi sau xe đạp, nó lẩm bẩm, đôi khi buột miệng hỏi hoặc thảo luận.

- I've got my finger crossed. These things are too wonderful... I can't believe I am in love... - Nó hát một bài Jazz trong gió.

- Oh, em nghe Jazz? - Cái bóng cao (nó đã quên mất tên của anh chàng) mỉm cười bất ngờ.

- Và rock.

- Và Heavy Metal.

- Và những bản ballad.

Nó nhìn cái bóng cao, tự nhiên mà mỉm cười.

- Anh không hối hận mình nói "khoan đã" hôm qua - Cái bóng cao cười.

Lần thứ hai cùng một buổi chiều, nó nghe tội lỗi cắm phập răng vào tim nó.



-----



- Mày đang đưa tao đi đâu? - Thằng Hoàng cáu gắt hỏi.

- Trinh thám.

- Cái gì?

- Tao không biết con Nguyên tại sao từ chối buổi học chung. Nó chưa bao giờ làm thế. Nó cũng không có bạn. Kì lạ hơn nữa, nó không kể tao nghe lí do.

Tuấn dừng xe trước cửa nhà con Nguyên, bấm chuông. Má Nguyên mở. Má Nguyên bảo nó vừa đi đâu đó cách đây 10'. Má Nguyên nói má không biết con Nguyên đi đâu. Tuấn cảm ơn má con Nguyên rồi quay sang thằng Hoàng, thở dài.

- Một tên con trai, nhà ở ngõ gần trường, cấp 3, cao 1m85 và tóc vuốt keo loại rởm đã chở con Nguyên đi mua đồ trang sức. Gần nhất và nổi tiếng nhất là tiệm trang sức trên đường Nguyễn Oanh, gần nhà sách. Tao đoán thằng đó đang vi vu đường Nguyễn Du, đạp chậm vì hắn thích con Nguyên. Nếu mày nhanh chân có thể bắt kịp hai đứa.

- Sao mày biết? - Thằng Tuấn há mồm.

- Mày nhìn tấm thảm chùi chân trước nhà con Nguyên. Đường trong ngõ là đường đá, sỏi và đất sét còn mới và ướt. Dấu chân giày bata to, hơi lún, tên này phải là con trai và to cao. Tóc vuốt keo loại rởm là vì hắn để lại dấu tay rất rõ trên cửa. Tao đoán tụi nó đang mua đồ trang sức là vì chiều hôm qua, con Nguyên chỉ đeo một chiếc bông tai.

- Sherlock Holmes thế kỉ 21 - Thằng Tuấn vẫn há mồm.

- Nhanh lên! Tuấn! Mày mất dấu hai đứa đó bây giờ! - Thằng Hoàng giục - Tao muốn thấy bộ dạng của con Nguyên!

- Nó sao?

- Hôm nay nó không phải là nó!


-----


Hai đứa quây quẩn hàng trang sức thật lâu. Nó xem hết khay bông tai này đến khay bông tai kia. Đương nhiên, nó tiếp chuyện để cái bóng cao không đâm chán mà bất tử bỏ về.


- Đôi này màu tệ quá - Cái bóng cao nhíu mày.


Nó thấy ánh mắt ghen tị của chị đứng quầy.


- Thử đôi này nè Nguyên - Cái bóng cao giơ lên cao một đôi hoa hồng màu đen - Da em trắng đeo cặp này rất hợp đó!

- Hì, em hổng bít! Nhưng em muốn thử cặp màu xanh lá cây kia - Nó cười - Màu xanh...màu độc ác....

- Oh, một cô bé kì lạ! - Cái bóng cao lẩm bẩm.


Nó đặt đôi bông tai xuống bàn kiếng, mỉm cười thất vọng. Chẳng có gì hay cả.


- Nè, thử đeo đi cô bé! - Cái bóng cao chìa ra một dây chuyền dây vải màu đen với mặt thánh giá gỗ - Anh trả tiền rồi.

Nó cầm lấy, săm soi, thở dài rồi tiến lại gần gương. Không thể ngờ có món trang sức giản dị vậy trong cửa hàng này. Nguyên loay hoay, vặn vẹo một cách khổ sở. Nó rùng mình khi nghe cái chạm ấm áp của những ngón tay trên phần da trần nơi cổ. Nó khẽ đỏ mặt, muốn nhảy ra chỗ khác, vừa muốn cảm giác ngọt ngào này tiếp tục mãi. Tệ...

- Coi kìa! Thật là hợp! - Cái bóng cao reo khẽ bên tai nó.


Và khi nó ngước lên, nó thấy trong gương bóng thằng Hoàng đạp xe gấp gáp như sợ phải xem tiếp một thứ gì..


Kế hoạch của nó thành công thấy rõ. Nhưng một phút, khi ánh mắt nó chạm phải ánh mắt cái bóng cao, nó ước mình chưa bao giờ đứng giữa hành lang hôm ấy..


--

<cont>

jaychou
01-12-2008, 01:07 PM
u viết truyện cũng hay nhĩ......... ước đc như cô or anh ấy :cr:
mà cái avt ghê quá cơ :rain: :chayle:

tienu
01-12-2008, 01:14 PM
u viết truyện cũng hay nhĩ......... ước đc như cô or anh ấy :cr:
mà cái avt ghê quá cơ :rain: :chayle:


Có cảm giác bạn đang muốn làm Silver thứ hai của cái forum này :haha:

À, Silver là tác giả của truyện Dice (nếu bạn biết). Hắn nổi tiếng là người ẩn tung tích và cái đáng ghét nhất: Giới Tính của mình :haha:

Cảm ơn lời khen về avatar ^^ Chỉ là ảnh tượng cho một trong những người yêu của tớ ^^

jaychou
01-12-2008, 01:25 PM
silver_lightmoon ??? con gái..... ỡ hong kong...... :D nếu nhớ ko nhầm.... :rain: năm nay hình như cũng 20t thì phãi :D
cái avt mình nhòm cứ tưỡng bù nhìn cơ............. :D...

tienu
01-12-2008, 01:30 PM
silver_lightmoon ??? con gái..... ỡ hong kong...... :D nếu nhớ ko nhầm.... :rain: năm nay hình như cũng 20t thì phãi :D
cái avt mình nhòm cứ tưỡng bù nhìn cơ............. :D...


con gái? Ôi không :haha: :haha: (mình đã làm gì thế này?! -_-'') lịch sử được lặp lại!!

Mm...Tớ vẫn tin rằng Silver là con trai.. Đơn giản là vì tớ thích con gái dễ thương hơn con trai dễ thương.. Nếu Silver là con gái.. tớ không muốn thấy một người dễ thương như vậy bị theo đuổi tới cùng ^^

the_death_of_phoenix
01-12-2008, 10:32 PM
Có vẻ tác giả truyện này thích Rock chăng ?

Untitled hay còn có tên khác How could this happen to me

uyennguyen92
08-12-2008, 11:04 PM
ui chà mở đầu hấp dĩn nhỉ, típ đi nhá chủ nhà kekeke

StormInHeaven
09-12-2008, 09:26 PM
-Motip cũ, nhưng khá hấp dẫn...!
-Giọng văn của tác giả có thay đổi khá lớn thì phải...! Khác đi rất nhiều so với 2 truyện "Say thay u love me" và "Sweet revenge", tuy nội dung thì cũng là tình cảm tuổi teen, nhưng giọng văn thấy bớt teen òi...!
-Mất tăm mất tích một cách bí... hiểm, và bây giờ đánh dấu sự trở lại bằng một tác phẩm mới...
=> Hỏi thật một câu là tienu không sợ sẽ bị đòi nợ đến chết à? Vì cái 4rum này vẫn còn lủng lẳng 2 cục nợ to oành chực chờ cấu xé tác giả bất kì lúc nào tác giả tái xuất giang hồ...!
-Tiện thể hỏi luôn, cái tên Silver ấy có định trở lại không hay là chết khô xó nào roài...? Hình như wan hệ của tienu và Silver đó trên 4 rum cũng khá... thân nhỉ...? (thám tử dởm, lỡ trật cũng đừng ném cà chua nghen...! :D)
-Câu cuối, và luôn là câu quen thuộc: đề nghị post bài thường xuyên và chất lượng!

