Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con trai không có quyền được khóc .... !



Lang thang
26-11-2008, 02:39 PM
Con trai không có quyền được khóc
Giọt lệ rơi sẽ nuốt ngược vào trong
Dù nước mắt ngược rơi sẽ xát muối cõi lòng
Con trai vẫn sẽ không rơi nước mắt...

Con trai không có quyền được khóc
Cho dù là nước mắt của chia ly
Con trai không khóc vì bất cứ lý do gì
Cho dù nước mắt rơi vì những điều tủi nhục...

Con trai không có quyền được khóc
Cho dù người ấy đi sẽ trống vắng tâm hồn
Việc gì phải khóc? Tình cũ chết thì chôn!
Là con trai sẽ không bao giờ khóc !

Con trai đời nào khóc! Sống cuộc đời ngang dọc
Lệ rơi ư? Chỉ là thứ nước mưa
Một thứ nước mưa có thêm chút muối
Con trai mà khóc, khóc biết mấy cho vừa

Là con trai phải luôn luôn sắt đá
Sống ngao du và tỉnh táo lạnh lùng
Con trai chẳng biết đến chữ run
Còn gì lạnh hơn? Trái tim này là băng giá!

Con trai tự coi mình là tất cả
Chẳng lệ thuộc vào ai cũng như chẳng tin ai
Trái tim con trai đầy những vết chai
Coi nước mắt là điều gánh nặng

Con trai làm những gì con trai muốn
Nhưng có một điều lại vừa muốn vừa không
Có đôi lúc muốn khóc cho thoả lòng
Nhưng con trai thì không có quyền được khóc

langtumuadong
26-11-2008, 02:47 PM
Ko được quyền khóc nhưng mà lỡ khóc thì sao đây:rain:?

Hì hì!Làm con trai chưa chắc đã sướng ^-^ .Đau cũng phải nhịn, mà nhục cũng phải nén:rain:.Nhịn riết chịu riết đời có thêm vài tên điên và cũng có cả vài tên chả còn biết cảm giác là gì:so_funny:.
Ai bảo con trai là sướng chứ ^_^

mưa_buồn
26-11-2008, 11:30 PM
Đâu cần phải thế , con giai cũng là con người mà , khóc thì cũng có sao đâu nhỉ ...:rain:.... quan trọng là khóc vì lí do gì ấy chứ ...


Không phải người không biết rơi nước mắt là người mạnh mẽ đâu nhé , xem chừng nhầm to ấy ...:rain:...

Có ai cấm phe ấy khóc đâu nhỉ , chỉ là mọi người tự gán vào mình cái quyền "không được khóc" thế thôi ...

only_loveyou_4ever
26-11-2008, 11:45 PM
uhm,đồng ý với Mưa buồn,chẳng lẽ hok khóc là mạnh mẽ ư??? Đôi khi nước mắt cũng làm người ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn mà!!!

tiesto
27-11-2008, 03:45 AM
Con trai không có quyền được khóc nhưng xin con trai hãy khóc ít nhất một lần ...

khói lam chiều
27-11-2008, 03:50 AM
không phải đàn ông nào cũng không khóc :sr: Nhưng với đàn ông , khóc chỉ là vài giọt nước mắt che dấu mà thôi :sr: Cũng chỉ là vài giọt nước mắt muốn trào ra ngoài , rồi lại cố nuốt ngược vào trong thôi :sr:

Ljnhnghy_It's me
27-11-2008, 04:31 AM
ai thỳ khi gặp sự việc đau đớn cũng phải bật khóc thôi...cho dù con trai cứng rắn đến mấy nhưng có lúc tâm hồn cũng yếu đuối như con gái vậy...!

JohnnyThang
28-11-2008, 09:17 PM
Uhm !! Con trai mà khóc thì củng chẳng sao.....nhưng đả có ai khóc ào ào như con gái chưa !? Hay chỉ trực trào rồi nuốt lại ??? Vậy bài thơ trên đâu có sai !!!:bxin::hiepsi::seehaha:

fatsion
29-11-2008, 11:49 PM
con trai khóc cũng đâu có sai.
chỉ cần đừng mít wá kiểu " á! con sâu " rùi nước mắt nc mũi tèm lem là đc!!!!:)

Cong tu
01-12-2008, 01:33 AM
Khóc đó là một điều gần như xa xỉ đối với con trai . Nhưng khi giọt nước mắt con trai đã rơi thì buồn lắm , thất vọng lắm . Cần một nơi để khóc để sẻ chia ................. Khóc để rồi thấy mình lớn hơn vững vàng hơn trên bước đường phía trước

lukhachmuathu
01-12-2008, 07:05 PM
Không ai cấm con trai khóc, nhưng trời sinh con trai đã mạnh mẽ nên thường thì con trai nuốt nước mắt vào trong, khi con trai rơi lệ, điều đó có nghĩa là niềm đau mà anh ta phải đón nhận đã quá lớn.

Và nếu như thế thì khóc vẫn là một biện pháp giải toả phần nào nỗi đau đó, và quan trọng hơn nữa, sau khi khóc, anh ta có đứng lên vượt qua nỗi đau được không?

batuocsocola
01-12-2008, 08:17 PM
Cho dù muốn khóc nhưng cũng chẳng khóc được! Đơn giản thế thôi.

Lãnh Hàn Tâm
02-12-2008, 12:31 AM
Làm con trai sao không được khóc?
Chẳng qua, không muốn khóc mà thôi
Bởi vì khóc chẳng thể làm được gì
Đành ngậm ngủi câm nín trong thương đau.

Làm con trai ai bảo không thể khóc?
Lệ đâu phải chỉ dành cho đau thương.
Khóc nào phải thể hiện sự yếu mềm
Có nhiều khi, ngấn lệ là niềm vui.

Cứ làm trai là không thể khóc?
Khóc cũng là một góc của con người
Lúc sơ sinh, ai không từng rơi lệ?
Khóc là một phần sự sống đó bạn ơi!

JohnnyThang
02-12-2008, 03:29 AM
Khóc là nước mắt rơi ra từ khóe mắt.............là lúc ta nhận ra tất cả............ko hẳn những giọit nước mắt đó sẽ buồn.................mà nó chứa đựng nhiều tâm trạng.......mong những giọt nước nam nhi chỉ rơi vì chuyện mừng.................

lar_go
03-12-2008, 07:22 AM
mỗi con người là mỗi linh hồn sống và đều có một quyền riêng tư của người đó khóc khóc vì ai
khóc vì người anh yêu
anh khóc vì người mẹ yêu quý của anh tại sao ko được khóc
khi nào bạn khóc bạn mới hiểu tthương nhùi như thế nào bởi vì những giọt lệ bạn rơi vì người bạn yêu thương và điều đó là chính đáng hohoho nó bị thần kinh dẫm phải đinh nên ko biết khóc đó các bác àh

long quân
03-12-2008, 07:40 AM
tại sao không con trai cũng là con người mà cũng có trai tim cũng bị lừa dối mà
con trai khóc là bình thường nhưng không được khóc trước mặt mọi người và không nên khóc trước mặt con gái
tốt nhất nên tìm một nơi không có ai để mà khóc và hãy mạnh mẻ đối diện thế là được rồi

♥_Vampire_♥
03-12-2008, 08:47 AM
Đọc cái title mà Sock quá :D....con trai cũng là người thôi....con trai cũng có dây thần kinh cảm xúc...con trai cũng có nước mắt.....con trai cũng có một trái tim và đặc biệt con trai cũng biết rung động vì vậy con trai có quyền được khóc mà bạn

pe_love_thanh
04-12-2008, 06:10 AM
uhm đúng rùi mình thấy nhiều khi con trai còn mít ướt hơn copn gái nửa chứ nên con trai có wuyen được khóc thui

*Gemini
05-12-2008, 06:21 AM
Tại con trai gắn với hình ảnh fái mạnh nên ngừi ta chốt cho cái câu "ko đc khóc, vì khóc là ko mạnh nữa" chứ thực ra ai khóc chả đc! "Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngần"! Tổng hợp cả những ý kiến của mí bạn nữa, khóc ít thoai, mức độ thoai, hem thì còn j` là con trai nữa! :ahah: Kết luận, khóc là chấp nhận đc, nam nữ bình đẳng! :vui: