Lột Xác
26-11-2008, 07:25 AM
Trong mắt em anh chỉ là biển khổ
Giấc mộng đời nhưng người có biết chi
Trút hương thơm mối tình đầu dang dở
Gót ngọc dồn xa mãi phút biệt ly
Ánh mắt đó sao mà xa cách quá
Anh muốn lượn con thuyền anh nho nhỏ
Em âm thầm vút mãi ánh mắt xa
Để đau khổ một tâm hồn bỏ ngõ
Một ngày kia đi trên con phố nhỏ
Em rộn ràng vội khoác áo vai anh
Nhưng em ơi chút tình ngày xưa đó
Đến bây giờ ôi, thật quá mong manh
Giấc mộng đời nhưng người có biết chi
Trút hương thơm mối tình đầu dang dở
Gót ngọc dồn xa mãi phút biệt ly
Ánh mắt đó sao mà xa cách quá
Anh muốn lượn con thuyền anh nho nhỏ
Em âm thầm vút mãi ánh mắt xa
Để đau khổ một tâm hồn bỏ ngõ
Một ngày kia đi trên con phố nhỏ
Em rộn ràng vội khoác áo vai anh
Nhưng em ơi chút tình ngày xưa đó
Đến bây giờ ôi, thật quá mong manh