Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TrĂng nỬa mẢnh !!!



bù nhìn
25-11-2008, 08:16 AM
Trăng nửa mảnh nghiêng mình trên cành liễu
Gió đêm hè làm trĩu nặng hồn ta
Trăng đơn côi lơ lửng giữa bầu trời
Gió tê tái ru đời ta cô độc

Trăng nửa mảnh êm đềm soi dáng ngọc
Ta âm thầm trằn trọc suốt đêm nay
Sương trắng bay giăng kín một mái đầu
Ta hiu hắt nghe sầu như vô tận

Nhìn nửa mảnh trăng buồn như hờn giận
Tiếng dế mèn than phận dưới bóng trăng
Ta ăn năn đánh mất một mối tình
Giờ tìm kiếm bóng hình trong vô vọng

Ôi nửa mảnh cuộc đời luôn mơ mộng
Nên tình buồn cô đọng trong áng thơ
Viết vu vơ vỏn vẹn nhớ một người
Mà ray rứt gượng cười thương quay quắt

Trăng nửa mảnh lạnh lùng ta se thắt
Dòng thơ còn ngây ngất một sắc hương
Vẫn vấn vương thương nhớ mối tình hờ
Nên từng chữ dật dờ đau quằn quại

Trăng nửa mảnh bao giờ trăng tròn lại
Người xa rồi có ái ngại gì không
Trời mênh mông vàng vọt ánh trăng tàn
Ta thao thức ngỡ ngàng đêm mùa hạ !!!

Lost.
25-11-2008, 09:23 AM
Ai mang đi nửa vầng trăng
Để con thuyền trắng mơ màng nơi đây
Chuyện hôm qua chẳng còn đầy
Giấc mơ gọi gió ùa lay vào phòng
Chỉ là thừa những đêm đông
Mảnh trăng nửa mảnh - tình không tròn tình

Buồn vui - vui đặng một mình
Vui buồn - buồn lại gọi tình tình ơi !

========

Chào bạn Gà wê :cr:
Ko lại bảo mod vườn thơ chảnh chẹ không tiếp đón khách quý :cr:

Hoanggiang_giangcodon
25-11-2008, 10:41 AM
Nguyện giữ trong tim một mối tình
Dù cho cách trở vạn đôi nơi
Tình yêu anh giữ làm quà tặng
Quà tặng cho anh đến suốt đời .

phuongtim
25-11-2008, 08:35 PM
Lấp ló xuân tươi dưới trăng trong
Hoa đào nở rộ ...thắm mùa bông
Sắc hương vương toả đêm huyền dịu
Chút gió đưa mây...Nguyệt thẹn không ?

Nghìn năm không đổi ...vầng trăng sáng
Thưởng Nguyệt bên hoa , nhấp tửu hàn
Thơ vương chút nhuỵ đêm hoa nở
Toả ngát lòng mơ ...hứng xuân sang

bù nhìn
26-11-2008, 06:25 AM
VẦNG TRĂNG KHUYẾT !!!

Thôi em ạ!Đừng đợi chờ nhau nữa
Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu
Anh cứ tưởng mình anh là duy nhất
Nên dại khờ lỡ đánh mất em yêu

Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
Anh không biết bắt đầu từ đâu nữa
Như trăm sông luôn đổ về biển cả
Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho em

Anh chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
Em đã đến,vội đi,tình đã khuất
Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.

Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
Anh sẽ viết thành câu chuyện kể
Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!


WOLF

03:57am Ngày 17 Tháng 11 Năm 2008

Mr.Ngọc
27-11-2008, 08:10 PM
Ngày trăng khuyết .. không tròn ... nhưng sáng
Một đêm buồn .. lạnh lẽo .. ta chia tay
Trăng loe màu buồn trên đôi vai em gầy
Dòng lệ rớt mà trăng xen lấp lánh

bù nhìn
28-11-2008, 06:29 AM
GÓC RIÊNG !!!

Riêng một góc nhìn nhau mà muốn khóc
Cuộc tình tàn trách móc cũng thế thôi
Ôi đôi môi tàn nhẫn đến lạnh lùng
Sao hờ hững ngại ngùng chi không nói

Tôi đau nhói dường như em bối rối
Ai trên đời cởi trói được chữ yêu
Nghe cô liêu khi bên cạnh một người
Tôi không biết nên cười hay than thở

Em bỏ dở khung trời hồng mới mở
Tôi ngập ngừng tan vỡ kể từ đây
Đêm chia tay hai đứa cứ tần ngần
Em có biết tôi cần lời giã biệt

Dưới đáy huyệt chôn sâu tình cay nghiệt
Cỗ quan tài cự tuyệt nấm mồ hoang
Một hồn oan lảng vảng giữa đất trời
Tôi chưa chết mà đời như đã chết

Tôi ngốc nghếch đi tìm vào đoạn kết
Nhưng cuộc đời chưa hết nợ tương tư
Đành sống như con thú biết gầm gừ
Dù thân xác nát nhừ theo năm tháng

Trời đừng sáng, tôi mong trời đừng sáng
Để còn nhìn bóng dáng người thân thương
Đêm đầy sương giăng kín cõi mịt mù
Tôi mê mải trong ngục tù ân ái

Tiếng gà gáy lòng tôi như đang cháy
Tôi nghẹn ngào tê tái níu thương đau
Cách biệt nhau gặp gỡ đến bao giờ
Hay vĩnh viễn dật dờ câu mê khúc

Còn đôi phút tôi ngập ngừng mến chúc
Suốt cuộc đời hạnh phúc đến bên em
Và nhớ đem kỉ niệm chẳng đượm nồng
Chôn thật kín trong lòng riêng một góc.


WOLF

1:25 PM, Ngày 12 Tháng 11 Năm 2008

Hoanggiang_giangcodon
28-11-2008, 06:50 AM
Hãy trả anh những ngày xưa ấy
Không ưu tư không chúc lụy phiền
Không ưu sầu chẳng chúc ưu tư
Không đau khổ cho người ở lại .

bù nhìn
29-11-2008, 01:19 AM
ĐÀNH THÔI XA NHAU !!!

Tôi không thể cho em khung trời rộng
Để em bay thoả chí kiếp phiêu bồng
Bởi đời tôi định mệnh cứ xoay vòng
Lay hoay mãi cũng lối cùng ngõ hẹp

Tôi vẫn biết em ươm nhiều mộng đẹp
Như hoa xuân hương ngát giữa trời chiều
Bóng cây tôi gom lại chẳng có nhiều
Sao che được dáng em hờn trong nắng

Chắc em hiểu vì sao tôi im lặng
Thế giới ta đâu nối được bằng lời
Đường em đi tràn ngập những tiếng cười
Con hẻm nhỏ tôi về trong hoang phế

Đành xa nhau thôi dù rằng không dễ
Trả lại em những ngày tháng chưa buồn
Và cho tôi chút yên tĩnh trong hồn
Khi nhắm mắt cõi lòng còn thanh thản !!!

WOLF

5:01 AM Ngày 23 Tháng 10 Năm 2008.

Mr.Ngọc
29-11-2008, 03:29 AM
Em đi có nhớ cố nhân
Người ngày chờ đợi đêm mong em về
Em đi mang cả đam mê
Xin em hãy giữ ... ngày về anh mong

bù nhìn
29-11-2008, 05:45 AM
THIẾU PHỤ !!!

Bỗng một tối em trở thành thiếu phụ
Say bên người trong ly rượu giao bôi
Ôi đôi môi duyên dáng em tươi cười
Đang giết chết một người em có hiểu

Đêm nặng trĩu kéo dài theo tiếng nhạc
Lớp sương mù bàng bạc góc cô đơn
Buồn nào hơn khi tẩm liệm cuộc tình
Trong một tối đứng nhìn em cười cợt

Sóng từng đợt đánh vào đau tiềm thức
Đến làm gì thêm nhức nhối xót xa
Chiếc thuyền hoa chưa ghé bến đợi chờ
Đã vội vã rời bờ không quay lại

Em khờ dại hay là tôi khờ dại
Yêu một người băng hoại một người yêu
Đêm cô liêu còn văng vẳng cung đàn
Em đang hát dịu dàng phiên tình phụ

Đây ly rượu chúc mừng em lần cuối
Không còn gì để tiếc nuối em ơi
Giọt rượu rơi làm mất hết một thời
Câu chúc phúc nghẹn lời không thể chúc

Ôi giây phút nhìn người đang hạnh phúc
Nghe não nề mỗi lúc một đắng cay
Em có hay tôi ray rứt nghẹn ngào
Lặng lẽ bước xin chào người thiếu phụ !!!

WOLF

4:27 AM Ngày 2 Tháng 9 Năm 2008

...lA.nh...
29-11-2008, 06:26 AM
Em đi có nhớ cố nhân
Người ngày chờ đợi đêm mong em về
Em đi mang cả đam mê
Xin em hãy giữ ... ngày về anh mong


em tìm về lại chốn xưa
trả anh nửa mãnh trăng thề ngày qua
em đi quên hẳn lời thề
tình xưa chẳng giữ _ cớ gì lệ rơi ?:so_funny:

sành điệu mái ngố
29-11-2008, 07:49 AM
Ta nửa mảnh ...........ta ôm đời hiu quạnh
Một chữ vô ghép lại cũng chữ yêu
Ta nửa mảnh biết bao giờ tròn trịa
Dáng thanh thanh,ta nửa mảnh trăng tròn .......^^
Chán ế .......

phuongtim
30-11-2008, 07:28 AM
Duyên kia như trái mùa đông
Phủ tim tê dại nghe lòng nhói đau
Một đời ta mãi tìm nhau
Nhìn câu thơ lạc mà sầu nát tim

Đành thôi một kiếp im lìm
Gửi theo cơn gió vào đêm độc hành
Yêu thương như lá trên cành
Sợ mùa thu đến lá đành xa cây

Tình ơi mộng ảo là đây
Tỉnh cơn mê dại lệ đầy xót xa
Từng đêm đây giọt tình ngà
Lăn trên môi má , người xa mất rồi

bù nhìn
01-12-2008, 06:27 AM
THƠ TÔI VIÊT !!!


Thơ tôi viết ...nào đâu bằng nước mắt
Là lời tình chân thật thuở yêu đương
Ngày chia tay nghe đau xót đoạn trường
Thương kỷ niệm một thời ta chung lối

Thơ tôi viết ...phải chăng lời hờn dỗi
Nên lệ hoài nhỏ xuống tình chia xa
Dòng thời gian gió thoảng cuốn trôi qua
Như thoáng bóng chim câu ngoài song cửa

Thơ tôi viết ...bằng con tim chan chứa
Nắng ru buồn dỗ giấc chiều mùa Thu
Cho hàng cây đọng lại giọt sương mù
Nên tình mãi giam hồn vào lãng mạn

Thơ tôi viết ...cuộc tình vui ngắn hạn
Để tình buồn em cúi mặt ra đi
Thoáng hồn nhiên mắc cở tuổi xuân thì
Cho Thu đến giọt buồn rơi trên lá

Thơ tôi viết ...nhớ thương mùa nắng Hạ
Tiếc thương thời áo trắng tuổi ngây thơ
Nụ hôn trao ngày ấy buổi hẹn hò
Vòng tay ấm cho hồn anh say đắm

WOLF

2:49AM Ngày 29 Tháng 8 Năm 2008

Hoanggiang_giangcodon
01-12-2008, 12:28 PM
Tình yêu vẫn mãi tình yêu
Khi buồn người đến, khi vui người về
Tình yêu đẹp tựa chêm bao
Gần nhau một phút xa nhau trọn đời.

bù nhìn
04-12-2008, 05:55 AM
ĐÊM MƯA !!!

Mưa nặng hạt, lốc nhồi sôi bóng trắng
Đêm chập chùng, gió thổi suốt canh thâu
Hồn bơ vơ, chao đảo nối cơn sầu
Tình có lẽ, phải không em...đã chết ?!

Anh quanh quẩn, lối xưa tìm dấu vết
Ngầm nâng niu, từng chút dư vị mềm
Sao vẫn còn, xao xuyến thủa ngọt êm
Đời vướng lụy, muộn màng câu hạnh phúc

Mưa nhòa nhạt, vũng đèn đường úa sắc
Rơi tả tơi, từng ngấn lệ tình vương
Trời đêm nay, réo rắt nỗi vô thường
Môi run tím, khói hương nồng khoé mắt

Chốn nào đó, bên kia bờ biển khuất
Còn không em, dù góc nhỏ con tim
Giấc mơ nào, thấp thoáng bước chân anh
Hay có lẽ, đã chôn vào dĩ vãng...?!

Nghe phiền muộn, nơi tối hồn quạnh vắng
Em lại về, chếnh choáng mộng phù du
Trời đêm nay, gió mưa phủ mịt mù
Lòng thao thức, bên song dài bóng đổ..

WOLF

3:34AM Ngày 3 Tháng 12 Năm 2008

heocon_kc
04-12-2008, 06:13 AM
Trăng tròn trăng khuyết trong đêm
Vì đâu trăng lại mang sầu cho tôi
Cầu xin cho gió cuốn trôi
Mây ngàn che lối trăng thôi soi buồn