Xem đầy đủ chức năng : Dạ khuc buồn!
soledad_1811
13-08-2005, 08:02 AM
Thế là ngày em ra đi!
Phía sau lưng vang vọng 1 khúc buồn!
Đó là âm vang của những giọt nước mắt
Đánh rơi sau những bước chân đi!
Anh ngơ ngác nhìn đóa hồng bỏ lại!
Một màu trắng !
Lạnh như đêm tuyết Cheapour!
Đêm Bắc Kinh!
22h11p
nhoc_nhoc
13-08-2005, 08:18 AM
dạ anh ! xin lỗi anh nha
khúc tình ngày trước phôi pha quá rồi
buồn tình bùn cũng vậy thôi
tình ta đã hết chia ly đôi đường
thái_bình_công_chúa
13-08-2005, 05:19 PM
tuyết có lạnh mới hay tình anh
dạ khúc xưa có hay còn thổn thức
nước mắt nào còn mãi ngân vang
anh ngơ ngác cứ đi tìm đi nhé
shinichi1487
14-08-2005, 02:47 AM
Tại sao thơ lại cứ phải thất tình
Để các pác có thêm nguồn cảm hứng
Viết nên lời rùi lại hóa thành thơ.
Sao các pác ko nhuốm thơ màu hồng
Để tình yêu đôi lứa sẽ đơm hoa
Để thơ tình ko phải là chia ly nữa.........
seshi
15-08-2005, 07:42 AM
thơ là tiếng gọi tâm hồn
thơ là tiếng nói bắt nguồn từ tim
thơ là muôn vạn cánh chim
đưa ta bay bổng tâm hồn với thơ
thơ ko đẹp nhưng tình bạn lại đẹp
thơ ko hay nhưng ý nghĩa tràn đầy.......
phieubong501
15-08-2005, 08:15 AM
thơ là đoạn tình sầu bất diệt
thơ la doan tinh sau bat diet
la khuc nhac khi hai dua chia tay
la ki niem cua ngươi mang dau kho
dang va cay tho mang du noi buôn
nhoc_nhoc
15-08-2005, 08:17 AM
Vì xa anh nói chẳng tin
Nên em chỉ biết lặng thinh xa tình
Thương anh em chỉ biết nhìn
Nhìn anh bước xuống thuyền tình cùng ai
thái_bình_công_chúa
15-08-2005, 06:46 PM
nếu như hoa cứ tung trời
thì ai bắt được muôn đời chữ yêu
chẳng ngu chẳng dại chẳng điên
nửa đường khao khát chữ yêu tìm về
-----------------------------------------
tình yêu là muôn lối đi á...............
seshi
01-09-2005, 05:29 AM
Tình yêu mới đẹp làm sao
Thương nhau tha thiết lời nào liệt kê
Thôi thì má ấp môi kề
Thôi thì sớm tối đi về có nhau
Tình yêu cũng có sắc màu
Xanh xanh hy vọng trước sau vẹn toàn
Rồi thì màu tím hoa xoan
Mơ mơ mộng mộng muôn vàn ánh sao
Mấy ai may mắn thế nào ?
Mấy ai tình cuối ôi chao cũng đầu ?
Ân tình chẳng khác bồ câu
Trăm năm răng rụng tóc nâu môi trầm
sành điệu mái ngố
01-09-2005, 05:38 AM
Tình yêu đẹp lúc bên nhau
Khi xa là hết bên nhau là còn
tình yêu tôi thưở trăng tròn
môi kề má ấp có gì lạ đâu
mà sao kẻ ấy lông bông
cho tôi buồn mãi tình yêu trăng tròn
daffodil
01-09-2005, 06:55 AM
sao đến bây giờ vẫn là tuyết lạnh trai tim hả soledad huynh
sao đến bây giờ vẫn là tuyết lạnh trai tim hả soledad huynh?
seshi
02-09-2005, 07:28 PM
Người ta nói yêu em là khổ lắm
Anh nhủ lòng chấp nhận để yêu em
Cho dù mai khi mắt đã lèm nhèm
Anh vẫn giữ một tình yêu màu tím...
hoangtucodon_H
02-09-2005, 08:53 PM
Lại một đêm ta thức trắng
Trằn trọc năm canh nghĩ về em
Nhớ da diết về người em gái
Thật "Tình cờ trước lạ sau quen".
Lần đầu tiên đôi ta gặp mặt
Lần đầu tiên tôi biết về em
Giữa Hà Nội phố phường bụi bặm
Áo tím hoa cà tím cả chiều hôm.
Trời ơi người đâu sao đến lạ
Đôi mắt em buồn níu người trông
Anh ở nơi đây cùng em san sẻ
Mênh mang lời buồn em biết không?
Bầu trời kia đã ngừng hơi thở
Mặt trời kia dừng chân nơi xa
Cỏ cây hoa lá cùng anh thức
Nghe chuyện tâm tình của đôi ta
seshi
02-09-2005, 11:14 PM
Giữa bóng đêm chẳng còn ai , còn ta
Em nghe nhói con tim thêm lần nữa
Nhờ có anh , nó thêm lần mở cửa
Và cũng nhờ anh , nó đóng lại lạnh lùng
phonglantim
02-09-2005, 11:20 PM
Thế là ngày mai em ra đi
Sao anh im mãi chẳng nói gì
NGười đâu nhát chết là như vậy
Chỉ một tiếng thôi chẳng nên lời
phonglantim
02-09-2005, 11:40 PM
Ngày ấy xa rồi anh chẳng hay
Riêng em còn mãi ở nơi này
Vẫn trông,vẫn ngóng,vẫn chờ đợi
Đợi người tình phụ trở lại đây
soledad_1811
03-09-2005, 03:28 AM
Mùa mưa cheapour em biết không ?
Tả tơi rơi dụng một đóa hồng
Hương sắc phai tàn theo năm tháng
Hỏi người lữ khách sót xa không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.