♥_Vampire_♥
20-11-2008, 10:46 AM
Sis à, không biết từ lúc nào mà em lại quý trọng sis đến vậy, hôm nay em vào viết cho sis những dòng này để viết về sis. Sis và em quen nhau cũng mới đây thôi phải không sis. Sis ơi, em đang say nếu có viết sau chính tả sis đừng cười em nha. Hôm nay em vừa vui vừa buồn, vui vì 20-11, buồn vì em nhớ những người thân của em. Sis à, đến bây giờ em mới đủ can đảm để viết về sis.Sis biết không, lúc đầu quen sis em ghét sis lắm, vì sis hay giận vu vơ, sis giận em mà không có lý do.Nhưng sau một thời gian em mới hiểu, sis thật là tốt và đáng quý, mặc dù sis ít vào HHT nhưng em nghĩ sis sẽ đọc được những dòng này.
Em không có sis, em muốn có một người sis để có thể nhõng nhẽo, để có thể được an ủi lúc em buồn. Sẽ không có ai hiểu em đâu. Nhưng sis thì khác, sis luôn an ủi và động viên em, sao sis lại thương em vậy mặc dù em với sis mới chỉ biết nhau mà.Có những lúc em đã làm sis khóc vì những câu nói vô tình của em, nhưng sis cũng không giận em, em biết sis giận em nhưng sis không nói, sis không muốn em buồn mà.Sis à, em cũng quý sis lắm, em cũng không biết từ lúc nào nữa, bây giờ đây không phải em viết đâu sis à, em say thì làm sao viết nổi, nhưng con tim em đã giúp em viết ra những lời này.
Em biết lúc này đây mình không được tỉnh, nhưng em muốn viết,êm viết để sis hiểu em không phải là người không có tình cảm đâu, ngược lại em tình cảm rất nhiều đó nhưng em không cho sis biết. Sis hãy đợi em sis nhé, lúc nào em rảnh em sẽ vào thăm sis, sis hứa dắt em đi ăn kem rồi đi chơi, không cần đâu sis à, chỉ cần sis tốt với em là được.Sis yên tâm nha, ngày nào còn có em thì sis sẽ không buồn đâu, em sẽ không làm sis buồn nữa, hãy vui lên sis nhé,sis hãy nhớ luôn có em bên cạnh để ủng hộ sis mà, em nhớ và yêu sis nhiều lắm:huglove:
Bài viết của mình dành cho sis Nặng như Heo...biết là muộn nhưng cứ viết...không cần dự thi cũng được :sr:
Em không có sis, em muốn có một người sis để có thể nhõng nhẽo, để có thể được an ủi lúc em buồn. Sẽ không có ai hiểu em đâu. Nhưng sis thì khác, sis luôn an ủi và động viên em, sao sis lại thương em vậy mặc dù em với sis mới chỉ biết nhau mà.Có những lúc em đã làm sis khóc vì những câu nói vô tình của em, nhưng sis cũng không giận em, em biết sis giận em nhưng sis không nói, sis không muốn em buồn mà.Sis à, em cũng quý sis lắm, em cũng không biết từ lúc nào nữa, bây giờ đây không phải em viết đâu sis à, em say thì làm sao viết nổi, nhưng con tim em đã giúp em viết ra những lời này.
Em biết lúc này đây mình không được tỉnh, nhưng em muốn viết,êm viết để sis hiểu em không phải là người không có tình cảm đâu, ngược lại em tình cảm rất nhiều đó nhưng em không cho sis biết. Sis hãy đợi em sis nhé, lúc nào em rảnh em sẽ vào thăm sis, sis hứa dắt em đi ăn kem rồi đi chơi, không cần đâu sis à, chỉ cần sis tốt với em là được.Sis yên tâm nha, ngày nào còn có em thì sis sẽ không buồn đâu, em sẽ không làm sis buồn nữa, hãy vui lên sis nhé,sis hãy nhớ luôn có em bên cạnh để ủng hộ sis mà, em nhớ và yêu sis nhiều lắm:huglove:
Bài viết của mình dành cho sis Nặng như Heo...biết là muộn nhưng cứ viết...không cần dự thi cũng được :sr: