darkangel19
29-11-2008, 07:10 AM
Tình yêu thì muôn hình vạn trạng, ko biết phải nói sao cho đúng, nhưng theo mình thì tình yêu bắt đầu và kết thúc sẽ có 3 giai đoạn( đến giai đoạn thứ 3 thì.... chắc là sống với nhau đến già rồi khi nào ngủm là kết thúc :D)
+Giai đoạn đầu của tình yêu: tình yêu như là Đống lửa
_Nguyên nhân: Ở giai đoạn này thì có nhiều nguyên nhân phát sinh đống lửa này lắm: do (tình yêu)sét đánh, do lửa gần rơm, do xẹt lửa của 2 cực trái dấu v.v.... nói chung là tất cả những cái gì làm cho trái tim của bạn nóng lên, và..... bạn yêu:thatall:
_Diễn biến: Bạn sẽ về nhà ngày nhớ đêm nhớ, nữa khuya giật mình ngồi dậy cũng... nhớ. Do phát sinh của 2 cực trái dấu nên bạn luôn bị hút về người đó, luôn muốn tìm cách gặp người đó, dù chẳng bít gặp để làm gì (để nhìn, vậy mà cũng ko biết). Mọi ngày vẫn nhếc nhác áo quần bình thường, nhưng khi đã có thêm 1 nữa thì... bữa nào cũng là 1 ngày của cái đẹp, tệ lắm thì cũng nhúng nước cái đầu rồi chải lại cho đẹp (for men), hoặc tô thêm 1 lớp sơn bóng (for girl). Và từ ngày ấy, bạn cảm thấy cuộc đời đẹp thêm lên gấp đôi, àh ko gấp 3 4 lần ấy chứ.... vì bạn đã biết yêu là gì. Và khi tình yêu lên đến 1 mức độ nào đó thì ngày nào bạn ko nhìn thấy người ta là ăn ko ngon ngủ ko yên, ngày phải gọi điện đúng 3 cữ (mặc dù vừa mới đi chơi với người ta về xong).
_Hậu quả: mắt thâm quần vì phải thức khuya. Sao phải thức khuya ư, nhiều nguyên nhân lắm: đi chơi về trễ quên học bài cho ngày mai, thức để nói chuyện điện thoại chúc người ta ngủ ngon( 2 chữ "ngủ ngon" cần 1h mới nói xong :D), thức xếp cho người ta hạc giấy, thức viết cho người ta bức thư, thức vì giận, buồn, nhớ người ta ko ngủ được, thức vì tơ tưởng lại nụ hôn ban chiều.v.v.... Chưa kể đến khi yêu thì lúc nào chúng ta cũng ca bài ca "cháy túi", khi độc thân thì tiền bạc rủng rỉnh, khi có người yêu rồi thì.. tiền nó đi đâu cả ko biết (boy thì mua đồ tặng bạn gái, chở nàng đi ăn v.v...... girl thì mua đồ make up để mình xinh hơn trong mắt người ấy). Lại chưa kể đến khoản luôn được papa mama hỏi thăm vì sao đi học về trễ, học hành dạo này có phần đi xuống (trốn học đi chơi mà :))
_Kết luận: Tình yêu lúc này đúng như tên gọi của nó, nóng bỏng, mạnh mẽ, dễ phát thành cháy rừng, nhưng cũng dễ bị dập tắt 1 chỉ với 1 xô nước. Những người đang yêu trong thời điểm này có thể sống chết vì nhau, dù bố mẹ có ngăn cản (cản sao được mà cũng cản) thì đôi trẻ vẫn khoét vách hẹn hò như thường, nhưng bù lại đây cũng là thời điểm của những cơn bệnh như: giận hờn vu vơ, khóc lóc thút thít, thề non hẹn biển (ko biết có làm được ko nhưng kệ, cứ thề cái đã), và có thể nặng hơn là các bệnh: bỏ nhà đi rong (như người điên ấy nhỉ..), hoặc là bệnh ăn cơm trước kẻng (bệnh này dễ dẫn đến di chứng "ung thư" vùng bụng đối với các bạn gái lắm).
#Nếu các bạn đã an toàn trải qua tất cả những tháng ngày đẹp của thời kỳ thứ nhất rồi thì đây là giai đoạn thứ 2 bạn sẽ trải qua trong tình yêu:
+Giai đoạn thứ 2: Cháy nhiều rồi, nóng nhiều rồi giờ thì thành 1 cốc càfe nóng
_Nguyên nhân: sau 1 thời gian dài...rất dài yêu nhau, (có thể là đã cưới luôn rồi )ở kề cận bên nhau suốt (đến nỗi nhìn wen mặt như mặt papa mama nhà mình rồi), lúc đó mọi điều mới mẻ ban đầu bạn sẽ cảm thấy bình thường (Nụ hôn đầu tiên :huglove:, lần hẹn hò đầu tiên... đến giờ ko biết đã hôn nhiu lần rồi, cũng chẳng còn chỗ nào chưa đi nữa rồi). Hơn nữa càng lúc bạn càng nhận ra người ta có nhiều tật xấu mà bạn ko thể nào chấp nhận được(ca cẩm, hay ghen, suy diễn lung tungv.v...(for girl), mê chơi, ở dơ, hay xoè ngoài đường v.v....(for men),bạn muốn thay đổi người ta, nhưng mà người ta cũng muốn thay đổi bạn, thế là.....ngán
_Diễn biến: Bắt đầu xuất hiện những điều bất đồng giữa bạn và người ấy, mỗi ngưởi luôn cho là mình đúng, rồi lại giận nhau, mấy ngày ko thèm gọi điện hay gặp mặt nhau, cho đến khi phải có 1 bên xuống nước chiến tranh mới được vãn hồi. Giận thì giận vậy đó, chứ yêu thì vẫn yêu vô cùng. Đôi khi cảm thấy chỉ muốn sống 1 mình, ko cần người ta nữa, nhưng mà xa nhau mới chỉ có 1 ngày thôi lại ngồi nhớ nhớ thương thương( khó hiểu ====> khổ lắm). Yêu đấy, nhưng sẽ chẳng còn hy sinh tất cả cho tình yêu nữa, lúa ấy bạn nhận ra trên đời vẫn còn cần nhiều thứ khác mà bạn cần làm chứ ko chỉ riêng 1 việc là ngồi yêu. Chưa kể đến những đôi đã cưới nhau tại giai đoạn 1, ở giai đoạn này ngoài việc lo toang cho cuộc sống, các bạn cần đối phó với 1 nhu cầu khác nữa, đó là xuất hiện thêm 1 cục nợ dưới hình thức trả góp cả đời (<----baby), có nó sẽ xuất hiện thêm hàng tá các vấn đề lớn và nhỏ(nghe đã thấy mệt)
_Hậu quả: Rất dễ để lại những vết nứt không thể phai mờ giữa 2 người, bạn cảm thấy bỗng nhiên mình xa cách với người đó, cảm thấy tình yêu ko con nồng cháy như lúc đầu, bạn dễ chạy theo những điều mới mẻ hơn(1 chàng trai khác galang, lãng tử hay 1 cô gái đáng yêu sexy khác :goodjob:), từ đó dễ dẫn đến tan đàn xẻ đám, ko thể nào hàn gắn được.
_Kết luận: tình yêu trong thời kỳ này rất dễ tan vỡ do nội ngoại cảnh tác động, thường xuất hiện những trận cãi nhau, những thời kỳ chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần, và nguy hiểm nhất là rất dễ xuất hiện kẻ thứ 3. Nhưng ai dám bảo càfe là ko ngon, là đắng nghét, vì ngoài ra nó còn có vị ngọt rất đậm đà mà,đây cũng là thời điểm mà bạn cảm nhận đươc cái hậu ngọt của tình yêu, bạn sẽ cảm nhận được những gì là sâu sắc khi cùng người ấy chia sẻ, vượt qua những khó khăn. Tình yêu sẽ trở nên đằm thắm hơn nhưng ko kém phần lãng mạn và nếu bạn vượt qua được thời điểm này thì chúc mừng, bạn đã đi được 2/3 con đường tình yêu của mình rồi. Giờ thì bước qua giai đoạn 3 nào....
Mệt quá, viết dài ghê, thôi để mai mình post đoạn kết hé.......
+Giai đoạn đầu của tình yêu: tình yêu như là Đống lửa
_Nguyên nhân: Ở giai đoạn này thì có nhiều nguyên nhân phát sinh đống lửa này lắm: do (tình yêu)sét đánh, do lửa gần rơm, do xẹt lửa của 2 cực trái dấu v.v.... nói chung là tất cả những cái gì làm cho trái tim của bạn nóng lên, và..... bạn yêu:thatall:
_Diễn biến: Bạn sẽ về nhà ngày nhớ đêm nhớ, nữa khuya giật mình ngồi dậy cũng... nhớ. Do phát sinh của 2 cực trái dấu nên bạn luôn bị hút về người đó, luôn muốn tìm cách gặp người đó, dù chẳng bít gặp để làm gì (để nhìn, vậy mà cũng ko biết). Mọi ngày vẫn nhếc nhác áo quần bình thường, nhưng khi đã có thêm 1 nữa thì... bữa nào cũng là 1 ngày của cái đẹp, tệ lắm thì cũng nhúng nước cái đầu rồi chải lại cho đẹp (for men), hoặc tô thêm 1 lớp sơn bóng (for girl). Và từ ngày ấy, bạn cảm thấy cuộc đời đẹp thêm lên gấp đôi, àh ko gấp 3 4 lần ấy chứ.... vì bạn đã biết yêu là gì. Và khi tình yêu lên đến 1 mức độ nào đó thì ngày nào bạn ko nhìn thấy người ta là ăn ko ngon ngủ ko yên, ngày phải gọi điện đúng 3 cữ (mặc dù vừa mới đi chơi với người ta về xong).
_Hậu quả: mắt thâm quần vì phải thức khuya. Sao phải thức khuya ư, nhiều nguyên nhân lắm: đi chơi về trễ quên học bài cho ngày mai, thức để nói chuyện điện thoại chúc người ta ngủ ngon( 2 chữ "ngủ ngon" cần 1h mới nói xong :D), thức xếp cho người ta hạc giấy, thức viết cho người ta bức thư, thức vì giận, buồn, nhớ người ta ko ngủ được, thức vì tơ tưởng lại nụ hôn ban chiều.v.v.... Chưa kể đến khi yêu thì lúc nào chúng ta cũng ca bài ca "cháy túi", khi độc thân thì tiền bạc rủng rỉnh, khi có người yêu rồi thì.. tiền nó đi đâu cả ko biết (boy thì mua đồ tặng bạn gái, chở nàng đi ăn v.v...... girl thì mua đồ make up để mình xinh hơn trong mắt người ấy). Lại chưa kể đến khoản luôn được papa mama hỏi thăm vì sao đi học về trễ, học hành dạo này có phần đi xuống (trốn học đi chơi mà :))
_Kết luận: Tình yêu lúc này đúng như tên gọi của nó, nóng bỏng, mạnh mẽ, dễ phát thành cháy rừng, nhưng cũng dễ bị dập tắt 1 chỉ với 1 xô nước. Những người đang yêu trong thời điểm này có thể sống chết vì nhau, dù bố mẹ có ngăn cản (cản sao được mà cũng cản) thì đôi trẻ vẫn khoét vách hẹn hò như thường, nhưng bù lại đây cũng là thời điểm của những cơn bệnh như: giận hờn vu vơ, khóc lóc thút thít, thề non hẹn biển (ko biết có làm được ko nhưng kệ, cứ thề cái đã), và có thể nặng hơn là các bệnh: bỏ nhà đi rong (như người điên ấy nhỉ..), hoặc là bệnh ăn cơm trước kẻng (bệnh này dễ dẫn đến di chứng "ung thư" vùng bụng đối với các bạn gái lắm).
#Nếu các bạn đã an toàn trải qua tất cả những tháng ngày đẹp của thời kỳ thứ nhất rồi thì đây là giai đoạn thứ 2 bạn sẽ trải qua trong tình yêu:
+Giai đoạn thứ 2: Cháy nhiều rồi, nóng nhiều rồi giờ thì thành 1 cốc càfe nóng
_Nguyên nhân: sau 1 thời gian dài...rất dài yêu nhau, (có thể là đã cưới luôn rồi )ở kề cận bên nhau suốt (đến nỗi nhìn wen mặt như mặt papa mama nhà mình rồi), lúc đó mọi điều mới mẻ ban đầu bạn sẽ cảm thấy bình thường (Nụ hôn đầu tiên :huglove:, lần hẹn hò đầu tiên... đến giờ ko biết đã hôn nhiu lần rồi, cũng chẳng còn chỗ nào chưa đi nữa rồi). Hơn nữa càng lúc bạn càng nhận ra người ta có nhiều tật xấu mà bạn ko thể nào chấp nhận được(ca cẩm, hay ghen, suy diễn lung tungv.v...(for girl), mê chơi, ở dơ, hay xoè ngoài đường v.v....(for men),bạn muốn thay đổi người ta, nhưng mà người ta cũng muốn thay đổi bạn, thế là.....ngán
_Diễn biến: Bắt đầu xuất hiện những điều bất đồng giữa bạn và người ấy, mỗi ngưởi luôn cho là mình đúng, rồi lại giận nhau, mấy ngày ko thèm gọi điện hay gặp mặt nhau, cho đến khi phải có 1 bên xuống nước chiến tranh mới được vãn hồi. Giận thì giận vậy đó, chứ yêu thì vẫn yêu vô cùng. Đôi khi cảm thấy chỉ muốn sống 1 mình, ko cần người ta nữa, nhưng mà xa nhau mới chỉ có 1 ngày thôi lại ngồi nhớ nhớ thương thương( khó hiểu ====> khổ lắm). Yêu đấy, nhưng sẽ chẳng còn hy sinh tất cả cho tình yêu nữa, lúa ấy bạn nhận ra trên đời vẫn còn cần nhiều thứ khác mà bạn cần làm chứ ko chỉ riêng 1 việc là ngồi yêu. Chưa kể đến những đôi đã cưới nhau tại giai đoạn 1, ở giai đoạn này ngoài việc lo toang cho cuộc sống, các bạn cần đối phó với 1 nhu cầu khác nữa, đó là xuất hiện thêm 1 cục nợ dưới hình thức trả góp cả đời (<----baby), có nó sẽ xuất hiện thêm hàng tá các vấn đề lớn và nhỏ(nghe đã thấy mệt)
_Hậu quả: Rất dễ để lại những vết nứt không thể phai mờ giữa 2 người, bạn cảm thấy bỗng nhiên mình xa cách với người đó, cảm thấy tình yêu ko con nồng cháy như lúc đầu, bạn dễ chạy theo những điều mới mẻ hơn(1 chàng trai khác galang, lãng tử hay 1 cô gái đáng yêu sexy khác :goodjob:), từ đó dễ dẫn đến tan đàn xẻ đám, ko thể nào hàn gắn được.
_Kết luận: tình yêu trong thời kỳ này rất dễ tan vỡ do nội ngoại cảnh tác động, thường xuất hiện những trận cãi nhau, những thời kỳ chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần, và nguy hiểm nhất là rất dễ xuất hiện kẻ thứ 3. Nhưng ai dám bảo càfe là ko ngon, là đắng nghét, vì ngoài ra nó còn có vị ngọt rất đậm đà mà,đây cũng là thời điểm mà bạn cảm nhận đươc cái hậu ngọt của tình yêu, bạn sẽ cảm nhận được những gì là sâu sắc khi cùng người ấy chia sẻ, vượt qua những khó khăn. Tình yêu sẽ trở nên đằm thắm hơn nhưng ko kém phần lãng mạn và nếu bạn vượt qua được thời điểm này thì chúc mừng, bạn đã đi được 2/3 con đường tình yêu của mình rồi. Giờ thì bước qua giai đoạn 3 nào....
Mệt quá, viết dài ghê, thôi để mai mình post đoạn kết hé.......