PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô đề



quynhtrang08
27-11-2008, 06:31 AM
Ngày mới
Bình minh nắng ló sau cây
Chú chim bé nhỏ gọi ngày mới sang
Bồng bênh mây trắng bay ngang
Long lanh mặt nước xốn xang lòng người

quynhtrang08
27-11-2008, 06:53 AM
Sa lệ

Từng giọt cafe rơi
Chầm chậm, chầm chậm
Ngửa mặt tu một hơi
Cạn sạch!
Miệng đắng nghét mà nước mắt không rơi
Chuyện một người có trái tim bằng đá
Tìm hoài thứ cafe mang tên Sa lệ
Để khi uống vào nước mắt sẽ tuôn rơi
Sa lệ ở đâu để thiếu nữ kiếm hoài
Có lẽ...
Sa lệ ở nơi đâu xa lắm
Trong tiềm thức xưa...
Nơi nàng chưa dám chạm vào!!!

lukhachmuathu
27-11-2008, 09:38 AM
Ngày mới
Bình minh nắng ló sau cây
Chú chim bé nhỏ gọi ngày mới sang
Bồng bênh mây trắng bay ngang
Long lanh mặt nước xốn xang lòng người

Đêm

Đêm sang gió lạnh lại về
Đàn chim về tổ, mây ngừng phiêu du
Trăng lên nhè nhẹ ngọn cây
Ngày qua mỏi mệt, đêm về thảnh thơi ^^

Gió_ấm
07-12-2008, 09:13 AM
Nụ cười thân mến đón bình minh
Đêm qua đêm vắng một mình đã qua
Ngày mai ngày của riêng ta
Bình minh ngày mới ai mà biết đâu

hận yêu?
07-12-2008, 11:35 PM
hôm nay nắng chút trên đầu
trời kia vẫn lạnh chẳng đâu chút hồn
lặng lờ mây gạ gió hôn
gió mong manh thổi thích hôn lá vàng...

quynhtrang08
08-12-2008, 09:41 PM
Mưa

Phố chiều nay chợt chuyển mình xao động
Mưa cuối mùa cuốn sạch những hư hao
Mưa ồn ã thả mình trên mặt đất
Có nghe chăng chớm lạnh gió đầu mùa

Ngắm mưa rơi lòng bồi hồi cứ ngỡ
Mưa cuối mùa kéo chút gió heo may
Nhưng xối xả mấy ngày liền không dứt
Như thể ông trời hờn giận chuyện chi đây

Khi mưa tạnh thấy bốn bề toàn nước
Nước dâng cao, tràn ngập khắp mọi nhà
Bỗng cảm giác mình là người có lỗi
Khi mong mưa níu giữ chút giao mùa

quynhtrang08
08-12-2008, 09:48 PM
hôm nay nắng chút trên đầu
trời kia vẫn lạnh chẳng đâu chút hồn
lặng lờ mây gạ gió hôn
gió mong manh thổi thích hôn lá vàng...

Lá vàng lại chỉ yêu cây
Cây không yêu lá mà ôm đất mềm
Bực mình lá bỏ lại cây
Về nơi đất mẹ, một đời bình yên :seehaha:

quynhtrang08
09-12-2008, 02:49 AM
Buồn

Ngồi buồn đếm lá vàng rơi
Lá vàng rụng hết chưa vơi nỗi buồn
Thu qua đông tới bất ngờ
Buồn ơi buồn hỡi, buồn chờ đợi ai?

Ljnhnghy_It's me
09-12-2008, 05:14 AM
chồng em mà văn thơ cũng hoành tráng quá te...cho em góp bài nà...:cr:

Đêm

Sương rơi lạnh giá buốt

Con tim nhỏ héo hắt một nỗi buồn

Đêm

Sao trời đang tỏa sáng

Tìm hồn ta ẩn nấp chốn nơi nào

Đêm

Sóng biển đang gào thét

Khóc cho tâm lạc mất hồn vì ai

Đêm

Lòng ta bỗng đau nhói

Ta nhớ

Một người mãi chẳng thuộc về ta

dungnhinanh_em
09-12-2008, 05:32 AM
Về đâu anh biết về đâu
Về đâu để bớt nỗi sầu em ơi?
Về đâu để bớt chơi vơi
Về đâu để bớt nỗi sầu mất em?
Về đâu để chẳng còn thèm...
Tình yêu đích thực em đem đi rồi!
Về đâu em hỡi, về đâu
Về đâu để bớt nỗi sầu đây em?

quynhtrang08
09-12-2008, 06:54 AM
Về đâu anh biết về đâu
Về đâu để bớt nỗi sầu em ơi?
Về đâu để bớt chơi vơi
Về đâu để bớt nỗi sầu mất em?
Về đâu để chẳng còn thèm...
Tình yêu đích thực em đem đi rồi!
Về đâu em hỡi, về đâu
Về đâu để bớt nỗi sầu đây em?

Về đây anh hỡi về đây
Về bên em để sầu vơi trong lòng
Về đây, để dỗ tình ta
Tình yêu sưởi ấm trái tim lạnh lùng
Về đây anh hỡi về đây
Về đây để thấy em giờ vẫn yêu!

hận yêu?
09-12-2008, 09:56 AM
em chẳng về anh biết về đâu?
tình yêu cũng đã hóa niềm đau...
tâm tư cũng đã tràn khôn siết
anh ôm anh...ôm vạn niềm sầu...

quynhtrang08
16-12-2008, 03:49 AM
Trái tim vỡ


Trái tim anh chỉ một mà thôi
Mà chia nhiều mảnh dành nơi nhiều người
Mỗi mảnh ở phía một người
Mảnh nào nhỏ nhất anh dành về em

Trái tim em chỉ một mà thôi
Đã yêu ai sẽ suốt đời vẫn yêu
Trái tim em nhủ một điều
Dành cho anh cả niềm yêu cả đời

Trái tim em bé nhỏ vô cùng
Nên không giữ được tâm hồn của anh
Anh giờ đang ở nơi nao
Có đang nghe thấy nỗi buồn tim em

Anh ra đi, trái tim nhỏ đi theo
Em đau hoài mà nào đâu dám nói
Trái tim em đã theo anh một nửa
Mảnh vỡ này hàn gắn được không anh?