Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đóa hoa cuộc đời



romantic guitar
22-11-2008, 01:41 AM
TRĂNG
Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi.
Tôi với người yêu qua nhè nhẹ...
Im lìm, không dám nói năng chi.

Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang,
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá,
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang.

Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh,
Cho gió du dương điệu múa cành:
Cho gió đượm buồn, thôi náo động
Linh hồn yểu điệu của đêm thanh.

Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ,
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ.
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá !
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ.
Xuân Diệu

---***Mỗi bài thơ là một đóa hoa dành tặng riêng cho cuộc sống mến yêu này***---

romantic guitar
04-12-2008, 08:13 PM
GỬI HUẾ

Từ buổi cung đàn bặt tiếng tơ
Xa rồi một thuở mộng ngây thơ
Đường dài phố nhỏ còn thương cảm
Bến vắng trăng xưa vẫn đợi chờ

Cánh hạc xuyên mây trên trời lạnh
Con thuyền lướt sóng dưới sương mờ
Ai về gởi Huế tình hoài cổ
Huế đó, sao mình tiếc ngẩn ngơ.
Trần Thị Linh Chi

letue
06-12-2008, 02:46 PM
NGUOI O XU LA

Xa quê hương tôi mới nhớ quê hương
Hình ảnh quê hương gắn bó với cánh đồng bát ngát
Những con đường ngoằn ngoèo lượn cong bên sườn núi
Bãi biển xanh thẳm với sóng gợn

Xa quê hương tôi mới nhớ quê hương
Giờ này trên xứ lạ với nổi nhớ da diết
Tôi nhớ cánh đồng, sườn núi, bãi biển
Mong một ngày nào đó tôi sẽ có dịp trở về
Để được hôn lên bờ cát trắng
Để được ngâm mình trên sóng biển
Để được thả diều trên cánh đồng xanh

Cứ mỗi đêm tôi ngồi khóc một mình
Hình ảnh quê hương lại hiện lên trong tâm trí tôi
Tôi yêu quê hương tôi
Tôi yêu đất mẹ Việt Nam thân yêu

-TriTue-

thiệt ra mình kô biết viết thơ nhưng tại buồn quá " xuất khẩu thành thơ lun"

nguyenngocbao
21-01-2011, 02:08 AM
anh yeu em nhu bac ho yeu nươc
mat em rui nhu phap mat dong duong
anh yeu em ko he gian roi
tinh yeu chung minh vo doi phai ko em