tienu
12-12-2008, 03:55 PM
-Motip cũ, nhưng khá hấp dẫn...!
-Giọng văn của tác giả có thay đổi khá lớn thì phải...! Khác đi rất nhiều so với 2 truyện "Say thay u love me" và "Sweet revenge", tuy nội dung thì cũng là tình cảm tuổi teen, nhưng giọng văn thấy bớt teen òi...!
-Mất tăm mất tích một cách bí... hiểm, và bây giờ đánh dấu sự trở lại bằng một tác phẩm mới...
=> Hỏi thật một câu là tienu không sợ sẽ bị đòi nợ đến chết à? Vì cái 4rum này vẫn còn lủng lẳng 2 cục nợ to oành chực chờ cấu xé tác giả bất kì lúc nào tác giả tái xuất giang hồ...!
-Tiện thể hỏi luôn, cái tên Silver ấy có định trở lại không hay là chết khô xó nào roài...? Hình như wan hệ của tienu và Silver đó trên 4 rum cũng khá... thân nhỉ...? (thám tử dởm, lỡ trật cũng đừng ném cà chua nghen...! :D)
-Câu cuối, và luôn là câu quen thuộc: đề nghị post bài thường xuyên và chất lượng!

À, cảm ơn bạn StormInHeaven (thích cái nick của bạn á! :D)

- Bạn Storm đang chửi xéo rằng tớ già, phải không? Tớ chỉ đi "tầm sư học đạo" tẹo tẹo thui >''< hình như vẫn chưa học đc gì... bổ ích lắm >''< -_-''
- Đánh dấu sự trở lại bằng một tác phẩm chẳng-mấy-ấn-tượng nghe sẽ hợp tình hợp lí, với tác giả là "êm tai" hơn đó, Storm iu dấu! Đây là một hậu quả của cái hứng đến-rồi-đi. Thật đáng sợ -_-''
=> Trả lời câu hỏi: Tớ hoàn toàn không sợ :D :D :guoc:
- Quan hệ của tớ và Silver chỉ là người qua đường. Silver vẫn còn là một câu hỏi lớn, mà câu hỏi lớn thì khó.. trả lời. Tớ chọn cách "từ từ rồi cháo cũng nhừ", tức là "kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra" :D :D
- Tớ đang rất muốn ném cà chua bạn Storm. Và tự mình ăn hết số cà chua t...th..thơm đó!
- Tớ sẽ cố gắng! Nếu kết quả thi HKI ko quá... (Storm thừa thông minh để hiểu mà! :D :D)

Thui, má cầm chổi lông gà rùi! -_-'' Cuộc đời bất hạnh -_-''

StormInHeaven
12-12-2008, 10:24 PM
À, cảm ơn bạn StormInHeaven (thích cái nick của bạn á! :D)

- Bạn Storm đang chửi xéo rằng tớ già, phải không? Tớ chỉ đi "tầm sư học đạo" tẹo tẹo thui >''< hình như vẫn chưa học đc gì... bổ ích lắm >''< -_-''
- Đánh dấu sự trở lại bằng một tác phẩm chẳng-mấy-ấn-tượng nghe sẽ hợp tình hợp lí, với tác giả là "êm tai" hơn đó, Storm iu dấu! Đây là một hậu quả của cái hứng đến-rồi-đi. Thật đáng sợ -_-''
=> Trả lời câu hỏi: Tớ hoàn toàn không sợ :D :D :guoc:
- Quan hệ của tớ và Silver chỉ là người qua đường. Silver vẫn còn là một câu hỏi lớn, mà câu hỏi lớn thì khó.. trả lời. Tớ chọn cách "từ từ rồi cháo cũng nhừ", tức là "kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra" :D :D
- Tớ đang rất muốn ném cà chua bạn Storm. Và tự mình ăn hết số cà chua t...th..thơm đó!
- Tớ sẽ cố gắng! Nếu kết quả thi HKI ko quá... (Storm thừa thông minh để hiểu mà! :D :D)

