Xem đầy đủ chức năng : đối hay có thưởng
coffeelove_maiyeuem
13-08-2005, 08:24 AM
bánh mỳ ăn với xốt vang
miếng to , miếng nhỏ , miềng vào , miếng ra
nhớ em như nhớ thuốc lào
hết nâng điếu xuống lại đào điếu lên
Nguyen Nghi
13-08-2005, 08:59 AM
thịt chó phải có lá mơ
như vậy mới đúng cầy tơ em à
cùi dừa ăn với bành đa
dù cho mẹ chửi , mẹ la vẫn cười
vào đây cùng bạn cùng chơi
nếu như có thưởng mình vơi nỗi buồn
hiiiiiiiiiiiiiii
kimnamcong
13-08-2005, 11:17 PM
Ướp gà phải có lá chanh
Gà thế mới nấu để dành đi buôn
Quên người như quên làm bài
Bài mà không đủ ăn đòn với cô
:D
vu ha
14-08-2005, 04:10 AM
mùa thu phải có lá vàng
lá to ,lá nhỏ, lá vàng, lá rơi
nhớ người mãi mãi một nơi
hết thương lại nhớ,hết vơi lại buồn
coffeelove_maiyeuem
14-08-2005, 07:56 AM
bún đậu phải có mắm tôm
oằm oằm 2 miếng hết veo , vẫn thèm
nhớ nàng anh đếm lông chân
lông đen ,lông bạc , lông xoăn vãi tè :D :D
vui thế nhờ
anhdeptrai_cogilasai
16-08-2005, 03:00 AM
bánh mì phải có pa tê
đàn ông phải có máu dê trong người
----------------------------
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sọi bún bấy nhiêu sợi tình
ăn nhiều cái bụng bất bình
thôi thì ngồi xuống mà ình ra đi
-----------------------------
nangchanhche
16-08-2005, 11:45 PM
bánh mỳ ăn với xốt vang
miếng to , miếng nhỏ , miềng vào , miếng ra
nhớ em như nhớ thuốc lào
hết nâng điếu xuống lại đào điếu lên
Thịt cầy ăn với mắm tôm
Vừa ngon , vừa bổ, lại vừa lâng lâng
Cộng thêm chén rượu tao đàn
Thì thôi hết xảy chẳng còn nhớ em :D:D
ngôi sao ban mai
17-08-2005, 07:14 AM
sinh viên đời sống bần cùng
nợ cơm, nợ áo,nợ người, nợ ta
nợ tình anh tính không ra
tiền me mới gửi gời đòi cho thêm[/I][/U]
'' ngôi sao ban mai''
:jerry: :jerry: :jerry:
Chanh Chua
17-08-2005, 08:58 AM
Gà tơ xào với mướp già
Cộng vài xị đế Hoa Đà cũng say
Thịt dê xã tế nông cay
Ăn vào một miếng hồn bay nơi nào
Việt Nam bất cứ nơi nào
Đi đâu cũng có đỏ màu heo quay......:haha:
angelofdarkness
17-08-2005, 07:59 PM
thức đêm mới biết đêm dài
thất tình mới biết tình là khổ đau
đọc thơ mới biết thơ buồn
nhìn đời mới biết đời buồn hơn thơ
vu ha
17-08-2005, 10:08 PM
thủy yêu quang
<<.:.kenlil.:.>>
19-08-2005, 07:21 PM
thủy yêu quang
:madsung: shock............................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..
vu ha
20-08-2005, 01:36 AM
có gì mà shock bé ơi
anh chỉ nói lên tình yêu thôi mà
coffeelove_maiyeuem
20-08-2005, 07:18 AM
oài ...... mí người bín đây thành công viên à ... sao thổ lộ ở đây vậy ..... vào gỡ dối tơ lòng nói hít sao nào
potatoe_olympia4r
21-08-2005, 12:26 AM
lạc chủ đề rùi mấy bồ ui!sao tự nhiên lại có yêu đương ngang hông vậy,lạc hết chủ đề,đang đọc hay mà.thui chúng mình tiếp nha kệ mấy tay dở hơi đó đi
hương_ngố_1989
21-08-2005, 07:21 AM
bánh mỳ ăn với xốt vang
miếng to , miếng nhỏ , miềng vào , miếng ra
nhớ em như nhớ thuốc lào
hết nâng điếu xuống lại đào điếu lên
bánh đa ăn với chả dò
miếng to miếng bé miếng vào miếng ra
nhớ anh như nhớ bã chè
em đổ em vất em đáp lung tung
tinhyeutamthoi
21-08-2005, 10:45 PM
thit chó nhắm với rượu tây
phản ứng quá rõ trò thầy khen ngon
rau thơm xúc tác manh hơn
mà sao thành phẩm cứ ra đằng mồm
potatoe_olympia4r
24-08-2005, 04:30 AM
kem que ăn với kẹo mềm
nàng cười "anh trả""lòng đau thêm"
lại mua bún ốc cho em xực
khổ cực thân trai"đâu than phiền"
^I^}{
24-08-2005, 04:47 AM
cay buon cay phu la' vang`
ta buon ta nang chen' vang` cho say
o day thit cho voi ruou cay
uong' vao la het tinh buon bay lau
boyxinhxinh
24-08-2005, 05:28 AM
ước gì anh hóa ra tiền
anh đem tiền viết thơ tình tặng em
ước gì em hóa thành rùa
anh là mai cứ nằm đè lưng em
baby girl lovely
24-08-2005, 06:11 AM
hoa không cành mọc trong kẻ lá
trai bây giờ láo cá lắm bạn ơi
gái bây giờ như vàng lên giá
trai bây giờ như dá lót đường đi
ước gì em đã 50
để anh khỏi phải
ổi xoài liên miên
mỗi ngày nhỏ cứ liền liền
nào là sinh tố ,shopping
làm anh cứ phải đóng vai anh hùng
chianhltt
24-08-2005, 06:26 AM
buon gi ma buon hoi ong
toi ngay say khot bo khong cua nha
cong viec thi lai khong lo
mai lo cai chuyen to tinh voi yeu
toi ve me la thi tieu
hoc thi khong hoc ma siu vi tinh
biet dieu cho nghi linh tinh
neu khong em ghet bo di bay gio
YeuEmNhiu_B
02-09-2005, 10:01 AM
Có yêu thì phải có thù
Yêu to, yêu nhỏ, thù vào, thù ra
Chán em như chán làm bài
Gặp rồi chỉ mướn khuất xa mắt nhìn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.