PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình Teen



langtusitinh_nvn
19-11-2008, 09:43 AM
EM LÀ TIÊN GIÁNG TRẦN
Dáng em qua lại bên đường
Làm tôi trông thấy phải nhường em qua
Áo xanh em mặc điểm hoa
Tung bay trước gió như là đang reo
Em đi cây cối im nghe
Chú chim nho nhỏ hót theo trên cành
Em đi tôi đứng như thành
Em đi say đắm bao chàng thanh niên
Em đi trai tráng ngả nghiêng
Em đi tôi ngỡ là tiên giáng trần

heocon_kc
19-11-2008, 10:33 PM
Dáng ai tha thướt mặn mà
Cho người quân tử ... ái chà say mê
Dáng ai tha thướt đê mê
Đôi chân gót ngọc đôi tay sen hồng
Nhưng mà ai đã có chồng
Bớ người quân tử chớ đem lòng tương tư

soledad_1811
20-11-2008, 12:12 AM
Tha thướt dáng ai phía cuối đường
Gió chiều thoang thoảng cứ đưa hương
Nao nao quân tử thầm tiếp bước
Cảng dám đi nhanh chảng tới gần

phuongtim
22-11-2008, 08:48 AM
Ta nhặt lá đan niềm thương nhớ
Nhưng lá vàng rời rạc héo khô
Khói sương giăng mây phủ mơ hồ
Nghe một thoáng bên đời phiền muộn

Ta gom mây che đời gió cuốn
Bốn phương trời sầu muộn miên man
Mây lang thang mây bạt gió ngàn
Sầu vẫn đó cuồng phong khắp chốn

Gom bao nhiêu sầu thương hổn độn
Nghe tình đời bề bộn trái ngang
Người yêu ai ? ... ta lệ hai hàng
Người thử thách trái tim ta đó ....

Sầu theo mây và sầu theo gió
Đến bao giờ mở ngỏ con tim
Chút yêu thương ấm áp ta tìm
Rồi vụt mất ... xa tầm tay với ...

cho phuongtim góp chút thơ nha bạn

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 03:08 AM
Ta nguyện trái tim không yêu nữa
Mà sao vẫn mãi nhớ bóng hình
Bóng hình ngày xưa còn nguyên đó
Em ở nơi nào có nhớ anh.

phuongtim
23-11-2008, 03:33 AM
GIỮ MÃI ...


Giữ mãi đi anh, nửa tim yêu
Đơn côi, ta bước mỗi buổi chiều
Nhìn bóng hoàng hôn trong thầm lặng
Nửa tình trao gởi chốn hoang liêu

Giữ mãi đi anh, nửa lá vàng
Bài thơ em viết giữa hoang mang
Gửi tung lên gió về bên ấy
Chờ mong, trông đợi... nửa muộn màng!

Giữ mãi đi anh, nửa tim đau
Dẫu mang trầy sướt những vũng sầu
Vẫn là một nửa tình còn lại
Gió bạt, phong trần... tim còn nhau

Giữ mãi đi anh, nửa khăn tang
Ta gói hồn nhau... nhớ trăng vàng
Mờ bóng tình xưa vào đêm lạnh
Thương nhớ ùa về khóc miên man...

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 03:44 AM
Anh giữ tình em mãi trong tim
dù cho đau đớn xé tan rồi
Anh nhặc tình em còn vương lại
cất vào một cửa trái tim anh
Anh giữ tình em mãi trong lòng
Để tim còn mãi rộn ràng reo
Muôn đời anh cất tình em đây
Để mãi đau thương mãi nhớ người .

phuongtim
23-11-2008, 03:47 AM
Giữ đi anh ... nếu ngày mai gặp lại
Góp nhặt lại ta thổn thức trong hồn
Giữ đi anh ân tình ngày hôm nay
Để mai nhìn lại ......nửa hồn ta đã thương đau

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 04:32 AM
Nhớ lắm em ơi một buổi chiều
Ta cùng sánh bước đi trên phố
lời hẹn tiếng thề mãi khắc ghi
Sao mà em nở đành tâm thế
cất bước bên ai ngoẳn lại nhìn
Tiếng cười ngạo nghễ bay theo gió
Bay đến bên anh nghe xé lòng.

