PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc Mơ Online



Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 02:25 AM
Tình yêu là bể khổ
Sao tôi nhớ nhung hoài
Một bóng hình vô vọng
Không thuộc về riêng tôi
Vì sao tôi vẫn yêu
Vẫn đợi chời từng phút
Ôm ấp một bóng hình
Chưa bao giờ gặp mặt
Tôi mong được có em
Cận kề tôi từng phút
Hãy nhận lời chỉ một
Chỉ một lần nha em
Hãy cho anh thấy mặt
Để khỏi mai mong lung
Điều ước nhỏ thế thôi
Mà ko thành hiện thực
Chỉ mong gặp một lần
Để không còn hói tiếc

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 03:03 AM
Chào các bạn mình muốn làm quen và nói chuyện với tất cả các bạn trên diễn đàng này
nếu các bạn đồng ý hãy gởi tinh nhắn cho mình nhé

Có bạn nào Thích đọc sách " Thuật Dùng Người " hãy để địa chỉ tại đây mình sẽ photo gởi cho các bạn cảm ơn đã đọc thơ mình.

phuongtim
23-11-2008, 03:51 AM
Một Năm Rồi Trăm Năm


Ta tìm nhau người hỡi
Một năm rồi trăm năm
Giữa bộn bề...mới, cũ
Loay hoay, đời mù tăm.

Ta chờ nhau người hỡi
Một năm rồi trăm năm
Đời qua như bóng khói
Thoáng khuất ánh trăng rằm.

Ta lạc nhau người hỡi
Một năm rồi trăm năm
Tình thuỷ chung cùng mộng
Lệ tương sầu ướt chăn.

Ta mất nhau từ thuở
Tình mòn theo tháng năm
Tuổi xuân thì bỏ lại
Đời ta sống lạnh căm...

pt góp nhặt chút thơ theo cảm xúc của mình mong bạn đọc nó đừng chê nha ^^

Ljnhnghy_It's me
23-11-2008, 03:53 AM
Chào các bạn mình muốn làm quen và nói chuyện với tất cả các bạn trên diễn đàng này
nếu các bạn đồng ý hãy gởi tinh nhắn cho mình nhé
.
~~~> phần này nên giới thịu ở box : chào đón thành viên mới '' thỳ hợp hơn nhìu bạn à...!

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 03:57 AM
Ta muốn ngàn năm ta vẫn mãi
Được có em và mãi bên em
Nhưng sao đó chỉ là ảo vọng
Mối tình này chỉ ta với ta.

phuongtim
23-11-2008, 04:04 AM
KHÉP LẠI


Cửa tình đành khép lại thôi,
Tim ngoan say giấc, khô rồi giọt châu.
Anh đừng tìm kiếm dãi dầu,
Vì em đã hoá bóng sầu lẻ loi...

Núp sau cánh cửa cuộc đời
Lặng nhìn hoa bướm dạo chơi bên ngoài.
Trầm tình, chẳng thể nhạt phai
Thôi đành từ bỏ..., mặc ai say lòng!

Có có rồi lại không không,
Nghiêng soi bóng nước... nụ hồng tả tơi
Tàn hương nhuỵ phấn rã rời...
Một lần vơi sắc, nghìn đời vơi xuân!

rất vui đc đọc thơ bạn ^^ , giờ pt có chút việc hẹn gặp lại bạn sau , mến chào bạn :)

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 04:20 AM
Anh muốn yêu em trọn kiếp này
dù cho giông tố mãi giây quanh
Ngàn năm muôn thuở anh xin nguyên
Sẽ mãi yêu em trọn kiếp này.

phuongtim
23-11-2008, 08:37 PM
Một Cõi Riêng Ta!


Nhánh đời đã trổ hoàng hoa
Đưa tay nâng hứng, còn là chút hương!
Cánh thương vỗ ập mộng thường,
Nhuỵ nhớ e ấp bên đường ảo miên...

Giòng đời lúc tỉnh, lúc điên
Giấc mơ treo ngược trên triền đồi xưa.
Đổ về những nắng cùng mưa,
Những sương cùng tuyết cho vừa xôn xao !

Một thời tình nghĩa đã trao
Cả đời chờ đợi, đượm màu sắc son.
Khi nào mưa nắng hao mòn...
Là lúc tung thả linh hồn bay xa...

Tìm về...
một cõi... riêng ta!

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 05:48 AM
Ở mãi trong anh một bóng hình
Bóng hình người ấy đã xa tôi
Hương thơm dáng ấy còn quanh quẩn
Giữ mãi trong tôi trọn kiềp này
Còn giữ không em một chúc hờn
Chúc lời hẹn ước thuở bang xưa
Chúc hương yêu ấy còn nguyên vẹn
Sao nỡ đành lòng cất bước đi .

heocon_kc
24-11-2008, 06:25 AM
Chớ khép vội cửa tình xin chớ vội
Hãy chờ ta giây phút cuối tạ từ
Để dù mai đường tình chia đôi ngã
Ta không buồn không tiếc nuối ngày qua

Cuộc tình nào rồi cũng phải phôi pha
Một đoàn tàu biết có mấy sân ga
Xin cho ta được làm một ga nhỏ
Đi bên ai lặng lẽ một cuộc đời

phuongtim
24-11-2008, 06:55 AM
Thương em tuổi mộng đang tròn
Bờ vai tóc xỏa hương còn ngát trinh
Suối mơ bát ngát hương tình
Nhạc vi vu gió hòa mình cùng thơ

Angel tím lượn bên bờ
Hồ xanh nước mát lững lờ thông reo
Em đi hoa ngẩn ngơ theo
Vài con bướm lượn dây leo hoa vàng

Cánh đồng hoa đẹp thênh thang
Mây giăng tím rũ như màn mộng mơ
Ai về ta gửi vần thơ
Mời anh đến viếng sương mờ chân mây

Chân trời tím mộng mơ say
Bao Angel nhỏ về đây xây đời
Cảnh tiên hoa đẹp tuyệt vời
Cây xanh suối mát như lời thơ êm

Gió ru như nhạc êm đềm
Lắng hồn thi sĩ bao đêm nguyệt về
Tình buồn dẫu cách sơn khê
Về chân trời tím ...ta về bến mơ

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 09:36 AM
Hẹn ước chi cho tim tôi đau buốt
Hẹn làm gì khi không giữ tình yêu
Hẹn để chiu hay vui đùa cợt
Hẹn làm gì cho tan nát tim tôi
Người đi đi đừng buồn chi nữa
Mọng yêu này hẹn lại mai sau
Giữ cho nhau tình đẹp thuở nào
Đừng cố bóp cho tim yêu tan vụn.

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 09:58 AM
Tim ơi hãy ngủ nằm yêu yên nhé
Đừng rỗn ràn reo đau nhói lòng
Người ta đã bỏ mi rồi
Sao còn rạo rã gheo chi tiếng buồn
Nhớ chi phút chóc đắm say
Người ta duyên thắm ngươi còn trơ vơ
Tiếc thương một trái tim buồn
Dù đau cách mấy vẫn kêu tên người.

pe love'
24-11-2008, 08:54 PM
thương anh em dâng bằng cả trái tjm này
cớ sa0 anh lại vô tình bỏ đi
để lòng em giờ đây phài nhớ nhung 1 người
người ấy đã mãi rời xa
chỉ còn biết khóc biết nhớ trong nổi đau

phuongtim
24-11-2008, 09:03 PM
Cali phượng tím nở ngắt trời
Sài Gòn xám xịt hạt mưa rơi
Lối cũ ngày xưa người đâu vắng
Ngồi đây nhớ lắm cố nhân ơi

Hoanggiang_giangcodon
26-11-2008, 05:45 AM
Tôi mơ giấc mộng cao sang
Bên em mãi mãi Cho đời Thơm vui
Ai ngờ chỉ tại giấc mơ
Tìm em muôn nẻo không tìm gặp đâu
Giấc mơ mộng mị bay đi
Cho tôi trở lại bao ngày thường thôi .

heo dễ thương
26-11-2008, 06:01 AM
Lần đầu biết yêu
Lòng ta bồi hồi
Luôn nhớ ai thôi
Không sao quên được

Lần đầu biết nhớ
Hồn nghĩ vẩn vơ
Lặng thầm ước mơ
Mai sau mãi thế

Lần đầu tình đến
Trong sáng như gương
Như hoa ngát hương
Làm hồn ngây ngất .

Hoanggiang_giangcodon
26-11-2008, 06:24 AM
Người đi để lại dòng tin
Mình chia tay nhé chẳng còn gì vương
Chia tay chỉ dễ thế sao
Bằng dòng tin nhắn ân tình phôi pha .

Hoanggiang_giangcodon
29-11-2008, 07:29 PM
Trái tim anh giờ đây tan vở
Yêu một lần để chếtmãi ngàn năm
Tình yêu sao quá nhiệm màu
Khi thì hạnh phúc khi đau xé lòng
Em ơi! xin hãy về đây
Ngôi nhà hạnh phúc " mắt nâu học trò "

Hoanggiang_giangcodon
29-11-2008, 08:52 PM
Em gái sao lại muốn tử tử vậy em gái đừng tử tử nha

Hoanggiang_giangcodon
29-11-2008, 09:01 PM
Đừng vội đau khi tình yêu tan vở
Đừng vội buồn khi người đã ra đi
Hãy cố quên vì người không xứng đáng
Tình yêu này ai hối hận vì sao?

phuongtim
30-11-2008, 07:22 AM
Long lanh mắt nhỏ đưa sầu
Yêu anh tình lỡ nhịp cầu gãy đôi
Thu về đếm lá mình tôi
Mùa ngâu cũng nở tím đồi tương tư

Long lanh đôi mắt tạ từ
Lệ em rơi mãi nghe chừ xót xa
Nhịp buồn trắng điểm canh tà
Bình minh về lại ... ta xa mấy mùa

Hoanggiang_giangcodon
30-11-2008, 09:38 AM
Người đi chẳng có gì vui
Một người ở lại mang tâm sự buồn
Nhớ nhung mang nặng trong lòng
Anh đi phuong ấy em hoài chờ mong
Tình yêu mang nặng trong lòng
Yêu em chẳng được sống gần bên em
Nếu yêu anh em hãy chờ, hãy đợi
Một ngày nào ta sẽ được gần nhau .