Thui, má cầm chổi lông gà rùi! -_-'' Cuộc đời bất hạnh -_-''

-Chẹp... Tại hạ dey đâu có dám chửi tienu già đâu...! Gì chứ Storm này đoán tienu nhỏ tuổi hơn đó...! Tầm sư học đạo gì ko cần biết, nhưng người ta bảo đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn mà (nửa sàng hổng biết dc chưa hic -_-") nhưng ít nhiều cũng có thay đổi...
-Cái hứng đến rồi đi của nợ đó chém chết hết ko biết bao nhiêu người rùi...!
-Không sợ thì chuẩn bị lãnh cà... pháo chứ ko thèm ném cà chua nữa!!!
-Nói thật thì Storm cũng rất rất... rất... tò mò về cái tên Silver của nợ ấy... => là người mà...! Thôi thì cứ mưa dầm thấm lâu, cứ từ từ rùi củ khoai sẽ nhừ củ từ sẽ chín thoai, khửa khửa khửa...!
-Khỏi lo! Ném thoải mái, đây đang đói trầm trọng... T_T"
-Câu cuối (hơi thừa) nhưng mà cũng chúc tienu thi tốt nha...! Mình dey cũng chuẩn bị final semester nhừ tử roài...! => nản!

jainie
13-12-2008, 03:58 AM
- Khoan đã! - Nó la lên - Anh gì đó ơi, em chưa biết tên anh!



- Anh không hối hận mình nói "khoan đã" hôm qua - Cái bóng cao cười.




--

<cont>
tienu này, có hơi trật không thể dù sao mình cũng rất thích truyện này, viết tiếp đi nah, đừng có làm người khác cụt hứng

pechip.dkny
13-12-2008, 04:17 AM
tác giả ơi post típ đi đang hay mờ

darkdragon3993
14-12-2008, 09:44 PM
hay đó. Àh có thể câu này hơi lạc đề. Tiên nhớ gì nhất ở quê nhà??

tienu
16-12-2008, 11:38 AM
tienu này, có hơi trật không thể dù sao mình cũng rất thích truyện này, viết tiếp đi nah, đừng có làm người khác cụt hứng

À, nếu bạn Jainie iu "gấu" của tớ đọc kĩ thêm chút xíu nữa thì có câu này nè:


Nó cười. Rồi quay lưng.
Lần này người cất tiếng "Khoan đã" không phải là nó..


Iu bạn Jainie! À, truyện tiếng Anh bạn viết cũng rất thú vị. Có lẽ tớ sẽ iu bạn nhìu hơn nếu bạn viết câu chiện đó bằng tiếng Dziệt. Tớ đang tò mò anh chàng "cưỡi thời gian" kia sẽ yêu như thế nèo :D

@Dark (gọi tắt nha! Tên bạn vừa dài vừa xấu, tớ lười type hết cả cụm á!): Nhớ nhất hẻ? Nhớ nhiều lắm.. Chè, tàu hũ, bánh mì, hủ tíu, xôi, phở; Chủ nhật đi nhà thờ; Toán nhà thầy Thắng, tiếng Anh có con heo Mai Phương, lên trường có Sư Phụ và Sư Mẫu; Gà Mái, Sư Phụ, Đút Lót; vv.
Vui nhất có lẽ là khi thấy có người vẫy tay cười với mình.. còn mình thì bẽn lẽn trốn mất vào trong nhà..

Bạn Dark đáng ghét của tớ hài lòng chưa ạ? Mún cạp bạn lắm rùi đó!

