lythienphong
27-11-2008, 09:08 PM
Mong tưởng một giấc mơ
Bóp nát trái tim ,khóc một lần
Đành rằng tất cả là hư không
Sẽ chẳng đau thương,chẳng buồn nhớ
Đâu rồi hôm ấy những ước mong
Lần cuối quên đi một cuộc tình
Êm đềm hạnh phúc thật điêu linh
Lần cuối cho nhau lời chân thật
Rồi sẽ bơ vơ bước một mình
Gánh tình đứt gãy sầu vô cớ
Hờn rồi lại giận những vu vơ
Và cuối chia tay còn,chấm hết
Nếu có hay chăng là giấc mơ
Chẳng có đâu em,đừng mong chờ
Những điều kì diệu đã từng mơ
Ấy chỉ làm ta thêm đau khổ
Tháng năm lặng bóng nhích từng giờ
:so_funny: :bxin:
Bóp nát trái tim ,khóc một lần
Đành rằng tất cả là hư không
Sẽ chẳng đau thương,chẳng buồn nhớ
Đâu rồi hôm ấy những ước mong
Lần cuối quên đi một cuộc tình
Êm đềm hạnh phúc thật điêu linh
Lần cuối cho nhau lời chân thật
Rồi sẽ bơ vơ bước một mình
Gánh tình đứt gãy sầu vô cớ
Hờn rồi lại giận những vu vơ
Và cuối chia tay còn,chấm hết
Nếu có hay chăng là giấc mơ
Chẳng có đâu em,đừng mong chờ
Những điều kì diệu đã từng mơ
Ấy chỉ làm ta thêm đau khổ
Tháng năm lặng bóng nhích từng giờ
:so_funny: :bxin: