Xem đầy đủ chức năng : Mùa thu anh đi.
pe' heo mot mi'
25-11-2008, 03:07 AM
MÙA THU ANH ĐI
Mùa thu qua rồi anh cũng ra đi
Để đông sang em lạnh giá tâm hồn
Anh bước đi tìm nàng tiên trong mộng
Còn em ngồi ôm ấp nỗi cô đơn.
Lá mùa thu rơi trên nền tuyết trắng
Có còn gì chút kỉ niệm vấn vương,
Đông sang rồi sao trong lòng thu mãi
Mong rằng người...đừng lạnh...vì mùa đông!
Hoanggiang_giangcodon
25-11-2008, 10:49 AM
Ngồi buồn nghĩ chuyện đông tây
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ mỉnh cô đơn .
phuongtim
25-11-2008, 08:32 PM
Bây Giờ
Bây giờ tháng mấy rồi em?
Sao nghe chim hót êm đềm bên tai
Vi vu tiếng sáo đêm dài
Chạnh lòng thương nhớ bao ngày xuân tươi
Hình như chưa tới tháng mười
Nên hoa e thẹn vẫn cười theo xuân
Lá xanh vẫn hát reo mừng
Và mây tím phủ lưng chừng đồi non
Hoa ngan ngát dưới lối mòn
Em đi qua đó vẫn còn dấu chân
Dáng em bước nhỏ thiên thần
Thương hoa tím nở bao lần em qua
Chân trời tím đó đâu xa
Bao angel nhỏ vẫn qua lối nầy
Tuy em dáng nhỏ hao gầy
Nhưng tim trong sáng chứa đầy yêu thương...
Mr.Ngọc
27-11-2008, 08:14 PM
Giờ đã đến mùa yêu rồi em nhỉ
Mùa của yêu thương khi hoa lá đơm bông
Đã qua rồi những tháng ngày lạnh cũ
Goij mùa yêu thương ấm áp trong lòng
Giờ mới bắt đầu thôi em nhỉ
Một mùa yêu đương .. dài .. và đến vô cùng
Ai cùng bước bên nhau trong mùa ấy
Tay nắm chặt tay .. thêm bao nhiêu yêu thương
phuongtim
28-11-2008, 08:40 AM
Con Tim Lạc Loài
Em vẫn đó bên đời hiu quạnh
Gom nắng hồng từng hạt yêu thương
Gói mây xanh trên khắp nẻo đường
Vùi nổi nhớ bên lòng canh cánh
Em vẫn đây ... mùa chanh gió lộng
Cỏ may nồng năm tháng tơ vương
Đám rêu xanh đang phủ bên đường
Như thổn thức lời thương tan vỡ
Đứa con hoang đang chừng bỡ ngỡ
Nơi xứ người lầm lỡ con tim
Bước chân xiêu vẫn cố đi tìm
Từng hơi ấm cho con tim nhỏ
Có những đêm bên thềm lộng gió
Thầm gọi tên anh có nghe không ?
Để cho em thương nhớ chất chồng
Sầu lặng lẽ buồn len theo giấc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.