@Death Phoenix: Oh, yeah, babe! Tớ thích Rock cổ điển, hoặc những thứ gì bệnh hoạn hơn thế ^^

Ờ.. Cảm ơn đóng góp của bạn :D Tớ vẫn thích nó tên Không Đề hơn -_-'' Không Đề cũng là một cái tên, giống như Không Tên là tên của một quán cafe dzị :D :D

tienu
16-12-2008, 01:16 PM
Kế hoạch thứ hai: Chứng minh cho toàn trường thấy rằng thằng Hoàng đã nói láo!

Con Nguyên đi qua đi lại, trên đầu cái quạt trần phật phật phát nhức óc. Thời tiết nực, mồ hôi rin rít, cộng thêm tiếng má nó ca cải lương, tiếng con chó nhà hàng xóm sủa, tiếng bà Hai đầu ngõ hò cháu hò con, tiếng xe bấm còi, tiếng chợ búa. Mới 10g sáng mà cảnh vật như sôi cả lên!
Đương nhiên, một khi nó nhận ra cảnh vật đang sôi, nó không thể tập trung suy nghĩ. Một kế hoạch không-một-lỗ-hổng!

Con Nguyên bức tóc bức tai, đứng rồi ngồi, ngồi rồi đứng, đi bên trái rồi đi bên phải, cuối cùng, cực chẳng đã nên nó chộp lấy cặp, chẳng thèm soạn sách vở hay ăn trưa.

- Đi đâu sớm vậy con? - Má nó nói vọng từ trong bếp.

- Đi học! Cô chủ nhiệm hẹn con sớm để.. hoạt động nhóm - Nguyên phịa.

- Sao hôm qua không nghe con nói gì hết vậy?

Nó giật mình:

- Con mệt. Chào má con đi!


Tại sao những đứa học sinh ngoan ngoãn và biết điều như nó luôn có những ông bố bà mẹ thật nhạy bén để làm chi nhỉ? Nó ngoái đầu lại đằng sau, rợn tóc gáy.

--------------------


- Có đứa trốn nhà đi quậy kìa! - Một tiếng nói vang lên đằng sau lưng con Nguyên khi nó đang lụi cụi khóa xe trong bãi.

Bãi giữ xe nằm khuất sau căn-tin, dài típ tắp với những chiếc xe đạp của kiểu và kích cỡ. Điều này chẳng có gì đáng nói, ngoài việc dáng vẻ hoang tàn, bẩn thỉu, nghèo nàn, chập hẹp hoặc thứ gì đại loại thế đuổi hết tụi học sinh, để chỗ tâm tình thủ thỉ cho mấy anh chị cấp 3.

- Hoàng, mày vào đây coi phim Hàn Quốc hả? - Nó gằn giọng.
- Im lặng, tao đang cúp họp Chi Đội Trưởng đó! - Tên Hoàng bối rối - Tao muốn nói chuyện với mày về vụ... tờ rơi kia, vậy thôi.
- Là thằng Tuấn năn nỉ mày hay mày nhờ chuyên viên tâm lí nào đó "gỡ rối" vậy? - Nó chưa thèm quay mặt lại.
- Chẳng ai hết. Ờ... chiều hôm qua mày không nói với tao tiếng nào. Tao nghĩ mày giận.. nên.. khục..


Chúa biết tên khỉ này đang âm mưu gì!
Đã bao nhiêu lần nó mắc bẫy tên tâm thần này? Đã bao nhiêu lần thằng Hoàng dụ khị nó làm điều gì đó ngu ngốc? Đã bao nhiêu lần nó ngã cầu thang? Đã bao nhiêu lần nó mất thức ăn chiều? Đã bao nhiêu lần tụi bạn gái trong lớp nhăn mũi chạy khỏi nó? Đã bao nhiêu lần hiệu trưởng gọi nó lên vì những trò nghịch ngợm của.. thằng Hoàng?
Nó thở gấp, máu nóng lên mặt. Không! Kinh nghiệm bảo nó thằng Hoàng là một đứa không-đáng-tin! Nó nghe tiếng giày thằng Hoàng rồn rột sau lưng.. Hắn đang...bối rối?


