PDA

Xem đầy đủ chức năng : HÃy chỜ em



cucthuvang
19-11-2008, 08:28 AM
Em yêu anh vật vã như sông
Cứ đi mãi một đời ko tới biển
Em ko thích ngày-ngày trống vắng triền miên
Em ko thích đêm-đêm ko anh giá lạnh
Đi suốt ngày chờ đợi đi suốt đêm nhớ mong
Tình yêu của em cuộc hành trình hối hả
Có thể kiếp sau khi tóc em còn xanh
Em lai lạc anh cho đến ngày tóc bạc
Anh ko đợi em
Anh ko chờ em
Em thẫn thờ ngơ ngác
Như con sóng luôn xô vào bờ cát
Như áng mây theo gió mãi ko ngừng
Quặn lòng nghe tiếng thương thân
Ngày kiếp sau vẫn triền miên trống vắng như đêm
Em kiếp sau vẫn tiếp tục cuộc hành trình hối hả
Suốt đời là dòng sông ko bao giờ ra biển cả
Trái tim yêu anh cứ lớn hoài
Chẳng còn chỗ cho em
Em vẫn đi tìm
Anh nhé
Hãy đợi em ...

heocon_kc
19-11-2008, 10:52 PM
Ta chờ em mòn mỏi như đêm
Chờ ánh mai với ngàn tia nắng ấm
Ta ghét mưa
Mưa làm phai màu nắng
Ta ghét mây
Mây làm nắng buồn rầu
Ta ghét gió
Cuốn nắng về đâu mất
Để riêng ta cô đơn đợi từng ngày
Ta chờ em nhưng em nào đâu biết
Mải vô tư rong rủi khắp phố hè
Ta cần em nhưng em nào đâu hiểu
Đến thật gần rồi phút chốc vội đi
Cứ như thế ta ôm mối tình si
Ta sẽ chờ sẽ mong và sẽ đợi
Nắng mai về sưởi ấm cõi lòng ta

cucthuvang
24-11-2008, 08:57 PM
Dẫu biết tình yêu luôn có hợp tan
Em vẫn đi tìm vết chân anh lưu lại
Dẫu năm tháng có làm phai nhạt
Chút tình anh hờ hững với mây trời.
em lại yêu mưa
Mưa cho em nỗi nhớ vô bờ
Em cũng yêu màu nắng
Nắng tựa anh cười sưởi ấm trái tim em
Em càng yêu gió
Gió cuốn em đi tìm anh
Mãi mãi đi trên con đường hoang lạnh
Anh đừng buồn vì em sẽ theo anh !

phuongtim
24-11-2008, 09:10 PM
Người đi xa mãi còn đâu
Để cho ai đó lệ sầu hoen mi
Người ơi sao mãi ra đi
Để cho cucthuvang sầu bi vì người
Người đi, ai mất nụ cười
Tim ai nhức nhối vì người, biết không?

bài này Út phuongtim dành tặng riêng cho cucthuvang

Hoanggiang_giangcodon
25-11-2008, 11:06 AM
Người đi trăm mối tơ duyên
Còn người ở lại có vui bao giờ
Xuân sang hoa nở ngát trời
Mà tim chết lặng vì người ra đi .

phuongtim
25-11-2008, 08:27 PM
Hoa Dại



Tôi hoa dại ở bên đường
Nên anh đã phụ lệ vương mi sầu





Tôi không sắc nước khuynh thành
Hoa không thơm ngát , không dành ngôi cao
Dại khờ ôm mối tình đau
Ở trong hiu quạnh không sao nên lời
Bên kia sông vắng bến rời
Đường về thăm thẳm ...ai mời ai đưa

Nên câu duyên nợ gió mưa
Anh vui trăng gió ...thuyền đưa bến nào
Đã không yêu lại cắm sào
Phụ tình hoa tím ngọt ngào trao anh
Lệ nào đẫm ướt mi xanh
Vương bao giọt nhớ năm canh trắng tàn
Mi hoen ứa lệ hồng nhan
Sầu thiên thu kiếp ...bạc ngàn lẻ đôi ...

thai tai
25-11-2008, 08:34 PM
cac ban lam tho hay the co the day to duoc khong

biet yeu em la dau kho......nhung anh nguyen kho vi yeu em

cucthuvang
26-11-2008, 04:05 AM
Người đi xa mãi còn đâu
Để cho ai đó lệ sầu hoen mi
Người ơi sao mãi ra đi
Để cho cucthuvang sầu bi vì người
Người đi, ai mất nụ cười
Tim ai nhức nhối vì người, biết không?

bài này Út phuongtim dành tặng riêng cho cucthuvang

Cháy rực trời là loài hoa phượng đỏ
In mãi trong lòng là phượng tím lưu li
Buồn buồn lặng bước dong chơi
Cảm ơn thơ tặng của bồ hôm qua

pe love'
26-11-2008, 08:41 PM
tình ta đang hạnh phúc
chỉ tr0ng chốc lát sau
tình ta như mây khói
tình biết về nơi đâu

Mr.Ngọc
27-11-2008, 08:07 PM
Anh sẽ chờ khi nơi ấy có em
Vẹn nguyên tình yêu ngày xưa ta từng có
Anh từng gọi tên em , thật nhiều trong nỗi nhớ
Vấn vương ngày cũ vẫn nhiều
Ta đợi chờ em , ta đếm , biết bao nhiêu
Dù tha thứ nhưng sao không còn đến
Anh vẫn chờ em , chờ trong mênh mông trời biển
Khi không em , anh cũng giống con thuyền
Một mình anh trên biển đời lênh đênh
Tìm mãi đấy bến em đâu .. xa tít

Mr.Ngọc
29-11-2008, 03:37 AM
Anh sẽ bước cùng em tìm hạnh phúc
Tìm nơi bình yên cho đôi mình
Tìm nơi cỏ hoa rộ nở tươi xinh
Và hơi ấm ... từ trong tim ... ta có
-------------------------------

phuongtim
30-11-2008, 07:25 AM
Nhắm mắt nhìn anh không thấy đâu
Soi gương chỉ thấy dáng em sầu
Nhìn trong sâu thẳm làn mi ướt
Anh ở nơi nào để mưa ngâu

Nhắm mắt tìm anh chỉ thấy thơ
Lời anh lan tỏa ...khói sương mờ
Nơi đâu anh đã dừng chân đến
Bỏ lại mình em , nỗi bơ vơ ...

Mr.Ngọc
01-12-2008, 08:20 PM
Đau một nỗi niềm em mắt ướt
Lệ đêm rơi trên má em gầy
Em đừng khóc khi nỗi buồn vây kín
Anh sẽ về cùng em trong giấc mơ