phuongtim
23-11-2008, 08:49 PM
Nhớ làm chi anh ơi tình đã ngang trái
Hãy quên đi cho kẻ ra đi khỏi lệ rơi
Em vẫn cười nhưng tim đau nhói
Mang tiếng yêu nuột lặng trong lòng
Chiều trên phố bên ai thầm lặng
Nhớ về anh nhớ về cuộc tình đã tan

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 05:22 AM
Trên thế giới ai là người chung thủy
Ai phụ tình ai thật lòng ai
Ai đắm say với một mối tình
Ai hạnh phúc với tình yêu đang có
Ai thật tâm với tình yêu mãi mãi
Hãy chỉ dùm cho tôi mai được yêu.

phuongtim
24-11-2008, 07:04 AM
Con đường tím ,trãi dài nhung nhớ
Hững hờ sầu, theo tóc em bay
Tiếng hoa lay...than vắn thở dài
Thêm não nuột , ơi hoa màu tím

Có phải em, hiện thân từ đó
Nên lòng buồn...và trái tim côi
Ôi thương sao , tình của em tôi
Như hoa tím...muôn đời chờ đợi...

Mối tình em , mối tình vời vợi
Biết trao người , chẳng nhận niềm vui
Chỉ ôm riêng....nước mắt ngậm ngùi
Vùi thương nhớ , thơ buồn em viết ....

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 09:17 AM
Anh nhớ em nhớ ngày quen biết
Ánh mắt cừơi cho buốt giá tim tôi
Bao tiếng yêu xuất phát nghẹn ngào
Rồi mãi mãi tôi ko sao quên được
Chỉ một lần mà tim như chết mãi
Cho một lần mãi mãi đắm say
Cho tim yêu chôn kính mưôn đời
khóc lặng lẽ cho mói tình ngan trái.

phuongtim
24-11-2008, 09:08 PM
Nếu anh hỏi : trái tim em màu gì?
Em trả lời : màu buồn nhất thế gian
Màu nhân gian...không ai muốn đoạn trường
Màu nhân loại , không bao giờ tìm tới

Màu đơn côi , giữa khung trời đen tối
Màu lạnh lùng , màu bạc mệnh người ơi
Màu chơi vơi...lạc lõng giữa tình người
Màu buồn tủi...vì tim đang nhỏ lệ.....

Nếu anh hỏi : tim em màu gì thế ?
Em trả lời : màu buồn nhớ miên man
Màu đi hoang, của khúc nhạc u buồn
Màu rạng vỡ , của kiếp người cô độc

Hoanggiang_giangcodon
25-11-2008, 11:19 AM
Sao em lai đến bên tôi
Rồi đi lặng lẽ như chưa có gỉ
Thà rằng đừng nhận tiếng "yêu"
Thì nay xa cách tim tôi đâu buồn
Người vu quơ cợt đùa trên tình ái
Có biết rằng tôi đau khổ nhiều không
Xé tim tôi bằng tiếng sét ái tình
Rồi bỏ trốn như người không quen biết
Hảy đứng lại chính em là thủ phạm
Giết tim tôi chôn chặt dưới quang mồ
Hãy nhận lãnh những gì đau khổ
Bi phụ tình xem cảm giác ra sao?

phuongtim
25-11-2008, 08:28 PM
Thiên Thu



Thiên thu sầu ở nơi nào ?
Cánh chim phiêu bạt ...gió nào đưa tin
Mây nào khóc mối tình mình
Rừng nào phủ lá ... chôn tình cho ta

Hoa nào nhỏ lệ xót xa
Trăng nào soi bóng , là đà trong đêm
Mưa nào đang rớt bên thềm
Trôi đi nỗi nhớ ...êm đềm trong tim

Sóng nào như vẫn dịu êm
Ai hay tim vỡ khi đêm đang về
Đại dương biển khóc não nề
Ôm bao sầu hận , chôn về nơi sâu

Cô đơn ôi cánh hải âu
Về đâu khi giữa mùa ngâu bên trời
Yêu người chẳng nói thành lời
Để con tim vỡ ...ru đời thiên thu ...

Hoanggiang_giangcodon
26-11-2008, 05:39 AM
Mình anh gơm nhặt lá vàng
Ngồi ôm tâm sự một mình nhớ em
Nhặt thêm lá nữa để chờ mùa đông
Dù cho lạnh ở trong lòng
Lá vàng rơi rụng ấm lòng cô đơn .