- Mày biết là tao hay đùa lắm mà.. Hôm qua tao chỉ đùa thôi! Đừng giận nha!
- Tại sao mày phải khổ sở như vậy? - Nó bật cười.

Hình như nó đang khoái, rất hạnh phúc là đằng khác, khi thấy thằng khỉ khổ sở như vậy!

- Tao cũng...không biết nữa..

Một giây..
Hai giây..

- À THÔI, TẠI SAO TAO PHẢI HẠ MÌNH TRƯỚC MỘT ĐỨA NHƯ MÀY NHỈ? TRỜI ƠI, TAO NGU QUÁ LÀ NGU! LÀNG XÓM ƠI, BÀ CON ƠI, TÔI BỊ KHUUUUNGGGGGG!!!!!!!!!!

Nó chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nói đúng hơn là nó chưa kịp bể bụng vì màn hài kịch của tên già, thì thằng Hoàng chạy bắn mất. Đầu cắm xuống đất, hai cẳng dài khuỳnh khuỳnh bành bạch như con vịt.

- Mời em Trần Văn Hoàng lớp 9C lên phòng hiệu trưởng gấp. Tôi nhắc lại: Mời chi đội trưởng lớp 9C, em Trần Văn Hoàng lên phòng hiệu trưởng gấp!

Lạy Chúa!
Lần thứ hai trong ngày, nó phải thốt danh Bề Trên. Chắc nó đang cầu nguyện mình sẽ không bể bụng vì cười. Vì một giây sau, không phải mình nó mà cả tập đoàn phim Hàn Quốc cùng vật vã ôm bụng.
Hôm nay nó thấy thằng Hoàng dễ thương ghê!


--------------


45' ăn hàng..
30' làm Toán..
20' lang thang các tiệm truyện tranh, đồ lưu niệm, tạp hóa kiếm hàng độc..
Thoắt cái lại đến giờ vào lớp. Con Nguyên lặc lè lưỡi lê chân lên cầu thang..

- Ê, làm gì oải dzị Bà Chằn?

Giọng thằng Tuấn!

- Im mồm. Bà Chằn mà vẫn có đứa chào hỏi là okey thui!
- Nghe nói sáng nay thằng Hoàng có màn.. biểu diễn hết sức ngoạn mục - Thằng Tuấn bụm miệng hí hí.
- Im mồm. Kệ thằng bé. Hy vọng thầy hiệu trưởng không băm nó nát vụn là okey.
- Từ khi nào mà chị Nguyên nhà ta quan tâ.... - Thằng Tuấn càng bụm miệng dữ hơn.
- Im mồm. Tao không muốn nghe mày nhiều chiện. Đi giùm tao cái Tuấn ơi là Tuấn, huhuhuh

Vậy là thằng khỉ chạy biến lên cầu thang.

- MÀY ĐỊNH ĐỂ TAO HỚP BỤI CỦA MÀY HẢ THẰNG KHÌN KIA?

Vài đứa con gái quay lại nhìn. Đứa mỉm cười, đứa bĩu môi, đứa dán mắt vào lưng nó.
Hừ, sao đứa nào cũng tóc bím tóc nhuộm, tóc đuôi gà tóc đuôi heo dễ thương thế nhỉ?


-------------------


Nó vừa nghĩ ra một kế hoạch quá tuyệt vời! Quá quá quá quá tuyệt vời! Đến nỗi đang giữa tiết Lịch Sử chán phèo, khi bác Napoleon còn duyệt quân rầm rầm bên biên giới Nga lạnh lẽo, nó phải thét lên "Ah" một tiếng và bắt đầu cười như điên!
Cuộc đời thật tươi đẹp biết bao!

Ông thầy ném một tia nhìn về phía nó, nhe răng cười thích thú:

- Em Nguyên "bị" gì mà hí hửng vậy?
- Đâu có gì đâu ạ! Hôm nay em thấy thầy...mặc chiếc sơ-mi hồng đó đẹp trai hơn bình thường thôi mà!
- Tôi phạt em chép bài bây giờ! - Ông thầy vờ làm mặt nghiêm - Giảng bài mà không nghe, lo đi ngắm sắc đẹp "cá nổi" của tui hả?

