Kimmie
26-11-2008, 09:51 AM
26/11/2008
Một năm đã trôi qua, tất cả lại quay về con số 0, à không, con số âm.
Kỷ niệm rất nhiều...
Mình cũng không chắc lắm.
Tại sao lúc nào mình cũng thấy bế tắc và buồn thế nhỉ?
Hay cái bản mặt mình bình thường nó đã xị xị ra rồi?
Chắc thế.
Nhưng mà thực ra thì mình muốn khóc lắm.
Mình cũng khóc rồi còn gì, nhưng phải nghỉ một chút. Mai mình khóc tiếp cũng được. Chuyện buồn thì lúc nào cũng sẵn mà
Ai cũng bảo mình sướng, hoặc là sướng không biết đằng sướng. Mình cũng không bảo mình khổ, mình chỉ buồn thôi, khổ tâm ấy mà.
Áp lực khá là nặng nề đấy.
Nhưng mà mình chỉ muốn ngủ thôi. Thực ra mình cũng ngủ rồi, nhưng mình mệt lắm, mình muốn ngủ đến lúc hết mệt.
Mình thấy mình hèn.
Nhưng xem ra xung quanh mình đa số cũng thế thôi.
Ví dụ như thương các em miền núi không có điều kiện học tập.
Nhưng bảo mình cả đời ở trên đó dạy học, mình không dám.
Đấy, những việc khác cũng đại loại thế.
Nhìn đâu cũng thấy bế tắc.
Mình đã không còn là mình nữa. Mỗi năm một khác, nhiều khi mình chẳng hiểu khi trước mình nghĩ gì. Không biết là thay đổi theo chiều hướng nào nhỉ?
Thôi kệ.
Một năm đã trôi qua, tất cả lại quay về con số 0, à không, con số âm.
Kỷ niệm rất nhiều...
Mình cũng không chắc lắm.
Tại sao lúc nào mình cũng thấy bế tắc và buồn thế nhỉ?
Hay cái bản mặt mình bình thường nó đã xị xị ra rồi?
Chắc thế.
Nhưng mà thực ra thì mình muốn khóc lắm.
Mình cũng khóc rồi còn gì, nhưng phải nghỉ một chút. Mai mình khóc tiếp cũng được. Chuyện buồn thì lúc nào cũng sẵn mà
Ai cũng bảo mình sướng, hoặc là sướng không biết đằng sướng. Mình cũng không bảo mình khổ, mình chỉ buồn thôi, khổ tâm ấy mà.
Áp lực khá là nặng nề đấy.
Nhưng mà mình chỉ muốn ngủ thôi. Thực ra mình cũng ngủ rồi, nhưng mình mệt lắm, mình muốn ngủ đến lúc hết mệt.
Mình thấy mình hèn.
Nhưng xem ra xung quanh mình đa số cũng thế thôi.
Ví dụ như thương các em miền núi không có điều kiện học tập.
Nhưng bảo mình cả đời ở trên đó dạy học, mình không dám.
Đấy, những việc khác cũng đại loại thế.
Nhìn đâu cũng thấy bế tắc.
Mình đã không còn là mình nữa. Mỗi năm một khác, nhiều khi mình chẳng hiểu khi trước mình nghĩ gì. Không biết là thay đổi theo chiều hướng nào nhỉ?
Thôi kệ.