PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ vui ai ko vào xem thì phí quá



minh tam
14-08-2005, 07:01 AM
Tôi yêu thơ từ lúc nào ko biết
Phải chăng là những lúc cô đơn
Tâm hôn tôi là những hoàng hôn
Thơ lắng đọng nỗi buồn thương nhớ



Thơ là tiếng nói tâm hồn
Thơ là tiếng nói bắt nguồn từ tim
Thơ là muôn vạn cánh chim
Gúp ta bay nhảy đi tìm tình yêu

Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ băt đầu mộng mơ
Trời ơi giữa nhạc và thơ
Trong hai thứ ấy bạn yêu bên nào
Còn mình cả nhạc và thơ
Mình đố bạn biết mình mơ hay sầu?


:oh: