Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : RỒi cÓ mỘt ngÀy...



lucbinhtimvn
23-11-2008, 08:20 PM
Rồi có một ngày...em bổng dưng đỗi khác
Cái nhìn về anh chẳng ấm áp ,ngọt ngào
Bờ môi lạnh lùng ,nụ hôn hững hờ trao
Vòng tay cũng buông mau theo...Tình lặng

Rồi có một ngày...Em bổng thôi hờn giận
Thôi một mình ngồi thơ thẫn,mộng mơ
Anh chẳng ghé thăm,em cũng chẳng đợi chờ
và xa cách...Em cũng thôi thương nhớ...

Rồi có một ngày...nếu duyên tình dang dỡ
Em sẽ chẳng trách hờn,hay sầu hận vấn vương
Nhưng cũng chẳng gọi tên anh trong những đêm buồn
Mà chĩ cúi mặt,lặng thầm rồi quay bước ...

Rồi có một ngày...Giữa dòng đời xuôi ngược
Em cũng chẳng bận tâm chuyện giã thật đời thường
Nợ ân tình...Trong em chẳng buồn vương
Tim vô cãm trước tình đời...Nhạt nhẽo

Và có một ngày....Riêng mình em một nẽo
Đếm thời gian trong góc nhỏ âm thầm
Tình ngày nào...Là kỹ niệm xa xăm
Tim thôi khóc thương một người tình phụ...

Rồi có một ngày...tình xưa là tình cũ
Không chút nhớ thương...tim em bỗng yên bình
Đêm sẽ chìm vào...Nắng sớm gọi bình minh
Em bổng lại là em...ngày xưa ấy...

phuongtim
23-11-2008, 08:45 PM
Xuống phố cùng tôi ... sẽ thấy thơ
Khi bóng chiều buông ánh đèn mờ
Từng đôi sóng bước trên hè phố
Vai kề đầu tựa đẹp như mơ

Hẹn nhé tuần sau ... dưới ngọn đồi
Đưa em bắt bướm ta có đôi
Vàng xinh từng khóm hoa nho nhỏ
Thơ em chẳng viết cũng rụng rơi

Lại tiếp hôm sau ... ta trèo non
Suối reo lá hát chim véo von
Chẳng cần bút mực thơ tuôn chảy
Em ngân nga hát ... như trẻ con

Ý thơ không thể ... mãi đi tìm
Chỉ cần say đắm ở trong tim
Nhẹ nhàng, thư thái ... không miễn cưỡng
Tự dưng sẽ thấy rất êm đềm

mjnhju
23-11-2008, 08:58 PM
rồi có 1 ngày...anh bỗng dưng đi mất
còn mình em lăng lẽ với thời gian
không còn anh...lòng bỗng thấy thênh thang
tim vô cảm và cũng thôi thương nhớ

rồi 1 ngày bươc 1 mình trên phố
bỗng thấy trời xanh đẹp đến lạ lùng
trong long em những nỗi nhớ mông lung
trôi theo gió tìm về với cát

bỗng nhớ ngày trái tim em vỡ nát
thấy lòng mình giờ thanh thản hơn nhiều
và giờ đây đã nhận ra 1 điều
em đã là em như trước lúc yêu anh

phuongtim
23-11-2008, 09:14 PM
KẾT ƯỚC


Đi đến cuối cuộc đời, em vẫn ước
Dù duyên tình đưa đẩy ngược giòng nhau
Anh biết không thương nhớ chửa phai màu
Màu chung thuỷ tự khởi đầu giấc mộng.

Mộng đôi mình đã ươm bằng lệ nóng
Được mơn man bằng gió lộng vầng mây
Được sáng soi bằng ánh dịu trăng gầy
Bằng nhịp thở con tim ngày còn đập...

Em vẫn ước hình bóng anh cùng khắp
Vây hồn em tràn ngập giấc mơ xa
Như bướm hoa một thuở dệt chan hoà
Đỉnh hạnh phúc tràn thiết tha trao gởi.

Vì ước mơ nên hai hồn chung lối
Thoát khổ sầu nhân thế, tội tình mang
Thân xác ta sẽ hoá bụi tro tàn
Chỉ còn lại hồn thênh thang kết ước.

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 11:04 PM
Trái tim nhỏ sao tình yêu quá lớn
Để nhớ nhung để phút chóc ghen hờn
Để đau đớn khi tình yêu tan biến
Hỡi em ơi! hãy giữ tháng ngày
Trái tim thật và tình yêu anh rất thật
Dù ngoài đời hay thế giới online
Anh luôn giữ trái tim mình rất thật
Thế giới ảo nhưng tình yêu là thật
Phút ghen hờn cho câu nói đi chơi

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 02:49 AM
Trái tim nhỏ lệ khóc đau thương
Khóc cho số kiếp đoạ đầy cách ngăn
Dù bao đau khổ đã đầy
Nhưng không đau bởi bằng ngày mất em.

uknow
24-11-2008, 02:55 AM
TẶNG LỤC BÌNH TÍM

có những chiều mùa đông
tím cả đôi dòng sông
dòng sông màu thương nhớ
bởi sắc tim lục bình

em đi xa làng quê
dòng sông buồn hiu hắt
màu sắc tìm phai tàn
bờ bãi nhìn hoang dại

em không về làng nữa
anh hát khúc mong chờ
mong tình yêu màu tím
sẽ không như lục bình

phuongtim
24-11-2008, 02:57 AM
Khi trái tim mang hình giọt lệ
Ta cũng ko hiểu vì ai rơi lệ?

uknow
24-11-2008, 03:06 AM
em đừng khóc
chỉ xin em đừng khóc
giọt lệ nào
sẽ lăn mãi trên mi
tình hoang dại
vẫn còn trong kí ức
bóng hinh ai
vẫn còn mãi mà thôi

phuongtim
24-11-2008, 03:09 AM
Em ko khóc - nào phải em khóc
Bởi tim em mang vết thương lòng
Nên lệ nhỏ - em ko ngăn đc
Đành để lệ hoen mi buồn

uknow
24-11-2008, 03:11 AM
mây buồn gió cũng buồn theo
em buồn em khóc
lẽ nào anh vui
vết thương ai viết cho lòng
để em li biệt anh chờ bóng em

phuongtim
24-11-2008, 03:15 AM
Mây và núi giờ xa nhau muôn trùng
Em câm nín đành nhìn mây đi xa
Núi đang tủi hờn than trách tình đời
Mây bay mãi theo hạnh phúc của riêng mình

uknow
24-11-2008, 03:24 AM
anh mãi đi nhưng anh mãi nhớ
tháng ngày dài vẫn viết tên em
em đừng nghĩ đau buồn là vậy
anh sẽ còn nhớ mãi đến em

phuongtim
24-11-2008, 07:06 AM
Nhớ làm chi anh ơi
Bởi tình đã đôi nơi
Thì thôi anh vui duyên mới
Em về lẻ bóng trong sầu đau

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 09:04 AM
Em đến rồi đi sao nhanh thế
Anh ngồi tựa cửa nhớ mong ai?
Đêm ngày mòn mổi mong chờ đợi
Chờ mãi người xưa đến bạc đâu.

pe love'
24-11-2008, 08:56 PM
rồi có 1 ngày em sẽ bỏ anh
chúng ta k0 đến đc với nhau
cũng là d0 duyên trời định
chỉ biết trách mình anh
là k0 biết giữ em lải
để giờ em ra đi
thì quay lại đã wa' muộn

phuongtim
24-11-2008, 09:04 PM
Cố nhân giờ thành người viễn xứ
Mộng buồn ôm mãi khối ưu tư
Về đâu khi giữa mùa phượng tím
Nghe tiếng mưa rơi ...khóc tạ từ
__________________

lucbinhtimvn
29-11-2008, 05:48 PM
Anh có bao giờ tin vào số phận
Nợ duyên mình từ kiếp trước không anh?
Sao ta cứ mãi duyên tình lận đận
Tại đôi mình hay bỡi tại...Cao xanh?

Người ta nói tình yêu như con sóng
Thủy triều lên...là Sóng lại ra khơi
Tình anh đó em ươm bao ước mộng
Mộng không thành...Tim đau lắm anh ơi!

Em vẫn biết tình anh như con nước
Có lúc đong đầy ...lắm lúc lại vơi đi
Em cánh tím dỏi theo anh từng bước
bèo dạt,hoa trôi trên con sóng ...tội gì ?

Em chẳng muốn đổ thừa cho số phận
Mà chỉ Trách trời cao sao mãi mưa giăng
Để mưa ướt ...lệ nhoè lên màu mắt
Nhoà nhạt mi cay ...nhưng anh cứ xa dần ...

Hoanggiang_giangcodon
29-11-2008, 07:36 PM
Tình yêu là thế đó
Để quý trọng nâng nêu
Đừng nên cố đùa giỡn
Sẽ trót lấy thương đau
Tình yêu là mở rộng
Dân hiến cả trái tim
Tim ai chưa rung động
Đừng vội nhận lời yêu
Tình yêu là bến bờ
Còn ta là biển cả
Hãy tìm bến thật lòng
Tình yêu mới bền vững .

Hoanggiang_giangcodon
29-11-2008, 09:07 PM
Đừng vội khóc
Đừng vội cười
Tình yêu là vĩnh cửu
Đừng nên đau
Đừng nên khóc
Hãy vững vàng lên

Đừng buồn nữa nha Pe Love tình yêu không ai có tội không có người thắng kẻ thua hãy bình tâm dù có đau .

phuongtim
30-11-2008, 07:15 AM
Thơ pe love sao đậm nét buồn !
Đọc thơ em viết ,tim nầy nhói đau
phuongtim mong pe lovehãy vui lên
Cho đời tươi đẹp,cho lòng thảnh thơi !

Gió_ấm
07-12-2008, 08:57 AM
Rồi tình cờ một ngày ta trở lại
Ta một thời sống lại hôm nay
Khúc tình thơ trải mộng hồn say
Cho ai đó tháng ngày nhung nhớ

Rồi một ngày nghĩ tình khia giang dở
Tình lại về ấm áp những vần thơ
Đêm đêm ngủ tình cờ trong giấc ngủ
Ta lại về trốn cũ yêu thương

Rồi một ngày trên hai nẻo con đương
Ta gặp gỡ vấn vương và thương nhớ
Nơi điểm hẹn nơi tình cờ
Niềm tin khý ức một vần thơ

dungnhinanh_em
09-12-2008, 05:25 AM
Một ngày vẫn thế một ngày trôi
Tôi ngồi thơ thẩn bồi hồi nhớ ai
Trong lòng mong ngóng ngày mai
Người về bến mộng đẹp duyên tơ hồng