Tụi lớp cười rần rần. Vài đứa vỗ tay tán thưởng.

- Hehe, trán thầy cao như của Aristoles, dáng thầy lẫm liệt như Napoleon, lông mày như Hitler Adolf, bàn tay như thần Apollo, giọng nói như nàng Venus, cặp mắt như nàng Frej..
- Đây không phải là tiết Tôn Giáo Học của cô Huyền! - Thằng Hoàng nhảy vô phá bĩnh - Nghe nói Aristoles, Napoleon, Hitler Adolf đều rất bất hạnh trong tình yêu!
- Mày biết gì? - Con Nguyên xì - Đúng là suy bụng ta ra bụng người! Những nhà chính trị đều có biết chinh phục trái tim phụ nữ hết! Giàu và đẹp trai và quyền lực!
- Đồ hám của

Thằng Hoàng đang lầm bầm, nhận được cặp mắt sắc của ông thầy bèn im miệng. Ông thầy nhìn xuống lớp, hỏi:

- Những nhà chính trị đều biết chinh phục trái tim phụ nữ, em Nguyên nói đúng. Các em nghĩ tại sao?

Tụi lớp xôn xao..

- Đẹp trai, giàu có và quyền lực? - Một đứa con gái vẫy tay.
- Hí hí, thời í phụ nữ thích giàu mà.
- Không, những nhà chính trị lớn thường xuất thân nghèo nàn!
- Đồ ngu, bọn họ lấy vợ sau khi đã giàu có và quyền lực.
- Đâu phải đứa con gái nào cũng mê quyền lực đâu!

Ông thầy ngắm tụi nhà lá tranh mỏ cãi. Thằng Hoàng đung đưa chân, miệng nhai nhai cây viết chì:

- Hiến hược! - Hoàng búng bíu rồi nhổ cây viết chì ra - Họ có CHIẾN LƯỢC! Họ giàu có: Nhờ chiến lược; họ thắng lớn: Nhờ chiến lược; họ chinh phục được trái tim phụ nữ: Nhờ chiến lược! Họ thua cũng là vì...mắc kẹt trong Chiến Lược của mình!
- Em Hoàng nói đúng! - Thầy hô to, trấn tĩnh cả lớp - CHIẾN LƯỢC! Em nào có thể nêu ra chiến lược của Nga trong bại trận của Napoleon?


Nó quay qua, lườm cái mặt nhởn nhơ của thằng Hoàng.
Đồ...thông minh! - Nó lẩm bẩm.
Cứ cười đi, chẳng bao lâu nữa mày cũng sẽ bại trận thê thảm như Cesar, Napoleon và Hitler Adolf thôi!


------
<cont>

@Dark: shouldn't let you know..but I hate you -_-''

hoahoccho
17-12-2008, 02:21 AM
Típ đi bạn ơi truyện rất hay.

moonlight_beauty
26-12-2008, 02:41 AM
Pà con iu rấu,

Em tienu là người hay quên và...lười biếng.

Chúng ta đừng nuôi hy vọng nha! Hy vọng luôn dẫn đến...thất vọng. Hy vọng ít ít thui để tác giả thảnh thơi...

Af, nói vậy thôi. Các bạn thông minh hẳn hiểu được tienu đang lảm nhảm những gì.
Hun các bạn!

các bạn ah!
Tiên dạo này bị điên thì phải?
Còn cái fic "Say that you love me" thì sao
Tính bỏ ah. Ko dễ đâu nhá.
Thân!:so_funny:

moonlight_beauty
26-12-2008, 02:58 AM
Hiến hược!
thiếu mất một chữ "C" rùi
sắc thái biểu cảm thay đổi ngay tienu ah
Ah đừng có bỏ cái fic này như haj cái fjc trước nhá

b0nb0ns
28-12-2008, 11:10 PM
h0k hỉu cho lăm....nếu Nguyên h0k thjck thằng Hoàng thì làm ji phải tốn sức bày ra hàng đống kế hoạch chi vây...cốt lõi là để Hoang ghen chăng......mà cũng h0k đúng......
aaaaaaaaaaa
khó nói wa' ak naz....

uyennguyen92
28-12-2008, 11:55 PM
è seo mừ chờ hoài hem thí tăm tích tg nhỉ?

moonlight_beauty
29-12-2008, 01:49 AM
h0k hỉu cho lăm....nếu Nguyên h0k thjck thằng Hoàng thì làm ji phải tốn sức bày ra hàng đống kế hoạch chi vây...cốt lõi là để Hoang ghen chăng......mà cũng h0k đúng......
aaaaaaaaaaa
khó nói wa' ak naz....


Chả có j` là khó hỉu cả............................
Chẳng wa là vj` tg tienu cứ thik kiểu truyện vòng vo tam quốc nj` thuj
Cứ để ý cái fjc "say that you love me" thì bjk..........Mãi tới chap xa lắc xa lơ thì NA mới thừa nhận là mình ju NL.....Đúng ko??????
Trong khj đó biểu hiên của haj nguoi` ju nhau thì đã wa' rõ ràng.
Thân! :so_funny:

nice2
29-12-2008, 03:08 AM
wow lâu lớm rùi moy' thấy tienu trở lại ớ =.="............

ShiningSakhalin
29-12-2008, 03:22 AM
ưm .... phong độ của Điệp có giảm sút tí chút nà:
- Quá nhiều lời thoại.
- Sử dụng từ không đúng lúc, đúng chỗ.
===> Các chi tiết gây cười rất gượng gạo :D.

tạm thời thế thôi. Chúc Điệp thành công nhá.

jainie
29-12-2008, 03:25 AM
À, nếu bạn Jainie iu "gấu" của tớ đọc kĩ thêm chút xíu nữa thì có câu này nè:



Iu bạn Jainie! À, truyện tiếng Anh bạn viết cũng rất thú vị. Có lẽ tớ sẽ iu bạn nhìu hơn nếu bạn viết câu chiện đó bằng tiếng Dziệt. Tớ đang tò mò anh chàng "cưỡi thời gian" kia sẽ yêu như thế nèo :D



thanks, mình cũng khoái bạn lắm, hok có câu này của bạn là hum nay mình định cho cái truyện đó đi phăng teo luôn rùi đó (bận rộn và chán đời dễ khiến người ta làm điều tội lỗi:sr: ) nhưng bi h` thì mình đang nghĩ lại, keke

the_death_of_phoenix
31-12-2008, 02:11 AM
@Death Phoenix: Oh, yeah, babe! Tớ thích Rock cổ điển, hoặc những thứ gì bệnh hoạn hơn thế ^^

Ờ.. Cảm ơn đóng góp của bạn :D Tớ vẫn thích nó tên Không Đề hơn -_-'' Không Đề cũng là một cái tên, giống như Không Tên là tên của một quán cafe dzị :D :D


Tớ thk Heavy, Symphonic ,Power :hiepsi:
Cậu chuyện của cậu càng về cuôi càng có nhiều chỗ gượng :thatall:

ShiningSakhalin
31-12-2008, 06:02 AM
đồng ý ... chí lý ... mong Điệp sớm sửa nhá, viết đi viết lại mấy lần có sao đâu :haha:.

Dạo này sis có còn tinh thần không thế?

Bình thường, fiction là tâm hồn tác giả, khi fiction trở nên gượng gạo thường là trong lòng tác giả ...

Tạm ngừng viết để tịnh tâm, cũng là một cách hay cho đầu óc thông suốt.

Viết phải dốc hết tâm hồn và lòng chân thành ... thế nên chúc sis vui vẻ nhá <nhân dịp năm mới luôn>. Đừng cố tự ép mình viết. Nếu không thể, hãy nghỉ đi.

uyennguyen92
02-01-2009, 06:12 PM
tg mất tích oài còn đâu....

pebunthichankeo
08-07-2009, 05:57 PM
ái dà !thật khó hiểu.