Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : - - Endless Love- -



=Refresh=
22-11-2008, 08:02 AM
Mình quen nhau, yêu nhau thế là đã hơn 1 năm rồi em nhỉ :)...
Quen là thế nhưng lúc yêu thì cũng chả hay khi nào...
Chỉ nhớ trước khi gặp anh....
E xinh ngoan, học giỏi, bao nhiêu chàng đẹp trai,tướng tá học cũng ~ bằng em e k chọn . Em chọn anh ...!!!
E chọn anh bởi vì e bảo a ngứa mắt quá, nhắn tin cho em làm quen mà cứ như kiểu ra lệnh.
Ngày 20-11 năm ngoái, a nhớ khi e lên tàu ra Hà Nội học sau khi về thăm nhà, lúc đó a nhắn tin e vẫn kiêu lắm cơ, kiêu đến điên cả người....
A cưa gái nhiều mà chưa gặp ai rắn như em ...<thề đấy>,thế nên tình cảm mách bảo anh phải có em bằng được...và anh đã có em...
Ngày a lần đầu đặt nụ hôn lên môi em...e lịm đi, a nhớ lúc đó mặt e ửng hồng, có lẽ vì a quá đẹp trai...hay vì cái sự ngượng nghịu khi bắt đầu biết hôn...
Chỉ nhớ lúc ra về...bỗng dưng em ôm anh...và e nhận lời yêu anh...
Tình yêu chúng mình thật đẹp phải không em ? Cãi nhau chí choé, dỗi hờn vô kể, nhưng chưa bao giờ ai giận ai được quá 1 tiếng. Về phía em, vì có lẽ e không thể giận 1 người quá đẹp trai như anh:so_funny:, còn về phía anh, vì anh yêu em quá nhiều, và thương em còn nhiều hơn nữa...
Yêu anh, e đã phải đối diện bao khó khăn, gia đình em gia giáo nề nếp k tin tưởng khi trao em cho anh...nhưng e vẫn cố gắng . E bảo anh là mối ình đâu của em , còn em chỉ là 1/10 mối tình đầu của anh...lúc đấy a nghĩ e thật ngốc....bởi vì người ta thường tính đến cuối con đường mình mà...
E ngốc lắm ...!!!
Chuyện mình gặp bao nhiêu khó khăn rào cản, mafia đạo trích và vệ tinh mẹ e đặt khắp nơi, rồi bạn bè like8 của em nữa...
E yêu anh nhưng e sợ bố mẹ buồn...e bảo số phận mình không thể bên nhau và nhiệm vụ của cả anh và em bây giờ là : THAY ĐỔI SỐ PHẬN...
Gần 1 năm yêu nhau, e dạy cho a nhiều điều, e dạy anh Eng, dạy cho a phải bản lĩnh, tự tin , chín chắn, dạy cho a cách ăn tiêu tiết kiệm, dạy cho anh cả cách ăn mặc đứng đắn ntn nữa...và a đã làm được...
Em bảo anh...Mình yêu nhau trên cơ sở là bạn bè, là đôi bạn cùng tiến ,có thế mới đến với nhau được, e dạy anh phải đặt sự nghiệp nên hàng đầu k nên buồn nếu mình không gặp nhau...e khuyên anh bỏ thuốc, bỏ lô đề cờ bạc, bỏ cả những phi vụ làm ăn bẩn, và khuyên anh đi làm <mà k ép chứ nhỉ>,k mang chuyện tiền nong mà để lấy kinh nghiệm . E từng nói với anh là bây giờ"mình đi làm để học,mình đi làm không phải vì tiền", a ghi nhận...người yêu anh,em:) bao giờ cũng đúng...
E luôn nhìn anh bất giác rôi cau mày . Sao nhìn a lãng tử thế...A thề rằng tóc có dài đâu mà lãng tử...e xoay sang nhìn a đa tình quá bảo sao bố mẹ e k an tâm...
Còn về anh, gia đình anh, ai gặp e cũng quý em cả...cả mẹ anh nữa, lần nào về quê cũng bảo mang này mang nọ cho em, lắm lúc anh phải ghen tỵ ấy,nhưng a k mang, vì e biết đây :) mang anh lên với em ...thế là đủ phải không em...
Hnay mình nói chuyện thật lâu, e lại nói lại cho anh ,khuyên anh...em 20,anh 22 rồi :) mình phải chú tâm hơn vào việc học, a biết :) ở a có cái gì đó chưa cố gắng ,a k tự ái đâu :) a lại phải cảm ơn em nữa rồi...
Yêu anh vào thời điểm anh khó khănm e luôn động viên anh, lúc a đói e phi xe hơn 10km đến nhà chỉ để nấu cho a ăn rồi về, mặc dù e đang thi...
A dài dòng quá nhỉ, vì a hào hứng lắm hay vì a quá tự hào khi yêu em...yêu được người như em :)...Vì cả 2 :) và a cảm ơn ông trời :) đã k quả báo a những việc trước kia...vẫn mang em đến và mang cho anh 1 tình yêu tuyệt vời từ nơi em...
A yêu em ...
Hôm nay là 24 rồi :) Mình đã bảo nhau lấy ngày 1/12 làm kỉ niệm ngày yêu nhau :) Vì 1/12 là bắt đầu của tháng cuối cùng :) Vì mình muốn kết quả tình yêu của mình là điểm cuối cùng và có sự bắt đầu của em :)...mồng 1 của em và tháng 12 của chúng ta :)
P/S: Anh Yêu em - Phan Hải Lê

xx_hope_xx
24-11-2008, 12:05 AM
Anh vẫn vậy chả có gì thay đổi được bản chất của anh cả

=Refresh=
25-11-2008, 06:02 AM
[B]:) sắp rồi em nhỉ :) từ giờ đến lúc đó a chỉ muốn giữ nụ cười này của e mãi ở trên môi :)...
E biết khô]ng :) chắc ko :D Nhưng ai cũng biết, khi e cười tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái :) a nghe thấy nói vậy và....a cũng nghĩ vậy.
http://i2.photobucket.com/albums/y41/atyahath/SP_A0930.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y41/atyahath/SP_A1122.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y41/atyahath/SP_A1121.jpg
P/s : anh yêu em - Phan Hải Lê

=Refresh=
01-12-2008, 02:04 AM
1/12/2007-1/12/2008 happy love :)
P/S Iloveyou-Phan Hải Lê!

Tu Hú
23-07-2009, 07:14 PM
Có người yêu rồi mà bảo là chưa :so_funny: Ông này điêu quá xá là điêu kekekeke