Xem đầy đủ chức năng : Hẹn phố ngày về...
lukhachmuathu
21-11-2008, 09:16 AM
Ta đã về đây phố nhỏ ơi
Xa xôi cách trở đã lâu rồi
Ngày ấy chia tay ai có nhớ
Bằng lăng tím vội buổi chia phôi
Ta đã về đây phố nhỏ ơi
Một người đi đến cuối chân trời
Bỏ ta bơ vơ cùng phố nhỏ
Mãi mãi đợi chờ, mãi mãi mong
Ta đã về đây phố biết không
Mang theo tâm sự người mơ mộng
Ta thôi làm thi sĩ đã lâu rồi
Tự bao giờ vần điệu hoá hư vô
Ta về thăm kỉ niệm xưa
Phố vẫn thế và ta vẫn thế
Em đi xa biết ngày trở lại?
Tìm lại thời bỗng hết trẻ thơ
Ta sẽ về chờ nhé phố nhỏ ơi
Về tìm hết kỉ niệm còn sót lại
Để chắp vá kí ức còn dang dở
Trái tim yêu rạn vỡ đã lâu rồi
Ta sẽ về chờ nhé phố nhỏ ơi
Giữ giùm ta con đường xưa yêu dấu
Đã có lần ta dạo bước cùng em
Đón lá vàng - mùa thu vỡ trên tay
Ta sẽ về chờ nhé phố nhỏ ơi
Biển xanh kia có còn không lời hứa
Gió miên man nhắc giùm ta biển với
Nhớ đừng quên lời hứa hôm nào
Và hôm đó ta sẽ cùng em bước
Trên con đường trải ngập lá thu rơi
Gió sẽ đùa trên vai tóc em bay
Em lại mắng trách yêu ta cùng gió
Ta sẽ về
Sẽ về…
Chờ nhé phố nhỏ ơi.
starfish_and_my_dream
21-11-2008, 12:14 PM
hay, súc tích, có nhìu tình cảm
Phố nhỏ ngày nay bám rêu xanh
Người xưa đi đã bao năm không về
Một người ôm phận nõ nề
Dạo quanh nơi ấy tìm về dáng xưa
Bỗng lòng chọt thấy băn khoăn
Nhớ lại những lúc tay cầm bên nhau
Thốt lên "Em ở nơi đâu?"
Về đi em hỡi, anh đau quá rồi
hehe
p.s thêm đoạn củ chuối nè, k phải thơ, là cảm xúc
.......Nước , nước ở đâu ...........
.............Mưa ngoài kia ................
..................Hay mưa trong lòng ............
.......Lặng lẽ rơi .............
............Sầu muôn thuở .............
.......Một đời dài ...............
.............Vẫn lặnng lẽ rơi.............
pinky_st
16-02-2009, 09:07 AM
Giấc mơ dài thăm thẳm vào lòng đêm
Giấc mơ có phố và một miền miên viễn
Giấc mơ có vạt dài tuổi thơ ẩn hiện
Và có một người xưa ấy
nhớ hay quên....?
Phố 4 mùa phố có gọi thành tên
Dàn hoa giấy chắc mùa này rụng lá
Tán bàng khô còn lưa thưa những quả...
Và muà thu hoa sữa có mặn mà ?
Người có về thăm phố chiều mưa xa
Có gom nắng cho cuối mùa đông cũ
Cơn bấc nghiêng , phố giật mình cơn ngủ
Rặng phi lao mùa trước chẳng quay về...
Phố còn dài những bước chân lê thê
Còn nhớ gió từ một chiều xưa ấy
Ta quay đi
nỗi buồn chưa kịp thấy
Phố đã dỗi hờn
Ta mắc nợ câu thơ !
Phố có còn chờ ta như ngày xưa
Và người có còn đứng chiều ngược nắng
Giấc mơ hôm qua trong nụ cười chưa vắng
Xin phố cứ chờ , chờ nhé một ngày mai !
lukhachmuathu
16-02-2009, 09:24 AM
Có giấc mơ nào dài hơn giấc mơ xưa
Ta vẫn mơ về miền xa nỗi nhớ
Trong mỗi đêm giật mình và trăn trở
Ký ức về người...
chẳng thể nhạt phai
Phố vẫn còn nhưng thiếu vắng bóng ai
Ta lang thang trong nắng chiều và biển
Gió thổi qua từng bước chân đưa tiễn
Nắng vẫn miên man trên từng phím dương cầm
Hoa ngày xưa nở trên đồi cỏ ấm
Nỗi nhớ vụng về chạy trên bước chân non
Phố vẫn còn - có lẽ vẫn còn
Nỗi nhớ dài, dài hơn cả ngày xưa
Phố ngày xưa rả rích mãi cơn mưa
Hoa tím bằng lăng cho ai ta còn giữ
Đã một lần hay một lần nào nữa
Người lại trở về bên hoa tím ngày nao
Phố vẫn còn chờ trong nhớ hanh hao
Ta vẫn đứng bên biển đời xa vắng
Đợi giấc mơ trong sắc chiều vàng nắng
Chờ đợi ai, chờ đợi đến bao giờ...
biển trong chai
16-02-2009, 09:38 AM
Ký ức hằn thành những vệt chân chim
Khung trời rộng dàn hoa không nở nữa
Mưa cuối mùa trong mắt ai vụn vỡ
Nụ cười gượng lòng xa lạ với hôm nay
Phố xưa ai về ấm lại một bàn tay
Tàn đông sớm , chưa gửi lời thơ cũ
Bằng lăng tím một khoảng trời ấp ủ
Quá xa rồi - thôi nhé - gắng bình yên
Chỉ mong người sớm giữ chặt bình yên
Thôi quay quắt những mảng màu quá khứ
Cho trái tim một lần đc tha thứ
Cho phố mùa những dấu lá nhẹ tênh !!!
lukhachmuathu
16-02-2009, 09:50 AM
Hẹn phố ngày về, mở ký ức ra xem
Của ngày xưa bao lần quên và nhớ
Của ngày xưa bao lần tan và vỡ
Một lần thôi, đừng nhớ đến hôm qua
Người trở về từ miền nhớ phương xa
Nhớ ghé ngang phố bằng lăng tím vội
Để được nghe gió mơn man kể tội
Tội kẻ si tình mãi đứng đợi mùa sang
Người vẫn chờ, ừ có lẽ - vẫn đang
Chờ bình yên về trên tay hoa tím
Chờ bình yên về bên mùa,
thinh lặng...
Phố vẫn chờ, bình yên - ở nơi đâu !!!
Lost.
16-02-2009, 10:14 AM
Nhắc lời hẹn người nhớ về với phố
Những tàng cây rải nắng sớm mỗi ngày
Những con đường yên lặng khoảng mây bay
Vẫn đợi đấy , vẹn nguyền từ lâu lắm....
Bình yên là khi trái tim thôi buốt đắng
Khắc hoài gì từ vệt nắng phôi phai
Sắc tím cười hi vọng những ngày mai
Nhưng môi ướt phải thật bình yên nhé !!!
Phố rêu mờ thời gian trôi rất khẽ
Năm tháng mòn dần theo hư sắc thinh không
Hãy thản lòng - người nhé những hoài mong
Bình yên không khó
như phố chiều nay gió ......
lukhachmuathu
16-02-2009, 10:21 AM
Đã bao lần ta nhắc lại lời hẹn xưa
Nhưng không thấy người trở về bên phố cũ
Hoa vẫn xanh trên tàng cây mưa ngủ
Và nắng vẫn nhạt nhoà, biển vẫn chẳng dịu êm
Có những mùa ngày dài chẳng bằng đêm
Để giấc mơ cứ vội vàng đi rồi đến
Cứ vội vàng trong từng lời hò hẹn
Rồi lại vội vàng xa vắng mãi nơi đâu
Phố muộn màng trong nỗi nhớ thật sâu
Ta vẫn đi nhưng chẳng bao giờ tới
Để bình yên vẫn bao lần chờ đợi
Ta đợi bình yên - đợi cả mùa về...
biển trong chai
16-02-2009, 10:41 PM
Mùa xuân cạn ngày nên phố hoá ngẩn ngơ
Con chim sẻ lạc bày về tổ ấm
Ngọn gió rong chơi gói lời tình chầm chậm
Ai hững hờ trao tặng một dấu yêu
Phố đong đầy và phố liêu xiêu
Phố cằn cỗi một nụ cười bình thản
Một hôm áo xanh, một hôm mây trắng
Chẳng nhắc nỗi buồn cũ kỹ tự chiều hôm
Hẹn phố ngày về , trọn một vòng ôm
Hẹn lại cho nhau một yêu thương bình dị
Hiện tại là đây những điều không phi lý
Thực lòng lành ấm một giọt từ tâm!
lukhachmuathu
17-02-2009, 03:43 AM
Xuân vẫn còn bên lối vắng thênh thang
Ta lang thang đi tìm hoài phố biển
Mộng mị xưa cứ đôi lần ẩn hiện
Phố miệt mài trong những giấc mơ trưa
Đã bao mùa phố mãi nắng và mưa
Giọt buồn tênh lớn lên cùng năm tháng
Ký ức xanh mà biển đời thì trắng
Ta tìm gì trong xanh - trắng mênh mông
Phố cứ dài bên nỗi nhớ mùa đông
Cứ lặng im để gió mùa se lạnh
Kẻ tình si một mình trong hiu quạnh
Lại hẹn phố ngày về,
hẹn phố đợi mùa sang...
Nắng trái mùa
18-02-2009, 08:24 AM
Phố có còn buồn như ngày xưa không anh
Khi nắng tắt mỗi chiều về ngõ tối
Lá mùa rơi , đôi chân còn bước vội
Hiu hắt lòng , lay lắt một niềm riêng...
Chuyện cũ xa rồi , chỉ mong người hãy quên
Cho cơn ngủ thôi chập chờn dĩ vãng
Cho bàn tay không gõi lời hốt hoảng
Nụ cười quen không gượng thắt lòng gầy
Giao mùa những chiều mưa hắt qua tay
Bình minh thức muộn để ngày lười biếng tắt
Tán gió lạnh trong lời ca ai hát
Thương phím đàn trùng
điệp khúc cứ cong vênh
lukhachmuathu
18-02-2009, 08:54 AM
Phố chẳng còn buồn như ngày ấy đâu em
Gió vi vu hát từng câu xa vắng
Biển lặng thinh cho những chiều tắt nắng
Và người vẫn còn đâu ở phía xa kia
Ta cứ ngồi đếm những bước chân khuya
Đếm cả ngày dài qua những chiều mệt nhọc
Đã dặn lòng chớ bao giờ bật khóc
Mà nước mắt cứ chảy - ngược vào tim
Có những mùa gió chẳng thể lặng im
Biển ồn ào trong từng cơn sóng vỗ
Phố miên man đếm mùa hoa nở rộ
Hoa tím ngày xưa, nở mãi đến bao giờ...
biển trong chai
18-02-2009, 09:07 AM
Chắc anh vẫn còn gom nhặt những giấc mơ
Tàn phai ấy của một mùa nắng cũ
Trái tim có ngoan hay nhọc nhằn giấc ngủ
Những chiều hôm vất vưởng bước chân về ?!
Chắc anh vẫn còn huyễn hoặc những đam mê
Tự mùa ấy....đến bây giờ...xa quá...
Quá khứ bình yên đã về miền yên ả
Vô cớ sóng lòng cứ lơ đễnh sô ngang
Con đường dài giấc mơ đã đi qua
2 hướng gió , bước ngoặt lòng phía khác
Đôi khi trầm tư thấy lòng buồn ngơ ngác
Bóng của chiều dài quá những hàng cây.....
lukhachmuathu
18-02-2009, 09:15 AM
Ta vẫn bước về trên những góc hanh xưa
Gom từng ký ức xưa còn sót lại
Ký ức của những ngày còn thơ dại
Chắp vá hoài một chút mảnh tình xa
Có một ngày cơn nắng cứ đi qua
Bình yên cứ đi về miền yên ả
Ta đi ngang, tưởng chừng như không lạ
Phố vẫn như ngày nào, lạ với cả chính ta
Có giấc mơ nào đã xa quá đời ta
Hãy theo gió về bên nơi tuyết trắng
Cứ mặc ta ở biển chiều thầm lặng
Để đến bên kia của nỗi nhớ đong đầy...
Nắng trái mùa
18-02-2009, 09:30 AM
Giá như người đừng buồn với ngày xưa
Đừng quay quắt giá băng lòng đến thế
Thì cơn mưa chiều nay đâu đủ thể....
Ướt tóc rồi này và cả những mông lung ...
Giá như phố đừng cứ mãi hoài mong
Thì ta cũng bớt nỗi buồn nặng trĩu
Giá những con đường ngày mai thôi khúc khuỷu
Biết đâu một ngày ta bắt gặp nhau
Nắng rớt vào mưa , mưa trôi đi đâu
Năm tháng hanh hao có bao giờ yên lặng
Giấc mơ màu xanh người ơi đừng vắng
Những ngày mai êm nhé một lời nguyền
lukhachmuathu
18-02-2009, 09:43 AM
Phố đã chờ qua bao nắng và mưa
Qua bao mùa mà người đi chẳng lại
Qua bao năm trong nỗi đau quằn quại
Đợi chờ hoài một phút được gặp nhau
Nếu phố không chờ, ta sẽ đợi thật lâu
Đợi cho phố dài - mảnh đời xưa vụn vỡ
Đợi cho người trở về nơi vẫn ở
Giá như mình đứng bên cạnh thời gian???
Lời nguyện nào êm nhẹ tựa như đang
Nhắc giùm ta ngày xưa bình yên lạ
Bước chân hoang cứ hoài xa xôi quá
Ta lại hẹn về - phố có đợi ta không...
Nắng trái mùa
18-02-2009, 09:57 AM
Phía em về anh ạ những cơn mưa...
Phủ ngập lối và rớt nhoà trong mắt
Nắng nơi anh có vội vàng nhanh tắt
Hay hững hờ lối cũ những ngày xưa....
Phố dấu gì mà cơn gió đong đưa
Yêu dấu sẽ lại một lần ghé bến
Hẹn ngày về , hẹn nhau sẽ đến
Hẹn trái tim một lần nữa thật lòng
Phố bây giờ đã tạm biệt mùa đông
Căn nhà cũ giàn hoa đang nở thắm
Anh hãy trồng một nhành yêu trong nắng
Và chờ em
một kẻ mới
chư từng.....
lukhachmuathu
18-02-2009, 10:12 AM
Phố vẫn còn - lối cũ - những cơn mưa
Ta vẫn còn - tình xưa - ngày xa khuất
Em có còn là em như ngày xưa rất thật
Hay đã trở thành người đem nắng đi qua
Gom nắng chiều về bên phố tháng ba
Để nghe ta hát bài tình ca về phố
Bức tường yêu cứ đôi lần chực đổ
Ta giữ mãi làm gì, kỷ niệm của ngày xưa
Có những chiều phố nắng - trong mưa
Ta vẫn lang thang cùng nhánh hoa ngày cũ
Vẫn đếm thời gian bao nhiêu ngày cho đủ
Để đợi được em về cùng phố - và ta...
tinhthuquan
18-02-2009, 08:04 PM
tôi ko đợi em trên 1 con phố
chỉ đợi nàng trên 1 ngõ quen
và nắng chiều cũng nghiêng nghiêng đổ xuống
tràn về đây buồn vắng cô liêu
ai bảo tôi cầm nhành lan đứng đợi
''em sẽ qua cho anh ngát mùi yêu'
mà đâu thấy chiếc bóng nàng tiến lại
cánh lan giờ cũng héo hắt vì ko em
để con đường cô đơn dưới ánh đèn
chiếc bóng tôi ngậm ngùi con đường đợi
ko có chi.... bóng tối phũ phàng
con gió nhớ thổi hoài phía ko em.....thơ bạn hay ghê ha..
Nắng trái mùa
12-03-2009, 07:55 AM
Tháng 3, phố rộng những bụi mưa
Nụ cười bâng khuâng dưới gốc bàng đỏ lá
Giấc mơ mỏng trong cuộc đời hối hả
Năm ngón tay hờn chẳng giữ nổi hư vô
Tháng 3 , hoa về đất như một cuộc hẹn hò
Phố trắng xoá một lời tình muộn
Trang giấy nhầu 1 câu thơ nắn nót
Ai viết về một ký ức thân quen
Ưu tư tan theo khi phố lên đèn
Mưa bụi rung rinh một điều chưa nói
Phía cuối đường một vì sao vừa tới
Tháng 3 hiền như một nốt nhạc thanh !
lukhachmuathu
12-03-2009, 09:26 AM
Tháng 3, gió phương nam thổi vào mùa những nắng
Nắng cháy lòng cháy cả nỗi nhớ mong
Đâu có phải là một đời biển động
Mà chất chứa trong đời một khúc hát xa xăm
Ai bỏ đi từ phố đã bao năm
Nhớ nắng tháng 3 lại tìm về với phố
Nhớ những chiều bóng vàng chợt đổ
Phố vẫn dài mỗi bước chân ai
Cuộc đời nào phải biết đúng hay sai
Không thể đoán những điều chưa hề tới
Nhưng ta hẹn phố một lần chờ đợi
Khúc hát tháng 3 ta lại hẹn phố về!
thiên sứ trắng
13-03-2009, 01:06 AM
nắng tháng ba đẹp màu hoa đỏ
có nhớ ko người cũ chốn xưa
chiều nay phồ cũ chợt mưa
và em chợt nhớ nơi xưa tìm về
mắt chứa chan lòng vương những lệ
chỉ con em dưới bóng mát xưa
nhìn nắng tháng ba nhớ hạt mưa
nhìn wa lối cũ người xưa còn về
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.