Xem đầy đủ chức năng : Một,hai,ba,bốn
PVQuỷ
19-11-2008, 10:14 AM
5...........6...........7.............8 có thể lâu hơn nữa,có thể dài hơn nữa nhưng cũng có thể chỉ tồn tại ở con số 1 mà thôi.
1 trong tình yêu- có thể là yêu một người hoặc chỉ đơn giản là yêu đơn phương .
Nhưng đương nhiên là không yêu đơn phương rồi.Yêu một người thì chắc chắn,là một đôi đó nhưng liệu tồn tại bao lâu?Đôi khi nghi ngờ,đôi khi buông trôi.Đôi khi thất vọng,chán nản rồi lại tự nhủ mình cố bước tiếp đi,chẳng lẽ bỏ dở khi mới vừa bắt đầu à?Nhưng mà buồn lắm,nhưng nản lắm,và đôi khi gần như phát điên với mớ cảm xúc hỗ độn.Nửa yêu,nửa không,nửa muốn từ bỏ,nửa muốn tiếp tục.Giá như cái mối quan hệ này nó rõ ràng hơn một chút thì có phải tốt không.Nửa như là người yêu,thắm thiết,mặn nồng lắm đó.Nhưng một nửa như những kẻ xa lạ,không quen biết.Cái thứ tình cảm chẳng thể gọi tên.Cái mối quan hệ rắc rối.Chết tiệt!
Nặng như Heo
19-11-2008, 10:43 AM
5...........6...........7.............8 có thể lâu hơn nữa,có thể dài hơn nữa nhưng cũng có thể chỉ tồn tại ở con số 1 mà thôi.
1 trong tình yêu- có thể là yêu một người hoặc chỉ đơn giản là yêu đơn phương .
Nhưng đương nhiên là không yêu đơn phương rồi.Yêu một người thì chắc chắn,là một đôi đó nhưng liệu tồn tại bao lâu?Đôi khi nghi ngờ,đôi khi buông trôi.Đôi khi thất vọng,chán nản rồi lại tự nhủ mình cố bước tiếp đi,chẳng lẽ bỏ dở khi mới vừa bắt đầu à?Nhưng mà buồn lắm,nhưng nản lắm,và đôi khi gần như phát điên với mớ cảm xúc hỗ độn.Nửa yêu,nửa không,nửa muốn từ bỏ,nửa muốn tiếp tục.Giá như cái mối quan hệ này nó rõ ràng hơn một chút thì có phải tốt không.Nửa như là người yêu,thắm thiết,mặn nồng lắm đó.Nhưng một nửa như những kẻ xa lạ,không quen biết.Cái thứ tình cảm chẳng thể gọi tên.Cái mối quan hệ rắc rối.Chết tiệt!
- Seo giống tui quá zợ??? Chỉ khéc chút chút là tui iu trọn vẹn chớ hem phải " một nửa" như ấy đâu!:timvo: Tui cũng si nghĩ nhìu lém, bùn nhìu lém rầu nhưng cuối cùng tui nghĩ níu như cái gì đóa thuộc dzìa tui thì nó sẽ mãi là của tui. Bằng không thì tui sẽ gẹp được ai đóa xứng đáng hưn iu tui. Còn ngừ đóa thì cũng mong họ thiệt hạnh phúc zí sự chọn lựa của họ.
PVQuỷ
18-12-2008, 05:31 AM
Mọi thứ luôn có những hệ quả của nó và việc đó gây nên hậu quả nhiều hơn tưởng tượng.
Cái nick này,của 3 đứa nhưng chưa một đứa nào nghĩ tới việc sẽ dùng nó.Thời gian trôi và mọi thứ dần dần thay đổi.Mọi việc tưởng chừng như sẽ ổn và mãi mãi nhưng bao giờ cũng phải thay đổi.Những ngày vui cũng qua mau và tất cả lại đều đều quay trở lại với vòng xoáy vốn có của nó.
Có người đã hết đau,có người vẫn còn đau và có người vẫn lưng chừng.Ta đứng giữa cái ranh giới của sự rời bỏ, quay ngược.Ta chênh vênh như trước giờ ta vẫn thế.Nếu bước tiếp thì ta sẽ về Địa Ngục như trước kia hay ta một bước lên Thiên Đàng mà người ta vẫn nói? Mà Địa Ngục của ta đâu có phải là xấu hoàn toàn và Thiên Đàng mà người ta muốn ta bước lên đâu đã phải tốt hoàn toàn.Bản chất của ta vốn là một quỷ dữ nhưng ta được nuôi dưỡng như một thiên thần.Vậy ta sẽ là ác quỷ hay thiên thần?Bản thân ta cũng không biết.Ta luôn phó mặc mọi thứ cho số phận.Số phận nói ra thì nực cười vì đó là lựa chọn của ta cả thôi nhưng ta dùng cái cách đó để bao biện cho những lựa chọn sai lầm của ta.Vậy bước đi tiếp theo của ta là đúng hay sai?Có lẽ lần này ta cần phải suy nghĩ đúng mực hơn về nó.Gía như ta có thể đóng băng thời gian lại để suy nghĩ nhưng cũng có sao đâu nếu ta vứt đi một chút thời gian để ta suy nghĩ.
PVQuỷ
01-01-2009, 03:37 PM
Tôi hoàn hảo ư?Tôi nói tôi hoàn hảo ư?Tôi nhận vơ lấy cái danh hoàn hảo vào người tôi ư?Không có bao giờ đâu vì tôi biết tôi nhiều khuyết điểm hơn cả những người bình thường nhất.Tôi biết tôi sai ở một điều gì đó và tôi sẽ không bao giờ dễ dàng được chấp nhận nhưng tôi cũng có bao giờ mong chờ được chấp nhận đâu.Tôi chẳng qua chẳng muốn bị đánh giá với một người nào đó khác hay nói đúng hơn là past.Tôi chưa bao giờ là một người thích làm việc vô bổ hoặc giả chăng tôi cũng là một người không thích sự phân minh rạch ròi.Tại vì cuộc sống này có phân minh rạch ròi tới cách mấy thì cũng có lúc nó bị hòa lẫn tối sáng với nhau.Nếu như không thì làm gì có màu xám,nếu như không thì làm gì có quãng thời gian hửng sáng hoặc nhá nhem tối?Tôi cứ thích để bị hiểu lầm và rồi sau đó cứ hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, càng ngày càng có nhiều người rời xa tôi nhưng đến khi người ta biết người ta sai thì tôi lại vẫn là đứa bị ghét cay đắng thậm tệ chỉ vì tôi đã không thanh minh.Tôi biết tôi là một kẻ ích kỉ vì lúc nào cũng muốn người khác hiểu mình nhưng tôi lại không chịu mở cánh cửa bước vào lòng tôi ra.Past đương nhiên sẽ là tuyệt vời hơn tôi vì past thân hơn và là người chiếm được cảm tình nhiều hơn nhưng tôi không cần điều đó và tôi cũng không cần sự đánh giá của người ngoài cuộc vì tôi chỉ cần hiện tại của tôi,thế là đủ.Đáng thương thay cho người cứ thích bao đồng ôm lấy mối căm hờn của mình vào lòng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.