PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đông



LacThien
27-11-2008, 03:28 PM
Đông về trời đã lạnh
Áo ấm ai quàng lên
Chiếc em đan đó
Anh chưa từng đặt tên.

Ngày Đông lạnh giá rồi
Anh vò võ đơn côi
Tình xưa trao em đó
Chỉ nhớ nhung mà thôi.

Anh đứng giữa trời Đông
Thấy em mặc áo hồng
Trong cơn mơ nghẹn lại
Như gió thoảng trên đồng.

Em có nhớ ngày xưa?
Ngày cuộc tình thơ dại
Trong như ánh ban mai
Anh mơ tình thắm lại...

Em có nhớ khăn xưa?
Em đan cho anh đó
Thơm tho và bé nhỏ
Chiếc khăn đan lần đầu...

Ngày ấy em đi rồi
Bỏ anh nơi này thôi
Loanh quanh cùng cây cỏ
Nghe gió lạnh sầu côi.

Anh nhớ đôi mắt em
Lung linh và óng ánh
Đôi bàn tay giá lạnh
Tình yêu tuổi mười năm.

Em đã rời xa anh
Có nhớ về kỉ niệm?
Tình yêu mang màu nhiệm
Cứu sống linh hồn anh...

Từ khi em ra đi
Anh chẳng còn lại gì.
Một trái tim khô cạn
Lãng quên tuổi xuân thì.

Ôi! Cuộc đời sao nhạt?
Khi bóng em lìa xa
Trong mỗi buổi chiều tà
Ánh dương buồn man mác...

Em à, có nhớ anh
Người nhớ em lắm lắm
Người yêu em sâu nặng
Trên hết cả đời này.

Cà fê chiều cô đơn
Gió lại thêm tủi hờn
Người xưa giờ xa vắng
Cho mùa Đông cô đơn ....

Cậu Bé Dragonfly
27-11-2008, 05:10 PM
Chí Đông lạnh lẽo một bóng hình

Xót xa mặn đắng tình mình vỡ tan

Quạnh vắng nghẹn nấc thời gian

Góc phố mình tôi lang thang tình buồn

pe_love_thanh
27-11-2008, 09:10 PM
mùa đông lạnh lẹo
em đi trên con đường vắng
trãi dài như một thãm tuyết
cứ rơi rơi mải trên vai em
tr6en con đường tuyết
những chó gấu bắc cực thật là trắng
chúng nó cứ như những bông hoa tuyết vậy

mùa dông thật lạnh lẹo làm sao
nhựng bông tuyết rơi đầy thềm
những bông tuyết trắng trãi dài trên dường
như nhửng chiếc chăn bông trắng thiệt êm
mùa dông dược ở trong lòng mẹ
mùa hè ở trong lòng cha

LacThien
28-11-2008, 01:09 AM
Lạnh
Loanh quanh cho hết buổi chiều Đông
Ngẩn ngơ nhìn lại phía trời hồng
Nhớ về kỉ niệm yêu thương cũ
Biết chăng người ấy nhớ hay không?

Sớm Đông thức dậy lạnh bờ vai
Nước mắt đêm qua lạnh, lạnh hoài
Từng giọt thấm vào trong giấc ngủ
Mơn man giấc mộng cũ thêm dài.

Nửa năm tình cũ đã lìa xa
Trăm năm còn khóc tình đôi ta
Trái tim chung thùy này vương lệ
Ngậm cười em đến chốn phồn hoa.

Lửa tình bập bùng, cháy tim anh
Sưởi ấm mùa xưa chăn mỏng manh
Đến nay ngọn lửa càng thêm lạnh
Buốt giá lòng ai suốt năm canh...

Thôi thì, ừ , ta đã xa rồi
Em khuyên anh quên em đi thôi
Biết làm sao được , anh chua xót
Niềm tin anh mất với cuộc đời...

__HanTinh__
28-11-2008, 01:41 AM
Loanh quanh cho hết buổi chiều Đông
Ngẩn ngơ nhìn lại phía trời hồng
Nhớ về kỉ niệm yêu thương cũ
Biết chăng người ấy nhớ hay không?

Sớm Đông thức dậy lạnh bờ vai
Nước mắt đêm qua lạnh, lạnh hoài
Từng giọt thấm vào trong giấc ngủ
Mơn man giấc mộng cũ thêm dài.

Nửa năm tình cũ đã lìa xa
Trăm năm còn khóc tình đôi ta
Trái tim chung thùy này vương lệ
Ngậm cười em đến chốn phồn hoa.

Lửa tình bập bùng, cháy tim anh
Sưởi ấm mùa xưa chăn mỏng manh
Đến nay ngọn lửa càng thêm lạnh
Buốt giá lòng ai suốt năm canh...

Thôi thì, ừ , ta đã xa rồi
Em khuyên anh quên em đi thôi
Biết làm sao được , anh chua xót
Niềm tin anh mất với cuộc đời...


Thật sự xúc động trước bài thơ của bạn !

Đứng dậy anh ơi đừng gục ngã
Còn em luôn ở cạnh bên người
Dẫu cho nhân thế nhiều thay đổi
Em vẫn tặng riêng anh nụ cười

^^
Chúc vui ^^

pe_love_thanh
28-11-2008, 09:04 PM
anh ơi đừng buồn nữa
mùa đông sẹ wa nhanh
cuốn theo từng kị niệm
chôn vùi dưới chân em
tình yêu vào mùa đông
nó sẹ đông cứng mải mại
nó không bao giờ thúc tĩnh

thienphuongshop
28-11-2008, 09:50 PM
gió đông lành lạnh hồn tê tái
ngứa ngáy chân tay cả 1 tuần
ôm mền ôm gối ngồi 1 chổ
đã 1 tuần rồi chưa tắm luôn ^^

...lA.nh...
29-11-2008, 06:08 AM
đông về ko có nghĩa lá phải rụng
chia tay ko có nghĩa là hết yêu
ta ôm thương nhớ _ chiều trở lạnh
đông về ta mãi _ 1 mình ta

sành điệu mái ngố
29-11-2008, 07:52 AM
Đông lạnh lắm chiều buồn len qua tóc
Hơi ấm người giờ tặng cho chia phôi
Đông lạnh lắm chờ 1 ng` bạc tóc
Có yêu đâu mà đông cũng như hè
.........hix

hạ vàng (*-")
30-11-2008, 08:36 PM
đông phong một sắc trắng
tuyết trắng cả bàn tay
lạnh lùng từng dốm trắng
lửa hồng trong tim ai

__HanTinh__
30-11-2008, 09:00 PM
DẠ KHÚC ĐêM ĐôNG

Còn mấy ngày đông trải mịn màng
Mai nằm day dứt đón xuân sang
Thu chưa thỏa lấp vàng hương cúc
Đông vội xôn xao đỏ cánh bàng
Nhớ bạn thuốc nằm trơ giấc khói
Chờ thơ rượu lắng dệt tơ màn
Nửa đêm tóc ngả màu mây bạc
Nửa nhớ thương ai lạnh tuổi vàng

LacThien
01-12-2008, 12:48 AM
Khúc tự vui

Chiều nay nhìn lại ánh trời Đông
Mơ man lòng bỗng nhẹ tựa hồng
Bước đi, bước lại vài ba bộ
Trái đâu hương bỗng đượm thêm nồng .

Ngày ấy buồn chi thêm xa vắng
Man mác cơn mơ những khi nằm
À, ra ta cũng tiên đấy nhỉ ?
Tự vui, ngâm khúc nhạc trăm năm .

LacThien
02-12-2008, 07:41 AM
aiji57gangguo210agenting56baxi59wulagui77

shufei ơi hỡi con người xa lạ
Đông đã về viết lại đoạn thơ kia
Tấm khăn quàng gửi tình yêu xa vắng
Để không quên , đã hẹn 1 lời thề.

Shufei ơi viết điều chi khó hiểu
Để người đời kẻ giận kẻ chê
Cùng nhau bước len mùa Đông giá lạnh
Xuân ấm lòng, thư xin gửi shufei...

heocon_kc
03-12-2008, 04:32 AM
Lại thêm một mùa đông
Ta và ai xa cách
Đêm giáng sinh lạnh ngắt
Quạnh vắng chỉ mình ta

Giáo đường cô đơn bước
Chuông ngân tiếng thở dài
Ta cần một điều ước
Người xưa quay trở về

Bàng hoàng ta chợt tỉnh
Ai đã xa thật rồi
Ở bên kia thế giới
Có buồn giống như ta ?

Ôi trò chơi số phận
Ai người khéo sắp bày
Cho đôi đường đôi ngã
Trách ai đây hỡi người

greenlion
04-12-2008, 09:58 PM
khi mùa xuân chớm nở
hơi thở ta gặp nhau
thầm nguyện tới năm sau
bên nhau trong Đông ấm

rồi thời gian chạy chậm
hết hè lại tới thu
trong thu tàn ủ rũ
tình đã cũ - nhạt phai

thế rồi Đông cũng lại
tiếc là chẳng bên nhau
lời thề xưa nhạt màu
Đông âu sầu - lạnh ngắt.....

canhchimma
13-12-2008, 08:07 AM
Đông

Lạnh

Chiếc khăn bé nhỏ
Tôi không quàng
Tôi sợ vương thêm giấc mơ màng
Sợ vướng thêm vào chuyện cũ.
Chiếc khăn người đan
Giấc mộng lan man
Đi về quá khứ.
Tôi bước chân đi
Lòng tư lự
Biết người nghĩ sao?
Nhấc chân đi kiếm kiếm lại nơi nào
Ta từng chôn vùi kỉ niệm.
Bối rối tự hỏi :
Mình là ai???

khỉ khờ
13-12-2008, 09:24 AM
Quên sao được mùa đông
Em đi anh chạnh lòng
Mùa đông sao lạnh cóng
Trái tim đã đóng băng

Đêm nay ta ngắm trăng
Nhìn theo tia sáng yếu
Lòng bỗng dưng thấy thiếu
Dáng yêu kiều hôm xưa

Illusion
14-12-2008, 06:30 AM
Bông tuyết nhỏ , nhẹ rơi kìa anh!
Ừ tuyết rơi , tuyết rơi em à!
Anh ! Anh ơi chúng ta hãy cùng ước !
Ừ Anh ước , anh sẽ ước! nha em !

Anh ước rằng em chỉ nhìn ngắm tuyết
Anh ước rằng nó không phải là em
Bởi vì khi con tim em lạnh giá
Anh chỉ còn là chiếc lá cuối thu !

Anh sẽ ước , ước chúng mình bên nhau
Nắm tay nhau sẽ mãi không xa rời
Anh không biết phải mất bao lâu nữa
Có một người yêu em nhiều như anh !

...........

Nhưng anh đâu biết rằng em yêu tuyết
Bởi vì em ! cũng lạnh, cũng giá băng
Em đã đi vội vàng như lúc đến !
Để bây giờ Anh! Anh biết phải làm sao?

Mất bao năm anh đã mải đi tìm
Tìm ai? làm gì? anh biết đâu !
Bởi tim anh đã chẳng còn phương hướng!
Chỉ biết tìm , tìm mãi trong đắng cay!

Đến một ngày dừng chân bên ngõ vắng
Ngồi bên đường , con phố vắng đìu hiu
Một bông tuyết nhẹ rơi trên mi mắt
Bỗng giật mình , Đông đã đến rồi sao?



Huế ngày 14 tháng 12 năm 2008
Illusion

LacThien
14-12-2008, 11:52 AM
Tuyệt !

Đông năm xưa
Nguyện thề sao em quên mất?
Anh hận em
Nhưng anh đã rất yêu em!
Tiếng chia tay tuyệt nhiên là em muốn vậy.
Anh đau quá
Em phản bội anh
Một tình yêu trong sáng
Hơn tất cả những gì em sẽ nhận lấy suốt cuộc đời này.
Tình yêu của anh với em ko 1 chút bụi mờ nhân thế.
Vậy nên, em chán anh?
Hay chê anh nghèo hèn, chiếc áo sờn vai mùa đông giá lạnh?
Tủi
Anh lặng lẽ sống tiếp cuộc đời.
Cố tìm ra niềm vui , tìm bầu trời vui vẻ.
Đông ơi, mi buồn với ta?

khỉ khờ
17-12-2008, 09:33 AM
Lại Đông

Lại đông rồi,lại rét căm căm
Lại không quên được tháng cuối năm
Lại hình bóng ấy trong tâm trí
Lại quay về trong ký ức xa xăm.

Đông năm nay ta lại một mình
Đông năm nay lại chẳng người tình
Đông lại đến bóng hình lạnh lẽo
Đông lại về ta chán fát kinh

LacThien
17-12-2008, 09:42 AM
Họa bức chân dung người với ta
Cho đông bớt lạnh mỗi chiều tà
Run run sương muối nhoè trang mực
Nỗi nhớ người xưa nơi phồn hoa.

Bức họa đồng quê , hoa cỏ may
Sương đông trong vắt đọng lá này
Đứng bên khóm trúc ai ngơ ngẩn
Mùa đông năm xưa, ôi nhớ thay...

sweetyGirl102
17-12-2008, 02:28 PM
em nhớ đông xưa mình chung bước
vòng tay anh khoác ấm bờ vai
sánh bước bên ai tình ân ái
ấy thế mà nay thoáng thở dài

LacThien
17-12-2008, 11:26 PM
Lửa thiên bùng cháy chân trời đông
Âm ỉ đêm ngảy, ai biết không?
Cháy rụi bờ vai trong đêm vắng
Đốt cháy tim này giấc mơ hồng.

Đêm về lại lạnh hỡi người ơi
Nhớ ai, chột dạ, lòng chơi vơi
Nhớ ra em đã xa anh mãi
Ngọn lửa hôm xưa, vẫn sáng ngời.

LacThien
29-05-2010, 10:04 AM
Đang mùa hè cơ mà
Mất điện nóng quá ta
Ước chi mùa đông đến
Đắp chăn bông trong nhà :hiepsi:

b0ngdem02
29-05-2010, 04:41 PM
Toàn người cao tuổi
Chém gió với nhau
Đông với chả lạnh
Đang nóng vỡ đầu

Đông lạnh thật đấy
Nhưng Có biết không
Bao giờ thu hết
Mới tới mùa đông

Sởn hết gai ốc
Ngồi mà mộng mơ
Chia tay là hết
Lại còn làm thơ

Thơ cho người ấy
Có đọc được không
Sao không nói hết
Ngồi mà nhớ đông

LacThien
25-06-2010, 07:56 AM
Dạ, tôi là tại hạ
Nên nóng quá mà
Nóng cháy cửa nhà
Hi hi, hic hic