dungbeols
23-11-2008, 01:39 AM
Bạn cứ khóc đã đời đi bạn nhé!
Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
Phía mây mờ sẽ mọc một bình minh
Bạn cứ giận đã đời đi thật đấy
Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
Nếu sống những ngày bình lặng quá
Thì cuộc đời chắc hẳn dẽ buồn tênh!:rock2:
Bạn cứ tiếc đã đời đi bạn nhé!
Tháng ngày qua đẫu đi mãi không về
Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
Xưa cũ là chốn thương mến chở che.
Bạn cứ nhớ đã đời đi bạn nhé!
Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
Bạn sẽ thấy lòng mình thật hạnh phúc
Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu.
Và bạn cứ khóc, hờn, mong, tiếc, nhớ
Bao buồn vui xuc cảm của con người
Hãy tin vào một ngày mai tươi sáng
Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi....
Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
Phía mây mờ sẽ mọc một bình minh
Bạn cứ giận đã đời đi thật đấy
Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
Nếu sống những ngày bình lặng quá
Thì cuộc đời chắc hẳn dẽ buồn tênh!:rock2:
Bạn cứ tiếc đã đời đi bạn nhé!
Tháng ngày qua đẫu đi mãi không về
Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
Xưa cũ là chốn thương mến chở che.
Bạn cứ nhớ đã đời đi bạn nhé!
Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
Bạn sẽ thấy lòng mình thật hạnh phúc
Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu.
Và bạn cứ khóc, hờn, mong, tiếc, nhớ
Bao buồn vui xuc cảm của con người
Hãy tin vào một ngày mai tươi sáng
Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi....