Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Stop... và lắng nghe



canhchimma
26-11-2008, 12:29 PM
___Có lẽ hơn mấy tháng không lên HHT, bây giờ những người bạn cũng cho mình out rồi. chẳng còn bạn nào nữa...__

__ Nhớ bạn

Đã lâu rồi, lâu lắm. Tôi đã quên rồi lại nhớ. Tôi đã tìm 1 điều gì trong sâu thẳm. Lẽ là kí ức mùa đông i-)...

Tôi đã nghe , đã trải qua nhiều điều như bạn. Cũng có những điều giống và khác , chúng ta không vì đó mà so sánh với nhau. Tôi & bạn...
Tôi đã thử lạnh lùng lắm rồi. Và cũng không biết rằng bạn có thật sự lãng quên tôi. Thật buồn quá. Có lẽ chỉ lúc này thôi. Vì lãt nữa thôi, tôi sẽ lại gượng cười trở lại. Ko vì thể hiện sự mạnh mẽ mà là sự lạc quan của mình.

Ánh mắt ấy, vẫn còn mơ hoặc hồi ức tôi. Mơ hoặc trái tim tôi. Dù tôi không hề biết bạn là ai, là người thế nào. Trong trí nhớ tôi, bạn đã đến lặng lẽ rồi đi cũng như vậy. Nhưng chưa khi nào tôi được nhìn thấy bạn cả. Hoặc là tôi đã không nhớ nổi điều gì. Tôi vẫn nhìn thấy bạn trong 1 người hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt đen và xinh xắn biết nhường nào...

Mỗi đêm pha cafe uống, nốc hết từng ly như anh hùng uống rượu , vì tôi có uống rượu đâu?
Sau mỗi buổi học đêm, tôi cũng chẳng còn gì để nhớ. Chìm. Trong giấc ngủ mê mệt, tôi không có gì để mơ.. Tôi như quên bạn rồi, người đã bỏ tôi đi. Giờ chẳng biết bạn là ai, ở đâu nữa. Nhưng oái oăm thay, có người đã reo lại vào lòng tôi bóng dáng ấy , nụ cười không thể không làm tôi nhức nhói. Người ấy xa lạ...

Đôi khi buồn, ko học, không chơi PC ở nhà, tôi đi chơi PS. Loanh quanh là hết ngày. Cuộc sống đôi khi thấy nhàm chán. Nhưng rồi có lúc lại nhắc mình không thể buông lơi, tôi sẽ cố thành công.. Dù bạn đã quên tôi. Và không biết có mong những điều tốt nhất cho tôi? Giá như tôi có thể nhớ nhiều hơn một đôi mắt, một nụ cười thấp thoáng....


Tôi gọi đó là tình yêu , thứ tình cảm mà sự hy sinh và hy vọng thật nhiều. Tôi không có kinh nghiệm cho tình yêu. Tôi không làm người tôi yêu cảm nhận được. Và khi bạn ra đi, tôi đã tìm đến sự lạc quan do chính ý chí chủ quan của mình ép buộc để tạo ra. Nhờ vậy cũng vui hơn nhiều. Bạn có tạo ra nhiều niềm vui trong cuộc sống không? Tôi không biết có tìm bạn ở đâu trên diễn đàn này từ sau khi bạn bỏ kết bạn :(.

Năm nay, mọi việc thay đổi nhiều. Tôi đã tự chủ hơn trong cuộc sống và học hành. Tôi biết mình đang trở lại :)

Và bạn có hiểu thế nào là tình yêu? Hay bạn xem tôi như trò vui thứ thiệt? Bạn hãy yêu một người khác. Nhưng đừng khờ nữa nhé. Vì bạn còn chưa biết về người khác nhiều, trải nghiệm còn ít. Bạn còn baby mà :D. Bạn hãy nuôi dưỡng tình yêu của bạn. Mình thật sự lo vì không biết bạn ở đâu, có đọc được những j mình viết. Sau bài viết này có lẽ mình cũng rời xa diễn đàn 1 thời gian nữa. Mình đã không còn ai thân thích, ko ai níu kéo nữa rồi.
Đến và đi... như gió --------------------------------



<Có khi nào, ai nhớ đến tôi...>