Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ



g_nice_phuc
29-11-2008, 02:19 AM
em là sương,sương chỉ tan trong nắng
nắng vô tình nắng đọng lại trong sương
em yêu anh chỉ vì anh là nắng
có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh???

phuongtim
30-11-2008, 07:31 AM
Lời hứa dù như thoáng gió bay
Nhưng thôi cũng đủ cho tháng ngày
Chỉ cần một khắc hồn ta nhẹ
Dìu dặt hồn thơ chút men say

Lời hứa dù như một cánh chim
Nhưng thôi cũng xóa nỗi im lìm
Cho con tim sống trong khoảnh khắc
Dệt mộng đời ta bên đồi sim

Hãy hứa đi anh , hứa thật nhiều
Dù anh làm chẳng được bao nhiêu
Bởi em biết trước đời là thế
Như nắng thu sang nhạt từng chiều

Mr.Ngọc
01-12-2008, 08:22 PM
Hứa nhiều được gì đây
Khi sông núi cũng vơi đầy
Mang một nỗi niềm nơi đất lạ
Ánh sương tan trong ánh mặt trời đầy

dungnhinanh_em
03-12-2008, 12:06 AM
đã lâu rồi anh không còn chờ đợi
như cái ngày vời vợi nhớ thương em
đã lâu rồi anh không làm thi sĩ
sếp vần thơ len lén tặng riêng em
đã lâu rồi anh chẳng biết đi đâu
khi em về nơi ấy xa xôi
bỏ mặc anh trong chiều buồn tím ngắt
đã lâu rồi anh không còn nói
tiếng yêu thương dành chọn cả em rồi
đã lâu rồi
đã lâu rồi em có biết không
mộng trong anh vỡ tan ra từng mảnh
ru hồn anh phiêu bạt trốn u buồn

heocon_kc
03-12-2008, 05:05 AM
Và cơn mưa tới
Từng giọt nhẹ rơi
Xoè tay ta đón
Bỗng buồn xa xôi

Nhớ ngày mưa ấy
Tay nắm trong tay
Ta cùng dạo bước
Mưa chẳng lạnh đâu

Từng cơn mưa ngâu
Rơi như nước mắt
Khóc cho cuộc tình
Sớm vội vỡ tan

Lòng buồn miên man
Theo dòng kí ức
Dìu dặt dìu dặt
Mưa đến cùng ai